Truyện sáng tác
Nhóm dịch
-
10/04/2024
-
10/04/2024
434 Bình luận
JohnSmith.
Nội dung chính trong 4 chương trên chỉ mới là "khều nhẹ" tình tiết kinh dị này, hầu hết vẫn là romance, tác giả nên tag thể loại này vào luôn.
Văn trôi chảy, tình huống thú vị và đọc ko thấy bị đứt quãng, chuyển cảnh mượt và mình đã tưởng sẽ gặp nhiều tình tiết kinh dị nhiều hơn là romance.
Có vài chỗ tuy ko hẳn là lỗi nhưng đọc cứ thấy tiếc, chỉ cần tác cố thêm tí xíu nữa thôi là cao trào sẽ đc triệt để hơn, như đoạn thầy dạy toán có tình huống tiếp cận của zombie bị miêu tả sơ xài, và đoạn trực thăng - tâm lí hơi khập khiễng.
Bạn cũng có nhiều điểm nghiêm trọng.
1) Cách thức virus lây lan.
"thì cách duy nhất loại Virus này có thể lan truyền, là qua đường không khí." Dù là tốc độ nhanh hay chậm thì mình tạm thời sẽ nghĩ đây chỉ mới là suy đoán chủ quan của Hana. Mình nghĩ nên đổi thành "có khả năng loại virus này lan truyền qua đường không khí".
2)Bị thiếu phần miêu tả zombie sau đoạn quay lại lớp. Zombie mà, cắn chết người đó, nên theo bản năng, ai cũng sẽ để mắt tới nhất cử nhất động của chúng ngay khi có thể. Đằng này, mọi ngừi có vẻ ko quan tâm lắm hoặc chưa nhận thức đủ sự nguy hiểm đang lảng vảng bên ngoài, mình ko cảm nhận đc bản thân họ thật sự đang bị đe dọa.
3) Mọi người khá là chủ quan nên thiếu thuyết phục một chút về mặt cách ly dịch bệnh.
Còn lại thì mắc phải những lỗi nhỏ nhặt thôi.
Viết hoa ko đúng như đèn Pin, Virus, Code...
"Thư sinh" dùng để miêu tả vẻ mảnh khảnh của nữ giới thấy có hơi lạ.
Nhầm lẫn ở tầng G thay vì B - tầng hầm. (đoạn đi tắm)
Sẽ chờ thêm vài chương nữa.
Bbạn dùng từ "hiếp dâm" nghe ko êm tai lắm. Nên đổi thành "cưỡng bức" thì tốt hơn.