Ore no Oyome-san, Hentai...
Kuroi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu từ con số không (Phần 3)

16 Bình luận - Độ dài: 754 từ - Cập nhật:

Chẳng hiểu gì cả.

Tôi rất bối rối khi thấy Suzuka đang òa khóc ở trước mặt mình.

“Cậu sao…sao vậy?”

“Bởi…bởi vì Yuki không nói cho tớ biết cậu đang giấu bí mật gì…Dạo gần đây cậu thật sự rất kì lạ.”

“Eh, kì lạ là sao chứ?”

“Ngày nào cậu cũng đến cửa hàng tiện lợi. Cậu còn từ chối mỗi khi tớ muốn nói chuyện nữa. Rõ ràng đã nhìn tớ, nhưng lại bảo không. Thi thoảng Yuki còn xem điện thoại rồi tắt màn hình rất nhanh. Không chỉ vậy, tiền ở trong ví của cậu cũng đã ít hẳn đi…Không phải là hơi hơi nữa rồi, mà phải là rất…rất kì lạ mới đúng.”

Cũng có nghĩa là người vợ thông minh của tôi đều để ý đến lời nói và hành động của tôi sao.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì mỗi lần Suzuka bất chợt nhìn thì tôi lại vội liếc mắt ra chỗ khác, tiền ở trong ví của Suzuka cũng ít đi, nên cô ấy thấy kì lạ là đúng rồi.

Dĩ nhiên là có lý do để tôi có những hành vi khả nghi như vậy.

“Eh….Tớ chỉ muốn khiến cậu hạnh phúc mà thôi.”

“Hả?”

“Eh… Tớ đến cửa hàng tiện lợi mỗi ngày chỉ để tập chạy đêm thôi. Chẳng phải cậu rất thích cơ bụng của tớ sao? Tớ chỉ muốn cơ bụng của mình săn chắc hơn để lần tới cậu nhìn thôi…”

“Vậy lý do cậu từ chối nói chuyện khi tớ ngỏ ý là gì thế?”

“Vì tớ đang học thôi.”

“Tại sao chứ?”

“Cậu biết mà, dạo gần đây chúng ta phải nỗ lực học tập, nên đâu có thời gian hưởng thụ cuộc sống lúc mới cưới. Nguyên nhân là vì thành tích học tập không được tốt của tớ…Thế nên, tớ muốn đạt được kết quả tốt vào lần kì thi thử tiếp theo, để Suzuka có thể yên tâm, rồi sau đấy cậu sẽ chấp nhận lời mời hẹn hò của tớ.”

“Chẳng lẽ…Tất cả những hành vi kì lạ đó của Yuki là…là vì muốn tớ hạnh phúc sao?”

Tôi cũng thấy xấu hổ vì đã gây ra những hiểu lầm kì quặc như vậy, thế là đành phải thành thật thừa nhận.

“Đúng thế.”

“Eh —— —— ——. Thật là, vậy thì tốt quá rồi.”

“Ah, cơ mà hành vi dạo gần đây của tớ đáng ngờ đến thế sao?”

“Rất rất rất đáng ngờ đấy.”

“Tớ xin lỗi.”

“Tớ còn lo cậu sẽ ghét tớ, rời bỏ tớ rồi cùng âu yếm với những người con gái khác nữa.”

“Sao có thể chứ.”

“Tớ biết. Nhưng dù biết chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng tớ vẫn lo lắng lắm…”

“Xin lỗi cậu.”

Dạo gần đây tôi làm rất nhiều điều.

Nhưng chỉ vì muốn khiến Suzuka hạnh phúc bất ngờ, nên tôi đã giấu diếm toàn bộ.

Cuối cùng thì việc đó lại khiến cô ấy rất lo lắng.

“Haizz —— tớ làm mọi chuyện rối tung cả lên rồi…”

“Không…không có đâu. Chẳng qua do tớ nghĩ quá nhiều thôi.”

“Không. Lần này là lỗi của tớ.”

“Nhưng tớ vẫn còn chuyện khá để tâm, có thể hỏi cậu được không?”

“Đã đến nước này rồi, cậu hỏi gì tớ cũng trả lời hết.”

“Vậy cậu tiêu tiền vì mục đích gì thế? Tớ cảm thấy cứ như bị tiêu cùng một lúc ấy…”

“Tớ mua quà cho Suzuka, còn mua cả quần áo đẹp để chuẩn bị cho lúc hẹn hò nữa.”

“Tớ cảm thấy thật có lỗi. Yuki đã làm rất nhiều chuyện để tớ có thể vui, nhưng tớ cảm thấy mình đang dội một gáo nước lạnh vào cậu.”

Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt hối lỗi của Suzuka.

“Vì sao cậu lại cười chứ?”

“Khục. Không phải, rõ là hai người chúng ta đã kết hôn rồi, vậy mà còn nói chuyện như cặp đôi đang yêu nhau nữa, nên tớ mới bật cười vì thấy kì lạ thôi.”

“Fufufufu.”

“Cậu cũng thấy kì lạ đúng không?”

Chúng tôi đang làm những chuyện mà chẳng giống một đôi vợ chồng tí nào cả, nên cả hai quay ra bật cười vì thấy lạ.

Ah, phải rồi.

Đúng là vẫn chưa có cảm giác giống đôi vợ chồng thật sự cho lắm.

Đối với hai người chúng tôi, quả nhiên chuyện kết hôn ——

Không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Làm chuyện mờ ám sau lưng nóc nhà là bị phát hiện ngay.
Các đồng dâm nhớ đừng làm vậy nha
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ôi ngắn quá
Xem thêm
TFNC là gì thế mấy ông🤡
Xem thêm
Thanks for new chap
Xem thêm
@Aisuurufu: tiếp thu tiếp thu :))
Xem thêm
bakacouple
Xem thêm