• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ lục - Giải thích những gì bạn đã biết.

Hệ thống bùa ngải và nhân viên, công cụ hỗ trợ.

4 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:

Cảnh báo spoiler

1. Bùa ngải (bốn loại đầu tiên).

- Bùa "rào chắn thị giác": loại bùa phổ biến nhất trong Cục bảo an, luôn được các cán viên mang theo bên mình như một công cụ không thể thiếu. Đương nhiên là các nhân viên hỗ trợ thường sẽ mang thêm từ hai cho đến ba tấm bùa để phòng hờ. Cục bảo an cũng hết sức khuyến khích các nhân viên đem theo bên mình.

+ Hình dạng: bùa được vẽ thủ công trên một tờ giấy màu vàng được làm từ gỗ cây dâu tằm (vì sự thật là cây dâu tằm có khả năng áp chế lũ quỷ hồn cấp thấp nhờ vào dương khí mạnh mà nó sở hữu). Trên lá bùa được viết hai dòng chữ Hán "mịt mờ" (迷蒙) bằng máu cùng với biểu tượng một con khỉ đang ngồi che mắt cũng được vẽ bằng máu ở bên dưới dòng chữ.

+ Khả năng: loại bùa này khi gắn vào một vật thể bất kì, dòng chữ trên lá bùa sẽ lập tức chuyển động như những tia máu lan ra xung quanh vật thể đó, đồng thời con khỉ trên lá bùa cũng bắt đầu bỏ tay ra khỏi mắt mà nhìn thẳng vào kẻ vừa thực hiện nghi lễ. Để rồi xung quanh khu vực kẻ đó đang đứng sẽ dựng lên một bức tường đen hình mái vòm bao phủ nơi đấy (bán kính khu vực bao phủ tuỳ thuộc vào mong muốn người sử dụng), với mục đích là che giấu sự tồn tại và hiện diện của những con người đặc biệt như các cán viên Cục bảo an trong lúc họ làm nhiệm vụ.

+ Hạn chế: khi dựng kết giới riêng tư này lên, chỉ có duy nhất người sử dụng là có quyền giải trừ không gian đó hoàn toàn mà không gây nguy hại gì cả. Việc phá huỷ là có thể, nhưng nó sẽ gây ra một số hệ quả nhất định cho cả kết cấu không gian và người phá huỷ. Thêm nữa, nếu kết giới được dựng lên bởi một kẻ mạnh hơn và được bơm một lượng nguyền lực nhất định, thì việc phá huỷ gần như là không thể.

- Bùa "đổi xác": loại bùa với độ phổ biến cũng ngang tầm với bùa "rào chắn thị giác", và với cơ chế hoạt động phức tạp và độ khó khăn để tạo ra một lá bùa như vậy, nên Cục bảo an không khuyến khích các cán viên sở dụng. Tuy nhiên, các cán viên vẫn hết sức tin dùng loại bùa này, vì họ hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng mà lá bùa này đem lại. Do đó, các cán viên vẫn sẽ bỏ tiền ra để có thể sở hữu một lá bùa, cho dù giá bán của nó ở "ban lưu trữ" gần như bằng một tháng lương của sinh viên đại học mới ra trường.

+ Hình dạng: lá bùa được tạo lên từ phần ngọn của những cây tre có đủ một trăm đốt, một ngọn như vậy chỉ cho ra một tờ giấy mỏng duy nhất để làm bùa. Trên lá bùa được viết hai dòng chữ "cơ hội" (契机) bằng loại mực Tàu được luyện và tinh chất duy nhất ở một ngôi làng nhỏ ở dưới chân một ngọn núi toạ lạc tại tỉnh An Huy của Trung Quốc. Ở góc trái trên cùng của lá bùa được vẽ một con mèo màu đen đang trùng xuống trong tư thế săn mồi.

+ Khả năng: trong nhiệm vụ thanh trừng quỷ hồn, nếu một cán viên bị thương nặng hay trong quá trình có xảy ra một sự cố nghiêm trọng, lá bùa trên sẽ được sử dụng (bằng cách nhỏ một giọt máu của những người cần được sơ tán - tối đa 3 người - lên đúng hình con mèo đen trên lá bùa). Lúc đó, chỉ cần trong suy nghĩ của người sử dụng có hiện lên một địa điểm đã được xác định và một vật thể dùng để 'đổi xác'. Thì họ sẽ đổi chỗ ngay lập tức với vật thể đó, lá bùa này có thể đưa một cán viên duy nhất thoát ra khỏi kết giới của bùa "rào chắn thị giác" dạng cơ bản.

+ Hạn chế: hạn chế duy nhất của lá bùa này là yêu cầu sự chính xác trong địa điểm và vật thể mà cán viên đó sẽ thực hiện 'đổi xác', hậu quả sẽ rất tai hại nếu họ xác định sai địa điểm hay vật thể trong suy nghĩ của họ. Ví dụ: từng có trường một cán viên 'đổi xác' với một cây bàng ở trường tiểu học cũ của anh ta, nhưng vì cây bàng đó đã bị đốn còn mỗi phần gốc, nên chỉ có phần thân dưới của anh được hoán đổi đến vị trí đó.

- Bùa "vận chuyển": loại bùa đơn giản nhất của Cục bảo an, chỉ có tác dụng vận chuyển, nên các cán viên không ưa dùng cho lắm.

+ Hình dạng: một lá bùa được làm từ gỗ của cây dâu tằm, trên lá bùa có vẽ duy nhất hình của một con trâu màu đen đang thồ hàng.

+ Khả năng: vận chuyển đồ đạc, cho đến cả sinh vật sống như con người, trọng lượng là không giới hạn, được kích hoạt khi cán viên dán lá bùa lên một mặt phẳng bất kì và đưa đồ vật cần vận chuyển lên đó.

+ Hạn chế: tốc độ di chuyển là khá chậm, cộng thêm việc thời gian hiệu nghiệm chỉ trong khoảng từ mười đến ba mươi phút thì hết tác dụng (biểu tượng con trâu sẽ mờ dần đi cho đến lúc biến mất hoàn toàn).

- Bùa "chứa": loại bùa không phổ biến và không được ưa chuộng ở Cục bảo an, một phần là vì giá cả không hợp lí, phần còn lại là có cực kì ít cán viên nhận được hộ mệnh của "quỷ hồn bảo hộ", nên họ cũng không cần thiết phải sở hữu lá bùa đó.

+ Hình dạng: có lẽ đây là lá bùa thiên biến vạn hoá nhất của Cục bảo an, vì hình dạng có trên lá bùa là dựa vào quỷ hồn cư ngụ ở bên trong. Có lúc sẽ là hình vẽ một cô gái trẻ ở trên lá bùa, có lúc một ông lão, có lúc thì lại là một con vật, bùa được làm từ gỗ cây tùng nên độ bền rất cao.

+ Khả năng: Người triệu hồi khi cần sử dụng sẽ phải đưa lá bùa lên ngang mặt, đọc những dòng chú niệm mà họ và quỷ hồn bảo hộ đó đã thống nhất với nhau từ trước. Quỷ hồn bảo hộ của họ sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để xuất hiện từ "chiều không gian trong lá bùa" ra bên ngoài.

+ Hạn chế: Chi phí để sở hữu một lá bùa như vậy là khá đắt đỏ, ngang một tháng lương trung bình của nhân viên công sở ngày nay, cộng thêm việc đây chỉ là lá bùa dùng một lần nên các cán viên thường sẽ khá cân nhắc đến việc sở dụng lá bùa này. 

* Cả ba loại bùa trên đều là bùa dùng một lần.

add32633-4021-4b95-a1d1-a9a210df32d6.jpg

                                            Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh hoạ

2. Nhân viên hỗ trợ và công cụ hỗ trợ.

- Nhân viên hỗ trợ: 

Nghe đến cụm từ 'hỗ trợ' ắt hẳn các bạn sẽ nghĩ ra những nhân viên không có tài cán gì, không sở hữu nguyền lực nên buộc phải làm hỗ trợ, đứng sau nhìn các cán viên thanh trừng quỷ hồn có đúng không?

Sự thật thì đúng là thế, nhưng cũng không hẳn là như vậy.

Bạn phải hiểu rằng, trong Cục bảo an thì lực lượng nhân viên hỗ trợ cũng có người này người nọ, nhưng đúng hơn là các nhân viên này được chia làm hai loại người.

+ Những người không đủ tài năng: Đúng vậy, những kẻ không có tài cán gì trong thể chất hoặc việc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, cũng như là không sử hữu được quỷ nguyền đủ mạnh mẽ để trực tiếp tham gia chiến đấu, sẽ buộc phải xuống vị trí nhân viên hỗ trợ. Loại nhân viên này chỉ có thể làm tốt ba việc: chân sai vặt, thu thập thông tin và báo cáo.

+ Những người sở hữu năng lực quá khủng khiếp dẫn đến việc bị cấm dùng năng lực: Có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc dạng như "Tại sao tài năng như vậy mà vẫn phải hỗ trợ?", xin thưa là bạn nhớ "Lục Lão Trấn Hồn" chứ? Đúng vậy, những tên già bảo thủ nhưng nhát cáy này chỉ chú tâm bảo vệ quyền lợi của bọn chúng, nên chúng rất sợ một kẻ nào đó mạnh hơn, áp đảo hơn sẽ làm lay chuyển sáu cái ghế bọn chúng đã ngồi suốt hơn nửa thế kỉ qua. Thế nên chúng nghĩ rằng cấm những cán viên đó dùng quỷ nguyền của họ dưới dạng "gây nguy hiểm" và "khó kiểm soát" là đúng đắn. Và một cán viên bị cấm dùng sức mạnh thì họ phải làm gì, một là vùi thây nơi chiến trường, hai là chấp nhận xuống nhân viên hỗ trợ. Nhưng vẫn có một số nhân viên hỗ trợ như này lách luật bằng cách dùng năng lực để thanh trừng quỷ hồn trên danh nghĩa "Bảo vệ đồng đội" như anh Vũ nhà ta mới đây.

- Công cụ hỗ trợ:

Ở Cục bảo an, cho dù là họ sử dụng quỷ nguyền để thanh trừng các quỷ hồn, nhưng trên danh nghĩa là một lực lượng tư pháp, thì họ vẫn phải trang bị vũ khí cho những cán viên không thể điều khiển được nguyền lực và những nhân viên hỗ trợ.

Những vũ khí của các cán viên Cục bảo an thường rất được ưu ái mà sử dụng những vũ khí chất lượng tốt và mới được sản xuất, vì đúng sự thật là Cục bảo an rất quan trọng cho việc trị an, các cán viên sẽ được trang bị những món vũ khí sau đây.

+ Tiểu liên Heckler & Koch MP5: Được sản xuất năm 1964 tại Đức bởi hãng Heckler & Koch, với thiết kế tối giản, độ giật thấp cùng với tốc độ nhả đạn cao nên được Cục bảo an tin dùng mà sử dụng trong suốt hàng thập kỷ. Thông số kĩ thuật thuộc dạng ổn định, dễ thích nghi và sử dụng nên thường được các Cán viên cấp thấp và nhân viên hỗ trợ ưu tiên lựa chọn trong những nhiệm vụ "hộ tống".

+ Tiểu liên Tavor Ta-2: Được sản xuất năm 1991 tại Israel bởi hãng IWI. Súng thường chỉ được trang bị cho bộ phận canh gác hoặc lực lượng đột kích, bảo an hàng hải của Cục, vì với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cùng các tiện ích khác như cơ chế thay đạn nhanh, nên súng thường được trang bị cho các phân bộ yêu cầu phản ứng nhanh.

+ Súng ngắn Glock G-17/G-18C: Được sản xuất vào những năm cuối thế kỉ XX bởi hãng Glock của Áo. Đây là một khẩu súng có thể nói là huyền thoại của các lực lượng phản ứng nhanh trực thuộc Cục bảo an, với băng đạn lớn cùng với độ bền cao, khẩu súng luôn được Cục bảo an tin cậy mà khuyến khích các cán viên sử dụng, kể cả trong những nhiệm vụ "thanh trừng".

* Đạn cùng với súng đã được các chiêu hồn sư yểm nguyền lực lên, thế nên sát thương gây ra cho những quỷ hồn từ cấp "Binh" đến "Uý" là cực kì khủng khiếp, hầu hết đều có thể thanh trừng chỉ trong một băng đạn. Nhưng với những mối đe doạ to lớn hơn, thì vẫn phải cần tới binh khí cùng với các cán viên với hàm tương ứng.

+ Những loại dao găm cùng lựu đạn được sản xuất trong nước.

+ Bùa ngải cùng huyết ấn.

Mọi người có thể thấy các lực lượng trực thuộc Cục bảo an cũng như là các cán viên từ cấp "Binh" cho tới "Uý" được trang bị những món vũ khí như trên để đối đầu với những quỷ hồn cấp thấp rồi đúng không. Nhưng đối với những quỷ hồn cấp cao hơn như "Tướng" hay "Soái", những món vũ khí kia gần như là vô dụng, chỉ có những món binh khí lâu đời được tiếp nhận nguyền lực dồi dào một cách tự nhiên thông qua các cuộc chiến thì mới có thể thanh trừng lũ chúng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể cầm lên những món binh khí đó, nhất là vì "oán niệm" dày đặc bao phủ khắp những món vũ khí trên, chỉ những cán viên cấp cao hoặc sở hữu nguyền lực dồi dào mới có thể sử dụng và điều khiển chúng, và tuỳ theo lượng oán niệm dày đặc nằm trong những món binh khí trên, thì chúng cũng được phân theo cấp bậc từ "Binh" đến "Soái".

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cái tôi cần là chương mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sr bác, dạo này ăn chơi quá:((((
Xem thêm
Câu hỏi là chương mới đâu 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sr bác, dạo này ăn chơi quá:(((
Xem thêm