• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 46: Tốt quá rồi

1 Bình luận - Độ dài: 1,286 từ - Cập nhật:

Rời xa khỏi chỗ gặp nhau vừa rồi, tôi tận hưởng khoảng thời gian thưởng trà thư giãn với cốc trà tôi mua ở máy bán hàng tự động.

Tôi giết thời gian trong lúc đợi 3 người họ nói chuyện xong. Chinatsu-chan sẽ nhắn tin cho tôi khi mọi chuyện kết thúc.

Sau một hồi lâu, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ ở sau lưng. Có thể đó là Chinatsu-chan. Em ấy hẳn muốn được gặp tôi lắm nên chẳng kịp gửi tin nhắn báo trước.

Tôi ném cái ly giấy đựng trà vào sọt rác và quay người một cách điệu nghệ để chào em ấy.

“H-Hểe!?”

Tôi chẳng kịp nói một câu chào.

Ý tôi là, tôi đang có chút bị sốc đây! Trấn tĩnh lại bản thân, tôi nhìn vào người ở gần mình.

“Cậu không nên làm những điều xấu hổ vậy đâu, Masataka-kun, chẳng hợp với cậu chút nào.”

“Ma-Matsuyuki?”

Matsuyuki chỉ đứng đó cười. Hai tay cậu ấy ôm một chiếc túi và tôi hiểu được cú sốc vừa rồi tới từ đâu rồi.

“Này, cậu vừa đánh vào mặt tôi với cái túi đó đúng không?”

“Chỉ là cú đánh nhẹ nhàng thôi, không hề đau chút nào.”

Tôi nghĩ cậu nên định nghĩa lại từ “nhẹ nhàng”.

Khi nhìn vào Matsuyuki, cậu ấy khẽ cười.

“Ngoài ra, cũng là lỗi của Masataka-kun khi lẩn trốn và nghe lén.”

“C-C-Cậu đang nói gì mình không hiểu?”

“Giả vờ như không biết gì là vô ích đúng chứ? Với tớ nó rõ như ban ngày.”

Có vẻ cậu ấy thừa biết tôi ở đâu và nghe lén bọn họ. Khả năng quan sát đáng sợ thật, dù cậu ấy chẳng cần thể hiện mình có khả năng đấy?

“Masataka-kun, là người bảo vệ người khác hơi thái quá, đúng không nhỉ?”

“Hả, bảo vệ Chinatsu-chan á? Có gì sai khi một người bạn trai chiều chuộng cô gái của mình đâu?”

“Không phải Chinatsu-san cũng vậy sao? Masataka-kun, cậu nên biết cậu là kẻ có thể ảnh hưởng tới mọi người xung quanh mình.”

“Ảnh hưởng á? Tớ chịu, nhưng tớ muốn là người có thể làm Chinatsu-chan trở nên tốt hơn trước.”

“Ufufu.”

Tại sao lúc này cậu lại cười? Quả thực, tôi chẳng thể hiểu Matsuyuki đang nghĩ gì.

Dù không hiểu gì thật, nhưng không khí xung quanh cậu ấy đã trở nên khác hẳn.

“Nói chuyện với Osako và Chinatsu-chan có giúp ích gì cho cậu không, Matsuyuki?”

“Ừm, tớ nghĩ nó giúp mình phần nào. Thực ra, rất nhiều…”

Tốt hay xấu còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nếu Matsuyuki nghĩ nó là tốt, tôi đoán cô ấy sẽ hạnh phúc với suy nghĩ đó.

“Ừm, Masataka-kun”

“Có chuyện gì?”

“…Tớ xin lỗi vì đã đe dọa cậu.”

Matsuyuki cúi đầu. Mái tóc cậu ấy xõa đến vai.

À cái vụ đe dọa đó. Cậu ấy biết việc tôi chứng kiến cảnh cãi nhau của Chinatsu-chan. Tôi được cậu ấy kể vậy nhưng thực ra nó cũng chẳng phải đe dọa gì.

“Không sao đâu. Nếu Matsuyuki-san không nói cho tớ chuyện đó, tớ đã chẳng thể gom đủ can đảm để nói hết mọi thứ với Chinatsu-chan.”

Matsuyuki ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Đầu tiên tôi tuyệt vọng khi biết sự thật xấu xí này bị lộ ra ngoài, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

Khi nghe từ Osako, tôi đã biết Matsuyuki đã làm rất nhiều thứ. Nhưng giờ nhìn lại những điều đã xảy ra, không một ai đã làm bất cứ điều gì sai trái cả.

“Cảm ơn lòng nhân từ của cậu. Và nhân tiện còn điều này, tớ có thể nhờ cậu một việc được chứ?”

“Cậu cần nhờ việc? Từ tớ?”

Không biết cậu ấy muốn nhờ vả gì… Tự dưng nhờ vả một cách đáng ngờ như thế có làm tôi thấy hơi lo lắng.

“Giờ tớ và Chinatsu đã trở thành bạn tốt. Chúng tớ đang bàn đến chuyện cùng nhau đi chơi suốt mùa hè này.”

“Thật vậy sao, tớ rất mừng.”

Chinatsu-chan có thêm bạn cũng là một điều tốt.

“Đúng vậy. Cho nên tớ phải xin lỗi cậu trước Masataka-kun, cậu chẳng còn nhiều thời gian để hẹn hò với Chinatsu-san đâu.”

“Cái qu…”

Gì chứ, tôi chẳng có tí thông tin gì về việc thời gian hẹn hò bị cắt giảm.

“Để tớ đi báo lại với Chinatsu-san việc cậu đã đồng ý. Đúng như mong đợi Masataka-kun, lòng tốt của cậu là không thể đong đếm.”

“Này, này!.”

“Tớ đi trước đây. Chào nhé, Masataka-kun.”

Matsuyuki nhanh chóng chạy đi mất. Cậu ấy chạy khi ôm chiếc túi trong tay và tóc cậu ấy phấp phới trong gió.

Trước khi hình bóng cậu ấy biến mất, Matsuyuki quanh người lại.

“Nnaa!?”

Cô ấy thè lưỡi cùng với câu “bleh” sau đó hạnh phúc chạy đi mất hút.

“Cái gì chứ…, Matsuyuki trẻ con hơn mình tưởng.”

Sự ấn tượng của tôi với cậu ấy thay đổi đôi chút.

Nhưng có vẻ bây giờ cậu ấy thật sự đã mở lòng hơn.

“Masa-kun.”

Trong lúc suy nghĩ, Chinatsu-chan đã tới.

Tôi đã không thể chào em ấy thật phong cách bởi vì Matsuyuki trước đó. Mà kệ đi, mọi chuyện đều không còn quan trọng khi tôi thấy Chinatsu-chan cười.

“Nào, chúng ta cùng về chứ?”

“Oh”

Chúng tôi cùng nhau về như bao ngày khác. Việc này đã là chuyện thường ngày rồi.

“Nhân tiện thì, em biết Osako đâu rồi không?”

“Cậu ấy về nhà trước rồi. Cậu ấy có nói sẽ đi tập boxing ở phòng gym hôm nay.”

“Boxing ở phòng gym?”

Không thể nào, nghiêm túc đấy à. Osako đang cố gắng để thay đổi bản thân mình.

Mình không thể thua được. Tôi phải trở lại lịch trình tập luyện để nghe Chinatsu-chan khen ngợi vẻ đẹp cơ thể của mình.

“Chinatsu-chan, em sẽ đi chơi với Matsuyuki trong kì nghỉ hè chứ?”

“Tất nhiên rồi anh, chúng em giờ đã là bạn mà.”

Chinatsu-chan vui vẻ báo cáo cho tôi kết quả.

“Em đi chơi với Matsuyuki, nên sẽ không còn nhiều thời gian đi hẹn hò hả?”

Tôi ngắt lời em ấy và hỏi những gì tôi nghĩ trong đầu.

Trời ạ, … Đây có khác gì hỏi giữa bạn và anh ai quan trọng hơn vậy. Nếu em ấy nghĩ tôi là một tên ích kỷ chắc tôi sẽ không vượt qua cú sốc này mất.

Nhưng tôi không thể nhịn được và hỏi. Bởi tôi đã có rất nhiều dự định trong mùa hè với em ấy.

“Fufu. Tất nhiên hẹn hò với anh sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ayano-chan cũng biết rõ điều đó.”

“Chết tiệt, cậu chơi tôi hả, Matsuyuki. …”

Chinatsu-chan khẽ cười. Sau đó em ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Đây là mùa hè đầu tiên của em với bạn trai mình. Anh sẽ cho phép em tán tỉnh anh, đúng chứ?”

Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn vào Chinatsu-chan và gật đầu lia lịa.

“Rõ ràng. Cùng tán tỉnh nhau tới khi cả hai phát mệt nào.”

Má Chinatsu-chan đỏ rực lên. Em ấy thật dễ thương khi ngại ngùng.

Em ấy nhắm mắt lại theo phản xạ. Tôi khẽ hôn em ấy, một cách đầy tự nhiên.

“Nn~ “

Dưới bầu trời mùa hạ. Hơi thở của em ấy thật nóng khi môi chúng tôi rời nhau ra.

-Kì nghỉ hè đang tới rất gần.

******************

P/S: Just one more. xD

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC aghhhhhhh tuyệt vời cho một buổi tối 😘😘😘
Xem thêm