Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Khai màn

Chương 36: Tiếp theo, bước đầu

21 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

“Đến lúc cần nghiêm túc rồi.”

“Anh tự dưng nói cái gì đấy?”

“Thượng Thư-sama tự nhiên nói gì vậy?”

   

Công tác tiếp cận Lawvito coi như đã đầy đủ, bản thân cũng sắp sửa cần phải nắm giữ thân phận thật sự của kẻ địch vô hình nên tôi mới lẩm bẩm như thế. Ấy vậy mà Lacra và Illias lại lập tức chen vào.

Làm ơn cho tôi yên tĩnh lên tinh thần đi chứ.

   

“Tôi đã có chút dự đoán về băng đảng của Larheit. Chúng ta cũng cần phải nhắm vào kẻ địch chính nữa.”

“Rốt cuộc là từ khi nào…”

“Thì tôi đâu phải chỉ toàn nịnh nọt Lawvito đâu. Bản thân cũng học tập khá nhiều về lịch sử thế giới này đó.”

“Đúng là người bằng hữu đã nhờ tôi thu thập mấy quyển sách tổng hợp lịch sử của các nước… Anh đã có câu trả lời rồi sao?”

“Tôi cũng chưa chắc chắn lắm. Lacra, cô có thể giải thích đơn giản về lời dạy của Yugura giáo không?”

“Tôi ư? Nhưng tôi không rõ lắm đâu.”

“Ê, cô là Giám Mục đấy.”

   

Trong thân phận anh hùng, Yugura Nariya đã tổng hợp nhiều giáo huấn và lưu lại cho hậu thế nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai sau này.

Nguồn gốc của chúng được góp nhặt đơn giản từ Cơ Đốc giáo, trong đó lại xen lẫn những lời dạy tốt nhất từ các tôn giáo khác như Phật giáo.

Nơi này tồn tại thần sáng thế. Linh hồn người chết sẽ được mời về trời, thỉnh thoảng lại được chuyển sinh như một sinh mệnh mới.

Tuỳ theo tội lỗi phạm phải mà bị dẫn đến nơi trừng phạt sau khi chết. Nếu cầu nguyện hối lỗi với Chúa thì có thể giảm bớt tội lỗi.

Trong đó cũng nói rằng mọi thứ liên quan đến Ma Vương tuyệt đối là cái ác, là kẻ địch cần phải hợp tác chống lại.

Kể cả kỹ năng nhìn thấu lời nói dối cũng là bổ sung cho lời dạy kiểu “Chúa có thể nhìn thấy tất cả,” và họ được dạy rằng nhìn rõ thật giả cũng là công việc của giáo sĩ.

   

“Nói chung là như thế.”

“Mặc dù hiện giờ nghe thì có hơi thừa thật.”

“Cũng phải, đây là nội dung tôi rất đỗi quen thuộc. Tuy cảm xúc có chút phức tạp khi nghĩ đến những gì Yugura đã làm, nhưng phải công nhận là những lời dạy này không phải điều xấu.”

“Có thể xem như Maya-san là mẹ nuôi của Illias, vậy thì lời dạy của Yugura giáo cũng sẽ dễ dàng bám chặt trong lòng cô thôi. Thực tế, mấy lời dạy này được kết hợp từ những điểm dễ chấp nhận từ các tôn giáo nổi tiếng bên thế giới của [tôi], về phương diện đạo đức và luân lý thì không tệ chút nào.”

   

Nhưng nhất định mấy vị sở hữu địa vị cao trong các tôn giáo ở Trái Đất sẽ tặc lưỡi khi nghe mấy thứ này.

   

“Cách nói của anh nghe cứ như những lời dạy này được chắp vá lại nhỉ.”

“Nhưng chúng đều là những điểm tốt của các tôn giáo tồn tại lâu dài trong lịch sử, thế nên nó vẫn vừa vặn để duy trì thời gian dài trong thế giới này. Với lại mấy lời dạy này cũng không phải điều xấu.”

“Vậy ý nghĩa trong việc xác nhận nội dung của Yugura giáo hiện tại là gì?”

“Mục đích của Larheit chính là tìm kiếm [con rơi]. Mặc dù vẫn chưa xác định được đó là gì, nhưng dùng nó để phán đoán mục đích của toàn thể băng đảng Larheit cũng không thành vấn đề.”

“Ra là vậy, và chúng vì mục đích đó nên mới muốn lợi dụng bang hội để gây ra đảo chính sao.”

“Sao tôi có cảm giác hai chuyện không liên kết gì cả.”

“Bởi vì Lacra là người thuộc Yugura giáo.”

“Ý anh là sao?”

“Giả như [con rơi] đang nói đến một nhân vật đi, và đám người đó đang dồn sức muốn tìm kiếm kẻ ấy. Nếu dùng chiến thuật biển người thì thế lực rộng lớn nhất đại lục này chính là Yugura giáo. Trong trường hợp cô muốn tìm người thì thông qua Yugura giáo sẽ có hiệu quả cao nhất.”

“Anh nói cũng đúng.”

“Song, băng đảng Larheit lại không lợi dụng Yugura giáo mà muốn ban ơn cho đám người cố vấn bang hội và khiến họ đoạt quốc. E là chúng đang muốn họ giúp đỡ mình trong công cuộc tìm kiếm.”

   

Lacra nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Yugura giáo là tôn giáo lớn nhất đã bén rễ trên toàn thể đại lục. Về nhân mạch thì họ hoàn toàn vượt trội quy mô của một quốc gia.

   

“Ý anh là chúng có lý do không muốn lợi dụng Yugura giáo ư?”

“Đúng thế. Song, Larheit từng lẻn vào Đại Thánh Đường tại Methys và thao túng Đại Giám Mục Ukka bằng ma pháp điều khiển tinh thần. Với thủ đoạn như vậy thì đấy là hoàn cảnh lý tưởng nhằm tìm kiếm [con rơi] phải không nào?”

   

Đại Giám Mục Ukka bị Larheit tẩy não, và kể cả bên trong Yugura giáo thì đó vẫn là nhân vật sở hữu nhân mạch khổng lồ hơn tất cả.

Nếu không phải bại lộ thân phận vì chuyện của Lacra thì hắn đã có thể tiến hành nhiều chuyện hơn rồi.

Tuy nhiên, chưa nói đến thông tin, ngay cả dấu vết hắn lợi dụng Đại Giám Mục Ukka nhằm tìm kiếm sự tồn tại của [con rơi] còn chẳng tồn tại.

   

“Không phải là vì hắn đang ưu tiên chuyện cướp lại quyển sách đã bị Docora mang đi ư?”

“Đúng là có khả năng ấy. Nhưng Illias này, đối với Larheit, mệnh lệnh của Phi Ma Vương chỉ giống như khuyến mãi thêm nhằm hoàn thành mục đích vốn có của mình. Nếu có thể ưu tiên thì hắn nên tiến hành chuyện vươn tay tìm kiếm [con rơi] trước. Thế thì ắt hẳn hắn tuyệt đối không muốn lưu lại thông tin đó tại Yugura giáo.”

   

Larheit không phải dạng người cả tin về thực lực của mình.

Có thể hắn đã suy xét nguy cơ bị lộ tẩy vì chuyện bất ngờ nên mới không lợi dụng Yugura giáo.

   

“Tức đó là nội dung mà chỉ có Yugura giáo là hắn không muốn họ biết ư?”

“Đúng thế. Ngoài ra, từ chuyện Larheit phán đoán như vậy, có lẽ bên trên hắn còn một kẻ nào đó nữa.”

“Cấp trên sao… Kiểu như với tôi thì là Ukka-sama ư?”

“Chuyện Larheit có thể điều khiển Đại Giám Mục Ukka chính là sự thật và là thành quả không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi so sánh nguy cơ bị phát giác thì hắn lại không chuyển sang bước tiếp theo. Xét theo tính cách của Larheit, nếu chỉ là một đồng minh cùng cấp bậc sở hữu lý tưởng chung và mục đích cá nhân riêng thì hắn có hành động nhiều thêm một chút cũng không phải lạ.”

   

Dù vậy, Larheit nhất định vẫn đang nắm giữ thông tin tương đối.

Hắn không phải ở hàng chót, nhưng cũng không phải kẻ đứng đầu. Có lẽ là dạng như đặc vụ trong phim gián điệp vậy.

   

“Nghĩa là hắn không có quyền hạn hành động đơn độc sao. Và toàn bộ băng đảng đó đặc biệt xem Yugura giáo là đối tượng nguy hiểm.”

“Bọn chúng không muốn [con rơi] bị Yugura giáo biết được, đây chính là điểm đáng chú ý nhất. Vậy thì băng đảng Larheit là một đám người xem trọng và hiểu rằng [con rơi] không phải nội dung Yugura giáo có thể biết được. Nếu giải thích như vậy thì cô nghĩ chúng là đám người như thế nào?”

“…Là những kẻ có tiêu chuẩn khác với lời dạy của Yugura giáo ư?”

“Đúng vậy, một đám người rõ ràng sở hữu tiêu chuẩn khác biệt, tức là đám người thuộc tôn giáo khác. Và thứ tôi nghiên cứu chính là lịch sử cùng các chủng loại tôn giáo tồn tại ở từng quốc gia. Tuy thật tốt khi số lượng ít hơn tôi tưởng, nhưng chúng vẫn lấy đi kha khá thời gian ngủ của tôi.”

“Anh đã nghiên cứu toàn bộ sao?”

“À thì cũng tồn tại vài tôn giáo có thể lập tức lược bỏ. Mấy cái như tôn giáo thờ phụng rượu do một tên mạo hiểm giả say xỉn sáng lập thì tôi ném cả cuốn sách đi luôn.”

“Có cả thứ đó ư.”

“Cá nhân tôi thì muốn một lần thử đi đến Thánh Địa của Mulepohhechokuchon giáo xem sao.”

“Cái quái gì đấy?”

“Ai biết, hình như nó rất là hay ho.”

“Hay ho sao…”

“Sau này cô thử đọc nó đi. Mặc dù không vô đầu được tí gì, nhưng tôi có thể hiểu là nó rất hay ho.”

“Anh nói thể làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy. Nhưng mà quay lại chủ đề chính đi.”

   

Ai dà, thật sự thì lời dạy và lịch sử của Mulepohhechokuchon giáo rất là tuyệt luôn. 

Tôi còn nghĩ vị Giáo Chủ nhất định cũng sẽ thành đạt trong thân phận nghệ sĩ hài đấy.

   

“Sau khi Yugura Nariya kết hợp các tôn giáo từng tồn tại, hắn chỉ điều chỉnh chủ yếu ở hai điểm. Thứ nhất, Ma Vương là kẻ địch của nhân loại. Thứ hai, không được phép chạm vào Cấm Kỵ do gã tạo ra. Trong trường hợp chú ý đến giáo pháo sở hữu góc nhìn ‘có thể chấp nhận’ điều đó thì tôi nghĩ đến một vài tôn giáo. Trong số đó, đây là tôn giáo sở hữu thực lực mạnh nhất.”

   

Tôi ném một quyển giáo điển lên bàn.

Không một ai nhìn vào mà nghiêng đầu thắc mắc. Dù rất nhỏ bé so với quy mô của Yugura giáo, nhưng đây không phải tôn giáo mà mọi người ở đây không biết.

   

“Đảng phái tín ngưỡng tự nhiên, thờ phụng các hiện tượng tự nhiên và vật thể trong thiên nhiên, Leytis. Trong lời dạy của bọn họ thì Ma Vương chính là thiên tai do tự nhiên tạo ra, và họ cho rằng đó là hình phạt đối với con người vì đã luôn chém giết lẫn nhau. Về đạo đức và luân lý thì cũng không thua kém quá nhiều, nhưng họ mang góc nhìn chủ quan khác biệt hoàn toàn với những điểm mà Yugura Nariya điều chỉnh.”

“Leytis sao… Đây là tôn giáo có nhiều tín đồ là mạo hiểm giả và người sống trong rừng núi… Dùng để diễn giải thì tôi không nghĩ có gì quá lạ lẫm.”

“Dĩ nhiên là cũng không phải toàn bộ Leytis đều xấu xa. Tuy nhiên, với một gã biết được sự thật Yugura Nariya từng tạo ra Ma Vương thì đây là tổ chức vô cùng thích hợp để lợi dụng làm lớp vỏ nguỵ trang. Hơn nữa, Thánh Địa của Leytis lại nằm ở Trine.”

“Đất nước mà trực giác của anh cho rằng đáng ngờ sao… Anh cho rằng họ có bao nhiêu phần trăm là đen?”

“Khoảng 60 phần trăm.”

“Thấp hơn tôi nghĩ đấy.”

“Bởi vì có khả năng Leytis chỉ là tổ chức bị lợi dụng mà thôi. Rất khó để khẳng định rằng Leytis chính là kẻ cầm đầu, nhưng tôi tin chắc rằng có thể tìm thấy dấu vết từ đó.”

“Vậy thì chúng ta cần làm gì từ lúc này?”

“Tôi cũng đã mường tượng kha khá phương châm hành động của băng đảng Larheit đang tồn tại ở Quama này. Về thời gian thì cũng sắp đến lúc cần phá tan các con cờ, những cố vấn của bang hội rồi.”

   

Sau khi tôi thò tay vào thủ đoạn liên lạc với Larheit thì ba người Lawvito, Chenyas, Jestaff đều ẩn nấp và không thực hiện hành động nổi bật nào.

Tuy nhiên, nếu tôi không hoàn thành chuyện trước khi Phi Ma Vương hành động, các quốc gia sẽ biến thành một khối và trở nên rất khó để đối phó.

Quá nhanh thì chúng sẽ chuẩn bị con cờ khác, quá chậm thì mọi chuyện đều không còn kịp nữa.

   

“Vậy là sắp sửa hành động rồi sao! Thế thì tôi cần phải làm gì đây!?”

“Mix thì tạm thời chờ đợi.”

“Ể….”

“Thượng Thư-sama, tôi thì sao?”

“Cô cũng vậy, cả Girista luôn.”

“Được nghỉ ngơi mà sao có chút không vui thế này nhỉ…”

“Phải rồi ha~?”

   

Vừa hôm trước còn đòi nghỉ ngơi mà mấy người đòi hỏi thật đấy.

   

“Illias và Ulffe thì vẫn làm hộ vệ cho tôi như mọi khi. Cũng không có công việc gì cần phải đặc biệt chú ý.”

“Shishou, thế thì chẳng phải chỉ còn mỗi Ekdoic-san có thể hành động sao?”

“Ekdoic thì cần phải chờ đợi vì vụ khác.”

“Khoan đã, tức là anh sẽ đi gây chuyện một mình ư?”

“Làm gì có. Chỉ ngồi xoay chuyển đầu óc trên lý thuyết thì có thể làm gì được chứ. Nhân thủ thì tôi đã có đủ rồi. Thời điểm mọi người ra mặt… chắc là khoảng bước thứ ba nhỉ.”

   

Tôi trang bị mắt kính, thay đổi kiểu tóc và hoá trang thành Poster.

Sắp xếp đã chuẩn bị vẹn toàn. Đến thời điểm tiến hành âm mưu rồi.

   

“Kẻ sụp đổ đầu tiên sẽ là Lawvito Goshenite. Ừ thì ông ta cũng không phải người xấu nên tôi sẽ nương tay một chút.”

“Tôi thì có cảm giác nương tay của Thượng Thư-sama chỉ là cảm thấy có lỗi một chút thôi.”

“Cô cũng hiểu rõ đấy nhỉ.”

   

Sau khi tiếp xúc Lawvito thì bản thân đã nắm khá rõ về người này.

Thú thật thì nếu ông ta không thuộc gia tộc của kẻ từng sở hữu quyền lực và đang muốn đảo chính thì sau này tôi còn muốn làm thân nữa.

Có lẽ cần phải nhanh chóng khiến Lawvito từ bỏ trước khi ông ta làm mai con gái và gia tăng rắc rồi về sau.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Một tên chuyển sinh giả nào đó đã truyền bá mulepohhechokuchon (hiệu ứng: 1 thứ j đó rất tuyệt vời nhưng ko biết rõ là j)
Xem thêm
chỉ sợ bị ép cưới thôi phải không main.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thế quái nào main không nhớ nổi tên ông Kara mà đọc tên giáo phái Mulpochechokuchon lại thuận miệng thế :v
Xem thêm
thực ra thì so với cái họ đọc đéo khác gì phát âm tiếng Đức kia thì cái này thự ra dễ phát âm hơn hẳn :v
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Khi nào mới lại lòi ra một kẻ như Dokora nhỉ? Có hy vọng nào Goshenite cũng giống vậy không?
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Lý do chính: t đ muốn thêm harem :)))
Xem thêm