Ore no Oyome-san, Hentai...
Kuroi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Buổi sáng hạnh phúc (Phần 1)

15 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

Ánh nắng vào cái mùa này thật sự rất gay gắt, vừa mới ra cửa thôi mà mồ hôi đã tuôn ra rồi.

"Ah oa. Không ăn được nữa rồi..."

Suzuka nói mơ đầy dễ thương khi đang ngủ ở ngay bên cạnh tôi.

Xem ra, dù Suzuka đã hẹn là phải để cô ấy dịu dàng đánh thức tôi, nhưng cuối cùng tôi lại tỉnh dậy trước.

Đưa mắt nhìn điện thoại để kiểm tra, tôi mới nhận ra việc thức đêm thật sự để lại ảnh hưởng rất lớn.

Đã qua 10 giờ sáng rồi.

Và ngoài tin nhắn lo lắng của mẹ ra thì tôi còn nhận được một tin nhắn khác.

『 Đây là kết quả của kì thi thử.』

Ra là kết quả thi thử đại học khi trước đã được gửi về nhà bố mẹ tôi bằng đường bưu điện.

Tỉ lệ đậu là 30%.

"A..h...Thế này hình như không ổn rồi."

Không cười nổi. Thật sự không thể cười nổi.

Cũng bởi Suzuka đã ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ khác ngoài bóng đá, nên tôi mới cố gắng để lên đại học. Nhưng bộ dạng bây giờ của tôi lại là gì đây.

Với suy nghĩ muốn thử sức, tôi đã chọn trường dựa theo trình độ học tập của Suzuka, nhưng rốt cuộc tôi và Suzuka vẫn có một khoảng cách quá lớn.

"Eh...Chào buổi sáng. Mới sáng ra mà vẻ mặt đã thế này rồi, có chuyện gì sao?"

"Tỉ lệ đỗ kì thi thử trước đó của tớ...chỉ có 30% thôi."

"Ah —— cũng khó thật nhỉ. Vậy cậu điều chỉnh nguyện vọng xuống những trường dễ hơn xem sao?"

"Không, tớ không muốn chọn dễ hơn. Vì tớ muốn học cùng một trường đại học với cậu."

"Sáng ra mà cậu đã nói những lời ngọt ngào quá vậy."

"Thế còn cậu thì sao?"

Chắc hẳn kết quả kì thi thử của Suzuka cũng đã được gửi đến nhà rồi.

Thế là Suzuka bèn gọi điện cho mẹ để hỏi về kết quả của kì thi.

"Tỉ lệ đỗ trường nguyện vọng 1 là 80%, nếu là trường đại học có thứ hạng cao hơn thì là 60%. Với cả, mẹ tớ bảo hôm nay sẽ đến xem tình hình của hai bọn mình đấy."

"Chẳng phải cậu đang rất thuận buồm xuôi gió hay sao. Nhất định là cậu đã gian lận rồi."

"Tớ không có."

"Chẳng phải là vì đã trúng xổ số hay sao? Trở nên giàu có rồi mà nhỉ? Dù kì thi có thất bại thì vẫn có thể sống tiếp..."

Làm gì có chuyện cô ấy không hề cảnh giác chứ.

Vậy thì, chắc chắn Suzuka đã gian lận rồi...

"Vẻ mặt của cậu rất bất lịch sự đó."

"Thế nói cho tớ biết bí quyết để cậu có thành tích tốt như vậy đi."

"Thì, thì là, ừm, fufufufu..."

Suzuka muốn cười cho xong chuyện.

Muốn lừa dối sao? Tôi bèn cốc vào trán của Suzuka một cái khi đang suy nghĩ như vậy.

"Đau, đau quá...Phản đối bạo lực!"

“Với quan hệ của tớ và cậu thì việc này chỉ là hỗ trợ lẫn nhau thôi. Nói cho tớ biết cách cậu nâng cao thành tích đi, để tớ thử tham khảo xem sao.”

“Eh, cậu cảm thấy tớ không phạm sai lầm chứ?”

“Ý cậu là gì?”

“Thì là chuyện tớ tự ý đi lấy tiền thưởng một mình ấy!”

“Eh —— chuyện đó sao.”

Có lẽ tôi cũng hiểu lý do cô ấy không nói ra cách nâng cao thành tích.

Bởi vì tính của Suzuka rất thuần khiết và thẳng thắn. Vậy nên, nếu có thất bại thì cô ấy chắc chắn sẽ tự kiểm điểm bản thân…

“Tớ không muốn gây thêm phiền phức cho người khác chỉ bởi hành động ngốc ngếch của bản thân. Bây giờ cũng vậy, có lẽ hành động của tớ đã mang thêm phiền phức cho Yuki rồi.”

“Vậy thì phải cố gắng học tập thôi.”

Thay vì an ủi một cách vụng về, có những lúc ta nên trách móc một chút, vậy thì tâm trạng của đối phương sẽ thoải mái hơn.

Sau khi đã động viên cô ấy một chút, lần này đến lượt Suzuka động viên tôi.

“Yuki cũng thế nhé. Thành tích của cậu chưa được ổn nhỉ?”

“…Đúng thế thật.”

“Đừng nản lòng! Cậu xem, lần này có lẽ là do may mắn chưa mỉm cười thôi. Yuki không còn đá bóng nữa nên thời gian học tập sau này của cậu cũng rất nhiều mà, nên nhất định sẽ dễ dàng cải thiện thành tích thôi.”

Suzuka vừa an ủi, vừa vỗ vào lưng tôi.

Dù mới lúc nãy còn nói phản đối bạo lực khi bị tôi cốc nhẹ vào trán, vậy mà bây giờ cô gái này lại vỗ vào lưng tôi một cách thỏa thích.

“Cậu đánh mạnh thế. Phản đối bạo lực.”

“Tớ chỉ muốn động viên cậu thôi mà, đâu thể nào là bạo lực nhỉ?”

“Cậu thật là. Bây giờ tớ chỉ muốn cậu an ủi tớ một cách dịu dàng thôi.”

“Thật hết cách với cậu đấy. À, đúng rồi.”

Suzuka lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn kèm bức ảnh cho tôi.

『Cho cậu ngắm nhìn cơ thể của tớ để phấn chấn tinh thần nhé? Ảnh chụp rất quyến rũ chứ? 』

Sau khi nhìn thấy tin nhắn kèm bức ảnh, tôi không nhịn được cười mũi.

Đó chỉ là vài bức ảnh tự chụp và không hề ăn mặc quyến rũ của Suzuka mà thôi.

Có lẽ bức chụp ảnh mẫu đó là tư liệu tham khảo dùng để vẽ tư thế của nhân vật xuất hiện trong manga.

“Cậu phấn chấn tinh thần rồi chứ?”

“Tớ thấy cần phải quyến rũ hơn mới được. Để tớ cởi giúp cậu nhé?”

“Eh…~~~ mình bị anh chống biến thái tấn công rồi ~~”

Suzuka nhảy khỏi giường rồi chạy trốn ra xa.

Trải qua quãng thời gian hạnh phúc vào buổi sáng sớm, tôi lại nhìn vào kết quả của kì thi thử.

“Muốn học cùng trường đại học với Suzuka thì mình bắt buộc phải cố gắng hơn nữa rồi.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Bá quá chủ tịch ưi 💯
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm