Using Gacha to Increase M...
Chinkururi Isegawa Yasutaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 238 - Lễ hội unit UR

5 Bình luận - Độ dài: 5,008 từ - Cập nhật:

It's Gacha Time!

====================

Khi tôi mở tab UR Unit Fest ở phần gacha ra và kiểm tra thông tin chi tiết, ở đó thống kê chi tiết rate từng phần của Fest lần này.

【UR Unit Fest: Tỉ lệ xuất hiện UR tổng quát tăng 4%, tỉ lệ xuất hiện UR là unit tăng 10%, tỉ lệ xuất hiện Martina Elodie trong các unit là UR tăng 10%】

「UOGH~! ? Tỉ lệ xuất hiện UR tăng tới 4% này! Hơn nữa Martina Elodie lại chiếm tới 10% rate unit UR nữa! God tier gacha là đây sao!」

Mặc dù không rõ gacha lần này có rate cụ thể ra sao, nhưng trong GC thì thường UR sẽ có rate là 1%, và nếu đúng như vậy thì rate lần này sẽ được tăng lên tới 5% lận.

Thậm chí tỉ lệ xuất hiện unit là UR còn được tăng 10%, và trong đó Martina Elodie lại tiếp tục được tăng 10% nữa.

Dịp gacha lần này không phải quá là ok sao! Thế này thì kiểu gì cũng phải roll ra unit UR thôi!

Tổng số ma thạch trong tay tôi hiện tại là 1885 viên. Mà với số lượng nhiều tới mức này thì chắc chắn sẽ phải roll ra ít nhất là một Martina.

God tier gacha lần này đúng là phấn khích quá mà, tuy nhiên nhóm Noru thì lại tỏ ra khá thiếu hào hứng.

「Mặc dù như vậy thì đúng là tuyệt thật đó, nhưng với trận chiến khốc liệt vừa rồi thì em nghĩ giá mà rate có thể cao thêm chút nữa ha~」

「Cũng phải. Nhưng chỉ ở mức trung cấp thì như vậy là hợp lý rồi mà? Dựa trên xác suất hiện tại thì có lẽ tỉ lệ xuất hiện UR sẽ được tăng 2% tương ứng với mỗi độ khó cao hơn đấy」

「......Nói như vậy tức là nếu chúng ta chọn thần cấp thì tỉ lệ roll UR sẽ tận 12% sao ! ? Được lắm~! Vậy thì lần tới cùng khiêu chiến thần cấp nào!」

「Chỉ mới trung cấp đã vậy rồi thì em nghĩ là không có hy vọng nào cho chúng ta cả đâu……」

Để mà rate phải tăng tới như vậy thì cũng không khó hiểu khi độ khó lại cao đến thế.

Nhưng đúng như Noru đã nói, mới chỉ trung cấp mà đã khó tới vậy rồi, thần cấp trông sẽ chẳng khác gì là ảo mộng cả.

Giả sử như chúng tôi mà thách đấu Karon-chan, cả nhóm có lẽ đã bị toàn diệt ngay khi vừa mới bắt đầu rồi.

Chỉ cần kiếm được Martina trong dịp gacha lần này, chúng tôi hoàn toàn có thể so sánh xem Martina mạnh tới cỡ nào so với chính em ấy ở mức trung cấp.

Và trong khi chúng tôi đang ngồi thảo luận những điều này, ở phía đối diện…… Luna và Freesia đang chơi cùng với Shisuha trong hình hài trẻ con.

「E~, lúc Shisuha-chan lớn ở ngưỡng này thì vẫn chưa phải linh mục đúng không. Lúc đó em làm gì vậy?」

「Khoảng thời gian đó ở quê nhà, em thường hay gây gổ, đánh nhau ngoài đường suốt ấy mà. Thậm chí em còn đường mệnh danh là “Chiến thần nơi hẻm sâu” đó」

「“Chiến thần nơi hẻm sâu” sao! Nghe tuyệt ghê ha!」

「Hừm~, quả nhiên là Shisuha có khác」

Shisuha ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra và nói đầy tự mãn.

Có lẽ là do đã dần thích nghi với hình hài trẻ con hiện tại, giọng điệu của em ấy cũng đã bắt đầu hòa lẫn với cả giọng điệu khi trưởng thành.

“Chiến thần nơi hẻm sâu” là cái quỷ gì vậy, tôi còn chẳng biết điều đó nghe tuyệt vời hay là kinh khủng nữa.

Mà nói tóm lại là, em ấy đã luôn gây gổ, đánh nhau trên đường phố kể từ cái tuổi đó.

Xuất thân từ nhỏ đã vô cùng mạnh mẽ, ừ thì quả là đơn vị UR mà……

Còn để mà tôi phải chiến đấu với Shisuha phiên bản trẻ con, khéo khi là tôi vẫn thua mất.

「Nào, giờ thì chúng ta cùng xúc tiến nhanh vào phần gacha thôi nhỉ…… Nhân dịp này có lẽ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng kỹ năng của Mofu xem sao nhé」

「Rốt cuộc thì những kỹ năng của Mofu chính là để sử dụng trong gacha mà!」

「Tất nhiên là vậy rồi! Không phải bây giờ thì còn là bao giờ nữa! Phải là ngay lúc này đây! Chỉ có gacha thì mới dẫn tới thắng lợi được!」

「Em thấy anh đang phấn khích tới mức cả hành động lẫn lời nói bắt đầu trở nên vô nghĩa rồi đấy…… Mà dù sao thì nơi bé nó phát huy hết khả năng cũng là gacha mà. Theo em thì đây sẽ chính là cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng điều đó đấy」

Phải hiếm lắm thì mới có được một dịp god tier gacha xuất hiện như này, một thời điểm quá thích hợp để kiểm tra sức mạnh của Mofu sau khi tiến hóa.

Và tất nhiên là nhân dịp này, chắc chắn có một kỹ năng mà chúng tôi muốn sử dụng.

【Cơ hội ngàn năm có một】

Tập hợp toàn bộ may mắn cần thiết. Chỉ có thể tái sử dụng sau một thời gian dài nhất định.

Để xem kỹ năng sẽ có hiệu quả ra sao nào…… Mofu, hãy cho chúng ta xem mi may mắn tới mức nào đi!

「Vậy thì Mofu, trăm sự nhờ mi đó」

Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, còn Noru bế Mofu đang ngồi trên đùi mình ra phía trước.

Sau đó, dấu ấn trái tim màu vàng trên cơ thể Mofu rực sáng, nhóc ấy chạm vào màn hình với gương mặt đầy vẻ đắc ý.

Rương kho báu bắt đầu hiện ra trên màn hình với màu bạc, vàng, trắng, cầu vồng. Dừng lại ở cầu vồng rồi.

「Ồ~! ? Thực sự roll trúng UR ở ngay phát súng khai màn luôn sao!」

「Sức mạnh của Mofu sao khi tiến hóa đúng là kinh ngạc quá mà……」

「Và nếu Martina mà về ngay lần roll này thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa……」

「Mới chỉ một roll đã xong thì hết lượt rồi còn đâu. Em cũng muốn gacha nữa!」[note62720]

「Anh cũng muốn gacha nữa mà~!」

「Miễn sao chúng ta có thành quả là tốt rồi. Như vậy thì em có bị đánh bại cũng đáng」

【R Thú bông, SR Excalibar, R Bộ đàm, SR Beacon, SR Quả bóng thế thân, R Set cắm trại, SR Vòng cổ phước lành, R Dược phẩm x10, SR Yên ngựa đa năng, UR Molsfalx, UR Martina Elodie】[note62721]

「GÌ~! ? Tận 2 UR trong một lần roll sao? Thậm chí lại còn là Martina kèm trang bị độc quyền nữa!」

「Quá tuyệt! Mofu đúng là tuyệt vời quá đi!」

「Mofu tuyệt quá! Nhóc chia cho chị ít may mắn đi mà!」

「Cậu thì có đủ may mắn rồi còn gì. Tôi mới là người cần chia bớt đây nè」

「UR mà cứ xuất hiện liên tục như vậy thì tốt quá ha…… nhỉ」

Mặc dù vốn tôi cũng đoán trước là sẽ ra UR rồi, nhưng nào ngờ là vừa có Martina lại vừa xuất hiện một UR khác như thế này thì……

Molsfalx ở đây chính là vũ khí lưỡi hái độc quyền của Martina.

Mặc dù đúng vẫn là UR thật, nhưng để mà trùng hợp tới mức trúng vũ khí của đúng unit đang cần thì hoàn toàn chỉ là may mắn thuần túy.

Điều này cũng chứng tỏ rằng kỳ năng của Mofu thực sự có tác dụng.

Tỏ ra như bản thân còn chẳng thèm quan tâm, Mofu khịt mũi.

「Trước mắt là chúng ta đã hoàn tất mục tiêu chiêu mộ thành công Martina vào nhóm rồi đã này. Gacha một lần như vậy là đủ rồi nên chúng ta dừng thôi nhé?」

「......Không, phải roll tiếp chứ」

「Nhưng tại sao cơ chứ ! ? Martina đã về rồi còn gì! Anh muốn roll thêm thì cũng có để làm gì đâu chứ!」

「Đúng là Martina đã về rồi. Nhưng, liệu thực sự đó có phải là tất cả những gì chúng ta cần không?」

「Em thấy anh lại tiếp tục nói mấy điều khó hiểu nữa rồi đấy. “Nhưng anh cũng muốn gacha”, ý anh là sao chứ?」

「Rốt cuộc thì Heihachi nên bỏ cuộc thì hơn đấy」

「Heihachi tham lam quá đó~」

Fufu~, mấy em định trèo lên đầu anh sao…… mà thôi cũng được. Vốn tâm trạng đang tốt nên tha thứ cho mấy em đấy.

Trong hoàn cảnh này, việc tôi muốn tiếp tục là hoàn toàn có lý do chính đáng. Mà tất nhiên cũng là vì chính bản thân tôi muốn gacha nữa.

Trừ Shisuha ra thì mọi người đến đang có dấu hiệu bàn lùi, vậy nên là tôi sẽ phải đưa ra một giải thích hết sức chi tiết ở đây để đảm bảo mọi người đều hiểu.

「Sau khi bổ sung Martina đóng vai trò debuff, cũng có thể coi là tổng quan sức mạnh của nhóm chúng ta đã hoàn thiện phần cơ bản rồi. Vậy nên, bên cạnh việc tiếp tục tăng thành viên ra, theo anh thấy thì chúng ta nên bắt đầu tập trung để cải thiện sức mạnh của từng cá nhân. Sau trận chiến với Martina vừa rồi thì chẳng phải các em cũng đều có suy nghĩ như vậy sao?」

「Mumu~...... Chỉ có duy nhất Martina cũng đã đủ khiến chúng ta phải chật vật tới vậy, quả thực là chúng ta cần phải mạnh hơn nữa」

「Umu~, bị chị ấy đánh bại khi một chọi một đúng là khó chịu thật đó」

「Nếu như em có thêm sức mạnh, có lẽ Luna-san đã không bị đánh bại rồi……」

「Bản thân em có ít đất diễn quá, em cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa~」

「Mọi người đều có chung một suy nghĩ nhỉ. Mà bởi vì em với Noru đều được cường hóa một lần rồi, chí ít em muốn mọi người cũng được giống vậy」

Trận chiến với unit UR lần này đều khiến chúng tôi nhận ra sức mạnh của chỉ một cá nhân có thể đe dọa tới mức nào.

Bất chấp việc đang phải điều khiển undead, bản thân Martina cũng đã có đủ sức mạnh để giao chiến sòng phẳng với tất cả chúng tôi. Đến mức mà thậm chí Luna đã kích hoạt kỹ năng nhưng vẫn bị đánh bại. Chúng tôi thực sự đã bị dồn vào chân tường.

Khi mà tấn công, hồi phục, buff, debuff hiện đều đã có đủ hết rồi, có lẽ giờ sẽ là lúc để chúng tôi cải thiện về chất thay vì chỉ tập trung về lượng.

Và con đường ngắn nhất ở đây chính là đột phá giới hạn cho nhóm Noru. Mà nói tóm lại là cần phải gacha.

「Vấn đề chính là vậy đấy. Đối với Martina hiện đã chắc chắn sẽ trở thành một thành viên của chúng ta, hẳn là em ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Vì đằng nào Martina cũng xuất hiện rồi, chúng ta cũng nên đặt mục tiêu kiếm viên đá triệu hồi thứ hai để cường hóa cho Martina chứ nhỉ? Mà không, không chỉ dừng lại ở hai mà chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới ba, mà nếu như còn may mắn hơn cả vậy thì……Ku~ku~ku~」

「Em cũng không biết nói sao nữa…… Nhưng có lẽ là chúng ta đã sa phải một vũng lầy mà còn sâu hơn là việc nhắm tới UR rồi……」

「Anh cười cứ trông như là Martina vậy…… Nhưng theo em thì ý tưởng này cũng không tệ lắm nhỉ」

「Quay gacha thì em không phản đối. Nhưng em cảm thấy không ưa chút nào khi thấy cậu ta được tăng sức mạnh」

Dường như vẫn có ác cảm với Martina, nét mặt Shisuha ánh lên vẻ khó chịu.

Nhưng bất ngờ thay, chính Luna lại mở lời an ủi Shisuha trong tình trạng đó.

「Shisuha thông cảm nhé. Tự bản thân em đã lơ là và để bị tấn công mà. Đây là thành quả chiến đấu của tất cả chúng ta đó. Hơn nữa là em vẫn còn sống mà」

「Thôi thì đừng có chấp niệm quá làm gì! Chúng ta hãy cùng chào đón cậu ấy nồng nhiệt thôi!」

「Mu~...... Nếu Luna-san đã nói vậy rồi thì…… Thực sự thì bản thân em cũng có hơi thái quá thật~」

Để chính người bị tấn công là Luna đã có lời như vậy, Shisuha cũng khó mà có thể phàn nàn thêm lời nào nữa.

…….Ở chiều ngược lại, chính Martina mới là người phải chịu tổn thương ở đây. [note62722]

Trước mắt, cả nhóm đều đã đồng thuận nên chúng tôi quyết định sẽ gacha tiếp để kiếm thêm ít nhất một Martina.

Tất cả thông nhất là mỗi người sẽ có 3 lượt gacha, và người (pet) quay tiếp đầu tiên sẽ là Mofu.

Rất có thể kỹ năng của Mofu vẫn còn hiệu lực.

Không biết kết quả sẽ ra sao đây ha……

【R Bóng kết dính, R Thú bông, R Dược phẩm x10, R Flashbang, R Quần áo vải, R Bùa hộ mệnh, R Nguyên liệu thực phẩm, R Cầu vai vàng, R Vòng cổ xương, R Mặt nạ phòng độc, R Găng tay】

【SR Excalibar, R Kính thiên văn, SR Nắp nồi, R Giáp lưới, SR Giày Nike, SR Đá hiền triết, SR Nhẫn thủ hộ, SR Đồ ăn vặt cao cấp, R Ma pháp dược x10, SR Katana ngụy trang, SR Gươm ma thuật】

【R Giày bạc, SR Huy hiệu của Caduceus, R Thuốc trị bách bệnh, SR Túi thắt lưng, R Bộ đàm, SR Quả bóng thế thân, R Roi kim loại, SR Ngọc trị thương, R Xì gà, SR Rượu cao cấp, SR Beacon】

「Umu~, kỹ năng của Mofu chỉ có hiệu lực một lần duy nhất à. Hơn nữa là lại còn toàn roll ra những thứ trời ơi đất hỡi nữa……」

「Cứ như thể kỹ năng của nhóc ấy dồn hết toàn bộ may mắn vào chỉ một lần duy nhất á. Không rõ phải mất bao lâu thì Mofu mới có thể tái sử dụng kỹ năng ha」

「Nếu vậy thì ra tới 2 UR chỉ trong một lần roll cũng là hợp lý rồi nhỉ」

Chó ngáp phải ruồi thì rốt cuộc cũng chỉ được một lần mà thôi.

Mặc dù Mofu vốn đã may mắn sẵn rồi, nhưng rất có thể toàn bộ may mắn của nhóc ấy đã dồn hết lại vào chỉ một lần roll duy nhất đó.

Kiểu như thay vì roll ra SSR 10 lần thì có thể roll trúng UR chỉ trong một lần.

Như vầ là đã hoàn tất kiểm chứng kỹ năng của Mofu khi gacha rồi, còn giờ là tới lượt Noru.

Mà vì may mắn của Noru chỉ kém mỗi Mofu nên tôi khá kỳ vọng vào em ấy, còn kết quả thì……

【SSR Hamaya, R Nguyên liệu thực phẩm, SR Bộ thoát hiểm, R Thùa kiếm bạc, SR Nhẫn hiền giả, R Cần câu lửa, SR Đồ ăn vặt cao cấp, SR Gươm ma thuật, SR Hộp 4D, R Chakram, R Set cắm trại】

【R Dao xương, R Gông sắt, SR Nhẫn thủ hộ, SR Nắp nồi, R Dược phẩm x10, SR Quặng hiếm, R Bóng kết dính, SR Đồ ăn cao cấp, SR Rìu ném, R Trường kiếm, R Rìu bạc】

【SR Excalibar, R Gươm vàng, SR Kusari-gama, R Thú bông, SR Huy hiệu của Caduceus, R Bộ đàm, SR Túi đeo vai, R Quần áo vải, R Thuốc trị bách bệnh, R Vòng nhiệt, R Flashbang】

Noru chỉ mang về duy nhất một SSR…… Cũng vì ngay sau Mofu mà, đôi lúc thì cũng khó mà tránh được.

Giờ thì vẫn chưa cần phải hấp tấp làm gì. Và lượt tiếp theo của Estel, nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi.

【R Đồ ăn vặt, SR Thỏi bạch kim, SR Rượu cao cấp, R Ma pháp dược x10, SR Butterfly grip, SR Beacon, R Bùa hộ mệnh, SR Giày Nike, SR Hộp 4D, SR Quặng hiếm, R Gông sắt】

【R Set cắm trại, SR Quả bóng thế thân, SR Nhẫn từ thiện, R Thú bông, SR Lưỡi hái vàng, R Roi kim loại, SR Stabilizer, R Nguyên liệu thực phẩm, R Cần câu băng, SR Ngọc sự sống, R Shuriken】

【SR Khiên ma thuật, R Thuốc trị bách bệnh, SR Bùa bộc phá, R Flashbang, SR Nắp nồi, SSR Tháp pháo ma thuật, R Gươm vàng, SR Thiết bị cách âm, SR Giày Nike, R Vương miện tiara, R Bom khói】

Grừ~grừ~, với cái rate UR lên tới 4% mà vẫn nhất quyết không chịu nhả sao.

Đáng lẽ tôi phải rút lui ngay khi Mofu roll ra tới 2 UR ngay ở lần gacha đầu tiên mới đúng…… Không được, từ khi nào mà tôi lại trở nên yếu đuối như vậy chứ!

Phải gacha tiếp cho đến khi nào bằng ra mới được! Cứ cái đà này thì đột phá tối đa chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay thôi!

Mặc dù tôi cố để tỏ ra lạc quan là vậy, nhưng lượt tiếp theo lại là của Shisuha.

Trông thấy Shisuha xắn tay áo lên với cái vẻ ngoài trẻ con đó khiến tôi dấy lên lo lắng trong lòng.

「Ossha~! Đến lượt em rồi đây! Lần này kiểu gì em cũng sẽ roll ra UR cho mà xem!」

「Shisuha cố lên」

「Cố lên nào Shisuha-chan~!」

Được Luna và Freesia cổ vũ, Shisuha đưa tay nhấn vào nút gacha hiện trên màn hình.

Rương kho báu trên màn hình bắt đầu quay từ bạc, vàng, trắng, cầu vồng. Dừng lại ở cầu vồng rồi. Há ! ?

Hehe~, đây mới chính là kết quả khi em thực sự nghiêm túc đấy!」

「Shisuha mà cũng roll trúng UR thì đúng là chuyện lạ quá mà. Khéo khi hôm nay trời sập mất thôi」

「Chắc hẳn đây chính là thần linh đã ban phước cho nỗ lực suốt bấy lâu nay của Shisuha-chan đó!」

Shisuha giơ ngón tay cái lên cùng vẻ mặt tự hào thấy rõ.

Thực sự đấy đúng là một chuyện là như lời Estel nói. Hay liệu ở trong hình hài đứa trẻ khiến cho em ấy có vận may cao hơn sao?

Nhưng dẫu sao thì trong trận chiến với unit UR này, Shisuha chính là MVP. Và không còn gì tuyệt hơn để tưởng thưởng cho bản thân bằng việc gacha ra UR cả.

Nào, giờ thì mong là lần này Martina sẽ lại xuất hiện……

【R Dược phẩm x10, SR Thỏi bạch kim, SR Trái tim sư tử, SR Giày Nike, R Két sắt, SR Nhẫn từ thiện, R Bộ đàm, SR Giáp gai vai, SR Nệm cao cấp, SR Excalibar, UR Luna Valad】

「Em sao. Như vậy thì em sẽ được cường hóa sức mạnh. Tuyệt quá」

「Mà chính Shisuha lần đó cũng là người kiếm đủ món cuối trong set để đón Luna về nhỉ」

「Fufufu~, đây cũng chính là mối liên kết giữa em và Luna-san đó!」

Ku~, bị em ấy vượt mặt rồi sao……

Dẫu sao miễn có thể tăng cường sức mạnh cho Luna là tôi vui rồi.

Thậm chí tôi còn chẳng thể nghĩ đến khả năng roll ra Luna nữa, mối liên kết giữa Shisuha và Luna quả nhiên là đặc biệt thật.

Và tiếp theo đó, Shisuha gacha thêm hai lần nữa.

【R Thuốc trị bách bệnh, SR Quả bóng thế thân, R Đồ ăn vặt, SR Katana ngụy trang, R Bùa hộ mệnh, R Flashbang, SR Nhẫn từ thiện, R Thú bông, SR Đá hiền triết, SR Kiếm nhật thực, R Bom khói】

【SSR Kiếm súng, SR Nhẫn thủ hộ, R Dược phẩm x10, SR Nhẫn hiền giả, R Màn hình, R Thỏi vàng, SR Đồ ăn cao cấp, R Sách mỏng, SR Giày vàng, R Kiếm cutlass, SR Cần câu bị nguyền rủa】

Chắc hẳn việc roll ra UR đã là quá đủ, Shisuha kết thúc lượt gacha của mình với vẻ mặt hài lòng.

Em ấy trông đầy hạnh phúc khi ngồi trên đùi Luna và vừa được Luna xoa đầu.

Nối tiếp Shisuha sẽ là một nhân tố may mắn khác mang tên Freesia.

【R Nhẫn băng, SR Gươm ma thuật, R Bộ đàm, SSR Vòng tay thống trị, R Thú bông, SR Trang phục thiên thần, R Hộp bentou, SR Thấu thị, R Nước hoa, SR Đá hiền triết, R Đèn bàn】

【R Dao xương, SR Bùa bộc phá, R Nguyên liệu thực phẩm, SR Nắp nồi, R Ma pháp dược x10, SR Excalibar, SR Giày Nike, SR Súng ma thuật, SR Dược phẩm cao cấp x10, R Nhẫn sấm sét, R Giáo sắt】

【R Flashbang, SR Đồ ăn vặt cao cấp, R Két sắt, SR Túi thắt lưng, SSR Giáp Adamant, R Giáp bạc, SR Quặng hiếm, SR Vô hiệu hóa ma pháp, R Vòng tay gió, R Thỏi vàng, R Bếp du lịch】

「Mu~, hoàn toàn không có thứ gì tốt hết cả~. Em cũng muốn được roll ra UR~」

「Thôi thì ra SSR cũng có thể coi là may mắn rồi mà」

「Phải đó. Bất kể rate có tăng tới cỡ nào thì việc roll trúng UR chưa bao giờ là dễ cả đâu」

Mặc dù không có UR, nhưng cũng may là kết quả không quá tệ.

Trong trường hợp hết một vòng mà Martina vẫn không chịu về thêm, có lẽ là tôi nên để cho Noru và Freesia roll tiếp cho đến khi em ấy xuất hiện nhỉ?

Hay có lẽ là tôi nên ưu tiên Shisuha với vận may đang khá cao dịp này thì hơn nhỉ?

Umu~, nói chung cũng khó vì vận may lúc nào cũng thay đổi cực kỳ thất thường khi gacha cả.

Và vì vậy, lượt tiếp theo sẽ chính là của tôi.

「Mặc dù cường hóa tối đa Martina thì cũng tuyệt đó, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn muốn roll ra một thành viên mới hơn」

「Anh mà cứ tham lam cái kiểu đó là dễ gặp vận xui vào người đấy」

「Hahaha~, anh mà tham lam ấy hả? Chẳng phải đây là sự thật hiển nhiên trong suy nghĩ của bất kỳ người chơi gacha nào sao. Nói cách khác, anh không hề tham lam!」

「Cho dù anh có cố để bóp méo cách giải thích đi chăng nữa, sự thật là anh tham lam nghe chừng vẫn không thể thay đổi được đâu……」

Roll ra unit UR, nâng cấp unit, đẩy unit lên đến ngưỡng giới hạn, hay thậm chí là làm được mọi thứ chỉ trong một lượt roll duy nhất, bất kể người chơi nào cũng đều có một mong ước như vậy khi chơi game gacha.

Thực sự là do tôi tham lam một cách đặc biệt sao, không phải! Nói tóm lại, "cảm biến ham muốn vật chất" chắc chắn sẽ không phản hồi! [note62729]

Nhằm sử dụng vận may áp đảo của bản thân để thổi bay đi toàn bộ những lời chỉ trích của nhóm Noru, tôi bấm thật mạnh vào màn hình điện thoại.

【R Ma pháp dược x10, SR Nhẫn từ thiện, R Thỏi bạc, SR Nắm đấm sấm sét, R Nguyên liệu thực phẩm, R Gươm vàng, SR Súng ma thuật, R Liềm thép, SR Tower shield, R Giày thép, SR Ngọc sự sống】

【R Đồ ăn vặt, SR Rượu cao cấp, R Thuốc trị bách bệnh, SR Quả bóng thế thân, R Flashbang, SR Nhẫn thủ hộ, R Giáp chrome, SR Excalibar, SR Gươm ma thuật, R Gậy cây bách, SR Dược phẩm cao cấp x10】

【R Giấy ma thuật, SR Nắp nồi, R Thú bông, SR Bông tai quyến rũ, R Thuốc cường hóa, R Nến, R Két sắt, SR Kiếm nhật thực, R Mề đay, R Nhẫn nóng, R Thuốc nổ ma thuật】[note62723]

「TẠI SAOOOOOOO! Thường với cái đà này thì UR phải xuất hiện chứ! Chắc hẳn là có sai sót gì ở đây rồi! Một lần nữa, anh phải thử lại một lần nữa!」

「Vâng vâng, hết số lượt đã đề xuất rồi anh. Tịch thu điện thoại nào」

「Hahaha~, Heihachi quả nhiên đúng là một người tham lam mà! Sao anh không nhìn em làm gương mà học tập chút khiêm tốn đi nè?」[note62724]

「Chính em là người anh không muốn nghe câu đó nhất đấy~!」

Con bé này dám khiêu khích tôi ngay cả trong hình hài trẻ con chứ! Không những không khác so với lúc trưởng thành thì chớ, mà thậm chí là còn tệ hơn!

Mặc dù tôi không muốn phải càu nhàu đủ đường đâu, nhưng cũng phải gắng gượng lắm thì tôi mới giữ được thái độ nhã nhặn đấy, tiếp theo sẽ là lượt của Luna.

「Nốt lượt của em là hết vòng rồi. Nhưng nếu vẫn không ra thì anh định tính sao?」

「Hừm, chúng ta đã sử dụng tổng cộng là 950 ma thạch tính đến hiện tại rồi. Mặc dù anh vẫn muốn kiếm thêm một viên đá triệu hồi cho Martina nữa, nhưng vì đã có một viên cho Luna rồi nên thực sự thì liệu như vậy đã đủ chưa」

「Gacha lần này chất lượng thì có chất lượng thật, nhưng em không nghĩ là anh nên lún quá sâu vào nó đâu. Dẫu vậy, quả thực là em vẫn muốn nhân cơ hội này để tăng một bậc sức mạnh cho Martina」

Ku~, rate tăng 4% là chuyện của rate chứ cái bản chất hố sình vẫn không hề thay đổi, đó mới chính là gacha. [note62725]

Giả dụ như thứ này có một giới hạn trần thì người ta đã có thể dừng lại ở mốc đó, tuy nhiên gacha lại không tồn tại bất cứ thứ gì như vậy. [note62726]

Ngay cả khi có dễ để triệu hồi hơn bình thường đi chăng nữa, nhưng với tình trạng chỉ roll ra được duy nhất một lần cho tới hiện tại, thậm chí việc roll ra được thêm lần nữa với toàn bộ số ma thạch còn lại còn là đáng ngờ.

Cũng có thể gọi là may khi Luna xuất hiện để che đi cái viễn cảnh xấu nhất, vậy nên việc hài lòng với hiện trạng và bỏ cuộc thực sự có thể coi như một lựa chọn ở đây.

Chúng tôi đã ngốn tổng cộng 950 ma thạch cho 19 lần roll x11 liên tiếp. Trong tay tôi hiện tại chỉ còn chưa tới 1000 ma thạch nữa.

Nếu cứ tiếp tục đốt ma thạch tiếp như vậy, rất có khả năng là chúng tôi sẽ phải dừng gacha suốt một thời gian tới, mà vì đã ngốn đến ngần này rồi nên bỏ cuộc mà không thu lại được kết quả gì thì khó mà chấp nhận được. [note62727][note62728]

Thôi thì quyết định ra sao sẽ tính sau, còn giờ thì cùng tập trung vào lượt gacha của Luna đã.

【R Đồ ăn vặt, SR Gươm ma thuật, SR Nhẫn thủ hộ, R Thỏi bạc, SR Bông tai quyến rũ, R Nguyên liệu thực phẩm, SR Túi thắt lưng, R Nước tăng lực, R Bùa hộ mệnh, R Dược phẩm x10, SR Bùa bộc phá】

Sau roll x11 đầu tiên kết thúc nhu bao lượt roll khác, Luna tiếp tục với lượt roll thứ hai.

Rương kho báu hiện trên màn hình chuyển từ màu bạc, vàng, trắng, cầu vồng. Dừng lại ở cầu vồng rồi.

「Mu~, tới rồi này」

「Luna-chan cũng tuyệt vời lắm đó!」

「Quả nhiên là Luna-san (của chị) có khác! Cả chị lẫn Luna-san đều có thể roll trúng UR thế này thì chứng tỏ rằng liên kết đôi ta là rất bền chặt đó!」

「Mặc dù không phải có phải là do liên kết hay không, nhưng khi mà cả hai người tìm được UR lại là hai người đã rất nỗ lực trong trận chiến, điều đó chính là định mệnh đấy」

「Nếu biết sẽ được tưởng thưởng xứng đáng như vậy, có lẽ là em đã càng có động lực hơn nữa trong nhiệm vụ đó rồi」

Mặc dù rốt cuộc Luna vẫn bị Martina đánh bại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em ấy đã cố gắng hết sức để dồn toàn lực tấn công trong trận chiến đó.

Không biết liệu điều này có ảnh hưởng gì tới may mắn trong gacha không nhỉ…… Ma~, miễn rằng UR xuất hiện là thực sự rất mừng rồi.

Nào nào, giờ thì UR nào sẽ xuất hiện đây. OPEN GACHA~!

【SR Thỏi bạch kim, R Nguyên liệu thực phẩm, SR Quặng hiếm, SR Nhẫn Hạnh Phúc, R Flashbang, SR Đồ ăn vặt cao cấp, R Thú bông, R Ma pháp dược x10, SR Excalibar, R Lựu đạn hơi cay, UR Martina Elodie】

「Ồ~! Đúng là Martina thật rồi!」

「Fumu~, cảm giác khi roll ra chính người đã đánh bại mình đúng là khó tả thật đấy. Nhưng miễn là có thể kiếm được UR thì em lại thấy không tệ chút nào đâu」

「Như vậy là mục tiêu của lần gacha này đã chính thức hoàn thành rồi nhỉ」

Được được, được lắm! Martina cuối cùng cũng chịu về lần nữa rồi!

Mặc dù tôi cũng đã lường trước rằng không thể đủ để nâng cấp kịch khung được rồi, nhưng kết quả này đã là quá tốt rồi! Giỏi lắm, Luna!

「Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu thêm vòng nữa thôi nhỉ」

====================

WORK IN PROGRESS => 90%

Ghi chú

[Lên trên]
Shisuha mode trẻ con xưng là “ore” nhé
Shisuha mode trẻ con xưng là “ore” nhé
[Lên trên]
boost may mắn lên cực hạn nhưng roll x11 vẫn chỉ roll được 2 UR với cái rate 5%? Game làm cho chó nó chơi à?
boost may mắn lên cực hạn nhưng roll x11 vẫn chỉ roll được 2 UR với cái rate 5%? Game làm cho chó nó chơi à?
[Lên trên]
hội đồng tẩm quất em nó không thương tiếc
hội đồng tẩm quất em nó không thương tiếc
[Lên trên]
nói gì cho ngầu đi…
nói gì cho ngầu đi…
[Lên trên]
câu này là của Shisuha
câu này là của Shisuha
[Lên trên]
rate up is a lie, gacha is a bad civilization
rate up is a lie, gacha is a bad civilization
[Lên trên]
gacha chân chính là nói không với bảo hiểm
gacha chân chính là nói không với bảo hiểm
[Lên trên]
còn thở là còn gỡ, dừng lại là thất bại
còn thở là còn gỡ, dừng lại là thất bại
[Lên trên]
gacha người không chơi là người không thắng, người thua là người chưa thắng, còn người bỏ cuộc chính là người thua
gacha người không chơi là người không thắng, người thua là người chưa thắng, còn người bỏ cuộc chính là người thua
[Lên trên]
một myth mà thường các game thủ gacha hay truyền tai nhau, chẳng hạn như một banner có vài đứa nhưng bạn chỉ cần duy nhất một đứa, cảm biến trong game sẽ phát hiện ra ý đồ của bạn và đảm bảo rằng bạn đ thể roll trúng được đứa mình cần
một myth mà thường các game thủ gacha hay truyền tai nhau, chẳng hạn như một banner có vài đứa nhưng bạn chỉ cần duy nhất một đứa, cảm biến trong game sẽ phát hiện ra ý đồ của bạn và đảm bảo rằng bạn đ thể roll trúng được đứa mình cần
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

bữa nay dư đá thế, cơ mà ra 1 char mới thôi
Xem thêm
Ôi, lâu rồi mới thấy xuất hiện trở lại. Bà con toàn để ý UR không à, Excalibar với Nắp Nồi xuất hiện 1 đống kìa ^^
Xem thêm
à quên tfnc
Xem thêm
Tfnc(chưa hoàn thành)
Xem thêm