• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kabuto

Sau Lễ Hội (11)

0 Bình luận - Độ dài: 929 từ - Cập nhật:

Sáng sớm hôm sau, Kagami và Misaki lên một chiếc xuồng nhỏ hướng tới bờ đối diện sông Hằng.

Misaki đã đến đây vài ngày trước để tham quan, cô đang tìm người đi xuồng cùng mình sang bờ bên kia.

Mặc dù Kagami có chút ngờ vực Misaki khi cô không muốn nói nhiều, nhưng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị.

Khi họ đến điểm hẹn trước bình minh, Misaki đã nói chuyện với người Ấn lái xuồng.

Chiếc xuồng nhỏ chở Kagami và Misaki khởi hành trên sông Hằng.

Không giống như ở bên ghat đầy hỗn loạn với những người đang tắm rửa, thánh nhân, những con bò, người ăn xin,... phía bên kia sông Hằng dường như là một chốn thanh tịnh. Nhưng thực tế lại là ngược lại.

“Thực ra thì bên kia sông Hằng bị coi là vùng đất ô uế.” Misaki nói.

“Vùng đất ô uế?” Kagami đáp.

“Nghĩa là một nơi bẩn thỉu.”

“Tại sao chị lại đi đến một nơi như vậy?”

“…Tôi nghĩ đó là nơi thích hợp nhất.”

“Thích hợp? Để làm gì ạ?”

Nhìn về phía sau, một chiếc thuyền có khoảng 10 khoang đang đi theo sau chiếc xuồng nhỏ mà nhóm Kagami đang ở trên.

Những người chèo thuyền đều có đôi mắt giống loài bọ.

Nhìn lại thì Misaki cũng có đôi mắt giống như vậy.

Kagami cuối cùng cũng nhận ra.

“Có phải chị Misaki và những người chèo thuyền đó đều là Native giả dạng không?”

Nhưng không hiểu sao trái tim Kagami vẫn bình tĩnh.

“Hãy nói cho tôi biết một điều. Misaki thật có còn sống không?”

“Còn. Cô ấy đang chuẩn bị để vực dậy gia tộc Discabil bằng một nhà hàng tái hiện hương vị của ngài quản gia mà Kamishiro Tsurugi yêu mến.”

“Vậy sao. Thế thì ổn rồi…”

“Cậu có thể ngoan ngoãn giao chiếc thắt lưng Gatack cho tôi không? Tôi vẫn có ký ức của Misaki thật cho đến nay, nên nếu có thể thì tôi không muốn đấu với cậu.”

“Tôi... không thể làm thế.”

“Vậy à... Nhân tiện, sao cậu lại ở đây?”

Khi nghe câu hỏi đó, Kagami đã tự hỏi mình trong đầu.

“Tại sao, mình, lại, ở đây?”

Kagami hỏi ngược lại Misaki.

“Chị có biết nơi tận cùng thế giới nằm ở đâu không?”

“Tận cùng thế giới... ừm... có một nơi ở Bồ Đào Nha tên là Cabo da Roca.”

“Cabo da Roca?”

“Đúng vậy, nơi đó nằm ở cực tây của lục địa Á-Âu, hình như có một tượng đài bằng đá ghi rằng: Đây là nơi kết thúc của đất liền và khởi đầu của biển cả.”

Nghe vậy, Kagami nghĩ tới một cảnh tượng nào đó.

Hình ảnh Tendo điềm tĩnh khi đi dọc những con đường lát đá cuội ở Bồ Đào Nha để tìm kiếm Hiyori.

“Đó có phải là ký ức của chị Misaki không?”

“Trong kí ức bản gốc, có một chàng trai hứa sẽ cùng tôi đến Cabo da Roca vào một ngày nào đó... nhưng anh ta đã bị Worm giết hại...”

“Lẽ nào đó là lý do chị Misaki gia nhập ZECT?”

“...Chịu thôi, tôi đã quên mất quá khứ rồi.”

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Chiếc xuồng nhỏ đã đến bờ đối diện, Kagami và Misaki cập bến nơi được mệnh danh là vùng đất ô uế.

Kagami đi trước băng qua vùng đất trống trải chẳng khác nào sa mạc.

Khi anh nhìn lại, Misaki đã biến thành Lanpyris Worm với vẻ mặt u sầu.

Cùng lúc đó, những người chèo thuyền đi theo anh suốt thời gian qua cũng đều biến thành Native Worm.

“Tendo từng nói rằng, đừng thay đổi thế giới vì chính mình. Nếu ta thay đổi thì thế giới cũng sẽ đổi thay theo. Đừng nên chiến đấu với nhau nữa. Con người và Worm nên chung sống cùng nhau.”

“Im đi và đưa tôi thắt lưng Gatack.”

Không còn bóng dáng nào của Misaki nữa.

Kagami đeo thắt lưng và giơ tay phải lên.

Bầu trời bị xé toạc, Gatack Zecter bay tới.

“HENSHIN!”

Kagami đã biến thành Gatack Masked Form.

Khoảng mười con Worm lao vào tấn công cùng một lúc.

Gatack dùng Vulcan xả đạn liên tục.

“Cast Off!”

Gatack trở thành Rider Form và tiêu diệt Worm bằng Double Calibur.

Lanpyris Worm tiến vào Clock Up và giải phóng plasma từ quả cầu phát quang trên tay phải của mình.

Gatack cũng Clock Up, đẩy lùi chiêu plasma bằng Double Calibur và giáng một đòn Rider Cutting vào Lanpyris Worm.

“Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chị nói rằng vùng đất ô uế này thích hợp để chiến đấu... Chị Misaki hẳn cũng đã biết rồi nhỉ. Rằng đây là một trận chiến vô nghĩa.... Và đây là nơi hoàn hảo cho những Native Worm cuối cùng còn sống sót nằm xuống...”

Lanpyris Worm trở lại lốt Misaki trong giây lát và mỉm cười, cô tạo tư thế như thể đang chào đón thứ gì đó, rồi trở về dạng Lanpyris Worm.

Gatack tung ra một cú Rider Kick.

Lanpyris Worm đã dính đòn và phát nổ tan thành sương mù.

Gatack cũng giải trừ biến thân và trở lại hình dạng Kagami.

“Kia là!?”

Đó chính là bóng dáng Hiyori ở bên kia sông Hằng.

“HIYORI!”

Kagami hét toáng lên.

Đôi mắt Hiyori nhìn thẳng vào Kagami.

Ánh bình minh trên sông Hằng trở nên đỏ rực và êm đềm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận