Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 14: Rồi, Có Lẽ Tôi Cần Phải Suy Ngẫm Lại Về Mấy Trò Đùa Dơ Dạo Gần Đây Thôi.

7 Bình luận - Độ dài: 798 từ - Cập nhật:

Một ngày thứ Bảy giữa tháng Hai, Chihiro như mọi khi vẫn đang làm công việc dọn dẹp phòng khách ở Văn Phòng Kế Toán Ono, bỗng nhiên cô phát hiện ra một vật thể bất thường nằm dưới kệ TV. Đó là một cái hộp nhựa hình chữ nhật, kích thước ngang tầm một cái remote, bên trên là một cái công tắc và một nút vặn. Được nối liền với một vật thể khác bằng nhựa khác bởi một sợi cáp mềm dẻo, hình dạng hao hao một quả trứng.

“Chị Ashley ơi, cái gì đây ạ?”

Chihiro cầm nó lên và đem tới chỗ Ashley, người đang cặm cụi làm việc bên trong văn phòng.

“Hử?” Ashley quay sang. “———?!”

Nhìn thấy vậy thể nằm trong tay Chihiro khiến lông mày cô dựng thẳng lên.

“Um, Chihiro này, em tìm thấy nó ở đâu vậy…?”

“Nó lọt sâu bên trong kệ TV ấy chị.”

“À… Chị còn đang tự hỏi không biết nó đâu mất rồi,” Ashley lẩm bẩm, đổ mồ hôi một chút.

Chihiro vui vẻ nhìn cô. “Nó là cái gì vậy chị?” cô hỏi, đưa nó về phía Ashley theo phản xạ.

Ashley không dám nhìn thẳng vào vật thể trên tay Chihiro. Nó là một món đồ chơi người lớn có khả năng cọ xát vào bộ phận nhạy cảm đó đó trên cơ thể phụ nữ, giúp mang lại những phút giây thoải mái – nói cách khác, một chiếc máy rung hình con nhộng.

“Cái đó……um………………………………máy massage ấy mà.”

“Thế ạ? Hình thù kỳ lạ thật nhỉ.” Chihiro săm soi chiếc máy massage…thôi, được rồi, là máy rung. Có vẻ như cô đã thỏa mãn trước lời giải thích của Ashley. “Em dùng nó được chứ?”

“D-dùng nó á?! Em ấy hả, Chihiro?!”

Chihiro lại lần nữa vui vẻ nhìn Ashley đang hoảng loạn.

“Không được hả chị?”

“E-em, được chứ, nhưng mà…chị, chị nghĩ em vẫn còn nhỏ để sử dụng mấy thứ này… Không bao giờ đụng vào luôn thì càng tốt…”

“?”

Lời thì thầm của Ashley quá nhỏ để một Chihiro đang bối rối có thể hiểu được. Cô quyết định ấn vào công tắc máy rung. Cùng với tiếng vvvvvvvvvv nhè nhẹ, phần đầu trứng bắt đầu rung – sau đó cô bắt đầu dùng thử, đặt thứ công cụ đã mang lại sự “nhẹ nhõm” cho Ashley vào mỗi đêm ấy áp chặt vào vai mình.

“Còn cái nút vặn này là để điều chỉnh cường độ đúng không chị?”

Chihiro vặn hết cỡ, giữ quả trứng rung trên vai mình một lát.

“Hmm… Hơi yếu nhỉ…”

“…Hổ lạc xuống đồng bằng còn bị chó khinh thì nói chi cái này.

“Dạ? Sao vậy chị?”

“Kh-không, không có gì.”

“Oh.” Chihiro trông có chút khó hiểu. “…Chẳng là bố em cũng có một cái máy massage dùng ở nhà, nhưng nó mạnh hơn cái này nhiều lắm cơ.”

“Ừ, chị cũng nghĩ vậy,” Ashley lẩm bẩm. “Chị, um, chị vẫn còn trẻ mà, nên mức độ kích thích như vậy là đủ với chị rồi.”

“À, em hiểu rồi.” Chihiro vui vẻ chấp nhận lời giải thích này, cô tắt chiếc máy đi. “Vậy em nên để nó ở đâu đây?”

“Um…quăng vào thùng rác giúp chị được không?”

Chihiro càng thêm khó hiểu. “Hể? Sao vậy chị? Còn hoạt động tốt mà.”

“Tại chị nghĩ là mất rồi, nên chị đã mua cái mới.”

“Cái mới” này phù hợp với sở thích của Ashley hơn là cái sự rung của quả trứng bé nhỏ kia, cho phép cô tinh chỉnh nhiều mức cường độ và hoạt động êm hơn. Sẽ không có chuyện cô dùng lại cái cũ kia.

u114052-aefc61fe-6345-4310-b624-c0e6a89e4c4c.jpg

“Ohhhh,” Chihiro nói. “Ừm, vậy cho em được chứ?”

“Hảaa?! Um, em tính dùng nó hả, Chihiro…?”

“Vâng. Mấy hôm em có lớp thể chất, thỉnh thoảng em lại bị đau cơ nên cái này có vẻ sẽ có ích.”

“Ahh… Được rồi, em cứ lấy đi, nhưng chị khuyến cáo là em nên cất nó ở chỗ nào đó đừng để bố mẹ phát hiện.”

“…? Sao vậy ạ?”

“Sao hả? Uhh……Kiểu như, em vẫn còn nhỏ mà. Nếu để họ biết em dùng máy massage, họ có thể lo lắng rằng em đang ép bản thân làm việc quá sức, đúng không?”

“Ah, vâng, chị nói phải.”

Lời giải thích khó nghe của Ashley bằng cách nào đó vẫn phù hợp với Chihiro. Ashley cảm thấy choáng váng. Chihiro là một đứa bé dịu dàng, tốt bụng, nhưng cô vừa đưa cho cô ấy một món đồ chơi người lớn. Điều đó khiến cô ngập tràn cảm giác tội lỗi xen lẫn phấn khích tột độ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chap này cx ngắn vl
Xem thêm
Bé Chihiro ngây thơ đáng iu khinh khủng
Xem thêm
má Ashley ác vãi =)))
Xem thêm
Hông biết nói gì luôn:)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Oxytocin
Biết nói gì giờ :))))
Xem thêm