Ore no Oyome-san, Hentai...
Kuroi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu từ con số không (Phần 1)

9 Bình luận - Độ dài: 824 từ - Cập nhật:

Kết hôn cũng không phải là đích đến cuối cùng, mà là một sự khởi đầu mới.

Tôi biết vẫn còn quá sớm để có thể hài lòng.

Tôi lại tự so sánh sự khác biệt giữa bản thân mình và cô ấy.

Tuy đôi khi Suzuka có hơi hấp tấp, nhưng thành tích của cô ấy thật sự rất xuất sắc. Ngoài ra, kĩ năng vẽ tranh cũng rất thành thạo, lại còn biết làm việc nội trợ nữa.

Trong khi đó, tôi thì...

Thành tích trung bình, bóng đá là sở trường duy nhất thì cũng đã từ bỏ. Làm nội trợ thì chỉ ở mức biết phá vỡ bát đĩa. Tiện cũng nói luôn, hôm qua tôi vừa mới làm vỡ một cái.

Tuy hai đứa không được xứng đôi, nhưng Suzuka cũng chẳng để tâm đến điều đó. Dẫu vậy, có thêm một vài ưu điểm cũng là chuyện tốt, vì như thế thì sẽ đáng tin hơn.

Được rồi, ngoài học tập ra thì tôi phải nỗ lực tìm hiểu cái khác mới được.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về chuyện này thì Suzuka bỗng chạy đến trước mặt tôi rồi đưa ra lời đề nghị.

"Yuki! Cho tớ xem cơ bụng đi!"

"Vì sao chứ?"

"Tớ cần tham khảo cho những nhân vật xuất hiện trong manga của mình."

Nhưng trên mạng cũng thiếu gì ảnh cơ bụng để tham khảo đâu.

Tôi cũng đã nhìn thấu sở thích của Suzuka khi cô ấy cố tình nhờ mình như thế này.

Suzuka chắc chắn là một người cuồng "cơ bắp" rồi, vì cô ấy đang khẽ chớp đôi mắt to tròn với vẻ chờ mong và muốn nhìn cơ bụng thế kia cơ mà.

Có vẻ Suzuka thích kiểu gầy một chút, nên cơ bụng tôi gần như phù hợp với lý tưởng của cô ấy.

Thì ra là vậy, tôi đã tìm được điểm để mình có thể cải thiện rồi.

"Bó tay với cậu rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu đã phối hợp để vẽ ra một bộ manga hay."

"Được rồi, tùy cậu thôi."

Tôi cuộn vén áo lên.

Nhưng vẻ mặt của Suzuka lại không được hài lòng cho lắm.

"Hình như cơ bụng của cậu không được rõ như trước nhỉ..."

"Xin lỗi nhé. Tại tớ không vận động nhiều."

"Không sao, còn săn chắc nên vẫn ổn mà ~~  tạch tạch"

Suzuka bắt đầu chụp ảnh bằng điện thoại.

Khoảng một, hai phút sau, Suzuka rời khỏi với vẻ mặt rất hài lòng.

Đây chắc là lần thứ mười tôi cho Suzuka xem cơ bụng để làm tài liệu tham khảo.

Hiện giờ ở trong phòng cũng chỉ còn một mình tôi đang cởi áo và đứng ở trước gương.

“Mình đã nhanh chóng tìm ra được những chỗ bản thân cần cải thiện hoặc duy trì rồi.”

Đó là phải giữ được hình thể hiện tại mà vợ tôi đang rất thích.

Để Suzuka thích mình hơn nữa, tôi càng phải rèn luyện bản thân mình.

Phải biến quyết tâm thành hành động mới được.

Suzuka đang vẽ tranh để thư giãn, hiện tại là khoảng thời gian rảnh rỗi để cô ấy tạm rời khỏi áp lực học tập.

Dù giờ đã là buổi đêm, nhưng cũng chưa khuya cho lắm.

Đúng là có hơi khuya, nhưng chạy bộ ở bên ngoài một chút thì vẫn ổn thôi.

Và thế là tôi nhanh chóng thay sang quần áo thể thao.

Sau khi nói với Suzuka rằng bản thân sẽ đến cửa hàng tiện lợi, tôi bước ra khỏi cửa.

Dù chỉ là ra ngoài chạy bộ, nhưng chẳng hiểu tại sao mà tôi không dám nói thật với cô ấy.

"Mình muốn tạo bất ngờ cho Suzuka."

u24378-6346805e-22da-4252-a8ed-eed4c517cebf.jpg

Phải để Suzuka, một cô gái biến thái cuồng cơ bắp ngạc nhiên mới được.

Dường như cơ bụng hiện tại của tôi không được rõ nét lắm nên cô ấy mới có đôi chút thất vọng thì phải.

Hay nói cách khác, tôi muốn giấu giếm để lén tập luyện, rồi tạo bất ngờ thật lớn với cô ấy.

Vì để cô ấy thích tôi hơn, vì để mối quan hệ giữa hai đứa trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được những điều đó.

Với cả, chạy bộ buổi tối cũng có lợi cho sức khỏe mà...

Buổi tối ngày hôm qua, khi đứng ở trên cân, tôi mới nhận ra mình đã nặng thêm 4kg.

Ngoài việc gần đây bản thân lười vận động thì những bữa cơm ngon lành do Suzuka nấu cũng là một trong số những nguyên nhân.

Kể cả là món phụ, cô ấy cũng chuẩn bị thêm cơm nước rất tươm tất, đúng là gian xảo mà.

Tôi buộc dây giày thật cẩn thận.

Sau đó, tôi rời khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ vào buổi đêm.

❤❤❤

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lại anh cuồng vợ r
Xem thêm
Lại anh cuồng vợ r
Xem thêm
Trans cumback rồi :))
Xem thêm
ko biết lúc nào có segs nhỉ ._.
Xem thêm
TRANS
tem <(")
Xem thêm