• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 08: Đây là hẹn hò đấy (Không đùa đâu)

18 Bình luận - Độ dài: 1,332 từ - Cập nhật:

Đến khi tôi lấy lại tinh thần thì cũng đã đến ngày hẹn hò.

Đúng, hẹn hò chuẩn chỉ 100% không giỡn.

"Chinatsu-chan... sẽ tới nhỉ..."

Hôm qua cũng tại vui quá nên tôi không tài nào ngủ được, nên khi ngày hẹn hò đến thì nỗi bất an trong lòng tôi dần phình to ra.

Hiện tại còn 30 phút trước khi gặp nhau. Tôi đến có hơi sớm, cơ mà còn tốt chán nếu nhỡ tới trễ.

Trời nay quang đãng. Mùa mưa cũng đang tới, nên thật may cho tôi khi hôm nay trời nắng. Hôm nay tôi phải dâng lời tạ ơn với Thần Linh vì đã biết đọc bầu không khí ngày hôm nay của tôi thôi.

"Chinatsu-chan... sẽ tới mà ha..."

Nỗi lo lắng của tôi không hoàn toàn biến mất chỉ vì thời tiết đẹp đâu.

Tôi giật mình khi bản thân lại lẩm bẩm qua lại có một câu trong vô thức. Đến giờ này tôi mới nhận ra bản thân mình nó nhỏ bé biết bao.

"Xin lỗi nha, cậu chờ nãy giờ à?"

"Nào có đâu. Tớ cũng mới tới thôi à."

Còn 10 phút nữa trước khi tới giờ hẹn, và Chinatsu-chan đã đến.

Nỗi lo lắng nãy giờ của tôi bay đi cái một. Có được một buổi hẹn hò tiêu chuẩn như này, nói trắng ra thì tôi đang rất vui sướng ấy chứ.

Lần đầu tiên được thấy Chinatsu-chan trong bộ tư phục thật vô cùng mới mẻ. Chỉ cần được thấy người mình thích trong bộ tư phục thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày rồi.

"Đây là lần đầu tớ thấy Chinatsu-chan mặc tư phục ấy nhỉ. Cậu siêu dễ thương luôn đó."

"Gì chứ... Không dễ thương đâu."

Phản ứng lại theo kiểu tsuntsun kìa. Nè nè, sao đấy?

"Tớ không hợp với mấy bộ quần áo dễ thương đâu... Bộ này chán ngắt lắm đúng không."

Chán ngắt... Phải nói đúng hơn là kết hợp với tông màu mang ấn tượng ôn hoà chứ. Mà có là gì đi nữa thì Chinatsu-chan vẫn cứ là dễ thương cái đi đã.

"Hiểu rồi, vậy để tớ đính chính lại. Chinatsu-chan ra dáng quý cô lắm."

"Hứ."

Sao Chinatsu-chan lại quay ra chỗ khác nhỉ? Lẽ nào lời mình nói khiến cô ấy giận rồi sao?

Hay là cô ấy thiếu tự tin về gu ăn mặc của mình? Không biết có phải do mình nói thẳng ra nên tâm trạng của cô ấy mới xấu đi hay không nữa.

Tự dưng khen người ta rồi ngậm quả đắng... Tôi phải làm gì đó để khôi phục bầu không khí lúc này mới được.

"Vậy thì tụi mình đi xem quần áo đi. Người đời dặn là thay quần áo xong thì tâm trạng cũng thay đổi theo đó."

"Hả? Hôm nay có phải là đi vì tớ đâu, mà là đi vì chuyện của Sano-kun cơ mà? Cậu có nơi nào muốn đi không đấy?"

"Không không, đã là đi chơi với bạn bè thì cả hai phải vui vẻ với nhau chứ. Vốn dĩ dự định ban đầu cũng là đi xem quần áo cơ mà."

"Nếu là vậy, thôi sao cũng được..."

"Nếu Chinatsu-chan có yêu cầu gì thì tớ xin được phép lắng nghe."

"Không có gì cả, hết."

Quả nhiên cô ấy tsuntsun hơn cả mọi khi kia kìa.

Phải chăng đó là kết quả của việc cô ấy đã nhận ra rằng tôi là một thằng đực rựa chăng? Hay là cô ấy vẫn còn tình cảm với Oosako? Nếu có thể thì tôi muốn là cái đầu tiên cơ.

Đứng nói chuyện với Chinatsu-chan ở đây đúng là phí của trời. Dù biết thế nhưng tôi vẫn thấy vui, nhưng đứng ngoài trời như này thì vô tình tôi lại khiến cô ấy chịu cái nóng mất.

Thế là tôi dẫn cô ấy đến với trung tâm thương mại gần đó. Vừa bước vào, một làn gió mát mẻ đã chào đón chóng tôi.

Ở đây có nhiều cửa tiệm dành cho giới trẻ, tôi rất cảm kích khi quần áo hay mấy món đồ lặt vặt không quá hét giá.

Tôi không ngần ngại đặt chân lên tầng thời trang dành cho nữ giới.

"Này khoan đã, đây là tầng dành cho nữ giới đó."

"Phải hen. Thật tốt nếu có bộ nào đó hợp với Chinatsu-chan đấy nhỉ."

"Thế còn đồ Sano-kun phải mua thì sao?"

"Tớ sao cũng được. Tớ chỉ muốn đến tiệm quần áo để thử nhiều bộ quần áo khác nhau cho Chinatsu-chan mà thôi."

"H-Hả?"

Vẻ mặt cô ấy thể hiện ra rõ kiểu "Chả thể hiểu nổi" kia kìa.

Cơ mà như này thì xinh hơn là lúc bị cô ấy tsuntsun hen. Nhìn cô ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Ôi, người đâu mà có biểu cảm thành thật với bản thân ghê ta.

"Cứ bạ đâu mua đấy thì còn gì là thú vui khi mua sắm nữa. Nhìn ngắm cũng vui, mà thử đồ lại càng thêm vui. Mặc đồ mới vào thì tâm trạng cũng tốt lên. Nên là cậu cứ việc thử đồ đi."

"Tớ chả vui nổi khi cứ thử mà không mua đấy."

Chinatsu-chan nghiêm túc quá đi. Mình có quyền không mua mà, đâu có sao đâu.

"Cậu cứ việc mua những gì mình thích là được. Dù gì cậu đâu thể mua hết những món đồ cậu sẽ mặc thử đâu đúng không. Ngay cả nhân viên người ta cũng chả kì vọng gì cậu sẽ mua nữa là. Nên cứ việc mặc thử xem nó có hợp với cậu không cái đã nha."

"B-Biết là thế, nhưng..."

"Ừm. Trước mắt thì cậu thử cái này xem sao?"

Tôi thử mang ra một cái váy trông dễ thương lọt vào tầm mắt của tôi.

Thoạt nhìn qua, tôi giật bắn lên như có một dòng điện chạy qua người. Chắc chắn cái váy này rất hợp với Chinatsu-chan đây. Bị thôi thúc bởi dự cảm, tôi cứ thế khuyến nghị cho cô ấy.

"Ể... Tớ thấy nó không hợp với tớ chút nào đâu."

"Tớ đã bảo là sẽ hợp với Chinatsu-chan rồi mà. Chắc chắn cậu sẽ rất dễ thương đó. Bằng mọi giá tớ muốn thấy cậu mặc cái váy này!"

"S-Sở thích của Sano-kun dị quá đi!"

Sở thích của tớ có gì sai à? Tưởng tượng cảnh người con gái mình thích mặc bộ quần áo dễ thương bộ có gì sai à!

"Ánh mắt của cậu đáng sợ quá..."

"Ể?! À, không... Ahahaha-"

Chết dở, tôi quá trớn rồi. Bản thân mình đã nói một thằng đàn ông dễ mất bình tĩnh là chả ra gì mà...

"Sano-kun đúng là ép người hơn cả tớ nghĩ đấy."

"Xin lỗi cậu. Chỉ là hôm nay tớ hứng quá..."

Tôi ủ rũ trong khi để cái váy lại chỗ cũ.

"Được thôi, tớ sẽ mặc thử."

"Ể?"

Tôi vừa mới để cái váy lại chỗ cũ thôi mà Chinatsu-chan đã lấy ngay rồi đi thẳng tới phòng thử đồ.

"Dù gì cái váy này cũng là Sano-kun đã cất công nghĩ vì tớ. Nên tớ không thể bỏ lỡ tấm lòng của cậu được."

"C-Chinatsu-chan..."

Câu nói của cô ấy khiến con tim của tôi rung động.

Dù ai có gọi tôi là con gà đi nữa cũng kệ, bởi vì đi theo tiếng gọi con tim mới là thoải mái nhất mà.

"Thế nhưng!"

Ngay trước khi kéo rèm cửa phòng thử đồ. Cô ấy quay lại và khẽ mấp máy môi vì xấu hổ.

"... Dù không hợp đi nữa, thì cậu cũng phải nghiêm túc nhìn đấy nhé."

Và thế là rèm bị kéo lại một cách thô bạo.

Lời nói đó nó vô cùng bình thường, nhưng lại khiến tôi sửng sốt.

Tôi đúng là một con gà đối với Chinatsu-chan mà...

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

:))
thx trans
Xem thêm
Khi đang đọc chap này tôi chợt có một suy nghĩ là main cho bé này làm chỗ dựa sau khi bị từ chối r sau đó bé dần dần có tình cảm với main sau đó main quay xe và đá em nó thêm lần nữa để cho tuyệt vong hẵng luôn.Tôi có bệnh hoạn lắm không khi nghĩ như vậy nhỉ......
Xem thêm
ohh, tôi thích cái ý này đó
Xem thêm
@Mirasagi Yun: cái cảm giác nhìn người khác đau khổ tuyệt vl. hinh Như t nghiện cảm giác này r ông ạ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tôi bắt đầu tự suy diễn sau này con kia thic main nu9 hóa yan kiểm soát main, main từ gà hóa thóc:))
Xem thêm
bên kia là bị bạn thân ntr , còn bên này là bị main ntr :)))
Xem thêm
Dễ thương vậy mà có thằng chê!!
Xem thêm
Cute qua1aaaaaa thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm