Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Khai màn

Chương 32: Tiếp theo, nơi sẽ lẻn vào là

24 Bình luận - Độ dài: 3,180 từ - Cập nhật:

Mặc dù đã cảnh cáo Jestaff thông qua Harkdoc, nhưng tôi không cho rằng một người đàn ông muốn đảo chính sẽ quy phục chỉ với chừng này uy hiếp.

Vì vậy, e rằng ông ta sẽ hành động đúng như những gì tôi tưởng tượng. Do đó mà tôi đã cho Ekdoic và Girista đi giám thị hành động bên ấy.

Ngoài ra thì tôi cũng cảnh cáo Girista phải kiềm chế chuyện chiến đấu trong thời điểm này.

Mix và Lacra thì tiếp tục điều tra bên phía Morgana.

Về Tử thì tôi định tiễn về Turize, nhưng cô ấy lại ngoan cố đòi ở lại nên sẽ ở nhà trông chừng cùng với Duvleori.

   

“Và ba người còn lại cùng đi giải quyết Shenite thôi nào.”

“Ô!”

“…Nhưng vốn chỉ có anh trực thuộc Shenite thôi mà. Hơn nữa, nếu anh đã bị Jestaff biết được danh tính thì không phải các bang hội khác cũng sẽ biết chuyện sao?”

“Ra là vậy. Đúng là Ulffe đang trực thuộc Liod, còn diện mạo của [tôi] thì bị chính Jestaff nhìn thấy. Chỉ cần nghe ngóng được một chút sự tình thì họ cũng biết được chuyện Thương và Tử, và như thế sẽ khiến lòng cảnh giác của bọn họ dâng cao. Ý cô là vậy nhỉ?”

“Đúng thế. Lúc gia nhập Liod thì Ulffe cũng khá là nổi bật, cả tôi cũng không hoàn toàn vô danh tại Quama. Với lại bản thân đã bị Harkdoc nhận diện rồi.”

“Có sao đâu, trở nên nổi bật cũng không thành vấn đề mà.”

“Một nhóm ba người có vẻ ngoài nổi bật thì tôi chỉ toàn thấy vấn đề thôi…”

   

Và vài phút sau, Ulffe đã trở thành một Á nhân lông tóc màu nâu, còn Illias đang vận trang phục mạo hiểm giả.

Chúng tôi dùng ma pháp biến đổi sắc tố được Nora phát minh tại Turize để thay đổi màu tóc và mắt của mỗi người.

Ulffe thì quá nổi bật với bộ lông trắng, Illias thì lại nổi bật bởi bộ giáp hiệp sĩ.

Vậy thì chỉ cần thay đổi những thứ đó là đủ.

Nếu dùng khăn quàng cổ quấn quanh miệng để đánh lừa ấn tượng về khuôn mặt và thay đổi thêm cả kiểu tóc thì người quen thoạt nhìn cũng chẳng nhận ra.

May mắn là cả hai đều sở hữu ấn tượng mạnh về mái tóc dài nên khi buộc lên lại tạo ra cảm giác vô cùng mới mẻ.

Đương nhiên là tôi cũng nhờ Ulffe nhuộm tóc vàng và biến mắt thành màu xanh.

Bộ dạng hiện tại của bản thân rõ ràng là một nhân vật quần chúng. Tôi cảm thấy thật sợ hãi trước sự vô hại đến hoàn hảo của mình.

   

“Cảm giác bình thường đến mức đáng sợ thật đấy. Nhưng tại sao cả tôi…”

“Nếu muốn làm hộ vệ cùng hành động thì Illias cũng phải cải trang chứ? Với lại cô cũng sửa tư thế lại đi, nó đang lộ ra sự nghiêm túc của hiệp sĩ đấy.”

“Vầy… vầy sao.”

   

Illias vừa nói vừa thay đổi tư thế. Hông cùng đầu gối đang thẳng đứng bỗng nhiên cong lại.

   

“Đấy chỉ là một tên say xỉn không đứng thẳng được thôi, có vẻ tôi cần chỉ đạo diễn xuất cho cô rồi. Ulffe thì tuy hơi gò bó một chút, nhưng em hãy cố gắng kiềm chế ma lực trong cơ thể xuống mức bình thường nhé.”

“Đã rõ!”

“Ara, bộ dáng này hoài niệm nhỉ? Làm tôi nhớ lại lúc chúng ta mới gặp đó?”

“Còn cô thì lại là bộ dạng hiếm khi trông thấy đấy.”

   

Tử xuất hiện trong bộ dạng tạp dề mặc bên ngoài chiếc đầm.

Vì sẽ quá rảnh rỗi nếu cứ chờ ở căn cứ nên cô ấy chọn phụ trách công việc nấu nướng.

Duvleori cũng lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp khi chủ nhân biến thành người phục vụ. Tuy nhiên, khi chính chủ đã muốn thì anh ta cũng không còn cách nào.

   

“Cả ba cứ như người khác nhỉ? Nhưng tôi có thể hỏi một câu không?”

“Gì vậy?”

“Anh trông quá tầm thường đi, thậm chí còn không giống mạo hiểm giả nữa cơ?”

   

Cả bọn đồng loạt gật đầu.

Điểm nổi bật duy nhất của tôi là màu mắt cùng tóc nên hiển nhiên là vậy rồi.

Nhưng tôi cũng biết rõ điều đó.

   

“Không thành vấn đề, tôi sẽ hoá thành kiểu nhân vật tri thức mà.”

“Tri thức…?”

“Này này, đừng có làm ra vẻ ngạc nhiên cả đám như thế. Cứ nhìn đi.”

   

Tôi lấy ra keo làm tóc, hất ngược toàn bộ tóc ra đằng sau rồi đeo lên mắt kính siêu nhân trong trạng thái không có ma lực.

Cuối cùng thì tôi cặp nách một quyển sách với tiêu đề trông khó hiểu và điều chỉnh tư thế.

   

“Ồ, Shishou trông thông minh quá!”

“Phải rồi nhỉ, trông anh tri thức hơn mấy phần đấy?”

   

Tôi đã học những kỹ thuật diễn xuất này như một kỹ năng thường ngày. Và cũng không phải để giả mạo danh tính rồi chui vào các buổi tiệc nhà giàu như mấy tay lừa đảo đâu.

   

“Làm gì có mạo hiểm giả nào mang sách đi chứ.”

“Quả nhiên là sách có hơi quá nhỉ.”

“Hơn nữa, trông bộ dạng này giống như anh sẽ chuyển sang giọng điệu của phiên bản kia đấy.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ cố tình thay đổi giọng điệu. Nếu nghiêm chỉnh quá thì lại giống như một kẻ hữu dụng nên tôi sẽ diễn vai một gã đàn ông trông dễ điều khiển thôi.”

“Là kiểu diễn xuất gì chứ…”

   

Và chúng tôi ăn bữa cơm mà Tử nấu rồi đi đến tổng bộ Shenite.

Sau khi đặt chân vào tổng bộ Shenite, tôi nói chuyện với người phụ nữ tại quầy tiếp tân.

   

“Xin chào, tôi xin phép giao văn thư từ chi nhánh Turize!”

“Ara, không phải là người như mọi khi nhỉ. Vậy thì tôi xin phép kiểm tra… Vâng, đúng là nó có chữ ký của chi nhánh trưởng.”

“Vì tôi có việc cần đến Quama nên mới tiện đường nhận việc. Ngài chi nhánh trưởng cũng đối xử rất tốt với tôi.”

“Có vẻ là thế rồi, vị đó còn đính kèm thư giới thiệu nhờ tôi làm trung gian giao nhiệm vụ cho anh nữa.”

“Chuyện lao động nặng nhọc thì tôi hơi ngại, nhưng nếu là chạy vặt thì xin hãy giao cho tôi!”

“Để xem nào… Xét theo thư giới thiệu của chi nhánh trưởng thì… Có nhiệm vụ nào trong đây mà anh muốn không?”

   

Nữ tiếp tân nói vậy rồi trải ra vài mảnh giấy da cừu.

Trong đó có rất nhiều nhiệm vụ thuộc loại tôi đang tìm kiếm.

Cái trông có vẻ trúng là cái này, cái này…. Tạm thời thì cả cái này nữa vậy.

   

“Vậy tôi có thể nhận ba nhiệm vụ này không?”

“Để xem nào, làm những cái này cùng một lúc cũng không thành vấn đề. Anh có muốn nhận thêm vài cái nữa không?”

“Không không, tôi phải nhờ thư giới thiệu mới có thể nhận nhiệm vụ một cách suôn sẻ nên trước mắt phải hoàn thành cho tốt những việc này chứ!”

“Tôi hiểu rồi, vậy thì mời anh đưa thẻ bang hội____”

   

Sau đó thì tôi nhàn nhã nhận nhiệm vụ và bỏ tổng bộ lại sau lưng.

Illias và Ulffe ở phía sau chỉ im lặng nhìn theo, nhưng họ lộ vẻ chẳng hiểu bất cứ thứ gì nên tôi giơ giấy nhiệm vụ đã nhận cho họ xem.

   

“Nhìn này, đây là nhiệm vụ phù hợp nhất để tiếp xúc với Lawvito. Còn cái này là để thăm dò những chuyện xung quanh.”

“Ồ… ồ?”

“…Anh đã dùng mánh gì vậy?”

“Cô nghĩ tại sao [tôi] lại đi làm việc vặt tại Turize chứ. Tất cả đều nhằm mục đích này đấy.”

   

Tôi đang hành động dựa trên tiền đề rằng có kẻ hợp tác với Larheit trong bang hội. Nếu muốn tiếp xúc những mạo hiểm giả có thực lực, mắt xích trọng yếu trong bang hội và các khách hàng quen thuộc thì phương pháp tự nhiên nhất chính là thông qua nhiệm vụ.

Tại một Shenite thoải mái trong chuyện tiếp nhận mạo hiểm giả, các nhiệm vụ dính đến các đối tượng đặc thù ấy không được dán bên ngoài bản công bố, mà là do những nhân viên lễ tân trong bang hội quản lý.

Phương pháp nhằm thể hiện độ tín nhiệm với bên Morgana chính là đẳng cấp, nhưng với Shenite thì nó lại đến từ quan hệ.

Và người tôi đã lợi dụng chính là vị chi nhánh trưởng tại Turize.

Đó là một người vô cùng thành thật và luôn làm theo khẩu hiệu ‘Miễn là chuyện liên quan đến bản thân, điều quan trọng nhất chính là nghiêm túc nỗ lực trong mọi chuyện.’

Ông ấy luôn dọn dẹp chi nhánh bang hội mỗi ngày. Có rất nhiều người mới đầu còn tưởng lầm ông ta là một nhân viên dọn dẹp.

Tiện thể thì vào hôm tôi gia nhập Shenite tại Turize, bản thân cũng từng nhìn thấy ông ta đang lau dọn sàn nhà.

Vì để bảo vệ tín nhiệm của Shenite, ông ta luôn cần cù làm những công việc mà bình thường chẳng ai tiếp nhận.

Đó chính là những nhiệm vụ được gọi là việc vặt, chính vì vậy mà tôi mới bắt đầu từ vị trí chỉ có thể tiếp nhận những công việc như vậy.

Cho dù nhỏ nhặt thế nào, tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận và chăm chỉ hoàn thành.

Và trong lúc lui tới bang hội, tôi giả vờ như không nhận ra ông ta là chi nhánh trưởng mà giúp đỡ dọn dẹp.

Trong mắt của vị chi nhánh trưởng, tôi đã diễn vai một người trẻ tuổi không có thực lực nhưng luôn chân thành nỗ lực trong mọi chuyện.

Cứ như thế, tôi đạt được tín nhiệm từ người đó, nhận nhiệm vụ vận chuyển văn thư đến Quama và thành công có được thư giới thiệu để được người tại đây giúp đỡ.

Nếu xuất hiện nhiệm vụ tiềm nhập xung quanh Lawvito thì xem như có lãi, và điều may mắn là ở đây lại có nhiệm vụ đến từ chính chủ.

Ngoài ra, tuy trông có vẻ hơi xấu tính vì bảo rằng lợi dụng ông ta, nhưng đây vẫn là hành động phù hợp với bản tính của tôi.

Kể cả sau khi vụ việc này kết thúc, tôi vẫn sẽ duy trì quan hệ hảo hữu với vị chi nhánh trưởng đó.

   

“Quả nhiên là Shishou!”

“Nhưng mà không có nhiệm vụ nào tiếp xúc với Bang Hội Trưởng cả. Mà kệ đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ để có được quan hệ thì hẳn là sẽ có thể tạo ra cơ hội thôi.”

“…Tất cả đều là tính toán của anh sao.”

“Tôi nói rồi mà, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi theo kế hoạch cả.”

   

Nhưng từ lúc này mới đi vào hành động chính thức. Khi đứng giữa một đám người siêu nhân, tôi nhất định phải ghi điểm bằng những việc này để làm gương mới được.

   

“Được rồi, giờ thì đi phát huy lĩnh vực chính của [tôi] nào. Thật là háo hức quá đi.”

“Illias, Shishou đang lộ mặt xấu!”

“Phải rồi, những lúc thế này thì anh ta chắc chắn đang âm mưu chuyện chẳng ra gì rồi.”

“Shishou chẳng ra gì cũng rất tuyệt!”

   

Ulffe, cái kiểu nói đó nghe cứ cấn cấn thế nào nên hãy dừng lại đi nhé.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Rảnh quá đi à~”

“Đừng than thở, giám thị cũng là một công việc đáng khen đấy.”

   

Hiện chúng tôi đang thực hiện công việc giám thị bên cạnh dinh thự của Jestaff, chỉ là ông ta vẫn chưa có hành động gì đặc biệt cả.

Nếu không tồn tại đối tượng đặc biệt thì tôi còn có thể luồn sợi xích vào trong để nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng một khi có gã Harkdoc ưu tú trong ma pháp Truy Tìm ở bên kia thì phương pháp an toàn nhất chính là giám thị từ khoảng cách vừa đủ để dùng ma pháp Viễn Vọng.

Từ chuyện chiến thắng trong cuộc chiến một đối một với Girista, hắn ta nhất định là kẻ có thực lực không tệ.

Về Girista thì cô ta chỉ còn lưu lại chút tổn thương nhẹ đến nội tạng và đã hồi phục đến mức độ có thể chiến đấu.

   

“Ekdoic~, phạm vi nhìn thấy từ ma pháp Viễn Vọng của anh rộng hơn tôi nên nhìn được chứ tôi chỉ thấy một cái bóng mờ thôi đó~?”

“Lý do cô và tôi cùng hành động là vì huynh đệ đã bảo tôi đồng thời giám thị cả dinh thự lẫn cô. Tuy rằng đã thua, nhưng vì hiện chỉ còn thương nhẹ nên có nguy cơ cô sẽ lại thách đấu hắn lần nữa.”

“Quả nhiên là ông chủ nhỉ~, biết rõ về tôi như thế luôn~”

“Cô có thể tuỳ ý trong lúc huynh đệ còn cho phép, nhưng nếu lại thực hiện hành động ngáng đường huynh đệ thì tôi sẽ không khoan nhượng đâu.”

“Tôi biết cả mà~, dù sao tôi cũng không muốn chém giết với anh đâu~. Với lại bị giết như Parshro cũng không ổn cho lắm~”

“Cách nói của cô khá là châm chọc nhỉ.”

“Thì dĩ nhiên rồi~. Tuy Parshro là một gã tuỳ hứng thích thể hiện bản thân, nhưng ít ra anh ta lại chịu đồng hành với mạo hiểm giả nguy hiểm như tôi đó~”

   

Chính vì huynh đệ nhận định rằng Parshro chỉ có thể là địch nên mới lợi dụng tôi mà đoạt mệnh hắn.

Song, tôi cũng từng tiếp xúc với Parshro không ít vào khoảng thời gian trước.

Trong thời kỳ bị giam cầm trong nỗi hận thù với Lacra và đám Đại Ác Ma, kẻ muốn lập đội với tôi chỉ có mỗi Parshro và Girista mà thôi.

   

“Cũng phải, nhưng nếu hỏi có hối hận không thì tôi có thể khẳng định là không.”

“Tôi cũng không hối hận đâu~? Chỉ là có chút lưu luyến thôi~, tám chuyện nhảm với Parshro cũng vui lắm đó~”

“Cũng đúng. Lúc đấy tôi toàn im lặng nên người cô có thể trò chuyện chỉ có mỗi Parshro.”

“Đúng rồi đó~, cho nên Ekdoic cũng nói chuyện với tôi thì chẳng phải tốt hơn sao~?”

“…Tôi hiểu rồi. Chỉ cần không cản trở việc giám thị thì tôi sẽ trò chuyện cùng cô.”

   

Girista là người không cảm nhận bao nhiêu ân nghĩa với huynh đệ, cứ để cô ta bất mãn hoài cũng không phải chuyện tốt.

Không cần thiết phải cố tình tạo ra địch nhân. Nếu việc tôi mềm mỏng hơn có thể giúp mọi chuyện diễn ra viên mãn thì bản thân sẽ không tiếc công sức.

   

“Vậy Ekdoic này~, anh nghĩ thế nào về Thương Ma Vương~?”

“Câu hỏi đột ngột đấy… Cô ta đã luôn sống mà không nhìn ra giá trị gì trong cuộc đời của mình. Khi nhìn thấy bộ dạng mong muốn tử vong đó, tôi cho rằng mình không thể nào cho phép điều đó xảy ra. Chính vì vậy nên tôi mới muốn cho cô ấy một cơ hội để nhìn ra giá trị trong đời. Chỉ là như thế thôi.”

“Cái giọng điệu diễn thuyết gì đây~, anh không có ý kiến gì về kiểu quan hệ hai bên hả~?”

“Quan hệ thì tôi cũng không biết phải nói gì. Một khi đã trở thành quan hệ Ma Vương và Ma Tộc thì tôi không thể nào chống lại cô ấy, nhưng tôi chấp nhận cái giá đó để có thể đáp ứng sự ích kỷ của mình.”

“Ưm~, chặng đường phía trước của Thương Ma Vương còn dài thật đấy~…”

“Ý cô là sao?”

“Thì anh nói vậy chứ đã từng làm gì cho người ta chưa~?”

“Hiện tại tôi đang bận bịu giúp đỡ huynh đệ. Bản thân vẫn chưa làm cái gì đặc biệt cả.”

“Nhất định là cô ấy đang tích tụ bất mãn đó~?”

   

Bất mãn… Đúng là dù đã đồng ý yêu cầu của tôi, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì có lẽ Thương Ma Vương cũng cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn bận chuyện của huynh đệ. Điều cần ưu tiên không phải là bên đang có giới hạn thời gian sao.

   

“Tôi muốn trợ giúp cho huynh đệ, nhưng cũng không phải không hiểu được chuyện bản thân khiến Thương Ma Vương cảm thấy bất mãn. Thế thì tôi nên làm thế nào đây?”

“Tôi nghĩ cô ta cũng biết rõ anh là kẻ coi trọng ân nghĩa~, vậy thì cứ bắt đầu từ chuyện đơn giản chẳng phải tốt hơn sao~?”

“Chuyện đơn giản ư?”

“Trước tiên thì anh cứ khen diện mạo của cô ấy đi~?”

   

Khen ngợi diện mạo… Chỉ chừng ấy sẽ có thể tiêu trừ bất mãn của Ma Vương ư?

Đương nhiên là điều này trái ngược với nhục mạ nên chắc hẳn cô ấy sẽ không tích tụ nhiều bất mãn hơn….

Diện mạo của Thương Ma Vương không hề tệ. Cho dù không phải khách sáo thì chuyện được khen ngợi cũng là điều rất hiển nhiên.

…Không, chính vì vậy nên Girista mới bảo tôi hãy bắt đầu từ chuyện đơn giản.

Bởi vì ngay cả chuyện nhỏ nhặt như khen ngợi mà tôi còn chưa làm được. Trước tiên thì tôi cần phải làm gì đó đã.

   

“Ra là vậy, rất đáng để tham khảo.”

“Ara~, anh thành thật nhỉ~?”

“Về kinh nghiệm tiếp xúc với người khác thì cô hơn xa tôi. Nếu cô đã đưa ra lời khuyên thì bản thân cũng nên thành thật tin tưởng.”

“Tôi thì có cảm giác không đúng cho lắm~…. Nhưng mà thế thì cũng ổn đấy nhỉ~. Tôi cũng muốn gặp một người đàn ông tuyệt vời ghê~”

“Tiện đây thì tôi hỏi luôn, mẫu đàn ông tuyệt vời đối với cô là kiểu người thế nào? Không phải là người như huynh đệ đâu nhỉ?”

“Tôi có hảo cảm với loại người như ông chủ, nhưng với một người đàn ông thì anh ta yếu quá rồi~. Gã đàn ông lần trước thì lại có chút không đủ hung hãn cho lắm~?”

“Ra là vậy, cứ hiểu kẻ đó giống như cô là được sao.”

   

Nhưng nếu gặp người đàn ông như vậy thì Girista cũng sẽ chỉ đòi chém giết, đã vậy thì có lẽ không cần phải cố chấp vào giới tính cho lắm.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ai cũng biết chứ anh Ekdo thì ko biết
Xem thêm
đáng Thương ma vương.
Xem thêm
Thương quá thương
Xem thêm
uồi giristia biến mất tưởng đi đâu hóa ra lại thành mem động đẩy thuyền à
Xem thêm
nói thật thì cái người mà chấp nhận "tất cả" của main một cách toàn vẹn thì t chỉ nghĩ dc đến marito và có thể là Tử vương ??
Xem thêm
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạn...
Ấy chết thế thì đau đít lắm :D
Xem thêm
Marito thì gay cấn quá.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm
Ôi anh tôi 🤣🤣
Xem thêm
chấn bé đù
Xem thêm
Thôi ko sao Thương vs Ekdo sống dai nên tình còn dài :))
Xem thêm
Thương Thương:)))
Xem thêm