Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương đầu - Đống tro tàn của thế giới
0 Bình luận - Độ dài: 317 từ - Cập nhật:
Thành phố ngập trong khói lửa.
Những tòa nhà cao tầng bị nghiền nát thành đống bê tông vụn. Đâu đó, tiếng còi báo động rú lên chói tai giữa những cột khói đen cuồn cuộn vươn lên bầu trời đỏ rực. Đạn pháo xuyên qua không khí, bỏ lại phía sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dưới ánh sáng chớp nhoáng của lửa đạn, bóng người chạy trốn, gào thét, rồi gục xuống không một tiếng kêu. Một chiếc xe tăng Abrams của quân đội Trung Quốc trườn qua đống đổ nát, nòng pháo hướng về phía những chiến binh Nhật Bản còn sót lại.
Kaname Reiji đứng giữa chiến trường, áo choàng rách nát, khuôn mặt lấm lem khói bụi. Tóc trắng phất phơ dưới ánh lửa, phản chiếu sắc đỏ trong đôi mắt đầy kiên định. Tay phải giơ lên, điều chỉnh vector gia tốc, khiến một loạt đạn đang bay về phía mình đổi hướng, cắm thẳng vào thân xe tăng đối phương. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
“Misaka, còn bao nhiêu tên nữa?” Reiji hỏi, giọng khô khốc.
Cô gái nhỏ đứng cạnh hắn, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt ánh lên tia điện xanh biếc. “Không rõ. Nhưng chúng sẽ không dừng lại đâu.”
Một đàn robot chiến đấu tràn đến. Chúng không có cảm xúc, không có nỗi sợ. Chỉ có nhiệm vụ duy nhất: tiêu diệt. Reiji lùi một bước, chuẩn bị phản công thì—
Một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên dưới chân hắn.
Một vòng tròn ma thuật.
Cảm giác cơ thể bị kéo mạnh xuống hư không. Không gian vỡ vụn như mặt kính bị đập nát. Trọng lực biến mất. Thế giới xung quanh hắn xoay tròn, méo mó thành những vệt sáng dài vô tận. Reiji vươn tay về phía Misaka, nhưng ngay lúc đó—
Tất cả biến mất.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận