Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Khai màn

Chương 39: Tiếp theo, người gục ngã là…

21 Bình luận - Độ dài: 4,276 từ - Cập nhật:

Quân Quama bao vây dinh thự của Jestaff. Vừa nãy đã có báo cáo về chuyện phát hiện vũ khí bị trộm từ kho vũ khí thuộc quyền sở hữu của Quama.

Còn ai đã sắp đặt chuyện này thì không cần phải nói. Không ngờ có kẻ làm ác thật đấy.

   

“Ấy thế mà anh ta lại còn hố bẫy Jestaff cứ như đang hít thở vậy.”

“Chính sự trơn tru đó là nguyên nhân khiến nhân cách của Thượng Thư-sama bị nghi ngờ nhỉ.”

   

Illias và Lacra lộ vẻ mặt như đang nhìn một cảnh tượng khủng khiếp, thậm chí còn lầm bầm cái gì nữa cơ. Mà thôi cứ bơ đi.

Từ những báo cáo của Ekdoic và Girista luôn giám thị dinh thự, tôi đã vắt óc mà chuẩn bị kế sách này.

   

“Tất cả mọi người! Phong toả xung quanh dinh thự và bắt giữ Sir Heliodra nhanh!”

   

Trong tầm mắt, người vừa cất tiếng là vua Zenotta. Lần này thì tôi đã nhờ ông ta tiến hành chỉ huy quân đội.

Jestaff không phải gã đàn ông sẽ từ bỏ mục đích chỉ vì danh tiếng giảm sút đi một chút.

Không những thế, ông ta nhất định sẽ lại chạy trốn rồi vực lại tinh thần.

Vậy nên tôi đã bảo vua Zenotta điều động quân đội và tiến hành cuộc vây bắt như thế này.

Được rồi, nếu dự đoán của tôi là đúng thì đã sắp sửa…

   

“Thượng Thư-sama, tôi xác nhận được có người sử dụng ma pháp Truy Tìm lên khu vực xung quanh dinh thự. Có vẻ như nó đã bị vô hiệu hoá bởi Phong Ma Thạch gắn trên kiếm của Illias-san.”

“Dưới tình huống này mà sử dụng ma pháp Truy Tìm rộng như thế thì chắc chắn là Harkdoc rồi. Illias, đừng di chuyển khỏi chỗ đó. Có lẽ hắn sẽ lại tới thêm một lần nữa. Lacra và Ekdoic hãy chú ý tới phương hướng.”

   

Khi sử dụng ma pháp Truy Tìm, đám sơn tặc từng làm loạn tại Turize cũng biết tránh những vị trí bảo quản Phong Ma Thạch.

Nếu Harkdoc thuần thục ma pháp Truy Tìm thì chắc hẳn sẽ tránh né Illias mà quan sát xung quanh.

   

“___Đến rồi!”

“Hắn không phải tránh tôi mà chỉ né ra mỗi vị trí thanh kiếm thôi sao. Độ chính xác thật đáng sợ.”

“Lần này thì có vẻ lại bị đánh tan bởi Phong Ma Thạch trang bị trên con dao của tôi rồi.”

   

Xét theo vị trí thì có lẽ gần như toàn bộ thành viên đều đã bị tìm ra bởi ma pháp Truy Tìm đợt thứ hai rồi.

Tiện thể thì mọi người đều lộ ra phản ứng với ma pháp Truy Tìm, nhưng bản thân lại chẳng cảm nhận được gì cả.

   

“Hướng nào vậy?”

“Là ở bên kia.”

“Nhưng tôi có cảm giác nó phát ra từ vị trí khá là thấp.”

“Hừm… Mà có lẽ đúng là vậy thật.”

“Có nghĩa là Harkdoc đang ở trong căn phòng dưới lòng đất nhỉ. Một dinh thự lớn thế này thì chắc sẽ có khoảng một hoặc hai tầng hầm. Cứ xem như Jestaff cũng đang ở cạnh hắn.”

“Tầng hầm sao… Nhưng rúc vào tầng hầm trong tình huống này thì không phải khả năng tẩu thoát sẽ bị chậm trễ ư?”

   

Rất khó để nghĩ rằng họ cố thủ. Nếu chỉ ẩn nấp thì Jestaff sẽ không cho phép Harkdoc sử dụng ma pháp Truy Tìm như vậy.

Thế thì có nghĩa ông ta đang ở tầng hầm nhằm chạy trốn.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì vua Zenotta chạy về phía này với khuôn mặt tươi cười.

   

“Có vẻ như đang rất thuận lợi nhỉ! Thế này thì chúng ta sẽ có khả năng áp chế Jestaff rồi!”

“Không hề, Jestaff hiện đang ở tầng hầm trong dinh thự. E rằng nơi đó tồn tại con đường có thể chạy trốn ra ngoài.”

“Cái gì cơ…. C.. cậu có thể dự đoán hắn sẽ chạy về hướng nào không!?”

“Nếu là đường do Jestaff chuẩn bị thì còn tốt, chứ đây là con đường được tạo ra trong quá khứ. Tôi cũng không thể nắm bắt cả tâm lý của nhân vật ngày xưa đâu.”

   

Nếu có thể dễ dàng làm như vậy thì tôi chắc chắn đã chọn con đường khảo cổ học rồi.

Nụ cười của vua Zenotta dần chuyển sang khó xử. Khuôn mặt người này bận rộn thật nhỉ.

Tôi lấy ra bản đồ đã chuẩn bị sẵn và trải ra sàn.

   

“Thế thì phải làm sao đây!?”

“Đây là bản đồ đã phóng to ở xung quanh dinh thự của Jestaff. Vị trí tầng hầm là ở khoảng này, có lẽ nằm bên dưới của một trong mấy căn phòng nào đấy. Và con đường dưới lòng đất cũng khó có khả năng nối đến bên ngoài thành đô. Nhất định là nó sẽ thông qua khuôn viên gia tộc Heliodra trong quá khứ và nối đến nơi vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Jestaff hiện tại. Vậy thì phương hướng đại khái sẽ được chia làm bốn phía.”

“Tức là một trong bốn hướng của dinh thự ư… Nhưng là hướng nào!?”

“Tôi không biết nên sẽ phải đồng loạt tìm kiếm tất cả. Illias phía Bắc, Ulffe hướng Nam, Lacra phía Đông, Ekdoic hướng Tây, tất cả hãy đào xuống mặt đất bên ngoài dinh thự đi.”

“Đào từ lúc này ư!?”

“Không cần quá kỹ càng, cứ làm thật lớn vào.”

“Bắc và Nam thì còn đường chứ Đông Tây vẫn còn nhà ở cạnh đó!?”

“Tuy có lỗi với người đang sinh sống, nhưng mà cứ xử cả căn nhà đi. Đền bù thì sẽ do vua Zenotta đưa ra.”

“Ư… ừm. Dĩ nhiên là ta sẽ đưa rồi!”

   

Bốn người này sẽ có phương pháp để đào… hay nói đúng hơn là thổi bay mặt đất.

Nếu không tìm ra đường hầm thì cứ đào xuống là được. Xin lỗi mọi người xung quanh nhé.

   

“Girista và Mix thì tìm kiếm đường đi xuống tầng hầm trong dinh thự. Nếu tìm ra thì Girista cứ phá nát toàn bộ tường trong tầng hầm giúp tôi. Khi phát hiện đường hầm thì hãy báo cáo, Mix thì đi trước đuổi theo phương hướng của Jestaff và đừng để xảy ra chiến đấu. Giờ thì tất cả hãy đi đi. [Tôi] sẽ hành động cùng với Illias.”

“Tôi đi đây!”

“Đã rõ!”

“Ư… tôi hiểu rồi. Bản thân sẽ cố gắng!”

   

Mỗi người đều chạy đi. Trong số đó, tôi gọi Ekdoic lại và đưa thêm chỉ thị.

Được rồi, tôi cũng phải bắt đầu hành động với Illias… Ê.

   

“Này, Illias.”

“Gì vậy, không phải chúng ta đang vội sao?”

“Nhưng cô có thể mang tôi đàng hoàng hơn khi có người ngoài không?”

   

Một người đàn ông trưởng thành được vác trên vai của Illias. Rốt cuộc vẫn là cái này sao.

Vua Zenotta thì đang nhìn với vẻ “Ui chu choa, khiếp thật đấy.”

   

“Nếu ôm bằng hai tay thì tôi đâu thể dùng một tay được?”

“Ừ thì đúng… mà kệ đi. Nhanh lên nào.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Đồng đội trong tầng hầm gồm 6 người. Tôi không đủ thời gian để tập hợp nhiều người hơn nữa.

Vì vậy, tôi bảo một người truyền lời cho đám còn ở trong dinh thự, sau đó bảy người chúng tôi bước chân vào đường hầm.

   

“Nhanh lên nào!”

“Chờ đã, phải đóng cửa lại. Kẻ đó nhất định sẽ tìm được căn hầm này vì mày vừa mới sử dụng ma pháp Truy Tìm.”

“Hự, đại ca nói đúng! Em xin lỗi!”

“Đó là điều cần thiết, mày không cần phải để ý. Chỉ cần nhấn vào viên gạch bên trong là được…”

   

Khi đại ca ấn vào một phần tường thì cánh cửa chúng tôi vừa đi qua từ từ đóng lại.

Tuyệt thật đó. Khi nào có nhà riêng thì tôi tuyệt đối sẽ cho người xây mấy cái này.

Tôi sử dụng ma pháp Truy Tìm. Vẫn không sao, vì không có kẽ hở nên ma lực không bị tràn ra ngoài.

Hẳn là ma pháp Truy Tìm từ bên ngoài cũng không thể chạm đến nơi này.

   

“Thế này là không sao rồi nhỉ!”

“Đừng quá an tâm, cốt lõi cho việc sinh tồn là không thả lỏng cho đến thời khắc cuối cùng.”

“Vâng!”

   

Dù có ánh sáng từ ma thạch, nhưng con đường lúc này vẫn khá là tối tăm. Muốn dốc toàn lực chạy thì có hơi nguy hiểm.

Tôi im lặng mà nhanh chóng bước chân đi. Ù ôi, cảm giác khẩn trương này thật quá khó chịu!

Chúng tôi đã ra lệnh cho đám người còn sót lại ở dinh thự chống cự đôi chút, nhưng đại ca cũng nói trước với họ rằng không cần phải cố sống cố chết.

Song, sức mạnh quân Quama cũng tương đương với tư quân bên này. Trong tình trạng đó mà bảo họ đầu hàng nếu gặp nguy hiểm thì cũng hơi khó.

Hẳn là sẽ có vài người chết rồi. Tuy nhiên, chỉ cần đại ca Jestaff có thể chạy trốn thì coi như chúng tôi đã thắng trận này.

Xung quanh thành đô Quama cũng có vài quý tộc ủng hộ đại ca. Cứ hội hợp với bọn họ thì chúng tôi vẫn__

   

“Đại ca, dừng lại!”

“!?”

   

Tôi nắm lấy áo đại ca và thẳng tay kéo giật về sau. Đám người xung quanh cũng nhanh chóng phản ứng với hành động của tôi mà lùi lại.

Cùng lúc đó, trần đường hầm nổ tung và đống đất đá đổ ập xuống chỗ chúng tôi vừa đứng.

Suýt nữa là chết! Xin cảm ơn nhé, ngài bản năng!

À mà cái quái gì đây!? Là truy binh ư!? Nhưng đây là dưới lòng đất mà!?

   

“Đau quá đi… Mình làm hơi quá rồi… Nhưng có vẻ hướng này là đúng nhỉ.”

   

Ở phía trên đống đất đá chồng chất trong đường hầm là giáo sĩ Yugura giáo.

Một người phụ nữ, và có cảm giác dường như sức lực của cô ta bị rút đi vậy.

   

“Truy binh… Mà cũng không cần phải hỏi nhỉ. Nhưng ở đây là đường hầm đó!?”

“Là tôi đã đào xuống đấy.”

“Đào xuống ư!? Hướng này còn có nhà của người khác nữa mà!?”

“Tôi đào cả căn luôn, cũng đã xin lỗi người ta rồi.”

“Cô dị thường quá đấy!?”

“Tôi cũng nghĩ vậy đó!”

   

A, cô ta là kiểu người sẽ bị gã đàn ông kia ném việc khó cho này. Có chút đồng tình ghê.

Tôi kiểm tra xung quanh. Trần đường hầm bị sụp xuống, nhưng ánh sáng chỉ le lói một chút.

E rằng bên trên là nhà của người nào đấy bị cô ta thổi bay sàn nhà, đào xuống tới đây và phát hiện đường hầm.

Điểm may mắn là đống đất đá vốn ở trên đầu vẫn chưa hoàn toàn che lấp con đường. Có lẽ cô ta đã dùng ma pháp đất hoặc cái gì đó để di chuyển đống đất trong nhà đi chỗ khác. Chúng tôi vẫn có thể tiến về phía trước.

Tuy nhiên, tôi có chút để tâm đến phương pháp cô ta phá huỷ phần nóc hầm được làm bằng đá.

Điều tôi có thể xác nhận chút ít là đường cắt rất bén nhọn, nhưng cô ta lại không mang vũ khí.

Ma pháp gió ư? Nếu cô ta bắn nó trong con đường nhỏ hẹp này thì khá là phiền toái đấy, chỉ là tôi có cảm giác không phải.

Đồng thời thì kết quả từ ma pháp Truy Tìm vừa phát động đã trả về. Đây chắc chắn là giáo sĩ sở hữu ma lực quái dị đứng gần gã đàn ông kia.

Xung quanh chỉ tồn tại kẻ này. Vậy là bọn Ekdoic đã chia nhau đào các hướng khác sao? Xin lỗi mấy người dân sống lân cận bị cuốn vào nhá!

Điều tôi biết được sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng chính là trình độ trui rèn ma lực của đối phương rất khủng bố.

Ma lực của người thông thạo ma pháp thường sẽ có cảm giác mềm mại, nhưng ma lực của cô ta lại gần giống như dòng nước vậy.

E rằng tốc độ từ lúc cấu trúc đến khi phát động không phải bình thường. Chuyện cô ta đào xuống mặt đất và chạm đến đây trong thời gian ngắn cũng không phải may mắn.

Trong khi đang phán đoán tình huống thì đồng bọn của bên này bước lên phía trước.

Tạm thời là năm đấu một. Cứ lợi dụng lúc bắt đầu giao chiến rồi cho đại ca đi trước, tôi thì lo nhiệm vụ chặn… Chết mẹ!?

   

“Tất cả nhảy lên!”

   

Tôi ôm lấy đại ca và nhảy bật lên sát nóc đường hầm.

Đám người khác cũng định lập tức nhảy lên nhưng không kịp.

Cảnh tượng trong tầm mắt tôi chính là hai chân của năm người đồng bọn bị chặt đứt và họ ngã xuống mặt đất theo quy luật tự nhiên.

Tình huống trông như có ưu thế bỗng chốc nghịch chuyển thành thảm cảnh gào thét.

   

“Tôi tưởng là cứ chặt đứt hai chân không chạy được là xong rồi cơ…”

   

Ánh mắt của cô ta và tôi chạm nhau. Tôi giẫm vào nóc hầm rồi đạp lên tường, vừa giữ khoảng cách với cô ta vừa quay lại mặt đất và thả đại ca xuống.

Tôi không thể lợi dụng sơ hở lúc giao chiến để đại ca đi trước được. Nếu cô ta nhắm vào thì chân của đại ca sẽ lập tức bị chém đứt.

   

“Đại ca, xin hãy cảnh giác phía sau.”

“…Mày làm được không?”

“À thì em sẽ cố gắng.”

   

Nếu không đánh bại ả ta tại đây thì chúng tôi không thể tiến tới. Vậy thì chỉ còn cách chiến mà thôi.

Thú thật thì đối phương là người lão luyện, nhất định là kẻ đã có thành tích nhiều hơn bản thân.

Song, ít nhất thì tôi đã biết được phương thức tấn công của cô ta, hơn nữa ngài bản năng nãy giờ đều rất an phận.

Tức đây là đối tượng tôi có thể suýt soát đánh bại... Chắc vậy.

Tôi thở sâu một hơi, giao tafon hai bên trái phải và xoay một vòng.

Đây là nghi thức trước khi chiến đấu của bản thân, là động tác giúp tôi tập trung.

   

“….”

“Này, ả kia, lý do ngươi không truy kích là gì?”

“Ưm… Nếu anh chọn chiến đấu một chọi một và tôi đánh bại anh thì sẽ có thể bắt giữ Jestaff-san một cách an toàn nhỉ?”

“Nếu ta vừa chiến đấu vừa bảo vệ đại ca thì ngươi sẽ đánh bại ta dễ dàng hơn đấy.”

“Tôi thì cho rằng sẽ không thể bắt giữ Jestaff-san một cách lành lặn trong lúc đang chiến đấu với anh đâu.”

“Vậy sao, thế thì cảm ơn nhá.”

   

Con ả này định bắt giữ nhưng không có ý định giết đại ca.

Cô ta còn mong rằng có thể bắt giữ đại ca trong tình trạng lành lặn, và hiểu rõ rằng chỉ cần đánh bại tôi thì chuyện đó rất dễ dàng.

Có nghĩa cô ta tự tin rằng sẽ không thua trong trận chiến một chọi một với tôi.

Nhưng đây là đánh giá rất công bằng. Không cần phải khó chịu gì đâu tôi ơi, cứ ngậm đắng nuốt cay đi.

   

“Lập trường của tôi không đáng được anh cảm tạ đâu.”

“Nhưng ta vẫn phải nói vậy. Ít nhất ngươi đã đáp ứng tình huống mà ta mong muốn. Thật sự rất cảm tạ.”

“….Jestaff-san, ông có thể lùi lại một chút không? Lỡ cuốn cả ông vào thì sẽ có lỗi với người này lắm.”

   

Nghe thấy vậy, đại ca lùi về sau vài bước. Tức là dù ở khoảng cách này vẫn có thể bị cuốn vào sao?

Mà cũng phải, tôi biết rõ kỹ năng đó rồi.

Tôi nhẹ nhảy bật và tái xác nhận thể trạng hôm nay. Vì đang trước bữa trưa nên có chút đói bụng.

Cơ mà thế thì tôi lại có thể dồn sức vào bụng nhiều hơn.

Tôi sử dụng ma pháp Truy Tìm, nắm rõ toàn bộ mọi thứ trong chiến đấu.

   

“Ta là Harkdoc.”

“Tôi tên là Lacra Salf.”

   

Thú thật, sự nghiêm túc trong ánh mắt của người phụ nữ xưng tên Lacra kia khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Đồng bọn đang nằm dưới đất là những người không cần phải giết nên cô ta mới lạnh nhạt đối phó như vậy.

Song, cô ta lại có chút đánh giá cao đối với tôi.

Ả không nghĩ đến chuyện chiến đấu mà không giết. Cùng lắm là cô ta sẽ không giết nếu tôi vẫn còn sống sau khi bị hạ gục.

Tôi không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bản thân còn chẳng biết mình có thể đánh bại kẻ trước mặt hay không. Lỡ như Ekdoic hay nữ hiệp sĩ kia chạy đến thì một mình tôi chẳng thể làm gì được.

Tôi cần nhanh chóng… xử lý cô ta.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Harkdoc-san ngay trước mặt tôi chính là đối tượng mà Thượng Thư-sama đã bảo Ekdoic-san phải cảnh giác.

Vì muốn cắt chân tất cả nên tôi đã chém bằng kết giới với tốc độ nhanh nhất.

Tuy nhiên, Harkdoc-san lại có thể tránh né công kích ấy, hơn nữa còn ôm thêm một người.

Rõ ràng là người này đã né tránh ngay trước khi tôi phát động kết giới.

Nếu là một người có thể né tránh công kích nhanh nhất của bản thân thì tôi sẽ không còn đủ thoải mái để cẩn thận nữa.

Dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy động tác của anh ta. So với Duvleori-san từng chiến đấu trước kia thì còn chậm hơn vài bậc.

Nếu bị tránh một đòn thì chỉ cần tung thêm đòn thứ hai, thứ ba… Chuyện này nên như thế…

   

“Lên nào!”

   

Harkdoc-san giậm chân xuống và lao về phía này.

Khá là nhanh, nhưng vẫn còn nằm trong lĩnh vực con người.

Tôi nhắm vào trung tâm cơ thể và phát động kết giới nằm ngang để anh ta khó né tránh.

Anh ta đổ người về phía trước và né tránh đòn công kích, nhưng với tư thế ấy thì sẽ không thể di chuyển ngay được.

Tiếp theo thì tôi sẽ dùng kết giới nằm ngang thấp hơn____

   

“Đừng hòng!”

   

Ngay khi tôi chuẩn bị triển khai kết giới thì đã bị ngăn chặn.

Hơn nữa, anh ta còn lao đến và vung thanh tonfa.

   

“Ha!”

   

Tôi triển khai kết giới phòng ngự và ngăn chặn đòn tấn công.

Kế đó, bản thân lập tức giải trừ, vừa nhảy về sau vừa phóng ra ma pháp gió.

Harkdoc-san dùng tonfa cẩn thận đánh lệch đi.

A, quả nhiên người này… Hoá ra là vậy sao…

   

“Ngươi là Lacra nhỉ? Kỹ năng đắc ý của ngươi có vẻ là ma pháp Kết Giới. Về phòng ngự thì khỏi bàn, nhưng ngươi lại có thể vận dụng tốc độ triển khai ấy mà dùng để tấn công giống như tung ra đường chém. Đối với kết giới phòng ngự, chỉ cần phát động tại chỗ thì sẽ không thành vấn đề. Còn khi tấn công tầm xa thì ngươi cần phải mở rộng phạm vi ma lực hơn nhỉ.”

“…Nếu không làm vậy thì sẽ không chạm đến đối phương được.”

“Có thể triển khai với tốc độ giống hệt ở phạm vi xa thật sự rất kinh khủng. Tuy nhiên, ma lực ngươi đang triển khai chỉ là ma lực của bản thân. Nếu đụng phải ma lực gì đó thì rất dễ lung lay. Chẳng hạn như ma pháp Truy Tìm của ta vậy.”

   

Đúng thế, khi muốn cấu trúc đòn thứ hai, anh ta đã khiến ma pháp Truy Tìm đang phát động trở nên nồng đậm hơn và đẩy lui ma lực của tôi bằng ma lực của mình.

Tôi không thể triển khai kết giới tại vị trí không có ma lực, vì vậy mà bản thân không thể bồi thêm một đòn nữa.

Muốn công kích đối phương có ưu thế về năng lực thân thể bằng kết giới, tôi cần phải tiếp cận ở cự ly nhất định.

Tôi đã thử dùng ma pháp gió nhưng nó lại nhanh chóng bị triệt hạ.

Một người có thể quan sát chính xác gió và kết giới vốn khó có thể nhìn thấy. Thế này thì không ổn chút nào.

Đã vậy thì… tôi chỉ còn cách sử dụng thứ đó thôi.

Mặc dù có gánh nặng khá lớn lên mắt nên tôi không thể dùng [Manh Nhãn] nhiều lần được…

   

“….? Gì đấy, bị nhìn thấu kỹ năng đắc ý của mình nên sốc quá hả? Nhưng cũng đâu phải chỉ thế là____ Ui!?”

“Không thể nào!?”

   

Ma lực tồn tại trong mắt và kết giới được cấu trúc bằng ma lực ấy.

Một kết giới không thể can thiệp và chỉ có mình tôi nhìn thấy. Kể cả ma pháp Truy Tìm cũng không thể quan sát đòn tấn công đó.

Ấy vậy mà Harkdoc-san lại một lần nữa né tránh trước khi tôi phát động.

   

“Tự dưng ngài lại thúc một phát vào tim vậy… Ai da, sợ vãi ra ấy. Thứ vừa rồi là tuyệt chiêu của ngươi sao.”

“Có thể né tránh đòn vừa rồi… tức là anh chỉ né tránh bằng bản năng thôi nhỉ.”

“Ờ, ngài bản năng đang im lặng từ đầu tới giờ bỗng nhiên đá một phát ấy mà.”

   

Đây không phải lần đầu đòn công kích này bị né tránh. Duvleori-san cũng sở hữu bản năng tránh né tử vong, hơn nữa còn giao phó cơ thể cho phản xạ mà né tránh công kích trí mạng.

Phản ứng của Harkdoc-san vừa rồi cũng giống như hồi Duvleori-san vậy.

Không, còn hơn thế nữa. Duvleori-san thì di chuyển cùng với lúc phát động, nhưng bản năng của Harkdoc-san lại hoạt động trước cả khi tôi sử dụng.

Hệt như là dự đoán tương lai vậy… Không, hiện không phải lúc suy nghĩ đến mấy chuyện đó.

Harkdoc-san có thể né tránh công kích từ Manh Nhãn bằng bản năng. Tuy nhiên, anh ta lại không thể cảm nhận được ma lực được triển khai lúc ấy.

Vậy tôi cứ liên tục sử dụng nó và vượt qua năng lực cơ thể của anh ta thì nhất định sẽ có thể đánh trúng!

Tôi có thể nhận ra mắt mình đang nóng lên. Huyết quản trong mắt đang rung động như muốn vỡ tung.

Dù vậy, tôi vẫn phải triển khai nhiều hơn nữa, chắc chắn phải đánh trúng đòn thứ hai…!

   

“Tôi xin phép nhanh chóng giải quyết trận chiến này!”

“Đó mới là lời của ta. Ngươi đã lộ ra con bài tẩy thì kế tiếp phải đến bên này rồi!”

   

Harkdoc-san không do dự mà chạy thẳng về phía này.

Và anh ta lại đổ người về trước và tránh né kết giới từ Manh Nhãn giống như lúc nãy.

   

“Công kích này ghê thật nha!?”

“Hừ, nhưng tiếp theo thì___!?”

   

Tôi có thể ứng phó với những hành động tiếp theo sau khi Harkdoc-san né tránh và bồi thêm công kích thứ hai.

Song, hành động tiếp theo của Harkdoc-san lại khiến tôi vô thức không thể phát động kết giới.

Harkdoc-san tiếp tục ngả người về trước và bò trên mặt đất.

Xung quanh là… những đồng bọn bị cắt đứt chân và không thể di chuyển.

Cho dù là dọc hay ngang, chỉ cần tôi triển khai kết giới công kích thì sẽ cuốn cả bọn họ vào…!

   

“Quả nhiên là vậy. Cho dù hạ quyết tâm giết ta, nhưng ngươi vẫn không thể cuốn lấy những kẻ đã bị vô hiệu hoá bởi mình. Độ cao của đòn truy kích sau khi ta né tránh lúc nãy vừa đủ để bọn họ né cả.”

   

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm như hiểu thấu tâm tình của tôi, hệt như là Thượng Thư-sama vậy.

Tôi không có thời gian để di chuyển. Harkdoc-san đã lao đến chính diện từ tư thế bò trườn kia.

Nhìn thấy tonfa vung lên, tôi triển khai kết giới phòng ngự. Lực công kích của anh ta sẽ không thể phá vỡ kết giới này!

Sau khi ngăn chặn thì tôi sẽ giải trừ kết giới và truy kích!

   

“Xin lỗi nhé. Kết giới này không chặn được con bài tủ của ta đâu.”

   

Một tiếng coong khẽ vang. Tonfa do Harkdoc-san vung lên chỉ chạm nhẹ vào kết giới.

Động tác giả ư!? Không được giải trừ kết giới, tôi cần chuẩn bị cho đòn kế___

   

(____Hở?)

   

Kết giới vỡ tan. Tầm nhìn chuyển đen, luồng xung kích cực mạnh đánh thẳng vào vùng bụng. Cơ thể dường như đang lơ lửng.

Cái gì… không… hiện tại… A... không được rồi.

Cơn đau tràn tới cùng lúc thân thể đập xuống mặt đất vài lần. Nhưng chưa kịp chờ bản thân cảm thấy đau đớn, ý thức của tôi đã dần mờ đi.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Gắt gắt
Xem thêm
Chẹp bài tẩy này chuyên lật kèo counter
Xem thêm
azai truy tìm này gắt vậy.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Lại sắp cân 5 ư
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
theo 1 chiến lược gia nào đó, thắng 1 trận 10-0 bạn hủy diệt cả trận đấu, thắng 10 trận 1-0 bạn hủy diệt cả giải, và tk này chọn thắng 1 trận để r cook :>>
Xem thêm
Đúng như main nhận định, Harkdoc nếu đánh 10 trận thì sẽ thua 9, nhưng ngay trận đầu thì chắc chắn sẽ có con bài để dành chiến thắng. Đến cả thiên tài như Lacra cũng bị hạ.
Xem thêm
m xin 1 vé đến địa ngục từ ekdoic với main rồi đấy =)))
Xem thêm