Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 23: Vì vậy nên nặng nề

6 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

Quân đoàn ma vật phớt lờ các binh sĩ tại tiền tuyến mà thoát khỏi Ma Giới, và gần như chẳng bao lâu nữa là chúng sẽ xâm nhập đến khu vực người dân di tản. Binh lính đang cố hết sức đuổi theo ma vật nhằm tiêu diệt chúng. Thực tế thì số lượng ma vật đang bị triệt hạ nhanh chóng hơn cả đối đầu trực diện. Dĩ nhiên là chém những con quái vật không nhắm vào bản thân sẽ gia tăng hiệu suất rất nhiều.

Tuy nhiên, số lượng ma vật vẫn còn vô số. Kể cả khi binh lính tiêu diệt ma vật với uy thế trước nay chưa từng có, cho dù các vị anh hùng có thổi bay hàng trăm hàng nghìn ma vật thì bọn ta cũng không thể kịp diệt trừ toàn bộ.

   

“Tuy nhiên, không thể nào hiền vương Marito Turize lại không tính đến tình huống này.”

“Vâng~! Lần xác nhận cuối đến từ Balastos-chan đây~! Tôi đã thông báo qua tất cả quả cầu truyền tin dành cho những người lỡ quên di tản đó~!”

“Đứ… Đức Giáo Hoàng…”

“Đừng để tâm, Lylissa. Mặc dù đây đúng là bí truyền của Yugura giáo, nhưng có lẽ cô ta đã nghiên cứu quả cầu mà Lacra mang theo… Quả nhiên là Đại Hiền Giả.”

“Chỉ còn một lúc nữa là thuật thức Đại Tường Chắn sẽ khởi động nên người ở gần hãy tránh xa ra nhé! Có nhầm cũng đừng có đi sang bên Ma Giới đó~!”

“Đức Giáo Hoàng…”

“Những người được kiểm tra đã di tản cả rồi. Người ở tiền tuyến cũng đã ứng đối nhờ sự phân phối tài tình của vua Turize.”

   

Chẳng bao lâu nữa, khung cảnh ở Methys sẽ có sự thay đổi lớn. Hãy dán mắt vào khung cảnh này lần cuối cùng và khắc ghi nó vào trong lòng vậy.

   

“A, Kayl! Nếu chuyện này thuận lợi thì cậu phải khen tôi nhé! Nhất định đó! Tôi sẽ để cửa phòng không khoá cho!”

“Đ… Đức Giáo Hoàng…”

“… Anh kiệt thường là những người có nhân cách khác thường.”

   

Mặc dù bầu không khí đã bị phá hỏng, nhưng hãy bỏ qua mà nghĩ tới chuyện khác vậy. Về phần thả lỏng thì đây cũng là một hành động thiên tài của Đại Hiền Giả, khen ngợi cô ta một chút cũng tốt cho tinh thần.

Còn có nhiều thứ khác cần phải suy nghĩ. Ukka và Maya chịu trọng thương vì Ma Tộc tự xưng là Orphalow. Người thuộc thứ hạng cao trong chiến lực cá nhân tại Yugura giáo như Maya lại bại trận thì đại biểu các nước cần phải tìm kiếm đối sách triệt để.

Ngoài ra thì còn có nội dung Orphalow đã kể. Từng có những người khác ngoài Yugura xuất hiện từ dị giới, và bọn họ đã luôn tác động lên thế giới bọn ta… Ắt hẳn sẽ có rất nhiều ý kiến về điều này.

   

“Đã để mọi người chờ lâu rồi~! Đại Tường Chắn lên đây!”

   

Đại địa bỗng rung chuyển sau tiếng của Balastos. Không nói đến Ma Giới Turize sở hữu bức tường thiên nhiên do những đại thụ khổng lồ cùng các ma vật to lớn mang sức mạnh áp đảo như Dragon, việc phòng chống xâm lược tại Ma Giới Garne và Ma Giới Methys với đồng bằng trải dài sẽ không thể đáp ứng đầy đủ chỉ với các kiến trúc đơn giản.

Vì vậy, vua Turize và Balastos đã đề xuất việc tạo nên bức tường chắn bằng ma pháp đất với quy mô kéo dài từ cực Tây Garne đến cực Đông Methys. Hấp thu ma lực tại vùng đất ở phương hướng ma vật xâm lược, di chuyển đất và tạo nên tường chắn. Bằng cách khởi động theo chuỗi, bên này sẽ có thể đồng loạt dựng lên chỉ bằng một lần kích hoạt.

Nhằm triển khai thuật thức phạm vi rộng, bọn ta đã khắc thuật thức ở các địa điểm, cho Ác ma của Tử Ma Vương hoá thành sợi tơ như xúc tác để đảm bảo dòng chảy ma lực.

Thứ xuất hiện trước mặt các ma vật sẽ là vực sâu cùng bức tường khổng lồ mang kích thước tương đương độ sâu ấy. Chúng buộc phải phá bức tường lớn để tổn thương con người. Song, leo lên bức tường  ngang với cả ngọn núi là một điều vô cùng khó khăn đối với bộ binh. Mặc dù ma vật phi hành vẫn có thể bay qua, nhưng chỉ với số lượng ấy thì bọn ta cũng đã có cách đối phó.

   

“Viện quân từ Bích Ma Vương đã tiến hành giao chiến!”

   

Nếu chỉ xét số lượng ma vật thì Hắc Ma Vương có lợi thế hơn Bích Ma Vương. Tuy nhiên, trong cuộc chiến trên không với những cá thể phi hành thì không có quân đoàn nào có thể đánh bại đàn Dragon rong ruổi trên bầu trời. Đó là khung cảnh mà bọn ta sẽ rất tuyệt vọng khi đối địch, nhưng những loài Phi Long dũng mãnh ấy lại đang là đồng minh của bên này.

   

“Tất cả bắt đầu di chuyển lên phía trên bức tường. Đừng để lọt bất cứ kẻ nào!”

   

Quân đoàn của Bích Ma Vương đang thiêu đốt ma vật còn sót trên mặt đất. Bọn ta chỉ cần đối phó số ít ma vật loại phi hành. Rất nhiều quân ma pháp cùng cung thủ đã triển khai và bắt đầu ứng phó.

   

“Đức Giáo Hoàng… Khung cảnh này hệt như mơ nhỉ.”

“Họ đang xua tan khung cảnh như ác mộng này. Không phải đó là điều nên vui mừng sao.”

   

Quân đoàn Hắc Ma Vương vô cùng cường đại. Chỉ với sức mạnh nhân loại sẽ không thể nào chống cự đến mức này. Tuy nhiên, khung cảnh này lại được liên kết bởi một con người vô cùng nhát gan.

Yugura giáo đã điều hành Methys từ trước đến nay. Một tôn giáo đã luôn nắm giữ quốc gia đang tồn tại vương triều. Không chỉ trong thân phận Giáo Hoàng, ta còn đưa ra những quyết định thay cho vị vua bảo vệ đất nước. Có lẽ lựa chọn của ta là sự sai lầm trong thân phận Giáo Hoàng, ta đã từng đau đầu nghĩ rằng có lẽ mình nên hành động tàn khốc như Ceraes vì hoà bình thế giới.

Tuy nhiên, nếu như ta xử lý cậu ta, người che chở cho Tử Ma Vương tại Turize, như một kẻ địch vào lúc ấy thì có lẽ bản thân đã không thể nhìn thấy khung cảnh này. Và sau khi chứng kiến điều đó, ta có thể cảm nhận được nỗi phiền muộn trong lòng đã hoàn toàn được phủi sạch.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Cảm giác toàn thân được ma lực bao phủ. Khi nhận ra đây là hành vi chữa trị bản thân thì tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của Thương và Tử Ma Vương ở chung quanh.

   

“Hừ…”

“Ekdoic!? Tử! Ekdoic tỉnh lại rồi!”

“Cô không cần lớn tiếng vậy đâu? Với lại vì cô lớn tiếng nên tôi chẳng nghe thấy gì này?”

   

Tôi từ từ ngồi dậy. Nửa thân dưới được đắp chăn và có chút lành lạnh. Có vẻ như tôi đang không mặc quần áo. Bản thân gợi lại ký ức rồi suy đoán diễn biến dẫn đến hiện tại. Đúng rồi, tôi định vứt bỏ tính mạng mà bảo vệ Duvleori trong trận chiến với Orphalow… nhưng cuối cùng lại được anh ta bảo vệ ngược lại. Vốn dĩ đó là nhiệt độ chẳng thể lưu lại tro tàn, thế mà tôi vẫn có thể quay về chỉ với vết thương khiến mình bất tỉnh mà thôi.

   

“… Orphalow sao rồi?”

“Hắn lui rồi đấy? Sau khi Bích để xổng Ma Tộc tại Ma Giới Turize thì có vẻ hắn cũng tự hiểu rằng Bích sẽ đi đến Ma Giới Methys đó?”

“… Vậy à.”

   

Tôi xác nhận tình huống chi tiết. Từng Ma Tộc đều rút lui và ra lệnh ma vật cưỡng ép thoát khỏi Ma Giới. Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công ngăn chặn cuộc xâm lược ấy bằng bức tường khổng lồ do Balastos phát động. Hiện tại thì mọi người đang tiến hành tiêu diệt ma vật còn sót lại, và chuyện đó cũng sẽ sớm được hoàn thành.

   

“Duvleori thì…”

“Không cần giải thích, chỉ cần nhìn vào ngực anh là hiểu rồi.”

“Ngực…?”

   

Tôi nhìn xuống ngực mình và nhìn thấy một vật thể giống như thuỷ tinh màu tím đang gắn trên cơ thể. Ma lực nhỏ nhoi trong đó chính là của Duvleori. Đã vậy thì___

   

“Lõi của Duvleori… Khi thu anh vào Mê Phúc thì có vẻ hắn cũng đã cho nó ký sinh vào nhỉ?”

“Ký sinh… Giống như cánh tay phải của Harkdoc ư?”

“Đúng đấy? Duvleori đã phó thác toàn bộ đặc tính cho anh. Nó là một kiểu trao sức mạnh gần giống như Mặt Nạ Quân Cờ vậy. Mặc dù nó rất vụng về.”

   

Nghe đến đặc tính của Ác ma, tôi liền nhắm mắt lại rồi kiểm tra tình trạng trong cơ thể. Đúng là có những thứ khó có thể giải thích đang ở khắp nơi trong cơ thể. Cảm giác này giống như Manh Nhãn, hẳn chúng là đặc tính mà Duvleori đã thu hồi từ các Đại Ác Ma.

   

“… Tại sao Duvleori lại làm như vậy?”

“Ai biết được? Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra Duvleori đã nghĩ gì lúc ấy? Thế nhưng anh đã được hắn phó thác. Vậy thì hãy chấp nhận kết quả ấy đi?”

   

Tuy rằng được giao phó đặc tính của Đại Ác Ma, nhưng tôi cũng không thể lập tức thành thạo chúng giống như Duvleori. Kể cả khi có thể kỳ vọng vào việc gia tăng đôi chút năng lực, nhưng nếu hỏi rằng có thể thắng được đối thủ như Orphalow hay không thì… rất khó.

Kẻ nên chết phải là tôi. Song, nếu than thở điều đó tại đây thì bản thân sẽ khiến Thương và Tử Ma Vương khó chịu, hơn nữa còn vũ nhục cả Duvleori đang không ở nơi này.

   

“Tôi đã rõ. Bản thân sẽ chấp nhận điều ấy.”

“___ Thế thì tốt rồi. Cả tôi lẫn Thương cũng đỡ mất công tát vào mặt anh nữa.”

“Có… có khả năng tận hai người ư…”

   

Tôi vẫn còn sống, Duvleori thì mất đi thân thể. Trước hết thì tôi cần chấp nhận sự thật ấy và suy nghĩ sau này nên làm thế nào.

Bích Ma Vương đơn thân đẩy lùi Ma Tộc, bọn Illias hợp tác với nhau mà bức đối thủ gần đến đường cùng. Dù vẫn còn chưa đủ tiêu chuẩn để phán đoán sức mạnh của Orphalow so với các Ma Tộc khác, nhưng tôi cũng không phải không có cơ hội giành chiến thắng.

Song, một khi Maya và Duvleori không thể chiến đấu nữa, tôi cần phải gánh vác trách nhiệm đối đầu với Ma Tộc. Kể cả khi không thể thắng Orphalow hay các kẻ khác, tôi vẫn cần thủ đoạn để câu kéo thời gian.

   

“… Xin lỗi nhé, Tử. Bọn tôi sẽ hoàn thành vai trò của cả Duvleori nữa.”

“Làm được thế thì tốt rồi? Ma vật cấp thấp và trung cấp mới tạo ra đều đã dùng để khởi động Đại Tường Chắn, cả quân đoàn quản gia cũng đang bận bịu với ma vật đó?”

“Dà hú! Tôi nghe có bệnh nhân trọng thương đặc biệt nên đến chơi nè!”

   

Người vừa đá tung cửa và xuất hiện là Balastos, bên cạnh cô ta cũng có mặt Nora. Tôi nghe bảo em ấy đang hành động cùng Balastos để trợ giúp việc khởi động Đại Tường Chắn của Balastos.

Balastos quan sát tôi với vẻ đầy hứng thú, Nora thì nhìn xung quanh vài lần, sau đó hướng ánh mắt về phía ngực tôi rồi khựng lại.

   

“Nora, cái này___”

“… Không cần phải nói đâu. Nora sẽ không nhìn nhầm ma lực ấy. Nora đã hiểu tình hình đại khái rồi.”

   

Nora bước đến bên cạnh tôi rồi sờ vào lõi của Duvleori. Độ ấm từ cánh tay nhỏ bé thông qua chiếc lõi hệt như đang chứa đựng cả cảm xúc của em ấy vậy.

   

“Nora…”

“Nora đã biết anh ta sẽ miễn cưỡng. Điều này chỉ vượt qua tưởng tượng một chút mà thôi. Duvleori đã cố gắng lắm rồi.”

“Phải rồi nhỉ? Mặc dù chị cũng muốn khen hắn, nhưng phải chờ một thời gian nữa thì hắn mới có thể phục sinh đấy, Nora.”

“… Duvleori có thể hồi sinh được á!?”

   

Tôi và Nora cũng phản ứng, nhưng người lớn tiếng nhất lại là Thương. Dường như Tử cũng bất ngờ với điều đó nên mở to mắt nhìn Thương một lúc rồi cười nhẹ mà tiếp tục giải thích.

   

“Nếu lõi còn nguyên thì linh hồn cũng vẫn còn đấy? Con người mất não thì cả ký ức cũng mất đi, nhưng Ác ma vẫn có thể hồi sinh mà?”

“Vậy___”

“Nhưng điều đó không còn kịp cho cuộc chiến này nữa. Do miễn cưỡng trồng xuống nên lõi cũng chịu tổn hại khá lớn đó? Muốn lấy ra cũng cần có thời gian, sau đó còn phải tốn thời gian để tái sinh rồi tạo ra thân thể…”

“Cần bao lâu vậy ạ?”

“Ai biết được… Có lẽ là mười hay hai mươi năm, hoặc có thể còn lâu hơn nữa đó?”

   

Nora nghe vậy rồi khựng lại một chút, nhưng rốt cuộc thì em ấy cũng nở nụ cười giống như Tử Ma Vương.

   

“Chỉ chừng đó thì Nora vẫn có thể chờ được. Nhờ vào chị cả đó, Tử.”

“___ Ừ. Chị hứa sẽ hoàn thành điều đó trước khi em hết thọ mệnh của mình.”

“Hứa rồi đó. Vậy thì nhờ sư phụ chăm sóc cho anh Ekdo. Nora sẽ sắp xếp kế hoạch sau này cho sư phụ.”

   

Nora quay về phía bên này rồi giao một chiếc túi nhỏ. Phần trang trí được làm rất cẩn thận, và nó trông giống như một món quà vậy.

   

“Đây là…?”

“Đó là Ma Cụ nhằm phát huy đặc tính của Duvleori. Nora đã nghiên cứu cùng Tử nhưng lại không kịp hoàn thành. Hiện tại, anh Ekdo mang theo sẽ có ích hơn.”

“… Có ổn không?”

“Ổn cả. Nora sẽ chuẩn bị thứ còn tốt hơn nữa cho Duvleori.”

   

Nora nở nụ cười có chút ngây thơ rồi cứ thế rời khỏi phòng. Mọi người đều nhìn theo bóng dáng em ấy, còn Balastos thì nhẹ thở ra.

   

“Tôi cũng không còn việc gì nữa nên định bám theo Kayl cơ… Hả, không lẽ!?”

“Không không. Cô đọc bầu không khí một chút đi…”

“Đùa thôi mà~! Tôi hiểu hết chứ~! Mà sau khi trận chiến kết thúc thì người sư phụ này cũng phải cố gắng vì đệ tử thôi~”

“… Thật là một đứa bé kiên cường nhỉ? Cho dù đối mặt ly biệt mấy mươi năm mà vẫn có thể thản nhiên cười như vậy.”

“Dù sao đó cũng là đệ tử của tôi mà?”

“Về phương diện đó thì cô làm đệ tử thì hay hơn đấy?”

“Ể~… Khoan, có khi được đó?”

   

Trong lúc mấy người Balastos trò chuyện, tôi hướng tầm mắt xuống chiếc túi nhỏ trong tay. So với xích hay kiếm thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Ấy vậy mà cánh tay tôi lại cảm nhận được sức nặng vô cùng rõ ràng từ chiếc túi này.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Nora với balastos đúng ngược nhau luôn.
Tuổi nhỏ tính cách già><tuổi nhiều tính cách trẻ
Và tuổi nhỏ thích a già><tuổi lớn thích trai trẻ.
Duvleori với kayl: trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ :)))
Xem thêm
Giáo Hoàng lựa chọn đúng hướng đi thật, nếu chọn khác thì có khi đã chẳng có ngày hôm nay. Trên cương vị là người đứng đầu trận doanh chống Ma Vương lại chọn hợp tác với Ma Vương, có lẽ đó là quyết định không gì sánh nổi trong thân phận Giáo Hoàng rồi. Thật nhẹ nhõm khi có thể hồi sinh cho Duvleori, dù không thể gặp lại sớm nhưng đỡ hơn nhiều so với việc vô phương cứu chữa. Nora trưởng thành so với tuổi thật quá thể, hơn hẳn mấy anh mấy chị đầu đất xung quanh. May là không bị nhiễm tính cách của sư phụ bà bà, vai vế ở phương diện này thì có đảo ngược cũng vô cùng hợp lý
Xem thêm