• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 09: Khiến cô bạn gái trở thành búp bê thời trang

38 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

"Em có cô bạn gái dễ thương quá ha."

Giữa lúc Chinatsu-chan vào trong phòng thay đồ, một cô nhân viên trẻ đã đến bắt chuyện khi tôi đang đợi ở gần đó.

Vì là một nam một nữ đến mua đồ nên có vẻ như chị ấy tưởng nhầm chúng tôi là người yêu. Nhưng tôi cũng vô cùng thích sự hiểu lầm này.

"Không đâu, bạn gái gì chứ, tụi em là bạn bình thường thôi."

"Thiệt hả? Nhìn tụi em hợp nhau như thế nên chị cứ tưởng…"

Chị bán hàng này đúng là người tốt mà!

"Mà đúng là em có suy nghĩ muốn cậu ấy thành bạn gái em thật. Hiện tại em đang chờ câu trả lời đây."

"Nhưng cùng lựa đồ chung thế này thì chẳng phải em ấy cũng có ý gì với em sao?"

Th-Thật vậy chăng? Chà, nếu có một nhân viên bán hàng giỏi đến nhường này, thì trở thành khách quen ở đây cũng không tồi đâu.

Xoẹt, nếu tôi hướng mắt liền khi nghe được tiếng kéo rèm cửa, hẳn là tôi sẽ bắt gặp được bộ dạng không biết tại sao lại đỏ mặt của Chinatsu-chan.

"Ồ, hợp quá chừng. Cậu dễ thương lắm đấy."

Tôi đã hoàn toàn đúng. Một chiếc váy dễ thương thật sự rất hợp với một Chinatsu-chan xinh đẹp.

"Xạo quá. Làm gì có món đồ nào hợp với tớ đâu."

Thế cơ mà cậu ấy lại đột ngột ngoảnh mặt đi hướng khác. Có vẻ như thái độ tsun tsun của cậu ấy đã quay trở lại rồi.

Không rõ có phải là vì cậu ấy có nhận thức không tốt với từ “dễ thương” không. Tôi cảm giác cậu ấy dường như không quen với việc được nói như thế.

Nhưng tôi luôn nghĩ cậu ấy là một mỹ nhân, việc này không bàn cãi rồi. Khi suy nghĩ như vậy, tôi đột nhiên nhớ về Oosako, kẻ lúc nào cũng ở cạnh Chinatsu-chan. 

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Oosako nói thẳng từ “dễ thương" đâu.

Đúng hơn là, hẳn là cậu ta đã quá quen nhìn Chinatsu-chan nên có khả năng cậu ta tự nâng cao con mắt thẩm mỹ của mình. Bản thân cậu ta lúc nào cũng khoe khoang việc đang hẹn hò với người đẹp nổi tiếng Matsuyuki rồi, nên hẳn chỉ là một gã háo sắc không hơn không kém.

"Tớ nghĩ những bộ đồ dễ thương sẽ hợp với Chinatsu-chan đó. Ngay cả bây giờ, tớ vẫn đang bị cậu mê hoặc nè."

"Hử?!"

Dù tôi có thành thật nói từ “dễ thương" bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi vẫn luôn khiến cậu ấy bối rối.

Vậy cũng không sao. Tôi muốn nói từ “dễ thương" một cách chân thành, luôn cả phần mà tôi đã không thể nói ra cho đến hiện tại. 

Làm như thế tôi sẽ khắc sâu điều ấy vào trong tâm trí của Chinatsu-chan để cậu ấy có thể tự tin vào chính bản thân mình.

"Nếu không ngại thì em thử phối cái này với thứ này xem sao nha?"

Không biết từ lúc nào mà chị nhân viên đã mang thêm vài bộ quần áo tới đây.

Thật chuyên nghiệp. Chị ấy đã chuẩn bị nhiều bộ hợp thời trang, chẳng hạn như một chiếc áo Tunic[note50998] hay một chiếc áo cánh dễ thương rất hoà hợp với chiếc váy.

"Cảm ơn chị nhiều. Vậy thì Chinatsu-chan, cậu cũng mặc bộ này vào đi nhé?"

"Ể? Sao cơ, tớ mặc á?"

"Tớ muốn xem cậu mặc bộ này. Chị nhân viên đã cất công mang đến cho mình rồi, nên sao có thể phụ ý tốt của người ta được, đúng chứ?"

"Nhưng… Rồi, tớ biết rồi."

Rèm cửa lại một lần nữa được kéo lại. Tôi giơ ngón tay cái lên với chị nhân viên. Được đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ của một người bán hàng, tôi nghĩ rằng mình đã gặp đúng dân chuyên rồi. 

"Ôi! Giờ cậu còn dễ thương hơn nữa kìa! "

"Vì bạn gái em có gu ăn mặc đó, nên bộ này cũng hợp với em ấy luôn."

"Quả thật. Hình tượng về cậu ấy lại thay đổi rồi, thật dễ thương quá đi."

"Thử phối thêm mấy món trang sức nữa nha?"

"Trông quyến rũ... dễ thương quá đi…"

"Một tràn lời khen không ngớt từ phía bạn trai ha. Em đều khen toàn bộ như vậy hết đó."

"Ừ thì dễ thương quá nên em muốn khen dễ thương thôi mà. Và tiếc là em không phải bạn trai của cậu ấy."

"Đúng rồi ha."

Rồi sau đó, cùng với chị nhân viên, hai người chúng tôi đã vô cùng hứng thú khi khiến Chinatsu-chan thành một nàng búp bê thời trang.

Tuy lúc đầu, Chinatsu-chan sẽ nói những câu như "Không hợp với tớ đâu" hoặc "Có gì dễ thương đâu", nhưng được một lúc thì tôi không thể nghe thấy bất kỳ lời phản biện nào nữa.

Thay vào đó, tôi đã một vài lần bắt gặp được nụ cười trông thật hạnh phúc của cậu ấy dần nở trên môi. 

Tôi rất thích Chinatsu-chan trong những bộ quần áo dễ thương. Nhưng tôi nhận ra rằng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy là điều mà tôi thích hơn nhiều.

Ghi chú

[Lên trên]
áo của người La Mã cổ và Hy Lạp
áo của người La Mã cổ và Hy Lạp
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Tăng lương. Ứ nói nhiều
Xem thêm
:))) sp xịn sò
Xem thêm
Chuyến tàu đã mời được 1 thuyền viên!
Xem thêm
chị nhân viên đc vl 😂
Xem thêm
Chị nhân viên đỉnh :))
thx trans
Xem thêm
Tranh thủ(main) + cao thủ(chị bán hàng), quá ghê gớm
Xem thêm
lâu lắm rồi t mới thấy một main như này, đúng như kì vọng
Xem thêm
Gigachad 🗿
Xem thêm