Tôi thấy tác có drama gì đó...hm có lẽ sẽ phí nếu tác k viết tiếp bộ truyện này! Nếu cảm giác xấu hổ k giám chui đầu ra khỏi hang thì tác có thể ib riêng. Ta thương lượng việc nhượng quyền lại pj này thì sao nhỉ?
Tóm gọn lại này, tôi drop và xoá các truyện cũ để tập trung vào 2 bộ duy nhất. Cảm ơn vì nhắc nhở là "tập trung vào mà viết từng bộ" thì tất nhiên là đã thực hiện(Check lại cái hồ sơ, cũng như check nốt phần "yêu cầu xoá truyện", tâm sự bên dưới). Vậy còn lại cũng phải cảm ơn vì bảo tôi nói nhảm ấy hả?
Đôi lời tâm sự...
Ae thấy mình có nhiều PJ trong hồ sơ đúng k? Tất nhiên rồi, mình đã cố suy nghĩ và tìm cho mình đúng 2 pj ưng ý nhất. Có lẽ bộ này là 1 trong số đó, và 1 bộ còn lại mình vẫn chưa tìm ra được. 2 bộ kia mình đã drop chẳng có cảm hứng để viết. Mình muốn 1 xây dựng 1 thế giới fantasy magic mature (có isekai hoặc k) thật hoàng chỉnh. Nhưng lại k muốn bị trùng motif đã có sẵn, một thứ gì đó mới mẻ....
2 bộ kia nếu từ đây đến hết hạn duyệt k có cảm hứng thì chắc mình bỏ luôn.... K phải vì lười, k phải vì gánh k nổi. Căn bản là 1 ngày mình thức khoảng 18-23 tiếng. Và k phải là ngày nào cũng vậy, tuy có ngủ bù nhưng cũng k đáng kể.
Có 1 sự thật phũ phàng, ngọc mai có thể xem là nữ 9. Nhưng tôi lại không thích cho lắm. Vì sao? Vì ngọc mai tóc dài.... Tôi có 1 cái gì đó gọi là cực kỳ thích mấy em tóc ngắn nên là
85 Bình luận
Ae thấy mình có nhiều PJ trong hồ sơ đúng k? Tất nhiên rồi, mình đã cố suy nghĩ và tìm cho mình đúng 2 pj ưng ý nhất. Có lẽ bộ này là 1 trong số đó, và 1 bộ còn lại mình vẫn chưa tìm ra được. 2 bộ kia mình đã drop chẳng có cảm hứng để viết. Mình muốn 1 xây dựng 1 thế giới fantasy magic mature (có isekai hoặc k) thật hoàng chỉnh. Nhưng lại k muốn bị trùng motif đã có sẵn, một thứ gì đó mới mẻ....