• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 1

Chapter 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:

Mấy ngày sau đó, Cyrus và Drek tiếp tục chăm chỉ nhận ủy thác, nhờ vậy mà khả năng làm việc nhóm của họ được cải thiện đáng kể. Làm việc không thể quên nghỉ ngơi, họ chọn ra ngày hôm nay để đi mua đồ xả láng.

"Hmm... Giờ đi mua thứ gì đây?" - Drek tự hỏi.

"Thiếu gì mua nấy thôi! Dù sao chúng ta cũng có kha khá tiền mà."

"Vậy đi mua quần áo trước đi! Tao biết 1 tiệm nhiều đồ đẹp lắm!" - Drek trả lời, chẳng biết từ lúc nào 2 người đã thân tới mức xưng hô "mày/tao".

"Mày thích ăn diện thế cơ à?"

"Vẫn phải chuẩn bị tươm tất một chút chứ, đâu thể để người có khuôn mặt đẹp trai này ăn mặc luộm thuộm được chứ!"

"Hà...vậy được rồi anh chàng đẹp trai, đi thôi!"

Cyrus nói mỉa, quả thực nếu Drek lúc nghiêm túc nom cũng không tệ, có thể khiến bao cô đổ không chừng, nhưng cậu ta có bao giờ nghiêm túc quái đâu.

Đi một đoạn đã tới cửa tiệm, 2 người bước vào, người nhân viên niềm nở chào.

"Xin chào mừng quý khách tới với tiệm của chúng tôi. Hai anh có thể tự do lựa chọn đồ ở đây!"

Đúng như lời Drek nói, cửa hàng có cả đống, không chỉ là trang phục mà còn có trang sức, trong khi Cyrus đang kiếm mấy bộ đồ đơn giản thì Drek kiếm mấy bộ thật nổi bật và hào nhoáng. Mất một lúc ngắm nghía cuối cùng Drek đã chốt được 1 bộ, 2 thằng lại tiếp tục tìm thứ cần thiết để mua.

Đi mua đồ từ sáng tới tận trưa, Cyrus và Drek quyết định tạt vào 1 quán ăn ven đường, một bữa ăn đạm bạc, nhưng cũng khá ngon. Ăn xong, 2 người ra công viên nghỉ, ngồi trên chiếc ghế công viên, gió thoảng qua tán cây, hôm nay cũng là 1 ngày đẹp trời nên không quá nắng, Drek ngửa mặt lên trời, nói.

"Êy Cyrus, tiếp theo đi đâu đây?"

Như nhớ ra gì đó, Cyrus trả lời.

"Hay là lên trên tháp thác nước kia đi, lên hẳn nóc luôn ấy!"

"Hả?" - Drek ngớ người.

Tới nơi, vẫn như lần trước Cyrus khéo léo leo lên, còn Drek lại khá chật vật phải nhờ sự giúp đỡ kéo lên.

"Vãi thật! Ở đây bao lâu mà giờ tao mới biết có thể trèo lên đây đấy! Đánh một giấc ở đây luôn đi!" - Cậu ta thích thú.

..........

Trời đã về chiều, 2 đứa đang chuẩn bị về, định tạt qua 1 cửa hàng bánh ngọt.

"Này Cyrus! Bánh kem việt quất đặc biệt giới hạn có mở bán kìa! Ra mua thôi!"

"Bụng vẫn còn chỗ cơ à?"

"Thôi nào, là bản giới hạn đấy! Nhanh lên không hết mất!"

Vừa nói, Drek vừa chạy đi, Cyrus chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Ông chủ, bán cho tôi phần bánh kem nhân việt quất đặc biệt!"

"May cho cậu đấy, chỉ còn lại đúng 1 chiếc thôi."

"Hai người có thể nhường chiếc bánh đó cho tôi được không?"

Đột nhiên một giọng nói phát lên phía sau, Cyrus khá giật mình, quay lại thì thấy 1 người khá thấp bé, chùm áo choàng qua đầu, nghe giọng có vẻ là nữ.

"Hm... Thôi vậy. Drek nhường người ta, mua bánh khác đi!"

"Cảm ơn anh nhé!"

"Ơ kìa! Sao thế được, tao đã chờ mấy ngày rồi mà!"

*Hở, chuyện lạ có thật, tên này lại từ chối con gái ư?*

Ông chủ tiệm bánh đưa cho Drek vì đến cậu ta tới trước, còn Cyrus thì để ý tới cô gái kia, tấm áo choàng che cả đầu nên cậu chỉ thấy tóc mái của cô gái, nhưng giọng nói làm cậu cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi.

"Xin lỗi nhé cô gái, tuần sau đến lấy cũng được. Đi về thôi Cyrus!"

Đột nhiên nhanh như cắt, cô gái giật luôn túi bánh trên tay Drek rồi ném tiền vào mặt cậu, chạy thẳng vào cái hẻm gần đó. Drek ngẩn người, một giây sau đã hoảng hồn, ngay lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa nói.

"Cái con nhỏ kia! Trả lại đây mau!"

Drek đã đuổi tới con hẻm, Cyrus chạy ngay sau nhưng đột nhiên dừng lại, cậu cảm thấy có mùi nguy hiểm phía trước, nhưng rồi lại bỏ qua nó rồi đi theo vào. Và cảm nhận của cậu đã đúng, vừa vào đã thấy thằng Drek đã bị tẩn cho sml, ba má nhận không ra, tác giả không ai khác ngoài người chùm áo kia. Cô gái sau khi cho Drek no hành lại tiếp tục chạy, trước khi mất hút có ném lại 4 đồng vàng, tiền viện phí cho Drek chăng? Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, cô gái đó đã chỉnh lại cái mặt tiền của Drek khác biệt hoàn toàn...đổi màu luôn mà.

........

Tại bệnh viện, Drek sau khi bị đấm cho không ngóc đầu lên được, bất tỉnh tới tối thì đã tỉnh. Bác sĩ có nói cậu ta chỉ bị thương bên ngoài, chứ nội tạng hay xương thì vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Cyrus vào phòng bệnh, thấy Drek đang nằm.

"Sao rồi man? Ổn chưa?"

"Mày nhìn tao như này còn hỏi thế được à?"

Quả thực, dù đã tỉnh nhưng mặt Drek vẫn còn mấy vết sưng bầm tím, nom đến mà tội nghiệp.

"Giờ di chuyển thôi cũng thấy đau. Cái con nhỏ đó là ai, ăn gì mà khoẻ dữ vậy chứ!" - Từ từ đưa tay ôm khuôn mặt của mình, Drek hậm hực nói.

"Hờ...tao đoán, là Aris, cái người mà Lam hải thánh nữ gì gì đó."

Trợn tròn mắt, Drek kinh ngạc, ở Swellor bao lâu hiển nhiên cậu ta biết Aris là ai.

"Hả?? Sao mày biết?"

"Đoán mò vậy thôi, trực giác mách bảo thế!"

"Nghe huề vốn vậy?"

Đoạn, Cyrus móc từ túi, dơ ra hơn 3 xu vàng còn lại sau tính viện phí cho Drek, thấy 3 vật thể lấp lánh, cậu ta một lần nữa mở to mắt.

"Trời đù má, mày kiếm đâu ra vậy?? Cướp của đại gia nào à? Trời ơi tại tao thương nặng phải nằm viện mà mày phải đi cướp để lấy tiền chữa cho tao ư?" - Drek hét toáng lên, mắt rưng rưng.

"Ảo vừa thôi ba. Ai rảnh dữ vậy? Là của người đó ném lại sau khi dập mày ra bã đấy."

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt lên đầu Drek, tình anh em có chắc bền lâu, cậu ta xị mặt.

"Èo... Vậy mà cứ tưởng mày vì tao mà làm liều. Nghĩ lại vẫn thấy cay cú quá!"

"Haha, có gì mà phải cay, dù sao vẫn được 3 xu vàng còn lại này, có thêm vốn rồi!"

"Ê sao nghe như kiểu mày ám chỉ tao nên bị ăn đấm thế?"

"Mày tự tưởng tượng thôi chứ ai nói gì đâu."

Nói chuyện một hồi, Cyrus cõng Drek từ bệnh viện về, với thương tích thế này cậu ta sẽ không thể tiếp tục tham gia nhận ủy thác trong một thời gian được, với tư cách là 1 người bạn, Cyrus quyết định sẽ chăm sóc Drek cho tới khi cậu ta khoẻ lại. Cơ mà đó lại là quyết định sai lầm khi mà thằng chả dù có đau vẫn luôn mồm nói, sai bảo hết chuyện này tới chuyện khác với lí do cơ thể bị đau, nhiều khi làm Cyrus muốn khâu luôn cái mồm lại.

.........

Vào một buổi sáng, Drek vẫn đang dưỡng thương ở nhà, liên tục than thở nên Cyrus tự mình đi mua đồ ăn sáng cho 2 thằng. Tới tiệm bánh hôm trước, cậu ta nghĩ ngợi một lúc, quyết định mua 2 chiếc bánh bao nhân thịt. Cũng tốt khi mà còn lại đúng 2 cái.

*Từ từ, sao nó lại cứ quen quen.*

"Này, nhường tôi một cái được chứ?"

Vừa bước ra đến cửa, một giọng nói cất lên "xin xỏ" như tiếng sét ngang tai Cyrus, vẫn là chỗ này, vẫn là cái giọng nói đó, vẫn là cái tấm áo choàng đó. Cậu ta có chút ngán ngẩm, hôm nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay gì, thầm than trời trách đất, quay đầu lại nói.

"Là một người quyền cao chức trọng nhất xứ này mà lại đi tranh dành với đám dân đen chúng tôi thì không được ra dáng cho lắm đâu."

Nghe thấy thế, cô gái không tỏ vẻ tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời bằng một câu hỏi.

"Hửm? Tại sao anh lại cho rằng tôi là người quyền cao chức trọng?"

"Có 3 thứ!" - Cyrus không nhanh không chậm đáp, thực tế ban đầu cậu cũng chỉ ngờ ngợ về suy đoán của mình, câu nói vừa rồi chỉ mang tính chất hỏi dò để củng cố cho giả thuyết.

"Đầu tiên là tóc, màu tóc xám nhạt ở đây không phổ biến, cô và Lam hải thánh nữ là 2 người duy nhất tôi thấy có tóc màu này, tất nhiên tôi không coi đây là một minh chứng đủ thuyết phục để chắc chắn.

Thứ 2, ít nhiều cái tên cô tẩn cho nhập viện đó cũng là cấp B-2, ấy vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn hạ gục cậu ta, không nói tới việc cô không ngần ngại quẳng lại 4 xu vàng, 1 xu vàng không phải thứ người thường có thể dễ dàng có chứ đừng nói là 4, nó chỉ ra cô vừa là người có sức mạnh vừa có tiền tài.

Cuối cùng là giọng, mặc dù giọng cô có khác đôi chút với lần tôi nghe khi Lam hải thánh nữ thảo phạt trở về, nhưng ngữ điệu thì y hệt. Lời nói thì có vẻ là lịch sự, nhưng nó lại mang hàm ý như đang ra lệnh, là thống lĩnh chỉ huy cơ mà nhỉ?"

Cyrus nói ra một tràng suy nghĩ của mình, cô gái thoáng bất ngờ khi mà thằng cha đứng trước mặt này dù biết thân phận bản thân nhưng lại chẳng có tí tôn trọng căn bản cần có nào.

"Lý luận sắc bén lắm! Phải, ta chính là Aris, Lam hải thánh nữ của Swellor!" - Aris tán thưởng một câu, xác nhận suy luận của Cyrus đã đúng - "Nếu đã biết vậy rồi thì tỏ ra kính trọng mà nhường cái bánh đi, dù sao ngươi cũng có 2 cái kia mà?"

"Đâu phải cho mỗi mình tôi. Còn cho cái tên bị cô đấm cho ra bã nữa, nhờ ơn của cô mà thẳng chả phải nằm liệt luôn đấy, báo hại tôi phải phục vụ hắn."

"Đáng đời! Ai kêu hắn không chịu nhường, hay ngươi cũng muốn bị như vậy?"

Bị lời của Aris đe doạ, cuối cùng Cyrus cũng nhượng bộ đưa chiếc bánh. Trong đầu cậu ta suy nghĩ.

*Thật khác xa so với tưởng tượng, cô ta còn lớn hơn mình tận 4 tuổi, vậy mà cách cư xử như trẻ con, không có thứ mình muốn là dùng nắm đấm, thật là con người bạo lực.*

Bất ngờ Aris đấm một cú vào bụng Cyrus, nhưng theo phản xạ, cậu né ra, lùi về sau hỏi.

"Oái! Gì nữa vậy? Chẳng phải tôi đã đưa cho cô rồi sao?"

"Ngươi đang nghĩ xấu về ta chứ gì? Nhìn cái ánh mắt là biết. Cơ mà thân thủ ngươi cũng nhanh nhẹn đấy, không như cái tên kia. Nhưng thôi, tha cho ngươi lần này, đến lúc ta phải đi rồi!" - Aris điềm nhiên trả lời rồi quay người bỏ đi.

Thấy cô đã đi xa một khoảng, Cyrus nhanh chóng mua thêm một ổ bánh mì ngọt, lẩm bẩm.

"Hừ...kiểu người này đúng là chẳng thể làm thân nổi mà, hi vọng đừng chạm mặt nhiều."

..........

Về tới trọ, Drek đang ngồi trên giường, thấy Cyrus mở cửa, cậu ta vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Sao đi lâu thế? Gặp phải chuyện gì à?"

"Cũng không có gì to tát, hôm nay ra đường không coi ngày thôi!" - Cyrus nửa thật nửa đùa nói - "Bánh đây, tợp đi!"

Drek chẳng hiểu gì nhưng cũng không hỏi thêm, bóc lớp vỏ bánh rồi bắt đầu ăn, vết thương cậu đã hồi phục kha khá, cơ thể có thể di chuyển nhẹ được rồi.

*Hmm...cũng được nửa tháng kể từ lúc mình lên Kinh đô rồi. Không biết bác Diva ở nhà có khoẻ không nhỉ?*

——————————————————

"Hắt xì!! Thằng nào nhắc tới mình giờ này vậy?"

Ở làng Lena, ông bác Diva đang trong nhà hàng xóm, tụ tập chơi bài, đột nhiên hắt xì một tiếng.

"Chắc thằng Cyrus chứ còn ai nữa!" - Một người dân làng đùa.

"Kệ đi, đến đâu rồi ấy nhể, tiếp tục đánh đi. Hai Cơ kìa, ai có tứ quý thì chặn đi hay phải để tôi ra bài?"

——————————————————

*Mà...chắc bác ấy không sao đâu.*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận