• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kabuto

Sau Lễ Hội (9)

0 Bình luận - Độ dài: 1,038 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi nhà vô địch và Tendo bắt đầu thực hiện nghi lễ Wai Kru[note55839] trên võ đài, Kagami vẫn không thể ngờ đến tình huống này.

“Tại sao Tendo lại thi đấu Muay Thái ở nơi này?”

Nhưng rồi anh nhớ ra rằng mình đã cược toàn bộ số tiền vào nhà vô địch.

Kagami cố gắng bảo Nai đổi cược sang Tendo.

Tuy nhiên, tiếng cồng vang lên và giọng của Kagami bị át đi trước sự cuồng nhiệt của khán giả.

Nhà vô địch bắt đầu bằng một cú đá thấp cực mạnh vào Tendo.

Hai cú, ba cú.

Sự sôi động của tất cả khán giả đang cổ vũ cho nhà vô địch tăng lên.

Tendo cũng trả đòn lại bằng một cú đá thấp.

Những tiếng đập khô khốc vang lên.

Và rồi có thứ gì đó kích thích bên trong Kagami.

“Tầm này rồi thì tiền nong cái quái gì nữa. TENDO, XÔNG LÊNN!”

Kagami đã hô lên trước khi kịp nhận ra điều đó.

Tendo dường như đã liếc nhìn Kagami trong giây lát.

“Cậu ta đã quyết định làm gì tiếp theo rồi đây.”

Trực giác của Kagami nghĩ như vậy.

Nó hoàn toàn chính xác.

Tendo dễ dàng Knock Out nhà vô địch chỉ bằng một cú đá cao.

“Thắng rồi! Như vậy mới chính là người đi trên con đường của thiên đàng, kiểm soát vạn vật chứ!”

Nhưng nhờ vậy mà Kagami một lần nữa không còn một xu dính túi.

Nai đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Kagami lẩm bẩm:

“Quả nhiên là tên của gã này chính là điềm gở.”

                       

Kagami chạy xuyên qua đám đông để đến phòng chờ của các đấu sĩ.

Tuy nhiên, Tendo đã đi khỏi đó.

Kagami lao ra khỏi địa điểm thi đấu.

Nhưng không thấy Tendo đâu cả.

Chỉ còn các quầy hàng trống trơn, Kagami bối rối.

Sau đó, một mùi hương ngon lành và hoài cổ của món thịt chiên gừng Nhật Bản phát ra từ một trong những quầy hàng ăn. Kagami bị thu hút bởi mùi hương và đến gần quầy hàng.

“Muộn quá đấy, chú em phải mất một triệu năm nữa thì mới có thể bắt anh đây chờ!”

“T-Tendo, cậu...!?”

Trong trận đấu, Tendo nhận ra Kagami đã có mặt đó và chuẩn bị một suất thịt chiên gừng tại một quầy bán đồ ăn, rồi anh đợi Kagami.

“Giờ thì ăn đi kẻo nguội mất!”

Kagami ngấu nghiến món thịt chiên gừng.

Nước mắt anh trào ra vì quá ngon, nhưng anh kìm lại và lau đi để Tendo không phát hiện ra.

“Mà tại sao cậu làm võ sĩ Muay Thái vậy, lại còn tham gia trận tranh đai nữa?”

“Đương nhiên rồi. Dù đi theo con đường nào thì tôi cũng sẽ luôn đứng đầu.”

Trên đường trở về từ Paris, Tendo ghé qua Bangkok để học nấu món Thái và dường như đã tham gia một phòng gym ở đó. Nhờ tài năng thiên bẩm, Tendo nhanh chóng trở thành người mạnh nhất phòng tập. Anh đã được hội trưởng của phòng tập giới thiệu tham gia trận tranh đai ngày hôm nay.

“Tôi thật ngu ngốc khi hỏi điều đó.”

Kagami vẫn ngạc nhiên với Tendo như thường lệ. Và anh đã kể cho Tendo nghe mọi chuyện đã xảy ra với mình cho đến giờ.

“Vì thế nên tôi sẽ đi tìm Hiyori ở sông Hằng.”

Kagami nói với Tendo với vẻ mặt nghiêm túc.

Tendo sau đó đưa cho Kagami một lá thư.

Đó là bức thư Hiyori viết cho Yumiko.

Tendo đã đến Paris và được Yumiko giao cho lá thư này, cô đang ở học nấu ăn ở đó.

Trong thư có chữ viết tay quen thuộc của Hiyori.

“Cháu xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như vậy. Mặc dù đã mang ơn cô từ rất lâu nhưng thậm chí cháu còn không thể nói lời từ biệt tử tế, thành thật xin lỗi cô nhiều. Cháu rất biết ơn vì cô đã cho cháu làm đầu bếp dù cháu chẳng có tài cán gì đặc biệt. Hiện giờ cháu vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình. Phải chăng cô đang nghĩ cháu vẫn chưa đủ tin cậy để có thể đi xa? Nhưng xin cô đừng lo lắng ạ. Đôi khi cháu cảm thấy cô đơn, nhưng không sao đâu. Cháu vẫn có thể xoay sở được bằng cách nào đó. Cảm ơn cô rất nhiều, và tạm biệt cô. Cháu sẽ không bao giờ quên cô Yumiko và lòng tốt của mọi người.”

Trong tâm trí Kagami, khuôn mặt Hiyori hiện lên khi anh nghĩ đến cô.

Đồng thời, anh tự hỏi hiện tại không biết Hiyori đang hướng tới cuộc hành trình nào.

“Cậu nên quay lại Nhật Bản đi.”

Tendo đột nhiên nói.

Đúng là Kagami đã bắt đầu cuộc hành trình để giúp đỡ Hiyori khi biết cô đang lâm bệnh ở Bangkok.

Nhưng giờ Hiyori đã khỏi bệnh, nên Kagami không cần phải tìm Hiyori nếu như cô chỉ đi du lịch.

“Nhưng tôi lo rằng Hiyori có mong muốn được tái sinh... Tôi lo rằng cô ấy có thể tự kết liễu đời mình vì cảm giác đó...”

“Chỉ cần cậu còn sống, cái chết sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Hiyori sẽ quyết định cách sống của mình từ giờ. Có lẽ đó chính là mục đích của cuộc hành trình.”

“Đối với một người mạnh mẽ như cậu thì không sao. Nhưng Hiyori, không, những người khác ngoài cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu. Phải có ai đó bảo vệ cô ấy chứ!”

“Kagami, phải chăng cậu đang lo lắng mình sẽ mất đi mục đích sống?”

“Cái gì?!”

“Tôi nói rằng chính cậu mới là người đang trốn tránh việc đối mặt với chính mình với cái cớ đi tìm Hiyori.”

“Tôi? Tôi đang trốn tránh!?”

“Hiyori đã bắt đầu chuyến đi để quyết định cách sống từ bây giờ. Nhưng Kagami, cậu cũng nên thực hiện cuộc hành trình để quyết định cách sống đi!”

“......!”

Tendo đã đúng.

Kagami không còn lời nào để đáp lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Wai Kru là một nghi lễ do các võ sĩ Muay Thái trực tiếp thực hiện trước khi xung trận. Nó bao gồm hai phần riêng biệt. Cả hai đều dành riêng cho môn thể thao Muay Thái, được biểu diễn trên nền nhạc “sarama” sống động. Và mỗi võ sĩ đều có kru của riêng mình.
Wai Kru là một nghi lễ do các võ sĩ Muay Thái trực tiếp thực hiện trước khi xung trận. Nó bao gồm hai phần riêng biệt. Cả hai đều dành riêng cho môn thể thao Muay Thái, được biểu diễn trên nền nhạc “sarama” sống động. Và mỗi võ sĩ đều có kru của riêng mình.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận