• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03

Chương 63.1: Thanh Lọc (3/5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Ting!

Sức mạnh Phản Chiếu xuất hiện và biến mất sau khi mỗi khi Cassion tung nắm đấm.

Ruel nhanh chóng che miệng lại, còn biểu cảm của hắn thì tái nhợt.

Khác với hai Sức mạnh kia, Sức mạnh Phản chiếu không cho hắn bất kỳ âm thanh cảnh báo nào.

Cassion đưa cho hắn một chiếc khăn tay và bình tĩnh nói, “Chúng ta có thể đơn giản kết luận nó như một chiếc khiên dùng một lần. Nó sẽ đỡ cho Ngài một đòn đánh.”

Ruel dùng chiếc khăn tay để lau máu và siết chặt bàn tay.

‘Ngay khi có Sức mạnh Phản chiếu, Ganien đã có thể dội lại mọi đòn tấn công.’

‘Chết tiệt…’

“Tôi sẽ gọi Aris sau khi Ngài nghỉ ngơi.”

Ruel gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau khi Ruel được Cassion đỡ lên giường, Leo áp mặt mình bên cạnh mặt Ruel và hòi, 

– Leo có thể làm gì cho Ruel không? –

Chú cáo có thể điều khiển sức mạnh tốt hơn Aris nhiều.

“Hiện tại thì không, để lần khác đi.”

– Được. Nếu Ruel cần Đây giúp thì cứ nói nha –

Nói rồi, Leo mỉm cười với Ruel.

“Ruel.”

Sau cách cửa vừa mở ra là Ganien đang bước vào phòng.

Ruel biết mình một ngày nào đó sẽ phải nhắc anh ta câu này, nhưng hắn không ngờ mình sẽ nói nó vào hôm nay, “Bộ ngươi không biết cách gõ cửa à?”, Ruel tỏ vẻ khó chịu.

“Ngài đã có Cassion rồi mà.”

Đồ mất nết. Ruel kìm nén cơn giận của mình và hỏi tiếp, “Nên ngươi đến đây để làm gì hả?”

“Bích Hiệp Sĩ đoàn đang chờ ở thị trấn kế tiếp. Do Ngài là Đại Sứ Đoàn , chúng tôi cần phải đối xử Ngài một cách trang trọng nhất có thể.”

“Ngươi kêu họ tới ư?”

“Không có, dù tôi có nghĩ Ngài có càng nhiều hộ vệ thì càng tốt thật. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh của Nhà Vua, không phải tôi. Ngài là khách quý, nên chúng ta sẽ đổi vai cho nhau vào lần này. ”

Hắn và Ganien đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định mối liên minh giữa Leponia và Cyronian.

Ganien đã gặp Đức Vua của Leponia và đề nghị liên minh, còn Ruel sẽ gửi câu trả lời cho Nhà Vua của Cyronian. Rồi cả hai sẽ đi đến mối quan hệ hữu nghị trong tương lai.

Trong tiểu thuyết, hai nước Cyronian và Leponia không có hợp tác.

“Mấy tên Huyết Tro đã biến mất giữa chừng, ắt hẳn chúng đang trà trộn trong nhóm phù thủy. Thế nên tôi gọi Bích Hiệp Sĩ đến.”

Ruel đang rất cần những người có thể trông cậy khi tiếng vào cung điện. Nghĩ vậy, hai mày Ganien chau lại.

Cốc. Cốc.

“Tôi là Ginger đây, thưa lãnh chúa.”

“Vào đi.”

Khi Ginger tính mở cửa và cúi đầu chào thì anh sững người khi thấy Ganien. Dù Ganien và Ruel có thân thiết đến đâu, chẳng phải hai người đó từ hai đất nước khác nhau à?

“Không sao đâu.”

Ruel trấn an Ginger.

“Ngươi có tìm thấy nó không?”

“Vâng, tôi đã tìm thấy con chim và miếng giấy trên chân nó.”

Ginger lịch sự đến gần Ruel và đưa ta một mẩu giấy.

[Mục tiêu cần được loại trừ hàng đầu: Ganien Croft của Bích Hiệp Sĩ, Torto - Chỉ huy Hiệp Sĩ Hoàng Gia và Aris - hộ vệ của Ruel Setiria]

[Nhờ vào tuyết rơi dày, vẫn chưa ai chú ý đến chúng ta cả. Chiến dịch bắt đầu]

“Kẻ thù là ai?”

Ruel bóp nát tờ giấy và mỉm cười.

Người tên Nintra mà tên Huyết Tro kia nhắc đến sắp đến đây rồi.

“Tôi tìm thấy… bốn kẻ. Đó là Khan, Taylor, Sort và Kurt”, Ginger hít một hơi ngắn để nói.

Ở đây có kẻ phản bội.

Khi Ginger phát hiện họ, anh ta nghiến răng trước cảm giác bị phản bội.

Nếu như anh ta không chấp nhận lời đề nghị của Ruel, bọn chúng đã đâm sau lưng anh với cái khuôn mặt bạn bè giả tạo đó rồi.

“Anh Ginger hãy bình tĩnh đi. Anh Torto không phải là kẻ phản bội. Anh có thể cho anh Torto biết rằng kẻ thù đang tới không?”

Ginger liếm môi mình. Tuy Ruel không phải chỉ huy, tuy nhiên, lời nói của hắn lại có tác dụng trấn an anh hơn bao giờ hết.

“Tôi sẽ làm ngay.”

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ruel quay về phía Cassion.

“Đã đến lúc để giảm miệng ăn rồi nhỉ?”

Với nhất cử nhất động của kẻ thù trong tay, hắn sẽ đánh phủ đầu chúng trước khi chúng có thể làm vậy với hắn.

“Được rồi, tôi sẽ đi kêu Aris”, nói rồi, Cassion liếc nhìn Ganien. 

Tay Ganien đang đặt trên kiếm như có thể rút kiếm ra bất cứ khi nào.

Chỉ khi đó, Cassion mới biến mất.

“Hina.”

“Vâng.”

Hina chậm ra bước ra từ bóng tối.

“Hãy bảo trường làng sơ tán người dân. À và ngươi sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu ngươi mượn danh Ganien đấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hina gật đầu và biến mất.

“Leo.”

Chú cáo vẫy đuôi ngay khi nghe thấy tên mình.

– Đã có việc cần tới Leo rồi hả? –

“Ta muốn ngươi làm tan tuyết.”

Không có ai có thể đọ lại tự nhiên bằng một tinh linh cả.

– Okie, Ruel cứ giao nó cho Leo đi –

Sau khi Ruel mở cửa sổ, chú cáo liền lao vào trong tuyết. Hắn đóng cửa sổ sau khi thấy Leo đã chôn mình trong tuyết và bơi trong đó như cá trong nước. 

“Ngài đang làm gì vậy? Ruel - nim không tính ra lệnh cho tôi à?”

Nghe vậy, Ruel bảo Ganien hãy đứng im.

Leo đã dọn đường nên Bích Hiệp Sĩ sẽ nhanh chóng đến đây thôi.

Ganien cười toe toét.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau một lúc cho tới khi Ganien kết thúc cuộc trò chuyện với câu, “Khi nào Ngài cần thì cứ kêu tôi.”  

Không đáp lại, Ruel chỉ sử dụng Hơi Thở.

Chiếc bóng sẽ đi theo thủ lĩnh, sau đó đến Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia và Bích Hiệp Sĩ nên họ sẽ có thể chuẩn bị trước mọi thứ.

Hắn ngóng trông được thấy tên khốn Huyết Tro cúi đầu chịu thua đây.

Cốc, Cốc.

“Aris đây.”

“Vào đi.”

“A, anh Ganien cũng ở đây à?”

Từ khi nào Aris đã thân thiết với Ganien như thế này nhỉ?

Ganien chào mừng Aris trong khi nói chuyện. Tuy không thể hiện rõ, ánh mắt anh ta đầy sự tham lam với tài năng của cậu bé.

“Aris, con có nghe Cassion nói chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Mặc kệ họ có phá hủy ngôi làng hay kế hoạch của họ là gì, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là ta. Thị trấn sẽ được hiệp sĩ bảo vệ.”

“Con sẽ bảo vệ Ruel - nim.”

“Ừm, hãy bảo vệ Ganien và ta. Khụ, khụ.”

Ruel mỉm cười và lòng hai bàn tay vào nhau.

***

Nintra đang lo lắng. Do Mary đã bị bắt và chết dưới tay một Hiệp sĩ Hoàng gia.

Ruel, kẻ nên bị sóng cuốn trôi thì lại an toàn dừng chân tại khu vực phía Nam của Vương quốc Cyronian.

‘Chết tiệt! Lũ chó chết!’

Hắn ta nhai những chiếc móng tay ngắn đến đáng sợ của mình.

Tuy Mary yếu hơn gã nhưng cô ta là một sát thủ lành nghề. Thế mà cô ta lại bị một Hiệp sĩ giết.

‘Mọi thứ quá khác biệt với tình báo! Má nó, lũ khốn nạn!’

Nintra đang tiến tới ngôi làng nằm ở phía Nam.

Chim truyền tin đáng lẽ phải đến đây rồi.

Tại sao tên lãnh chúa đó lại không bị sóng cuốn trôi và cái quái gì đang diễn ra vậy?

Gã có nên tiếp tục kế hoạch hay không đây?

‘Chết tiệt.’

Mọi chuyện rối hết rồi.

Gã cảm nhận bước chân của mình đang dần chậm hơn cái trước.

‘Mình nên là người giết Ruel Setiria vì Đức Ngài.’

Nhưng gã có thể thực hiện kế hoạch hay không?

Nintra suy nghĩ và liên tục suy nghĩ. Gã cũng liên tục lấy ra một thứ nước đen từ túi và bỏ nó lại chỗ cũ liên tục, cho đến khi gã ta nắm chặt nó trong ta.

Do cuộc đột kích, hiển nhiên, mức độ đề phòng của hiệp sĩ sẽ gia tăng.

 Đó không phải là điều họ nghĩ đến khi tấn công anh ấy sao?

'Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi’, vừa nghĩ, gã ta vừa nhìn chằm chằm vào chai nước đen trong tay mình.

Kể cả khi gã không có thông tin của mục tiêu, hắn vẫn còn thứ trong tay mình.

“Chà, thứ này đáng quan ngại đấy.”

“…”

Nintra chết lặng. Gã ta không phát hiện đã có kẻ tiếp cận mình.

Những thuộc hạ phía sau gã ta cũng căng thẳng như Nintra.

“Tên của ngươi là Nintra, đúng chứ?”

Tên sát thủ cười.

Trước khi Nintra kịp nhận ra, tên sát thủ đã có được cái chai trong tay gã.

Bị dồn đến mức này, Nintra đành rút kiếm ra, nhưng gã ta không thể vung kiếm. Gã cảm thấy… nếu gã vung kiếm thì đầu gã sẽ lìa khỏi cổ.

Nintra chưa từng gặp anh mạnh như tên sát thủ này cả.

“Ta đoán đây là át chủ bài của chiến dịch này nhỉ?”, vừa nói, Cassion vừa lắc nhẹ cái chai trên tay.

Ực.

Dưới áp lực của Cassion, đầu gối tự động Nintra nằm ngoài sự kiểm soát của gã và quỳ xuống.

Và đầu của tất cả thuộc hạ của gã ta thi nhau bay vút lên trời. 

Phựt, phựt, phựt.

Một trong những cái đầu lăn ra và dừng lại dưới chân Nintra.

Cùng lúc đó, cơ thể Nintra bắt đầu run rẩy.

Tên sát thủ này không phải là người mà gã có thể đối phó. Bản năng của Nintra khóc thét.

“Đây là toàn bộ kế hoạch của ngươi à?”

Nintra gật đầu lia lịa.

“Đó là tất cả cấp dưới của ngươi sao?”

Đầu gã ta gật một cách điên cuồng.

“Thật vô nghĩa.”

Bộp!

Nintra bất lực ngã xuống với âm thanh vỡ tan của sống mũi gã ta.

Sau một cú đấm, Cassion giơ tay ra và tóm cổ Nintra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận