Using Gacha to Increase M...
Chinkururi Isegawa Yasutaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 234 - Trận chiến với unit UR

2 Bình luận - Độ dài: 3,348 từ - Cập nhật:

Bàn luận với nhóm Noru thông tin của từng đơn vị UR, chúng tôi tính xem có vấn đề gì đáng lo không và rồi đi tới quyết định sẽ chiến đấu với unit UR nào.

「Được rồi, lần này chúng ta hãy chọn Martina trung cấp nhé」

「Em có thể biết là vì sao không ạ?」

「À, trước hết thì em ấy là một đối thủ mà chúng ta hoàn toàn có thể thắng được. Nếu là Marglia cao cấp thì chắc là chúng ta vẫn sẽ chiến thắng được thôi, nhưng kể từ Eris siêu cấp trở đi thì anh không nói trước điều gì được. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể mang một số vật phẩm và thiết bị vào nữa, rồi lại còn phải xác nhận xem địa điểm chiến đấu là như thế nào. Anh cũng muốn xem xem đối thủ của chúng ta thực tế sẽ khác ra sao so với vốn hiểu biết của anh. Nghĩ như vậy thì lần này an toàn nhất là chúng ta nên chọn trung cấp」

「Đúng vậy ha. Dịp này chúng ta chủ yếu chỉ để thử nghiệm ngưỡng sức mạnh là chính thôi, cứ gượng ép chọn độ khó cao thì em nghĩ đúng là không nên thật. Nếu như đối thủ quá mạnh thì thậm chí chúng ta còn chẳng kịp xác nhận nổi ấy」

Mặc dù chúng tôi đã nắm bắt được thông tin sơ lược, trận chiến với unit UR này vẫn còn tồn tại nhiều ẩn số không đoán trước được.

Vậy nên lần này tôi mới chỉ chọn cách an toàn thôi, việc chọn chiến đấu với đối thủ có độ khó thấp sẽ giúp chúng tôi thử nghiệm được rất nhiều thứ.

Vượt qua được ngưỡng trung cấp phần nào sẽ giúp chúng tôi ước lượng độ khó của các cấp độ khác.

Khi mà tôi còn đang nghĩ vậy, Shisuha tỏ ra đôi chút bất mãn và bắt đầu nêu lên quan điểm bản thân.

「Anh nói rằng là đối thủ mà chúng ta có thể chắc chắn thắng chỉ đến Marglia-san, em lại cảm thấy không thực sự quá thuyết phục đâu. Đối với Anh hùng Orberis hay Karon-san thì chúng ta đều đã hiểu rõ rồi, thế nhưng còn Eris thì liệu chúng ta có thể thắng được hay không? Hình như cậu ấy là một unit xạ thủ đúng không, để mà nói về viễn chiến thì ở đây chúng ta cũng có Freesia-san, Estel-san và Luna-san đó」

「Tuy cùng là viễn chiến nhưng thực tế vẫn chênh lệch lắm đó em. Ở trong GC thì em ấy thuộc dạng unit có khả năng xạ kích toàn bản đồ cơ. Anh cũng không rõ là khi thực chiến sẽ ra sao, còn xui rủi thì em ấy thậm chí có thể kéo tới hàng chục km đấy」

「T, tới ngưỡng đó thì em không thể bắn tên tới được rồi…… Dù vậy thì vấn đề là bản thân Eris-chan làm sao mà phát hiện ra chúng ta được kìa, chỉ cần chúng ta duy trì khoảng cách nhất định là sẽ không bị lộ đâu?」

「Nếu đối thủ chỉ có mỗi Eris không thì không nói, nhưng cũng có thể sẽ có người quan sát nào đó đang ẩn nấp để đoán vị trí mà bắn về phía chúng ta đó. Mô tả về phần sức mạnh của em ấy còn có nhắc tới khả năng bắn liền 3 phát hoặc bắn 1 phát đủ uy lực để tạo ra hố va chạm nữa. Chẳng may mà chúng ta rơi phải vào vùng địa hình mà bị tấn công một chiều là coi như xong luôn đấy」

「Nói như vậy thì chúng ta đang chiến đấu không chỉ với một cá nhân mà là cả một tổ đội mất rồi……」

「Sự thật là trong GC em ấy thường chỉ được sử dụng cho những trận công thành chiến thôi. Em ấy nằm ở mức độ quá tầm với nhóm chúng ta rồi. Nếu chỉ đơn giản là áp đảo toàn diện về số lượng thôi, chúng ta còn không phải lo vì chỉ phải đánh bại mỗi mình em ấy, chứ mà bình thường là sẽ khó lắm đấy」

Mặc dù tôi không thực sự chắc chắn về Marglia, nhưng tối thiểu thì hiện tại tôi vẫn còn mong về tiềm năng lớn chiến thắng trước em ấy.

Em ấy thuộc dạng nhân vật chiến đấu bằng dây thép ma thuật và không dễ để sử dụng hiệu quả. Do lo lắng vì có khả năng gặp phải địa hình bất lợi nên tôi quyết định sẽ không chọn em ấy lần này.

Tuy nhiên, đối với Eris thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đối chiếu giữa khác biệt về GC so với đời thực mà nói, khả năng xạ kích của em ấy có rủi ro quá lớn.

Mặc dù tôi con chẳng rõ tại sao, nhưng trong game em ấy vẫn có thể nã đạn vào trúng đối thủ mà rõ ràng là đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Mặc dù có thể nói rằng nó cũng chỉ là đặc trưng trong game thôi, nhưng miễn lý thuyết là đúng, rất có thể em ấy vẫn sẽ làm được như vậy ngay cả là ở ngoài đời thực.

Nếu chuyện đó trở thành sự thật, tất cả chúng tôi đều sẽ phải hứng những phát đạn thiểu năng dội tới mà còn chẳng biết được bắn ra từ đâu.

Mà cứ cho là chúng tôi giành chiến thắng và gacha thành công đi, sử dụng hiệu quả em ấy vẫn là cả một vấn đề.

Cứ để cho em ấy được thỏa sức tung hoành thì khéo toàn bộ khu vực đó sẽ bị cày xới theo cái cách mà ngay cả Estel cũng không so bỉ nổi.

「Quay lại chuyện chính này, lý do anh chọn Martina cũng bởi vì em ấy là nhân vật phù hợp nhất nữa. Mặc dù chúng ta hiện đang không có bất kỳ hỗ trợ thuần nào cả, ít nhất chúng ta cũng đã có skill buff bị động của anh và Noru, cũng như skill buff chủ động của Estel và Shisuha nữa. Nếu như vấn đề hỏa lực đã được giải quyết ổn thỏa thì vai trò debuff mới là ưu tiên số một」

「Dù có nói là debuff, nhưng cụ thể là cậu ấy có thể debuff được năng lực nào vậy?」

「Hừm, xét riêng trong GC thì tấn công giảm, phòng ngự giảm, kháng phép giảm, tốc độ hành động giảm, tốc độ di chuyển giảm và kháng hiệu ứng cũng giảm nữa ha. Em sẽ trở nên hoảng loạn và mất khả năng xử lý nếu không có biện pháp đối phó khi chiến đấu với em ấy. Ngay lúc đó em sẽ liền bị chính Martina hạ gục thôi」

「Đáng sợ tới vậy sao. Cậu ấy có thực sự là một chiêu hồn sư không vậy?」[note48933]

「Bởi vì em ấy là unit UR cơ mà. Chiêu hồn sư thuộc dạng mạnh nhất thì tất nhiên là làm được vậy rồi. Với lại khả năng debuff chỉ là hàng đính kèm thôi, chứ vốn em ấy mạnh nhất là ở mảng chiêu hồn giống như vai trò mặc định cơ. Xác sống mà được Martina gọi lên thậm chí còn mạnh hơn cả một tanker nghiệp dư nữa đấy. Chúng thậm chí còn mạnh ngang đám Death Guardian mà lần gần nhất chúng ta mới chiến đấu trong nghĩa địa đó. Thế mà em lấy lại còn có thể triệu hồi rất nhiều nữa」

「Nếu đám xác sống mà chỉ có vậy thôi thì chúng ta vẫn xử lý được, nhưng nếu cậu ấy có thể triệu hồi thỏa thích thì đúng là đáng lo cho chúng ta thật」

「Mặc dù em chưa từng được tiếp xúc với chiêu hồn sư, nhưng chỉ nghe thấy vậy thôi mà em cũng thấy tuyệt vời thật」

Dù rằng tôi có nói là bản thân Martina không thực sự mạnh lắm, nhưng mà đấy chỉ là khi so với những vai trò chiến đấu thuấn túy như mấy đứa Noru thôi.

Chỉ cần em ấy tận dụng khéo léo xác sống và khả năng debuff, ngay cả vai trò chiến đấu thuần túy em ấy vẫn có thể đánh bại được.

Mấu chốt nằm ở việc câu giờ thành công, em ấy sẽ dùng đám xác sống cản đường lại trong khi hiệu ứng debuff cộng dồn sẽ hạ thấp chỉ số của đối thủ xuống tới cùng cực.

Ở tình trạng đó, chỉ cần trúng một đòn của Martina là nhiều khả năng sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Chúng tôi rất cần phải chú ý điểm đó lúc chiến đấu.

Dẫu vậy, cũng có lý do để tôi tự tin tuyệt đối vào chiến thắng trước Martina. Đó chính là sự hiện diện của Shisuha.

「Nếu có một lý do để càng khẳng định chắc chắn, mặc dù kẻ địch có nhiều mấy nhưng miễn là chỉ toàn xác sống thì Shisuha vẫn có thể ngay lập tức thổi bay toàn bộ phải không? Chỉ cần giải quyết được vấn đề cốt lõi là đám xác sống thì em ấy sẽ mất phân nửa hay thậm chí là quá phân nửa sức mạnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể tha hồ xúm lại mà đập chủ thể rồi」

「Đối với một người mà sắp trợ thành đồng đội của chúng ta, làm như vậy khiến em cảm thấy tội cho cậu ấy quá……」

「Sẽ là Pickup Gacha đó? Tất nhiên là chúng ta phải làm như vậy để thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất rồi」

「Em thấy anh đúng là cực đoan khi mà đã chọn đối thủ có khả năng thắng cao rồi mà còn tính triệt để mọi yếu tố có thể dẫn đến thất bại nữa. Đúng chỉ có thể là Okura-san mà」

「Umu, cực đoan quá mà」

「Heihachi không chỉ damdang mà lại còn rất cực đoan nữa nhỉ~」

Nín nào~! Nói anh mày cực đoan thì còn được chứ bảo damdang là hơi thừa lời rồi đấy!

Đúng thật là, tưởng tượng về một chiến thắng hoàn hảo thì chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn nhiều sao

Vẫn giữ sự bất bình trong lòng trong lúc đang chuẩn bị để đánh quest, tôi để ý thấy Luna đang hỏi Shisuha một điều gì đó khiến tôi bận tâm.

「Về chiêu hồn sư thì cũng có nghĩa họ là kẻ thù của linh mục phải không. Chị cảm thấy ổn nếu cậu ấy trở thành đồng đội sao?」

「Ufufu~, chị thực sự rất cảm ơn vì em đã quan tâm đến chị nhé. Nhưng mà em không phải lo đâu. Chỉ vì cậu ấy là chiêu hồn sư thôi thì cũng đâu có nghĩa chúng ta sẽ trở thành kẻ thù mà [note48934]. Mặc dù vậy, nếu như cậu ấy lại thuộc dạng bạo hành xác chết thì…… Okura-san này, Martina-san là người ra sao vậy?」

「A, à~...... em ấy không phải dạng người thích bạo hành xác chết đâu. Chỉ là em ấy có hơi chút kỳ quặc thôi……」

「Vậy thì không có gì đáng lo rồi. Em rất mong được biết về cậu ấy đấy」

Mặc dù Martina có hơi “độc lạ” ở một vài điểm, nhưng theo tôi biết thì em ấy không phải là dạng người ác như thế.

Chứ nếu như thực sự là vậy thì tôi đã gạch thẳng tên em ấy khỏi danh sách ưu tiên để trở thành đồng đội rồi.

Trong số các mục tiêu lần này, chỉ có mỗi Orberis có thể coi là hơi khó để kết bạn.

Ngay tại danh hiệu của em ấy đã là Cuồng loạn anh hùng rồi…… So sánh với em ấy, theo tôi thì chúng tôi sẽ không khó để kết bạn được với Martina.

Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, tôi cầm chiếc smartphone lên chọn vào Trận chiến với unit UR, hiện lên trên màn hình là 【Trung cấp: Bạn có muốn thách đấu với Martina Elodie không? Yes, No】

「Vậy thì chúng ta cùng vào thôi nhé. Giờ là lúc cho Trận chiến với unit UR rồi!」

Lúc tôi chọn Yes, màn hình điện thoại sáng rực lên và rồi ánh sáng phủ khắp tầm mắt.

Sau đó ánh sáng dần tắt, trước mắt chúng tôi hiện tại đã không còn là nhà mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Đáng lẽ hiện tại đang là ban ngày, nhưng cảnh nơi đây lại chìm trong màn đêm với ánh trăng rọi xuống, không gian xung quanh phủ khắp bởi tầng tầng lớp lớp những phiến đá dài và mỏng như bia mộ.

Nơi đây chính là một chiều không gian khác được chuẩn bị sẵn để chiến đấu với Martina à……

「Đúng như những gì em nghĩ, đây chính là nơi khiến chúng ta liên tưởng tới một chiêu hồn sư」

「Nơi đây cho cảm giác giống hệt như nghĩa trang quỷ trước đó ấy nhỉ~」

「Mặc dù đây là do chính bản thân chúng ta đã chọn, nhưng anh tự hỏi liệu nơi này có liên quan gì tới khu nghĩa trang khi trước không. Rốt cuộc đây vẫn là nơi mà đối thủ sẽ chiếm ưu thế」

「Mặc dù không có ác tâm, nhưng em vẫn cảm nhận được hiện diện dày đặc của linh hồn…… Nếu tất cả đây mà chỉ là của một người thì chiêu hồn sư này thực sự rất mạnh đấy」

Umu~, mặc dù tôi lại chẳng cảm nhận được gì, nhưng theo như những gì mà Shisuha cảm nhận được về một nguồn sức mạnh đáng kể khiến tôi bị đổ mồ hôi lạnh.

Xét tới việc Shisuha còn phải phản ứng như vậy mặc dù phía bên kia con chưa xuất hiện, đối thủ quả thực là một unit ở cấp độ UR.

Đang nghĩ rằng cần phải xác nhận lại tình hình hiện tại trước, Freesia lại là người chỉ ra điều đó trước hộ chúng tôi.

「Ủa ủa? Heihachi, miếng giẻ rách của anh biến đâu mất rồi?」

「Ể?...... A~ ! ? Tấm Vải Thiêng biến mất thật rồi này!」

「Hay là do anh quên không mang theo sao?」

「Hoàn toàn không có chuyện đó! Vậy thì chuyện này là sao…… A~, cả Thánh Địa Nữ Thần nữa ! ?」

「A~! Trinh Nữ Rhine của em cũng bị biến mất luôn rồi này!」

「......Ủa, cuốn Ma Đạo Thư của em cũng không có luôn. Có lẽ nào trang bị UR đều bị cấm sao?」

「Nhưng mà nhưng mà, cả cung và tên của mình vẫn còn đây này?」

「Dường như là chúng ta chỉ có thể sử dụng được trang bị mặc định thôi. Như vậy thì các trang bị mang theo khác chắc sẽ không được nhỉ」

Oi~oi~, thế tức là trang bị UR sẽ bị cấm sao!

Các trang bị UR mà chúng tôi đang có hiện tại là 【Vải Thiêng】, 【Thánh Địa Nữ Thần】, 【Sừng Tâm Thần】, 【Bộ Mô Phỏng】, 【Ma Đạo Thư『Septem Pecatta』】, 【Trinh Nữ Rhine】, tổng cộng 6 món.

Chắc chắn chúng tôi đều đã trang bị đầy đủ trước khi tiến vào quest, nhưng tất cả đều đã biến mất ngay khi chúng tôi tiến vào.

Mấy đứa Noru vẫn được phép mang trang bị mặc định vào, vậy thì miễn không phải trang bị UR độc quyền thì sẽ không được nhỉ.

Tôi thử xem xét xem các thứ khác có còn dùng được hay không, nhưng các trang bị và vật phẩm SSR hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên, tôi không thể bật các ứng dụng bên trong smartphone, tức là chức năng bản đồ và đèn hiệu cũng không dùng được.

「Thậm chí anh còn không dùng được bản đồ nữa. Đến cả ứng dụng trong smartphone cũng bị cấm luôn sao」

「Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta muốn kiểm tra trạng thái đối thủ hay sử dụng đèn hiệu cũng không được sao」

「Con game này vẫn còn nhân tư với chúng ta chán, vì ít nhất là trang bị đến SSR vẫn sẽ dùng được」

「Liệu chúng ta có thể chiến thắng trong tình trạng bị giới hạn năng lực như vậy không. Mà nếu có thì cảm giác cũng sẽ thỏa mãn hơn nhiều đấy!」

Hừm, rắc rối rồi đây. Nếu đã không thể xem được trạng thái thì chúng tôi cũng chẳng thể ước lượng sức mạnh được.

Nếu là ở góc độ trạng thái thì chắc chắn là chỉ có tăng thêm chứ không có giảm bớt, nhiều khả năng đây sẽ không phải là ngưỡng sức mạnh mà tôi vốn biết.

Xét tới việc khả năng đặc thù cùng năng lực sử dụng kỹ năng đều được tăng cường, chúng tôi cần phải chiến đấu cẩn thận.

Hơn nữa là vì không dùng được bản đồ khiến chúng tôi không thể xác nhận vị trí hiện tại của bản thân, dẫn tới việc chúng tôi có thể bị kẻ địch đánh phủ đầu.

Ku~, trước giờ chúng tôi luôn luôn ưu tiên giành thế chủ động trong chiến đấu, nhưng làm gì có chuyện chiến đấu với unit UR mà cũng dễ dàng được như vậy đâu.

Tạm thời vẫn vừa phát hiện ra Martina ở đâu, Freesia đang ngó nghiêng khắp nơi.

「Nè nè, Martina-chan đang ở đâu vậy?」

「Bởi vì anh không bật được bản đồ nên chúng ta sẽ chỉ còn mỗi cách là tự đi tìm thôi. Mọi người nhớ cảnh giác xung quanh đấy nhé」

Các bức tường nằm ở chỗ này chỗ kia và cả những ngôi mộ bạt ngàn trải dài quá tầm mắt, nghĩa trang nơi đây thực sự rất rộng.

Em ấy đang cố gắng ẩn đi khí tức nhằm tránh bị chúng tôi phát hiện sao?

Khả năng chúng tôi bị đột kích nếu đi tìm kiếm bất cẩn là rất cao, chúng tôi không được phép di chuyển bừa bãi.

Mà như vậy có nghĩa là trận chiến đã bắt đầu rồi sao……

Tôi nuốt nước bọt xuống, tuy nhiên người mà nãy giờ vẫn im lặng là Luna lại đột nhiên hét lên.

「Chẳng phải là vừa ở đó sao?」

「Ế?」

Nhìn theo hướng mà Luna chỉ, một bóng đen ló ra ngoài từ bia mộ đang bắt đầu di chuyển.

Đó là một cô gái đội mũ trùm đầu cùng mái tóc màu tím nhạt, với đôi mắt bị phần tóc mái dài che đi mất.

Nhận thấy rằng chúng tôi đã phát hiện ra vị trí của mình, cô gái đó nhảy lên khỏi đó và đáp xuống một bức tường hơi cao hơn.

Bên ngoài cơ thể được phủ trong lớp áo choàng màu đen, chiếc lưỡi hái mà cô gái ấy mang theo bên mình thậm chí còn cao hơn nhiều so với tôi nữa.

Lật tung lớp áo choàng bên ngoài, chúng tôi có thể thấy được bên trong là trang phục hở hang với áo camisole ngắn cùng quần short.

Cô gái đó bắt đầu tạo dáng và lấy tay che một bên mặt lại và bắt đầu cười theo cách giả tạo.

「Ku~, kukukuku~, dương như bị mấy người phát hiện mất rồi ha. Đang muốn tỏ ra ngầu lòi một chút mà……」

Cô gái ấy chán nản rũ vai xuống trong khi vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, rồi sau đó bình tĩnh trở lại và lại lật tung lớp áo choàng lên.

Sau đó, xung quanh chúng tôi dần hiện lên những quầng sáng tím mờ ảo, và rồi cô gái đó hùng hổ tự xưng tên mình.

「Tôi chính là Chúa tể Vực thẳm! Martina Elodie! Hãy khóc vì không được Chúa cứu giúp khi đối mặt với tôi đi!」

Ghi chú

[Lên trên]
nhìn lại cái tổ đội này xem, tính ra chỉ có mỗi bé ma cà rồng là balance nhất, còn đâu đứa nào đứa nấy cũng broken hết mức
nhìn lại cái tổ đội này xem, tính ra chỉ có mỗi bé ma cà rồng là balance nhất, còn đâu đứa nào đứa nấy cũng broken hết mức
[Lên trên]
nhớ cái mồm nhé!
nhớ cái mồm nhé!
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bọn chuuni tìm thấy người lãnh đạo chúng nó rồi🤣
Xem thêm
chuuni đâu đây 😂
Xem thêm