Tóm tắt

Gặp được những Anh Hùng đã đi trước mình, Tanaka trở thành học trò của họ. Ngày ngày rèn dũa năng lực của mình để thoát khỏi cái danh vô dụng.

 

Xem thêm
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria
Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Phụ lục: Ba năm trống, những câu chuyện bị bỏ quên
Bình luận (3506)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3506 Bình luận

Ngày 30 tháng 3 rồi đó tác ơi 😢 chú tính sủi tới khi nào nữa vậy hả tác???😭😭😭 thèm chương quá tác ơi....🤧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cá tháng tư :)))
Xem thêm
Ránh nha ad, truyện hay lắm
Xem thêm
Chờ đến 1/4 thôi hay tháng tư là lời nói dối của anh 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lol, năm nào cũng bị lừa <(")
Xem thêm
☕🗿 haizz tác à
Xem thêm
Ad ớiiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui sẽ quay lại sớm thôi, xong rồi, nhưng chưa đủ chương
Xem thêm
@volatile: ố dè. Một lời của tác làm bao con tim rúng động. Tiếp tục đọc bộ tác đề cử trong lúc chờ vậy.
Xem thêm
Troiqf ơi tác giả đâu r Aaaaaaaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cùng lắm là 1/4 tui quay lại, please wait
Xem thêm
@volatile: quân tử nhất ngôn nha tác giả 😉👍
Xem thêm
1 tháng rồi lên gọi hồn tác tiếp =))
Xem thêm
sau khi bú 1 đống đá thì tui nghĩ ra giả thuyết nguyên cái thế giới mà main chuyển sinh tới là một cái dungeon cở lớn do đó tụi ma vương có thể tiếp tục xuất hiện dù từng bị tụi anh hùng xiên chết. kiểu như mấy con boss trong dungeon, trong truyện cũng đề cập tới cách tiêu diệt hoàn toàn một dungeon bằng cách giết đầu não của dungeon. giả thuyết này t thấy cũng áp dụng dc trên nhiều bộ isekai có dungeon khác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giả thuyết thú vị, nhưng mà chưa đúng lắm. :v
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@volatile: vậy là có đúng ở một mức độ nào đó!?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đôi lời gửi đến toàn bộ bạn đọc của Useless Hero from Another World vào ngày 1/1/2023.

Tôi biết rằng mình cũng có phần đáng trách khi delay và im hơi lặng tiếng một thời gian dài mà không nói ra lý do gì. Nhưng xin mọi người hãy hiểu cho một vài vấn đề xảy ra trong đời sống hiện thực khiến cho việc viết lách vì sở thích trở thành một thứ yếu trong thang đo sự ưu tiên. Mọi dự định và kế hoạch cứ liên tục tan thành mây khói. Và khi tôi có thời gian trở lại thì cũng đã hơi trễ rồi nên chỉ đành biết nhục nhã mà viết và viết thêm mà thôi.

Tôi biết rằng một lời xin lỗi suông thì khó lòng mà có thể gọi là thực sự chấp nhận được. Nên xin mọi người hãy sớm nhận một chút thành ý của tôi vậy.

Chưa kể, tôi vô cùng biết ơn mọi người đọc vẫn tiếp tục yêu thích và theo dõi bộ truyện dù nó có một tác giả còn kém cỏi như thế này. (Và cũng cảm ơn nhiều người đã lo lắng cho sức khỏe của tui nữa, hiện tại thì cũng ổn rồi) Thành thật mạn phép mong rằng các bạn vẫn có thể tiếp tục cùng tôi theo dõi câu chuyện của Tanaka trong năm mới này nhé.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành vì sự giúp đỡ và hỗ trợ từ hai người là Zen Ava Tinker. Cảm ơn hai người đã đọc truyện, tận tình đưa lời khuyên và giúp đỡ tôi rất nhiều điều trong hành trình viết lách này. Ngoài ra các bạn là fan của Useless Hero, yêu thích những cảnh hành động giật gân, rất có thể Nhân Tâm Thiên Ý của Tinker cũng là một lựa chọn không tồi để cùng theo dõi song hành, đây là một tác phẩm mà tôi có tham gia và đánh giá là rất ổn... Chưa kể ra đều hơn tui...


Nói chung, cảm ơn các bạn đọc vì một năm tuyệt vời vừa qua, và mong rằng mọi người sẽ có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy những thành công nhé.
:)
Xem thêm
TRANS
Đăng nhập lộn nik ah =))
Xem thêm
@medassin: khịa đấy😂😂😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời