How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 10.4: "Tớ sẽ nhớ điều này."

11 Bình luận - Độ dài: 678 từ - Cập nhật:

Trans: Fan Tê Liệt 20 năm

“Vậy là tớ bị cho ra rìa hả?”

Sau giờ học, tôi đến lớp 2-5 (trans: tức là lớp thứ 5 của năm 2, các ông có thể hiểu đơn giản là 11/5 như ở VN) vì Susami đang đợi tôi.

Tôi nghĩ nên nói trước cho cô ấy về kế hoạch nên đã đến lớp của cổ.

“Tại sao cậu lại làm như vậy chỉ vì nó tiện cho cậu vậy?”

“Ừ...thì...tớ thật sự xin lỗi mà...thật đó.”

“Hmm...”

Susami cười ranh ma và nói với tông giọng khiến tôi thấy tội lỗi.

Sự thật là tôi mắc nợ cô ấy nhiều quá rồi.

“Đùa thôi đùa thôi. Chỉ là chút mistake thôi mà phải chứ? Cứ giao cho tớ.”

“À...vậy trông cậy vào cậu.”

“Nhưng tớ cho là Rika sẽ đi dù tớ có đi hay không.”

“L-là vậy à...? Tớ không nghĩ vậy đâu...”

“Cậu sao hiểu Rika bằng tớ.”

“Ừ nhờ...”

Thành thật mà nói thì, khi cô ấy nói vậy tôi chẳng thể phản bác được.

“Nhân tiện, kế hoạch của các cậu là gì? Satsuki và Natsume gọi nó là buổi hẹn hò đôi à?”

“À ừ. Tất nhiên là tớ chưa kể với Rika.”

“Hmm...”

Susami đặt tay lên cằm và cùng lúc đó thì ngực cô ấy phồng lên nhẹ nhàng. (trans: wtf main)

Cô ấy vẫn thanh lịch như mọi khi, những cử chỉ đó càng khiến cô ấy duyên dáng hơn.

“Mấy cậu định đi đâu?”

“Chỉ đi quanh thị trấn thôi. Chưa có kế hoạch cụ thể.”

“À...”

Vì lý do nào đó mà Susami mở to mắt như thể vừa nhận ra gì đó.

Cái quái gì vậy...

“Hãy thành thật với bản thân mình. Thận trọng là tốt nhưng có những khoảnh khắc cậu cần phải để cảm xúc của con tim dẫn dắt mình.”

“...Tớ sẽ nhớ điều này.”

Sao tôi lại bị một cô gái ngang tuổi mình giáo huấn vậy chứ?

Well, cô ấy có hơi kì lạ.

“Ah, Chitose và... Kusuba-kun?”

Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng ai đó từ hành lang. Tôi và Susami cùng lúc quay người lại.

Trước khi kịp nhận ra thì lớp học chỉ còn mỗi tụi tôi.

“Ah, Rika. Cậu còn ở đây hả?”

Susami chào hỏi Tachibana như thể cuộc trò chuyện giữa tụi tôi không hề tồn tại.

Khả năng chuyển đổi trạng thái khủng khiếp như Việt Nam dưới thời ông Park vậy.

“Phải, tớ có chút chuyện ở thư viện.”

Tachibana nhìn sang tôi và Susami từng người mội.

Cô ấy có vẻ khó chịu vì điều gì đó, thứ không thường thấy ở Tachibana.

“Ah, cả hai cậu...làm gì ở đây vậy?”

“Không, có gì đâu. Nói chuyện thôi.

“À hiểu rồi... Nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì quan trọng đâu mà.”

Không hiểu sao đó mà Susami lại vui vẻ khi thấy biểu cảm u ám của Tachibana.

Và tôi không thể nhìn vào gương mặt của Tachibana vì cảm giác tội lỗi.

“Oh. Chúng tớ thân nhau lắm. Phải không Kusuba-kun?”

“À à phải.”

Tôi cảm giác mình cần hùa theo khi thấy ánh mắt cô ấy bắn cho tôi nên tôi cứ xuôi theo chiều gio thôi.

Ý tôi là chúng tôi không hẳn là thân nhưng cũng cỡ cỡ đó.

“À...phải...”

Trông Tachibana không ổn lắm.

Có khi nào chưa khỏi bệnh hẳn không nhỉ...

“Dù sao thì Rika, tớ mong chờ buổi đi chơi với các cậu đấy.”

“Huh? À...Phải rồi. Nhưng tớ chỉ mới nghe về thời gian và địa điểm lúc nãy thôi.”

“Có vẻ như Natsume có vài kế hoạch. Hmm, tớ sẽ trông chờ về nó.”

Đàmmmm... Susami diễn kịch ác thật...

Và cô ấy có vẻ tận hưởng nó.

Đừng chơi đùa với người kahsc như vậy nha.

“Well, vậy tớ về đây. Hẹn gặp cậu lúc đó nhé.”

Susami nói rồi sủi lẹ khỏi phòng học mà không nghe Tachibana đáp lại.

Cô ấy hành động nhanh thật.

“...Về thôi chứ?”

“...Ừ.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ghen r ghen r :))
Xem thêm
ghen ròiiii
Xem thêm
Ghen kìaaaaaa
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Sinh ra là fan Tê Liệt, chết làm ma Tê Liệt :))
Xem thêm
xem T1 đánh mà thấy bất ổn quá
T xanh
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Giấu bài đánh Gen thôi ông, có nhánh thua nên chả việc gì bung hết bài ra sớm quá
Xem thêm
@Lê Hoàng Triều: xem đầu ván 5 tưởng lại kịch bản ck cktg 2022 cơ
Xem thêm