Sau khi việc triệu hồi Martina đã kết thúc êm đẹp, chúng tôi bắt đầu ngồi phân loại đống đồ nhận được từ gacha.
「Để xem nào, gacha lần này cũng có kha khá thứ mới đây」
「Mặc dù phần chính là chào đón Martina đã xong rồi, tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều thứ chưa từng thấy bao giờ ha」
Trong khi cả tôi và Noru đang trực tiếp bắt tay vào việc kiểm tra đống đồ trước mắt, còn nhóm Estel thì lại nhao tới thành viên vừa mới gia nhập Martina.
Martina cởi mũ trùm đầu và ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho Estel nghịch tóc mình.
Mài tóc bù xù dài ngang vai với một cọng tóc dựng ngược lên trời. Chính cái thường được gọi là ahoge đấy.
Dùng lược chải chuốt mái tóc tỉ mỉ, sau đau dùng kẹp tóc để rẽ phần mái đang che hết cặp mắt lại.
Vẻ mặt thật với đôi mặt tím của Martina cuối cùng cũng lộ ra rõ ràng, mặc dù trông có đôi chút trẻ con nhưng chắc chắn là xinh đẹp.
「Ara, quả nhiên kiểu này trông vẫn dễ thương hơn ha」
「Th, thật ư?」
「Ưm! Mình thấy dễ thương lắm đó! Tại sao cậu lại cứ che đôi mắt đi làm gì chứ?」
「Kuku~, chẳng phải là như vậy sẽ tạo cho mình một bầu không khí bí ẩn sao? Mặc dù đồng thời chúng cũng che hết tầm nhìn của mình……」
「Martina đúng là hết chỗ nói mà」
「Chẳng phải tốt hơn là cậu nên chăm chút cho ngoại hình của bản thân sao. Như hiện tại là trông hợp với cậu hơn rồi đó」
Umu~, rốt cuộc thì mọi nhân vật trong GC đều luôn phải có vẻ ngoài xinh đẹp mà. [note67855]
Khác so với Noru, em ấy không đổi tông giọng đến mức như thể là một người khác ngay cả khi có để lộ mặt thật của mình ra.
Mặc dù em ấy cũng tỏ ra khá khiên cường về việc này, nhưng ít nhất thì tôi vẫn mong em ấy vẫn tiếp tục duy trì như vậy với vẻ mặt để lộ ra nhiều cảm xúc hơn.
Mà Martina cũng phần nào dần quen với mọi người thôi, giờ thì là lúc để kiểm tra đống trang bị thôi.
Và thứ đầu tiên cần xem ở đây chính là chuỗi hạt kết lại với nhau thành một chiếc vòng đeo tay.
――――――
● Bóng thế thân
Vô hiệu hóa sát thương từ đòn tấn công với sát thương vượt quá hạn mức lên người trang bị.
Vật phẩm sẽ biến mất sau khi được kích hoạt.
――――――
「Đây là vật phẩm mà mọi người đều nên cầm theo ít nhất một cái nhỉ」
「Ừ, chúng ta vẫn có thể tránh được ngay cả khi bất ngờ nhận phải sát thương chí mạng. Và việc nó chỉ kích hoạt trong đúng trường hợp nhất định nên càng có ích hơn nữa」
「Vật phẩm tiêu hao mà, nên tác dụng cũng không thể tầm thường nhỉ」
Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi ít nhất vẫn có thể chặn một đòn tấn công chí tử.
Mặc dù vì là SR nên cũng khó mà kiếm một số lượng đủ lớn được, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn cả nhóm đều có ít nhất một món này theo người.
Tiếp theo là một chiếc vòng tay khác có hình xoắn ốc và trông rất hầm hố.
――――――
● Vòng tay chinh phục.
Tấn công +800
Tỉ lệ chí mạng +25%
Có một tỉ lệ nhất gây hoảng sợ cho kẻ địch nhỏ hơn ít nhất 10 level so với người trang bị.
――――――
「Ku~ku~ku, chiếc vòng tay này chính là vật phẩm hoàn hảo dành cho em đây rồi! Chẳng phải thiết kế của nó trông cũng rất ngầu sao!」
「Vì có cường hóa tỉ lệ chí mạng nên anh thì lại nghĩ nó tương thích với Freesia hơn đấy」
「Ế~, chiếc vòng tay này trông chẳng dễ thương chút nào cả~. Em nhường lại cho Martina-chan đấy~」
「Lý do của cậu nghe có hơi...... đó. Cậu nên dùng thứ này đi」
Ể~, cứ tưởng là em ấy sẽ vui vẻ nhận nhưng rồi rốt cuộc lại từ chối à……
Mặc dù sự thật vẫn là hiệu quả trang bị trên Martina khá chắc rằng sẽ ngon lắm đâu, vậy nên dẫu sao vẫn nên đưa cho Freesia thì hơn.
Tiếp theo là một khẩu súng trường có tổng thể trông rất chắc chắn, với một lưỡi kiếm thậm chí còn lớn hơn gắn ở bên dưới nòng súng.
――――――
● Kiếm Súng
Tấn công +850/Tấn công +1000
――――――
「Vũ khí kết hợp giữa cả súng trường và kiếm sao anh. Trông có vẻ khó dùng nhưng nom cũng khá thú vị đó nhỉ」
「Trông có vẻ như là phải truyền ma lực vào để nạp đạn ha. Mà nếu là kiếm thì để cho Noru dùng có ổn không?」
「U~, đúng là em giỏi dùng kiếm thật nhưng em không thạo vũ khí tầm xa đâu. Nếu chỉ kịp bắn một phát là kiểu gì cũng trượt đó?」
「Em tốt nhất là không nên động vào thứ này thì hơn thật!」
Chỉ cần bắn trượt đúng một phát là đã quá đủ để xong game rồi! Lỡ chẳng may chỉ vì vậy mà bị thương nặng thì sao!
Hừm, mặc dù đây đúng là một vũ khí mang đầy vẻ lãng mạn thật, nhưng đến ngay cả tôi cũng khó mà tận dụng được.
Nếu muốn dùng như kiếm thì đưa cho Noru, còn muốn dùng như súng thì đưa cho Freesia ha. Chắc lần tới phải ra ngoài thử trước đã nhỉ.
tiếp theo là một cỗ máy với nhiều ống tròn dài, phần đế vuông với một tay cầm phía trên.
6 chiếc ống tròn cũng tương đương với 6 nòng súng, trông có vẻ như một khẩu gatling ha.
――――――
● Ụ súng ma thuật
Một khẩu súng máy tự động có thể bắn ra những viên đạn ma thuật
Sức mạnh dao động phụ thuộc vào lượng ma lực còn lại
Có thể trực tiếp liên kết với smartphone để chuyển đổi chế độ
――――――
「Lại là một vật phẩm đáng ngờ khác nhỉ…… Hay nói đúng hơn là vũ khí」
「Em chưa từng thấy khẩu súng nào có hình dạng như vậy cả, nhưng trông có vẻ sẽ khá mạnh đây ha」
「Tự động ở đây có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái này làm công cụ cày ma thạch. Mặc dù em có hơi thắc mắc về cái lượng ma lực còn lại……」
Mặc dù trước giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ loại súng nào, nhưng ngay sau kiếm súng trường thì game lại tiếp tục cho thêm thứ này.
Để mà nói mạnh tới đâu thì tôi cũng không chắc, nhưng đã là súng gatling thì chắc chắn là sẽ khá khủng đây.
Và khi tôi kết nối ụ súng gatling với chiếc smartphone, hình ảnh hiển thị từ camera gắn trên khẩu súng cho phép tôi có thể tự do vận hành nó.
Khẩu súng có thể nâng hạ và xoay ngang 360 độ tùy chỉnh, một số các chế độ bắn quét tự động được cài đặt sẵn như bắn bừa, bắn chỉ định mục tiêu và bắn loại trừ mục tiêu chỉ định.
Khẩu pháo cũng có bao gồm cả chế độ bắn thủ công. Tất nhiên là vì tôi rén nên chưa dám bắn thử được.
Có vẻ như là một vũ khí kinh ngạc xuất hiện đây nhỉ…… Nhưng vấn đề là việc chúng tôi có thể cày ma thạch free với thứ này kìa! Khi nào ra ngoài phải thử mới được!
Tiếp theo là một chiếc ống với nhiều mũi tên có nhiều phần đỏ trắng đan xen nhau đựng bên trong.
Và khi tôi thử lấy mũi tên ra, đó là một mũi tên không đầu.
Ủa, chẳng lẽ đây không phải là vũ khí sao?
――――――
● Hamaya [note67856]
Thu hồi tự động
Thanh lọc và làm suy yếu những cá thể mang sức mạnh tiêu cực.
――――――
「Cái khái niệm về “cá thể mang sức mạnh tiêu cực này” nghe có vẻ mơ hồ nhỉ. thậm chí chỉ số tấn công còn bằng 0 nữa, có thật là cái này dùng được không vậy?」
「Mũi tên của em chắc chắn là phải mạnh hơn thứ này rồi! Còn Martina-chan thấy sao?」
「U~, giữ thứ đó cách xa em đi…… Có thứ gì đó như đang thanh tẩy và bòn rút sức mạnh của em……」
「Cả em nữa…...」
「Làm ơn quẳng thứ đó ngay đi! Luna-san đang tỏ ra khó chịu rồi kìa!」
Shisuha ôm Luna vào lòng và khẽ hất hamaya đang ở trên tay Freesia đi.
Vẻ mặt Martina cũng tái nhợt lại với vẻ khó chịu và cố gắng tránh thật xa ra khỏi Freesia.
Ra là vậy, hóa ra cả ma cà rồng và chiêu hồn sư đều được xếp vào nhóm mang sức mạnh tiêu cực ha.
Loại mũi tên này có lẽ sẽ hiệu quả với nhiều dạng kẻ địch đây.
Giá như mà có cái này lúc chiến đâu với Martina thì tốt ha.
Để xem nào, kiểm tra xong mấy món chủ đạo rồi, giờ thì chuyện sang trang bị độc quyền của Martina thôi.
Tôi liền hợp thanh lưỡi hái Mors Falx bản sao lại với thanh gốc và nâng nó lên hai sao.
――――――
● Mors Falx ☆2
Tấn công +1400
MP + 800
Giảm 10% sức kháng tổng của kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định.
Tăng 10% chỉ số của linh hồn hoặc undead trong một phạm vi nhất định.
● Geistkristall
Phòng thủ +500
Kháng phép +15
GIảm đáng kể mức độ thù địch lên người trang bị.
Giảm mức độ hiện diện, khiến người trang bị khó bị phát hiện hơn.
――――――
Gaist Krait chính là chiếc áo choàng đen mà Martina thường mặc.
Trang bị đó không chỉ giúp giảm mức độ thù địch mà còn ức chế hiện diện nữa.
Cũng vì vậy mà chúng tôi đã thường xuyên để mất dấu Martina trong lúc chiến đấu.
Martina với cặp má đỏ bừng đang tự hào nhìn vào cây lưỡi hái vừa mới được cường hóa của mình.
「Ngay từ lúc chiến đấu anh đã nghĩ điều này rồi, nhưng cây vũ khí của em đúng là nguy hiểm thật sự đó~」
「Ku~ku~ku, anh thấy ngầu lắm phải không? Từ hình dáng toát lên vẻ nguy hiểm cho tới phần lưỡi hái bóng bẩy đầy ma mị đó, tất cả đều quá phù hợp đối với một chúa tể vực thẳm như em mà!」
「Mặc dù cái đó thì anh cũng chịu thôi, nhưng ấn tượng cái là em lại có thể thành thục một thứ vũ khí khó sử dụng như vậy đấy」
「Thành thục được thứ này cũng vất vả lắm đó anh…… Em còn chẳng đếm xuể bao nhiêu lần bị kẹt vào cây hoặc tường rồi…… Đến ngay cả việc vác theo cũng vướng víu nữa」
「Cái con bé này, đúng là cũng gặp đủ thứ chuyện rắc rối nhỉ」
Đoán rằng em ấy cũng thừa biết là món vũ khí này rất khó sử dụng, cơ mà lý do để chọn thì gần như chắc chắn là vì ngầu rồi.
Cũng phải, hình dạng thì như thể đang gặt đi mạng sống của người khác, dẫu sao thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ cảm thấy sợ hãi rồi……
Đối với một người không phải là chiến binh như Martina, chỉ có nỗ lực không ngừng dựa trên cố chấp của bản thân mới có thể giúp em ấy sử dụng lưỡi hái điêu luyện như vậy.
Phần kiểm tra đống trang bị đặc biệt cuối cùng cũng hoàn thành, sự kiến chủ đạo tiếp theo sẽ chính là đột phá giới hạn cho Luna và Martina.
Trước tiên, tôi chọn đá triệu hồi Luna và bắt đầu bấm chọn cường hóa.
Ánh sáng từ chiếc smartphone bắt đầu tràn khỏi màn hình rồi sau đó hút hết vào trong Luna.
Và khi tất cả ánh sáng đều đã được hấp thụ sách, hiện diện áp đảo cũng bắt đầu tỏa ra ra từ đôi mắt đang sáng đỏ rực của Luna.
――――――
●【Ma Cà Rồng lười biếng】 Luna Valad
Level: 90
HP: 10200 (12000)
MP: 3500 (4000)
Tấn công: 3670 (4000)
Phòng thủ: 2700 (3000)
Cơ động: 380 (440)
Kháng phép: 35 (45)
Điểm tiêu thụ: 22
Khả năng độc nhất
【Kẻ ẩn nấp trong Vực thẳm】
- Tăng mọi chỉ số và tăng tốc độ hồi phục tự nhiên cho HP và MP vào ban đêm.
【Công tước Máu tươi】
- Tăng 20% tấn công, phòng thủ và cơ động trong một khoảng thời gian nhất định khi hấp thụ HP từ kẻ địch.
Kỹ năng
【Kazıklı ☆2】
- Một đòn tấn công duy nhất với sức tấn công gấp 4.2 lần. Bỏ qua phòng thủ và kháng phép. Thời gian hồi: 4 phút. [note67857]
――――――
「Fumu, binh thường, bình thường thôi. Hóa ra đây là cường hóa ư, sảng khoái thật」
「Luna-san! Chúc mừng em!」
「Uwogh…… này là cường hóa đáng kể luôn rồi. Kỹ năng thì gần như không khác gì nhưng đã có thêm khả năng độc nhất rồi này」
「Vậy là từ giờ trở đi Luna cùng với Noru có thể trở thành một cặp tiên phong hoàn hảo rồi. Thậm chí chỉ riêng sức mạnh của Luna thôi cũng đã đáng nể lắm rồi」
Ờm, có phải là tùy thuộc vào từng cá nhân mà kỹ năng được nâng cấp hoặc bổ sung thêm khả năng độc nhất khi đột phá giới hạn không nhỉ.
Bởi vì bản chất khả năng độc nhất giống như là kỹ năng bị động hơn, sử dụng Vladburg tấn công kẻ địch vẫn sẽ đáp ứng điều kiện của 【Công tước Máu tươi】. [note67858]
xét trên giả thuyết chỉ số luôn được tăng 20% giữa trận chiến, cường hóa lần này phải nói là cực kỳ đáng kể.
Đến ngay cả khả năng độc nhất trước đó là 【Kẻ ẩn nấp trong Bóng tối】 cũng được đổi thành 【Kẻ ẩn nấp trong Vực thẳm】, bổ sung thêm khả năng tăng tốc độ hồi phục tự nhiên cho cả HP và MP.
Dường như Luna lại càng trở nên mạnh mẽ hơn trước khi giao chiến vào ban đêm.
Và khi trống thấy Luna tăng trưởng một cách rõ ràng như vậy, đôi mắt Martina trở nên sáng quắc như thể đang thúc giục mau đến lượt của mình.
Và để đáp ứng mong đợi đó, tôi bắt đầu chọn lấy đá triệu hồi Martina.
Ánh sáng lại tiếp tục tràn từ màn hình chiếc smartphone ra ngoài rồi sau đó được Martina hấp thụ hết giống với Luna ban nãy.
Và khi Martina đã hấp thụ hết luồng sáng vào trong, những dòng khí đen dường như đang bắt đầu tuôn trào từ trong em ấy ra ngoài.
Dẫu vậy, Shishuha cùng liền tỏa ra một luồng sáng rực rỡ áp đảo như để loại bỏ luồng khí kia đi.
Mặc dù không rõ là luồng khí đó có ảnh hưởng tới mọi người hay không, nhưng tôi mong rằng em ấy đừng có tùy tiện tỏa ra debuff chỉ vì quá phấn khích như vậy.
――――――
●【Chiêu Hồn Sư tối thượng tự xưng】 Martina Elodie
Level: 87
HP: 3640
MP: 6300
Tấn công: 1950
Phòng thủ: 1920
Cơ động: 105
Kháng phép: 30
Điểm tiêu thụ: 17
Khả năng độc nhất
【Schwarz Heiligtum】[note67859]
- Giảm 15% tấn công, phòng thủ và cơ động của kẻ địch trong một phạm vi nhất định.
- Giảm thêm 10% đối với kẻ địch nhận phải sát thương từ bản thân.
Kỹ năng
【Abgrund Leistung】
- Giảm lên tới 30% tấn công, phòng thủ, cơ động và kháng từng thuộc tính của kẻ địch dựa theo khoảng cách, đồng thời tăng 30% mọi chỉ số cho undead do bản thân điều khiển. Thời gian hồi: nửa ngày.
B70 W52 H77 Ước tính: A-cup
――――――
Ồ~...... Hóa ra em ấy ít khi dõng dạc tuyên bố điều gì là do bản thân là một người “khiêm tốn” sao.
Đương nhiên là tôi sẽ ẩn thông tin này trước, rồi sau đó mới đưa bảng trạng thái cho Martina và mọi người cùng xem.
……Mà ý tôi là, cả khả năng độc nhất lẫn kỹ năng đều có cái tên nghe dài quá nhỉ. [note67860]
Chắc hẳn là do đang phấn khích nên Martina nhe rằng mỉm cười đầy thỏa mãn.
「Ku~ku~ku! Cả cơ thể em hiện đang tràn ngập trong tà lực đây. Cùng với Mors Falx, giờ thì sức mạnh thực sự của em cũng được giải phóng rồi! Thảm họa ngày tận thế đang ở rất gần rồi đây!」
「Ồ~, Martina-chan trông cũng rất mạnh đó chứ! Nhưng mà, tên của cậu bao gồm thêm cả “Chiêu hồn sư tối thượng tự xưng” là sao?」
「C, cái gì cơ ! ? Sao mà có chuyện đó chứ! Bởi vì mình thực sự là chiêu hồn sư tối thượng mà!」
「Tối thượng hay không thì mình không biết, nhưng đúng là cậu rất mạnh thật mà」
「Ừ, Martina là quá hoàn hảo cho vị trí debuff rồi. Hơn nữa là em ấy còn có thể điều khiển undead nữa…… Gehehe~, từ giờ trở đi sẽ đáng hóng lắm đây」
「Onii-san, bộ trong đầu anh lại đang nảy lên suy nghĩ xấu xa nào nữa rồi à……」
Bản thân tôi cũng không ngờ rằng hiệu suất debuff lại có thể mạnh tới vậy. Kèm theo đó sẽ là rất nhiều lợi thế trong các trận chiến từ nay về sau đây.
Thậm chí không chỉ có mỗi debuff, Martina thậm chí còn có thể tùy ý điều khiển undead.
Nếu có trong tay đám undead có thể chiến đấu không ngừng nghỉ thì…… Uwogh, giấc mơ ngày càng được hiện thực hóa rồi đây!
Sau khi hoàn thành phần cường hóa cho nhóm Martina xong, giờ thì phần cuối cùng sẽ là cường hóa các trang bị trùng lặp.
――――――
● Giáp Adamant ☆7
Phòng thủ +2700
Tốc độ phòng thủ +20%
Gươm ma thuật ☆17
Tấn công +1000
Tốc độ tấn công +20%
Bổ sung hiệu ứng bỏ qua phòng thủ
● Excali“bar” ☆68
Tấn công +7090
Tốc độ hành động +385%
Kỹ năng bổ sung 【Hoàng Kim Kích】
Hiệu ứng bất thường: Độc (nhỏ)
Hiệu ứng đặc biệt: +10% sát thương lên gỗ
● Nắp nồi ☆50
Phòng thủ +2950
Tốc độ phòng thủ +20%
Kỹ năng bổ sung 【Just Guard】
――――――
Ồ, nắp nồi cũng được bổ sung thêm kỹ năng khi số sao chạm tới 50 rồi này.
Để xem kỹ năng này có tác dụng gì nào.
――――――
【Just Guard】
Nhận đòn tấn công của kẻ đích và thành công đánh bật nó cùng lúc, giảm 30% lượng sát thương nhận phải.
――――――
「Rốt cuộc thì đến cả nắp nồi cũng đã có kỹ năng bổ sung rồi. Chỉ khi đầy lùi công kích vào đúng thời điểm thì mới được giảm 30% sát thương à. Nghe có vẻ khoai ha」
「Đúng là là khó để phán đoán khi nào kẻ địch sẽ tấn công để mà đẩy lùi chuẩn xác thật. Nhưng không chỉ dừng lại ở mỗi cây Excalibar, ngay cả cái nắp nồi của anh cũng trở nên đáng kinh ngạc quá rồi còn gì~」
「Mặc dù ngay từ lúc chiến đấu ở chiều không gian khác em đã nghĩ tới rồi, nhưng đúng là anh trông ấn tượng thật đó. Tự dưng lại có một kẻ khả nghi chiến đấu chỉ bằng cái nắp nồi khiến em cảm thấy khó chịu trong lòng lắm đó」
……Cái con bé này, thế hóa ra lúc đấy em chỉ để ý mỗi cái đó thôi à.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao đến chính Martina cũng coi tôi như là một kẻ đáng ngờ nữa.
Dẫu vậy, nhìn chung là nhịp lần này đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho cả đội, cũng đồng nghĩa rằng chúng tôi sẽ có thể làm được rất nhiều điều hơn so với trước.
Vừa bận củng cố tình bạn với thành viên mới là Martina, trong lòng tôi cũng vừa phấn khích nghĩ tới viễn cảnh về một tương lai đầy mong đợi trước mắt.
4 Bình luận