Ore no Oyome-san, Hentai...
Kuroi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu từ con số không (Phần 2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:

"Haizz ~~~ được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Sau khi đã chạy bộ xong xuôi, tôi hoàn thành nốt bài tập cơ ở trong phòng.

Để giữ được hình thể cân đối và cơ bắp săn chắc, tôi đã tập luyện thể thao và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, mà điều này còn giúp tôi thay đổi tâm trạng để tập trung tốt hơn vào việc học sắp tới của bản thân.

Hơn nữa, tập thể thao cũng tiêu tốn calo, nên những món ăn do Suzuka làm vốn đã rất ngon lại càng trở nên ngon hơn.

Dù mới là ngày thứ ba tôi chạy đêm, những cũng có hiệu quả rồi.

Sau khi đã duy trì việc tập thể thao hằng ngày như thế này, liệu còn cách nào khác để tôi cải thiện sức hấp dẫn của mình không?

Khi bản thân đang nghiêm túc tìm kiếm 『mẫu người đàn ông có sức hấp dẫn với phụ nữ』 như một thằng ngốc, tôi bắt gặp một bài viết với tiêu đề 『phụ nữ luôn thích sự bất ngờ!?』.

Đại khái thì ý chính của bài viết nói rằng, nếu bình thường bạn là một người chưa từng tạo sự bất ngờ với người yêu, vậy thì bạn càng cần phải chuẩn bị sự bất ngờ cho đối phương.

Sau khi tôi và Suzuka cùng chung sống với nhau, hai đứa vẫn luôn học và học.

Ngay cả những chuyện mà các cặp đôi hay làm, chúng tôi còn chưa thực hiện được, chứ nói gì đến vợ chồng.

Cơ hội hiếm có thế này, chi bằng mình cứ tìm lý do để chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Suzuka nhỉ.

"...Dù cũng muốn như vậy."

Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra được điều gì bất ngờ để khiến Suzuka vui vẻ cả.

Khi bản thân còn đang lo lắng như vậy, mẹ của Suzuka, cũng chính là mẹ vợ của tôi bỗng nhiên gọi điện thoại đến.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nên mới gọi riêng cho tôi sao?

『"Alo, Yuki-kun. Giờ con có rảnh không?"』

"Dạ, con rảnh ạ."

『Vậy à. Thế thì tốt rồi. Cô hơi bận tâm đến cuộc sống dạo gần đây của con và Suzuka nên mới gọi điện. Con xem, con bé đó có biết giữ phép lịch sự với người khác đâu mà? Bởi vậy mà cô có hơi lo lắng về vấn đề này...Yuki-kun lại khá dịu dàng, nên dù muốn phàn nàn thì có lẽ con cũng sẽ nhẫn nhịn không nói ra đúng không?』

"Con cũng không có gì để phàn nàn đâu ạ. Thật ra thì cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, nhưng sau khi kết hôn và bắt đầu ở chung, bọn con chỉ tập trung học tập vì hai đứa vẫn còn là thí sinh chuẩn bị thi tuyển ạ..."

『Thế thì đâu vui vẻ gì chứ. Cuộc sống lúc mới cưới hiếm có lắm đấy! Cái hồi cô và bố của con bé mới kết hôn...』

Eh, hình như có chuyện gì đó sắp bắt đầu rồi.

Cô muốn chia sẻ cho tôi về cuộc sống lúc mới cưới mà bản thân đã từng trải qua.

Dù chỉ có mình cô đang nói, nhưng đúng là tôi cũng cảm nhận được khoảng thời gian đó của cô, thậm chí còn có đôi chút ao ước nữa.

10 phút sau.

『Bởi vậy... Cuộc sống lúc mới cưới ấy, hai người đều thấu hiểu được nhau...Eh, xin lỗi nhé. Thật vui khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, nên cô đã nói với cháu nhiều như thế.』

"Không sao đâu ạ. Vậy cháu muốn làm điều gì đó để khiến Suzuka vui vẻ, vì cứ học tập thì cũng nhàm chán lắm ạ. Cô có biết chuyện gì có thể khiến Suzuka vui vẻ không ạ?"

"Ara ara, dù sao cô cũng làm mẹ của con bé suốt bao năm trời mà. Chuyện có thể khiến con bé vui, muốn cô nói bao nhiêu cũng được."

"Vậy cháu phải nhờ cô rồi."

"Có lẽ, việc cháu mời con bé đi hẹn hò chính là chuyện khiến con bé vui vẻ đấy."

"Eh, cháu bị từ chối rồi. Chuyện này không được."

"Ara, tiện cô cũng muốn hỏi luôn, vì sao lại thế?"

"Do thành tích của cháu quá kém. Suzuka đã yêu cầu cháu không được hẹn hò cho đến khi cải thiện được điểm số ạ."

"Cũng có nghĩa là cháu phải đạt được thành tích tốt trong kì thi thử tiếp theo thì mới được hẹn hò sao."

"Là thế đấy ạ...Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Lý do bị từ chối là vì chưa có kết quả.

Nói cách khác, nếu tôi đạt được kết quả tốt trong kì thi thử, Suzuka cũng không còn gì để chê trách nữa.

"Yuki-kun, hiện giờ là khoảng thời gian mà cháu phải cố gắng hết sức. Hãy nói với con bé rằng cháu đã cố gắng học tập để được hẹn hò, nhất định con bé sẽ rất vui."

"Cô nói rất đúng ạ. Vậy, còn chuyện gì có thể khiến em ấy vui không ạ..."

"Còn chứ, là tặng quà đó. Nhất định con bé sẽ rất vui nếu Yuki-kun tặng thứ gì đó. Cháu có thể tặng cho con bé vào lúc quay về sau buổi hẹn hò, Suzuka rất thích tình tiết kiểu thế đấy."

Quà tặng sao...

Khi cô nói vậy, tôi mới chợt nhận ra là mình chưa từng đàng hoàng tặng quà cho Suzuka.

Cùng lắm thì tôi mới chỉ đãi cô ấy ăn kem ly lúc về nhà cùng nhau thôi.

Nhưng cô gái đó thích thứ gì nhỉ? Giờ cô ấy cũng có tiền rồi, mua thứ gì đấy có chút giá trị cũng là điều khả thi mà. Chắc cô ấy...cũng tự đi mua những thứ mà bản thân muốn rồi.

"Em ấy sẽ thích thứ gì cô nhỉ?"

"Cô biết nhưng đâu thể nào nói cho cháu được. Tự suy nghĩ rồi thử tặng cho Suzuka xem. Như vậy thì có lẽ Suzuka sẽ vui vẻ hơn đấy."

"Cô thật là xấu bụng..."

"Fufu. Thì chẳng phải bình thường mẹ vợ thường hay xấu bụng còn gì."

Cô bắt đầu nói đùa.

Nếu cô là người có tâm địa xấu xa thì đã không gọi điện vì lo lắng về mối quan hệ giữa tôi và Suzuka rồi.

Dù gần đây không được thân thiết, nhưng tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian khi trước, lúc mà cô thường xuyên chăm sóc tôi.

Do thấy có chút hoài niệm nên tôi nói lời cảm ơn với cô.

"Vậy cứ để tự cháu suy nghĩ là được rồi ạ. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì mọi chuyện ạ."

"Không có gì đâu. Dù sao cô cũng coi Yuki như con nuôi của mình rồi. Chút chuyện này đâu tính là gì. Eh xin lỗi cháu nhé, người chồng thân yêu của cô vừa mới gọi, nên cô chuẩn bị cúp máy đây."

Cô vội vàng cúp máy.

Tôi phì cười khi nghe thấy câu nói cuối cùng của cô.

"Thật sự rất tuyệt nhỉ."

Tình cảm khi xưa hay hiện tại của hai người vẫn khăng khít như thế.

Chắc hẳn là cô đã có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, nên mới có thể kể về chồng mình một cách vui vẻ trên điện thoại như vậy.

Nếu sau này tôi và Suzuka có thể được như vậy thì tốt quá.

Được rồi, để tương lai của chúng tôi cũng giống như vậy, tôi cần phải...

"Yuki ~ phòng tắm trống rồi này ー"

Suzuka nói rằng phòng tắm hiện đã trống, bằng thanh âm đủ để tôi nghe thấy được.

Bình thường thì tôi sẽ đi tắm ngay, nhưng mà...

"Xin lỗi nhé, tí tớ vào sau."

Vì để đạt được thành tích tốt trong kì thi thử tiếp theo, tôi cần phải cố gắng hơn nữa.

Tôi nhất định phải đạt được điểm cao trong kì thi thử, để Suzuka không thể từ chối cuộc hẹn hò của tôi nữa.

Thế là tôi bèn lấy tài liệu ra rồi tiếp tục học.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for new chap trans, cơ mà vừa tạch lên lục bảo cay vl
Xem thêm
Tặng cho đứa con là best
Xem thêm