How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 7.2: "Tớ sẽ không làm nó tệ hơn"

13 Bình luận - Độ dài: 592 từ - Cập nhật:

Trans kiêm edit: Lê Hoàng Triều

“Giờ thì, hai cậu làm thử 8 bài này đi.”

Cả bọn đi học nhóm với Susami làm leader.

Dù sao thì, không cần đến 3 người để dạy bọn họ nên tôi đọc sách giáo khoa và ghi nhớ nội dung của nó.

“Ehhh~”

“Chitose, cậu gặp khó khăn chỗ nào hả?”

Có hai đứa ngốc đang than phiền ngay khi bắt đầu.

Có vẻ như bài tập mà Susami đã chọn là phần cơ bản của môn toán sẽ có trong bài kiểm tra lần này.

Nói cách khác, Susami đang cố gắng tìm hiểu mức độ hiểu bài của hai đứa đó.

Cô ấy cũng xem xét động lực học của họ.

“Để dạy thì sẽ tốt hơn nếu làm rõ ngay từ đầu cái gì cậu ta biết và cái gì cậu ta không biết. Sẽ có một sự khác biệt rõ ràng hoặc gì đó khác.”

Đó là một lý do thuyết phục.

Tachibana cũng gật đầu.

Tuy vậy, suy nghĩ của cặp đôi ấy có chút khác biệt.

“Nhưng làm bài ngay lập tức thì khó lắm đấy.”

“Đúng vại, chúng ta nên khởi động nhẹ nhàng thôi.”

“Tớ đã bảo rồi; tớ ở đây để giúp các cậu lên lớp. Tớ không nhớ có nói sẽ tạo động lực cho các cậu. Nếu các cậu không muốn học, tớ sẽ về nhà.”

Susami nói với giọng nhỏ nhẹ kèm nụ cười dịu dàng.

Khuôn mặt Kyoya và Hinata đóng băng ngay tắp lự, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán họ.

Không, thậm chí đến tôi cũng thấy sợ...

Sự lạnh lùng này, sự tức giận băng giá này không thể đến từ người trông trưởng thành như cô ấy được.

Well, thực ra những gì Susami nói cũng có lý.

Nếu bạn nhờ ai đó dạy bạn, tôi nghĩ bạn cũng nên có thái độ phù hợp.

Động lực không quan trọng khi mục tiêu của bạn là lên lớp.

Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể nghĩ rằng Susami lại trở nên đáng sợ như vậy.

Khi tôi nhìn sang Tachibana, cô ấy hoàn toàn im lặng.

“Well, các cậu không thể làm bài nếu không có động lực hả? Thế giờ có muốn tiếp tục nữa không?”

“Ah...T-tớ sẽ làm...”

“Umm...Tớ cũng vậy...”

“Được rồi, làm bài đi.”

Susami nói ngắn gọn với nụ cười mỉm và hút một ngụm trà sữa.

Tôi ôm đầu thở dài.

Mặc kệ sự than thở, cả hai bọn họ đều phải bắt đầu làm bài.

Trong lúc chờ đơi, Tachibana và tôi tự học và Susami giám sát cặp đôi kia.

Trông như Susami đang rất nghiêm túc với việc dạy 2 đứa nó.

Nên có lẽ tôi và Tachibana không cần giúp.

“Nếu các cậu không làm được, đừng lo. Tớ sẽ dạy một ít theo trình độ hiện tại của các cậu. Tớ sẽ không đặt gánh nặng không cần thiết lên các cậu đâu.”

“Vâng.”

“Đã rõ sensei.”

Họ đã hoàn toàn bị thuần phục.

Well, nhìn vào biểu hiện của cả 2, sẽ tốt hơn nếu cô ấy nghiêm khắc một chút.

“Tớ xong rồi!”

“Tớ cũng vậy!”

Cả hai hoàn thành cùng lúc và đưa chúng cho Susami.

Tôi liếc nhanh qua tờ giấy nhưng không thể hiểu được thứ được viết trên đó là gì.

Susami nhìn cả 2 tờ giấy và hít sâu.

“...nghiêm trọng đây.”

Cậu, nó trông nghiêm trọng.

Well, điều đó đã được lường trước rồi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nghiêm trọng đấy:)
Xem thêm
Hình ảnh t kèm thằng bạn thân và con Ny nó học đây sao :)))
Xem thêm
khá nhiều "well" nhỉ 😅
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm