Tóm tắt

Gặp được những Anh Hùng đã đi trước mình, Tanaka trở thành học trò của họ. Ngày ngày rèn dũa năng lực của mình để thoát khỏi cái danh vô dụng.

 

Xem thêm
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria
Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Bình luận (3476)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3476 Bình luận

Ko lẽ tác định câu vote à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không? Đăng truyện thôi, với lần này mị có thi đấu đâu
Xem thêm
@volatile: sao bác ko thì đi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Dct
2 chương mới nuông, đã z kkk
Xem thêm
AUTHOR
Chương mới!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương mới
Xem thêm
AUTHOR
@volatile: Không phải một chương mà là hai luôn 😀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sorry hơi ngắn quá, mị còn đang cook vài thứ nên đăng chương này trước đã, để tí xử lý sau.
Xem thêm
Đánh dấu mốc cày lại bộ này lần thứ 20!!!
Mãi ủng hộ Useless Hero
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đã ủng hộ nghen
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi không đăng truyện, chỉ là ba tháng gần đây tui quần quật vừa học vừa làm nên không có thời gian lẫn cảm hứng viết. Gần đây, để tìm cảm hứng và nâng kỹ năng viết thì tui có tìm đọc vài bộ truyện, trong đó thì có một tác phẩm nổi bật kha khá, Cũng như Van Gogh yêu những cánh đồng ở Auvers-sur-Oise mà vẫn chọn cách rời đi - Cổng Light Novel - Đọc Light Novel (hako.vn) của lão Langsat. Một tác phẩm gần như chẳng có một chút gì là điểm chung với Useless Hero cả, nhưng vẫn cuốn hút lạ thường, với lời văn nhẹ nhàng và chi tiết, trầm lắng, nhưng cũng chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ. Thực sự thì bạn không thể dễ dàng đoán được những diễn biến kế tiếp, chỉ có thể tiếp tục kéo xuống và nhấn nút sang chương mà thôi.
Chỉ đáng tiếc rằng bộ truyện có hơi chìm một chút vì không đi theo thị hiếu chính của trang... cả ở lượng đọc lẫn lượng vote. Nên tui muốn thay đổi điều đó.
Tui một lần nữa lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn độc giả, tui hiểu rằng hành động của mình có hơi lạm quyền và ích kỉ, nhưng liệu mọi người có thể giúp tui một lần nữa không? Xin hãy đọc và cho bộ truyện Cũng như Van Gogh yêu những cánh đồng ở Auvers-sur-Oise mà vẫn chọn cách rời đi - Cổng Light Novel - Đọc Light Novel (hako.vn) này một vote tại Trang BẢNG K - ĐANG DIỄN RA - Cổng Light Novel - Đọc Light Novel (hako.vn) nhé. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu và các bạn còn có cơ may được nhận thưởng nữa, một bộ truyện hay thế này thì chắc chắn sẽ tìm được điểm để khen một cách dễ dàng sau một lần đọc thử rồi.

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR

Và dĩ nhiên, tui không phải là kẻ vô sỉ và lạm quyền tới mức đòi mọi người giúp đỡ không công, nếu lão Langsat thắng trận này, trong tuần sau Useless sẽ có chapters mới của Useless, tối thiểu 7000 từ, có khi hơn. Mị sẽ lấy hết sức bình sinh ra mà cày viết vì đằng nào tuần sau cũng đã hết đi học.
Chẳng biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới là đủ... Nhưng xin lần nữa cảm ơn mọi người.
Xem thêm
@volatile: ủng hộ 1 tác giả khác thì là giúp đỡ thôi lạm quyền j đâu tác mà nếu ổng ko thắng thì sao
Xem thêm
Xem thêm 20 trả lời
ngày nào cũng check
Xem thêm
Bao h có chương mới hóng quá r tác ơi
Xem thêm
tác bỏ độc giả đi chơi với gái rui đúng khong?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lo kiếm tiền tết với hơi mệt, nếu có gái đã đỡ rồi. :v

Xem thêm
@volatile: thế để em qua vói anh nhaa:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi gaynang