The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 68

6 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

Có vẻ như bọn lính canh chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn các Hiệp sĩ Templar áp giải tù nhân đi. Bọn chúng không có cách nào bào chửa vì bằng chứng rõ ràng đang nằm trong tay của Hiệp sĩ Templar. 

Đáng lẽ phải có một kẻ đứng sau chỉ thị đám lính canh, nhưng có vẻ kẻ đó cũng chẳng thể lên tiếng trong trường hợp này. Nếu kẻ đó dám lên tiếng đòi lại các tù nhân, hắn có thể sẽ bị các Hiệp sĩ Templar lôi ra tòa án Dị giáo vì tội báng bổ. 

Đế Quốc sẽ tìm cách rút khỏi vụ này vì chúng không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn. 

Ngay cả khi không lôi được Đế Quốc vào, các Hiệp sĩ Templar vẫn có thể nắm được điểm yếu lớn nhất của những kẻ tham gia vào vụ này. Tôi không biết vậy sẽ gây ra một rắc rối lớn cho bọn chúng hay liệu chúng có thể thoát khỏi vụ này bằng các giao dịch ngầm. 

Tuy nhiên, cái ngày mà các Hiệp sĩ Templar sử dụng những tù nhân đó để làm bằng chứng sẽ không bao giờ đến. 

‘Có vẻ họ đã tìm được toàn bộ tù nhân bị bắt.’ 

Loyar nói vậy rồi liếc sang Sarkegaar. 

'Được rồi, Sarkegaar. Bắt đầu kế hoạch chiếm Cổng Dịch Chuyển.’ 

'Vâng, thưa Điện hạ.' 

-Xoẹt! 

Sarkegaar trượt xuống mái nhà và đột nhiên biến thành một con chim đen bay đi. 

Cái gì thế này? 

Một con chim? 

Anh ta làm được cả mấy thứ như này luôn à?

‘Hả? Điện hạ không biết anh ta có thể biến thân thành những thứ như vậy sao?’ 

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, Eleris mỉm cười. 

'Anh ta không chỉ có thể biến đổi thành những sinh vật có nhân dạng.’ 

'…Vậy thì liệu tôi cũng có thể làm được như vậy không?’ 

Tôi có chiếc nhẫn cho phép tôi sử dụng năng lực của gia tộc anh ta, vậy nên tôi cũng có thể biến hình giống vậy, phải không? 

‘Thần khuyên ngài không nên thử. Biến thân như vậy rất khó chịu. Ngài cũng rất khó để có thể di chuyển theo ý muốn.’ 

Ý của Eleris là, rất khó để tôi có thể thích nghi với một cấu trúc cơ thể mới. Hầu hết Dreadfiend đều phải trải qua một khóa huấn luyện dài để có thể thích ứng với toàn bộ các hình dạng biến thân. Dù không thể di chuyển một cách bình thường, nhưng biết được nhiêu đó là quá đủ với tôi. Tôi không biết liệu tương lai tôi có cần dùng đến năng lực này hay không. 

‘Có khoảng 100 tù nhân. Có vẻ bọn họ đang chuẩn bị rời đi.’ 

'Tốt lắm. Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.’ 

Điểm đến của họ là trụ sở của Hiệp sĩ Templar. Tôi có thể chắc chắn điều này. Bởi vì tôi không thể sử dụng ‘Sửa đổi’, vậy nên đây là một sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra. 

Đó là kẽ hở của chức năng ‘Sửa đổi’. Không thể sử dụng ‘Sửa đổi’ khi đó là sự kiện chắc chắn 100% không thể xảy ra. Bằng cách sử dụng thông tin đó, tôi có thể kiểm tra được các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà chẳng cần phải tốn bất kỳ điểm thành tích nào. 

Tất nhiên, cái hệ thống chết tiệt này không thích tôi khai thác các sơ hở, vậy nên nếu tôi làm vậy quá thường xuyên, nó chắc chắn sẽ làm gì đó. 

Dù sao thì, chúng tôi không cần phải tiếp tục theo dõi các Hiệp sĩ Templar nữa. 

Trước khi chúng tôi rời đi, Loyar đột nhiên ngừng lại. 

'Có chuyện gì vậy?' 

Loyar không trả lời tôi và vẫn tập trung như thể cô ấy vẫn đang cố gắng lắng nghe gì đó. 

Sau khi im lặng một lúc, cô ấy nhíu mày. 

“Có vẻ như các Hiệp sĩ Templar không giống như những gì chúng ta nghĩ.” 

Nói xong, Loyar đứng dậy và nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. 

* * * 

Eleris mang theo tôi bằng ma thuật của cô ấy, còn Loyar thì như đang lướt trong màn đêm, hướng tới trụ sở của Hiệp sĩ Templar. Chúng tôi đi qua chỗ Cổng Dịch Chuyển. 

Sarkegaar hẳn đã cải trang thành một người lính canh Cổng Dịch Chuyển. Tôi không biết anh ta đã cải trang thành ai, nhưng anh ta nói rằng anh ta sẽ không giết người anh ta cải trang thành, vậy nên anh ta hẳn đã thôi miên hay đánh ngất người đó. 

“Điện hạ, bây giờ ngài nên trốn đi.” 

Eleris nói vậy với tôi sau khi chúng tôi tới địa điểm tấn công trong kế hoạch. 

"Tôi biết. Nhưng lúc nãy ý cô là sao?” 

Tôi nhìn về phía Loyar. Vẻ mặt cô ấy nhăn lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất kinh tởm. 

“Bọn chúng đã cười sau khi áp giải các tù nhân rời khỏi Thương hội.” 

Vậy là sao? 

"Cười?" 

“Chúng nói ‘Thêm một đám thế này thì dễ chia rồi’...” 

“'Thêm một đám'…. Vậy là ngay từ đầu chúng đã có cả những tù nhân khác sao?” 

“Dường như là vậy...” 

Không chỉ chợ đen lén giấu đi các tù nhân. 

Ngay cả các Hiệp sĩ Templar cũng có giữ một vài quỷ tộc hình người như succubus. 

“Tên trông như kẻ đứng đầu của nhóm đã trả lời cấp dưới rằng, nếu có bị phát hiện... chúng chỉ cần nói rằng đây là để nghiên cứu, đó cũng là cái cớ mà các thành viên khác của Lực lượng Đồng minh Đế Quốc dùng... Nhưng bán tù nhân như thế này thì rất dễ phát sinh vấn đề... đó là những gì bọn chúng nói...” 

Loyar dường như đã có ác cảm với các Hiệp sĩ Templar. 

Không chỉ là Hoàng tộc, hay Thương hội. 

Ngay cả các Hiệp sĩ Templar cũng giam giữ riêng các tù nhân quỷ. Theo những gì chúng nói, toàn bộ Lực lượng Đồng minh đều giữ riêng một số tù nhân quỷ. Nếu bị phát hiện, chúng chỉ cần nói rằng chúng giữ lại các tù nhân đó cho mục đích nghiên cứu. 

Tuy nhiên, mở một cuộc đấu giá như này chứng tỏ chúng muốn dùng các tù nhân cho mục đích buôn bán. Điều đó đã giúp các Hiệp sĩ Templar có quyền tịch thu các tù nhân đi. 

Lúc này tôi mới hiểu tại sao các Hiệp sĩ Templar lại hành động vào ban đêm. 

Nếu dân chúng biết đến thông tin này, nó không chỉ hủy đi uy tín của Đế Quốc, mà nó còn cho thấy rằng mọi thế lực thuộc Lực lượng Đồng minh đều giữ tù nhân quỷ cho riêng mình. Và trong số đó, Hiệp sĩ Templar là một nhóm mà không ai ngờ cũng làm một điều như vậy. 

Tất nhiên, nếu thông tin này bị lộ ra, chúng sẽ lấy cớ rằng chúng đang nghiên cứu, nhưng mọi người đều biết đó không phải lý do thật sự. Không phải là không ai phát hiện ra, mà là vì chúng đã chuẩn bị sẵn vài cái cớ để che lấp mọi chuyện. 

Do đó, các Hiệp sĩ Templar đã chọn hành động lúc nửa đêm. Bằng cách đó, sẽ chỉ có một số ít người chứng kiến cảnh tượng này. 

Sau cùng, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán. Chúng sẽ không xử tử các tù nhân và đưa họ về trụ sở. 

Nhìn vào những hành động của bọn chúng, toàn bộ những lời bào chữa lúc này đều vô ích. 

Bây giờ chúng đã có bằng chứng thiết thực, chúng tịch thu toàn bộ nô lệ của chợ đen vì tội danh báng bổ. Dù chúng cũng có giữ riêng vài nô lệ quỷ, nhưng chúng vẫn cố bắt thêm các tù nhân của chợ đen cho những mục đích không trong sạch. 

“Dù kết quả như nhau... nhưng ý định của bọn chúng thật bẩn thỉu.” 

Kết lại. 

Tôi đã đánh giá quá cao lòng thành đạo của bọn chúng. 

* * * 

Ngay cả khi chúng tôi cứu được các tù nhân này, thì đây cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi. Có rất nhiều quỷ tộc bị bắt là tù binh. Mỗi thế lực trong Lực lượng Đồng minh, bao gồm cả Hiệp sĩ Templar, đều giam giữ riêng các tù nhân quỷ. 

Số lượng tù nhân mà chúng tôi có thể cứu từ chợ đen chỉ là một số lượng vô cùng nhỏ. Chúng tôi không thể cứu tất cả bọn họ. Ý tôi là, toàn bộ kế hoạch dày công của chúng tôi cũng chỉ có thể cứu được 100 người. 

Sau khi tách khỏi mọi người, tôi đi tới một ngọn đồi cách xa địa điểm giải cứu. Chỗ này khá xa, nhưng vẫn nằm trong khoảng cách mà tôi có thể quan sát để đề phòng bất kỳ sự cố nào xảy ra. 

Đây là lúc tôi sử dụng chức năng ‘Sửa đổi’. 

[Bạn đã sử dụng chức năng 'Sửa đổi'.] 

Hôm nay, toàn bộ các tù nhân quỷ, Sarkegaar, Eleris và Loyar đều sẽ trốn thoát an toàn qua Cổng Dịch Chuyển. 

[Để kích hoạt sự kiện này, cần 2000 điểm thành tích.] 

Khả năng cao là rất nhiều người trong số bọn họ sẽ có thể trốn thoát, nhưng có rất ít khả năng toàn bộ bọn họ đều sẽ an toàn thoát thân. 

Mặc dù cần rất nhiều điểm, nhưng tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Chẳng có lý do gì để tôi không làm vậy. 

[Bạn đã sử dụng 2000 điểm thành tích.] 

Thông báo này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. 

Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi biết rằng cuộc tác chiến tối nay chắc chắn sẽ thành công. 

-Bang! 

Rồi tôi nhìn thấy nó. 

Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên ngay tại quảng trường nằm trước trụ sở của Hiệp sĩ Templar. 

Giờ tôi đã biết Eleris có thể làm gì với Ngọn lửa của Tuesday. 

Ngọn lửa hung tợn vươn cao đến tận bầu trời. 

Một cơn bão lửa tàn phá hết mọi thứ xung quanh. 

-Rầầầầầầm! 

Một cột lửa chói sáng phóng lên không trung. 

“K, không….” 

Đây chỉ là một câu thần chú dùng đế đánh lạc hướng thôi, phải không? 

Chẳng phải theo kế hoạch là giảm thiểu thiệt hại và tạo nên một cuộc náo loạn để các tù bình trốn thoát thông qua cuộc náo loạn đó sao? 

Cô ấy sẽ không thổi bay cả Hiệp sĩ Templar lẫn các tù nhân luôn, đúng không? 

“T, thế này có lẽ hơi quá giới hạn rồi nhỉ...?” 

Có phải cô ấy tính giết hết toàn bộ vì mưu đồ dơ bẩn của các Hiệp sĩ Templar? 

Đó là khoảng khắc tôi tự thề rằng bản thân sẽ không bao giờ chọc giận Eleris. 

* * * 

Ngọn lửa dần giảm bớt. 

- Rầầầầầầm! 

Chỉ sau khi cơn bảo lửa bùng nổ, các Hiệp sĩ Templar mới nhận ra rằng bọn chúng đã bị cuốn vào một tình huống kỳ lạ. 

“Chúng ta đang bị tấn công!” 

"Là một tên pháp sư!" 

"Phòng thủ!" 

“Điên thật! Làm thế nào mà hắn... Ma thuật quy mô cỡ này...” 

Khoảng 200 thành viên của Hiệp sĩ Templar cũng như 100 tù nhân dường như không hề bị thương bởi cơn bão lửa khổng lồ này. 

Ở trung tâm của cơn bão lửa dữ dội này là một người phụ nữ. 

Chúng trông thấy một pháp sư mặc một chiếc áo choàng che kín toàn bộ cơ thể và cầm một trên tay một thứ trông như mặt dây chuyền đang điều khiển ngọn lửa này. Toàn bộ cơ thể của cô ấy như đang được bao quanh bởi một màn ma thuật. 

Một pháp sư có thể tạo ra một ma thuật quy mô này mà không cần niệm chú, hầu hết các Thánh Hiệp sĩ đều muốn phủ nhận thực tế đang diễn ra trước mắt. 

- Kuoooooooooah! 

“Không chỉ có một tên!” 

“Đó là một con quỷ!” 

“Là Người Sói!” 

Sau đó, một con quái vật có bộ lông màu bạc xuất hiện từ phía sau cơn bão lửa và gầm lên lớn đến mức lấn át toàn bộ âm thanh của cơn bão lửa. 

Tiếng gầm của con quái thú khiến tất cả những người nghe thấy đều không dám lên tiếng. 

Đó là một kỹ năng gọi là 'Gầm'. 

“Bình tĩnh lại! Có ít nhất hai kẻ địch!” 

Con Lycanthrope di chuyển bằng một tốc độ nhanh như chớp và lao thẳng vào các Thánh Hiệp sĩ. Ngay sau đó, một Cổng Dịch Chuyển được kích hoạt ngay giữa cơn bão lửa khổng lồ. 

Người pháp sư nhìn về phía những tù nhân đang sợ hãi và chỉ tay về phía cánh Cổng. Cô ấy không giải thích và cũng không nói bất cứ lời nào. 

i/Chạy đi. 

Các tù nhân liền hiểu được cử chỉ đơn giản này. Họ đã rất bối rối vào thưởi điểm người pháp sư xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy một Lycanthrope, họ đã ngay lập tức hiểu ra. 

Họ biết những người này muốn giải cứu bọn họ. 

-Bang! Bùuuum! Bang! 

Bọn chúng là những Thánh Hiệp sĩ kỳ cựu. Lycanthrope sử dụng cơ thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn của mình để đối đầu với các Thánh Hiệp sĩ đang áp giải các tù nhân, nhưng các Thánh hiệp sĩ nhanh chóng cường hóa cơ thể bằng sức mạnh thần thánh để phản công lại. 

Toàn bộ bọn chúng đều là những người nắm giữ danh ‘Người sống sót sau Thế chiến Quỷ’. 

-Bùm! Bùm! 

Tuy nhiên, cơn bão lửa sẽ tấn công những kẻ bị Lycanthrope hạn chế hành động như thể nó là một sinh vật sống. Các Thánh hiệp sĩ bị ngọn lửa nuốt chửng sẽ không chết vì bọn chúng có ma thuật bảo vệ, nhưng chúng không thể tự thân thoát khỏi đó nếu không có ai đó giúp sức. 

Một con Lycanthrope mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó và một pháp sư cấp cao. 

Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn là 200 Thánh Hiệp sĩ kỳ cựu thuộc Hiệp sĩ Templar. 

“Xin Thần Als hãy trao sự bảo vệ của người cho thanh kiếm và cơ thể này!” 

-Lóe sáng. 

Kiếm và cơ thể của các Thánh Hiệp sĩ được bao bọc trong một luồng ánh sáng thần thánh và chúng bắt đầu lao về phía người pháp sư. 

Chỉ có hai người họ. 

Dù trước đó có hơi ngạc nhiên, nhưng giờ phút này chúng đã được bao bọc vởi một lớp ma thuật bảo vệ khổng lồ. Không đời nào chúng có thể thua bởi hai kẻ thù như thế này. 

Tuy nhiên. 

-Rầm! Rầmmmm! 

Đột nhiên, có một thứ gì đó đang dần biến lớn hơn ở phía cánh Cổng đã được kích hoạt từ trước. Nó đang thay đổi hình dạng và từ từ biến lớn hơn. 

-Rầm! Rầm! 

Thứ đó đang phồng lên một cách kỳ lạ, trông nó như một quả bóng sắp nổ, rồi hình dáng của nó dần trở nên giống với một con thằn lằn có vảy đen. 

Trong đôi mắt của các Thánh Hiệp sĩ đều thoáng hiện lên một vẻ hoài nghi. 

Giữa cơn bão lửa khổng lồ này, một con thằn lằn có cánh vốn chỉ được coi là một sinh vật trong truyền thuyết đã xuất hiện. 

“R…. Rồng?” 

-Roooaaaar! 

Tiếng gầm của Lycanthrope vừa rồi chẳng là gì so với tiếng gầm này. 

Tiếng gầm của con Rồng đủ để thổi bay cả một người trường thành, đã khiến toàn bộ các Thánh Hiệp sĩ đều đứng hình. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ai cha thằn lằn có cánh
Xem thêm
Biết con rồng là ai luôn :)))
Xem thêm
Thanks💯
Xem thêm
Rồng fake
Xem thêm