Truyện sáng tác
Nhóm dịch
-
10/04/2024
-
10/04/2024
434 Bình luận
(Dịch: Zombie? Bố thích! 5*)
Liệu Hana đã thực sự được "khai sáng"?, ta hãy chờ xem...
Toi chỉ mới đọc đến chap 6 thôi nhưng có vài chi tiết toi muốn được đóng góp theo ý kiến của mình.
1) Tâm lý nhân vật Hana.
Ngay từ những chap đầu, nhân vật này đã để lại trong toi một sự ấn tượng vô cùng lớn bởi tính cách của cô ấy. Thật ra toi còn nghĩ Hana là một cô nàng cá tính và trưởng thành ấy chứ nhưng thật ra lại không phải như vậy.
Sau 6 chap, thứ để lại trong toi là một cô nàng với tính cách trẻ con và hời hợt. Vừa muốn chứng tỏ bản thân mình là người lớn nhưng lại để những suy nghĩ của bọn trẻ trâu ảnh hưởng. Khả năng xử lý tính huống của con bé thì hỡi ơi :) nói chung con bé là hỗn độn của một tập hợp các cảm xúc được xây dựng lên một cách cường điệu.
Cơ mà đây sẽ là một bước đệm để nhân vật này phát triển trong tương lai :) nói chung là toi mong chờ sự chuyển biến trong tâm lý của Hana qua thời gian để biết được con bé sẽ trưởng thành như thế nào. (Một con chuột thoát khỏi chiếc cũi của nó thì sẽ ra sao :)) )
2) Tính thực tế trong truyện.
Đây chỉ là một ý kiến tham khảo cho tác giả thôi nhá, có thể đừng quan tâm đến nó :v
Toi khá là thích những câu truyện được viết dựa theo tính thực tế cũng như logic của cuộc sống bình thường. Nói chung là toi thích những thứ bình thường đấy :))
Thế nên có vài điểm ở Chap 6 mà toi cảm thấy có thể hay hơn nếu tác giả sửa lại.
Một đội quân zombie 60 người :v toi nói đúng chứ.
Với số lượng như thế thì cho dù mười hai đứa có vũ khí đi chăng nữa thì trong quá trình cận chiến mà không có đứa nào hi sinh thì hơi lạ :v đặt trường hợp là vầy, tốc độ của zombie bị giảm đi hoặc các giác quan của chúng hoạt động kém nên đám nhóc này có thể thoải mái xử lý. Thế thì tụi zombie này sẽ chẳng là gì nếu như mấy ông quân đội xả súng vào đâu nhỉ :)) thế là Fin :)) tụi zombie bị diệt gọn easy game :)) chưa kể mấy đứa bị biến thành zom thì không biết tụi nó còn chậm thế nào nữa :))
Chi tiết hai :v Thanh katana của nam chính nó hơi bá nhỉ :v one hit mà đầu rơi khỏi cổ thì lực của nó chắc cũng phải mạnh lắm :) đấy là con chưa tính đến độ bền của kiếm nhá :)) Xương người nó cứng lắm, chẳng đùa được đâu :) Mụ Rin đâm xuyên sọ còn kinh dị hơn nữa :)
Nếu như có cơ hội được hoàn thành câu chuyện này trên Hako, sau khi hoàn tất, mình sẽ tổng hợp tất cả ý kiến của mọi người để viết lại một lần sao cho hoàn chỉnh nhất :'>