Truyện sáng tác
Nhóm dịch
-
10/04/2024
-
10/04/2024
434 Bình luận
Nếu bạn muốn góp ý thì tác phẩm này hơi thiếu diễn tả mấy đoạn hành động. Có tag Horror nhưng bạn không miêu tả nhiều và hay lược bỏ chúng nên thực sự chẳng đáng sợ gì cả.
Bạn miêu tả nội tâm nhân vật + cảnh vật và diễn biến rất tốt. Mình biết bạn tập trung vào nội tâm nhân vật hơn và nó cũng rất hợp với cách kể chuyện. Nhưng nếu được bạn hãy chú ý các cảnh hành động, nếu có nhiều đoạn nội tạng thì ổn hơn.
Với lại khi đọc tác phẩm của bạn khiến mình cảm thấy khá nhẹ nhàng nên khi đoạn Zombie đến nó không được đáng sợ cho lắm. Tông truyện của bạn rất hợp với những đoạn drama, nhưng lúc này vẫn chưa có nên sẽ tốt hơn nếu bạn chuyển sang văn phong ma mị.
Nói là thế nhưng tác phẩm của bạn vẫn rất hay :3 mình ủng hộ cả hai tay và hóng từng chương mới.
Bạn đúng là thông minh! Thay vì tả một cách ghê rợn về đại hoạ zombie này, bạn chỉ nói mơ hồ về nó còn lại thì tập trung vào những con người đang cố sống sót! Ngoài ra, tốc độ và cách phản ứng của những con người này khi biết về đại dịch zombie rất nhanh và hợp lý! Vụ này rất thực tế vì quả thật là ngành giải trí đã khiến cho mọi người biết hết về zombie, nên chẳng ai trong truyện lại đưa ra những quyết định gọi là ngu ngốc và bất hợp lý khi đối phó với tụi nó! Thay vì là “ôi không, lẽ nào là đại dịch zombie sắp xảy ra?” thì ai cũng “địt mẹ, đại dịch zombie tới rồi...”! Hay! Rất hay và sảng khoái!
Ngoài ra, tôi rất thích lựa chọn của bạn khi đưa Hana lên làm nhân vật chính thay vì Katashi! Nhỏ là một nhân vật “lỗi”, không hoàn hảo, tốt bụng, goody-two-shoe như một nhân vật chính thường gặp, nhưng chính vì thế nó lại hay! Nếu như đọc từ góc nhìn của những người khác, hẳn sẽ khó mà thích được Hana! Nhưng bạn lại cho chúng tôi theo dõi truyện qua đôi mắt của nhỏ nên phần nào có thể hiểu cách ứng xử và hành động của nhỏ, cũng như thấy rằng sâu bên trong, nhỏ vẫn là người tốt! Chẳng qua là môi trường và cách sống đã làm cho tâm trí con người ta biến dạng!
Ngoài ra, tôi cũng thích là tới tận hiện tại, cái cá tính tự cao tự đại và sự ích kỉ của nhỏ vẫn còn đó, thấy qua những gì nhỏ nghĩ về Akira!
Tôi ghét nhất là một bô truyện đưa ra một nhân vật “lỗi” nhưng lại sửa họ ngay, biến họ thành người tốt bụng, hoàn hảo, hi sinh vì người mà chẳng có một chút đầu tư nào về quá trình tự cải thiện bản thân.
Nói chung, tôi nghĩ bạn là người hiểu mình muốn viết gì và biết cách để diễn đạt nó! Bravo!
Theo tới hiện tại, tôi nghĩ đại dịch zombie này chỉ là một chi tiết phụ để bạn viết nên câu chuyện về sự trưởng thành của Hana mà thôi! Tôi sẽ theo dõi, cảm ơn bạn vì đã viết bộ truyện này.
Mọi thứ ngày càng bất ổn định, một nữa năng lượng đã truyền vào viên đá, một nữa còn lại vẫn còn đang ở bên trong cô.
Bùm!
Nó quét qua những con người xấu số, đội S.W.A.T kia chết gần như toàn bộ và chỉ còn duy nhất một người sống sót; luồn năng lượn ấy lướt qua những người đã chết, ban cho họ quyền năng thần thánh.
Trùng sinh.
Toàn bộ những phù thủy, nữ sơ và trẻ em đã chết họ biến thành những xác sống. Những người chết vì luồng năng lượng kia đều nhanh chóng sống lại nhưng với hình thù kì dị và không còn phải là con người nữa.
Gào rú, thèm khát máu sống thịt tươi - những đứa con của chúa quỷ Satank.
không biết thế này có đủ mức để mời bạn vào tham gia Hagaka world được không nhỉ? Mình cũng lấy Zombie làm đề tài chính, tên zom bên mình là Gara bắt nguồn từ Gào Rào. Nếu bạn quan tâm thì ib với mình nhé!
Cảm ơn bạn trước.
thân ái: Hayashi!
Dàn nhân sự bên bác đã đông vl r mà :v