• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 07: Chả phải giáo viên đã bảo là không được nói xấu người khác hay sao?

22 Bình luận - Độ dài: 1,115 từ - Cập nhật:

Hai người ở trong phòng vệ sinh nam, nếu là con gái thì sẽ là cái mùi đáng ghét của đám quẩy đời mà không thể cho người khác biết, nhưng chúng ta lại có Oosako ở đây nên ngủ đi.

"Ayano đã chú tâm lắng nghe nỗi bất an của tớ đó. Không một cô gái nào hiền dịu như cổ đâu đâu."

Dù không ai hỏi nhưng tên Oosako này vẫn liên tù tì xàm xí chuyện của hắn kể cả khi đã hành sự xong cả rồi.

Có vẻ như hắn đang kể chuyện lần đầu gặp gỡ giữa hắn và Matsuyuki. Chuyện thì nhạt nhẽo đấy, nhưng đại khái có thể tóm tắt là hắn được cô ta an ủi khi hắn đang chán nản vì bị bắt nạt.

"Hể, vậy à-""

Tôi vừa rửa tay vừa thuận miệng đáp theo lời hắn, tôi quả là một thằng đực rựa tử tế mà.

Tôi rời phòng vệ sinh và đi đến lớp học. Không biết sao tên Oosako cũng đi theo nữa, mà chắc tôi với hắn dù gì cũng là bạn cùng lớp nên dĩ nhiên nhỉ?

"Phư phư. Không ngờ một thằng như tớ lại có thể hẹn hò được với Ayano đó. Ayano quả là một cô gái như thiên thần mà."

Ôi, tên này tính kể tới khi nào nữa đây hả? Cứ kiểu này kéo lát nữa tôi phải nghe tới cả mấy chuyện thiểu năng của hắn mất.

Khi được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp mà bất cứ thằng đực rựa nào cũng phải ghen tị thì hẳn tên Oosako này cũng đang phổng mũi lên này.

"Tâm hồn Ayano thật sự rất tốt đẹp đó. Đúng là khác xa với Chinatsu mà."

"Ê."

Tôi tính bơ hắn, kiếm đường trả lời đại rồi qua khu này để tới lớp.

Thế nhưng hắn cố tình nói xấu Chinatsu-chan thì là chuyện khác rồi.

"Mày đó giờ được Chinatsu-chan chăm sóc đấy, bộ mày có quyền nói xấu cô ấy hả?"

"Ể, hả?"

Từ cách nhìn của Oosako có thể hắn thấy tôi đột nhiên nổi đoá lên.

Người bạn thuở nhỏ luôn bên cạnh xưa giờ thì không tin, đã thế còn đi nói xấu Chinatsu-chan. Thành thật mà nói thì tôi rất muốn đấm tên này vì hắn đã nói xấu người con gái tôi yêu.

"Mày là bạn thuở nhỏ của Chinatsu-chan đúng không? Thế thì mày phải là người biết rõ Chinatsu-chan là người con gái như thế nào mà? Ít nhất cổ không phải là dạng người khẩu Phật tâm xà đâu đấy."

Nhưng tôi không đánh hắn.

Tôi biết Chinatsu-chan sẽ buồn khi Oosako bị thương. Dù cho hắn đã làm điều tệ hại như thế nào với cô ấy, thì tên này vẫn là bạn thuở nhỏ quý giá của cổ, và cũng là mối tình đầu của cổ nữa.

Nhưng lườm hắn thì được mà nhỉ?

Oosako chỉ biết ư ử, nhưng tôi không ngờ là hắn lại có thể phản biện lại.

"S-Sano-kun thì biết quái gì. Chinatsu bẩn tới cỡ nào sao cậu biết."

"Ừ, ông đây không biết đấy. Và đây cũng éo định hùa theo cái ảo tưởng của mày đâu."

Không biết có phải do chúng tôi đứng giữa hành lang mà lườm nhau không. Mà tôi cảm thấy như những người xung quanh đang tia chúng tôi với vẻ tò mò.

"Ể? Sao, sao? Masa tính đánh nhau hả? Lên lên đi mậy!"

"Trông hay đấy, để tao ra làm trọng tài."

"Thôi thôi, đừng có đánh nhau hay cãi cọ gì cả. Dừng lại đi!"

Giờ không phải cảm thấy gì nữa, nó thành sự thật luôn rồi.

Bị bạn cùng lớp chỉ chỏ đúng là mắc mệt. Giờ viện cớ gì đây ta? Hay là tui không có ý kích động để mấy bạn buôn chuyện đâu nhỉ?

"K-Không... Tớ không tính..."

Tự dưng Oosako hoảng lên, mà tôi cũng không tính đánh nhau đâu nên hai ta cùng thuyền.

Tôi không muốn chuyện đi xa thêm nữa, nên đã giơ hai tay thể hiện ý không có gì xảy ra.

"Xin lỗi mấy cậu, để mấy cậu phải hiểu lầm rồi. Tớ chỉ là cảnh cáo cậu ta chút chuyện thôi. Coi nào, chả phải hồi còn tiểu học, giáo viên đã bảo là không được nói xấu người khác hay sao?"

Tôi tiếp cận Oosako với nụ cười hồn nhiên. Này thằng kia, sao mày lại lùi ra sau hả?

Tôi đặt tay lên vai Oosako. Ngay lúc đó hắn giật mình và giật nảy lên.

"Lời tớ muốn nói ấy, là hãy đối xử tốt với những cô gái nha. Coi nào, như bản năng của một thằng đực rựa là sẽ bảo vệ con gái ấy. Hen?"

"Ư-Ừm... Phải ha..."

Tốt, đã giải quyết một vụ.

Cũng vừa lúc chỉ còn năm phút trước khi lớp học bắt đầu và chuông cũng đã reo lên. Giờ cũng đã không còn chuyện gì nên đám đông giải tán ai về lớp nấy.

"Masa tự luyến bản thân ghê hen-"

"Tự luyến gì cha, học giả phái nữ quyền đấy."

"Ngược lại tui còn muốn được con gái bảo vệ ccho đó... Mấy ông nghĩ sao?"

『Muốn thì tự đi kiếm đi bố.』

Đúng là quá bất cẩn khi để mấy đứa cùng lớp thấy. Mà bị đám bạn cùng nhóm thấy không biết có phải là trong cái rủi có cái may không. Chắc tụi nó sẽ không đồn bậy bạ lên đâu nhỉ? Chắc vậy ha...

Tôi về lớp và ngồi xuống ghế. Có vẻ như Chinatsu-chan đã về trước và đã chuẩn bị hết cho tiết học chiều rồi.

Sau đó Oosako bước vào lớp học với vẻ mặt khó xử. Không một ai thèm để ý hắn, chỉ trừ Chinatsu-chan đang hướng ánh mắt tới hắn.

"....."

Chinatsu-chan lộ vẻ buồn bã, không biết cô ấy đã nghi ngờ gì đó, hay chỉ là lo lắng về cái bản mặt u ám của hắn đây? Vẻ mặt của cô ấy khiến con tim của tôi đau nhói.

u15919-61b5a35c-2032-4fec-9f3e-602fd04938e5.jpg

(Ảnh của AI để miêu tả cho dễ hiểu cảnh đó, cũng như miêu tả ngoại hình của Chinatsu cho ae dễ hiểu. Nếu admin cấm thì cảnh báo giúp để mị xoá nha)

-------------------------------

P/S: Dạo này tâm trạng t đang không được tốt vì phỏng vấn thất bại, cà thẻ hết 1 lá nhưng vẫn không lấy được Nero noni nên hẳn đây sẽ là project t sẽ delay các tập khá lâu, nên thôi thông báo để ae biết trước vậy.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ảnh AI vẽ xấu vcl main miêu tả tâm hồn to mà vẽ như này thì 100% sai luôn trừ mặt vs tóc ra thì hàu nhue có thể tưởng tượng đc nên AI vẽ xấu
Xem thêm
bạn thuở nhỏ tóc ngắn à...
sao không thêm tóc xanh luôn đi cho thành combo
Xem thêm
Hay :))
thx trans
Xem thêm
Main này đỉnh vãi ***
Xem thêm
nahhhh, Chinatsu theo main tả to lắm cơ mà, Ai vẽ có to đâu.-.
Xem thêm
cái j to cơ 🌚
Xem thêm
xời gì chứ đụng tới vợ anh là m xong rồi coan
Xem thêm
tóc ngắn:v
Xem thêm