Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương 2 | Codex: Ma Tộc

3 Bình luận - Độ dài: 1,736 từ - Cập nhật:

Ma Tộc hay Hắc Tộc, một trong những chủng tộc lâu đời ở trên Terra, có một quá khứ thảm thương nhưng cũng có một tương lai sáng rạng và giàu mạnh. Họ là một chủng tộc rất mạnh mẽ về công nghệ ma pháp, đơn phương đối đầu với hai siêu cường quốc của nhân loại.

Trước khi bị gọi là Ma Tộc, họ được biết với cái tên đầy đủ là “Lucenarii Divina”, dịch ra là “Những Thiên Thần Ánh Sáng Thiêng Liêng”. Lịch sử hình thành của họ là một ẩn số rất lớn, chỉ biết họ phục vụ cho thần và tồn tại sau loài người một chút xíu.

Đặc điểm cơ thể của họ khá rõ ràng, bắt đầu từ làn da của họ thường hồng hào và trắng trẻo. Đôi cánh của họ màu trắng xóa tinh khôi, nên họ có khả năng bay lượn tuyệt vời. Hơn hết, nhan sắc của họ là hoàn hảo cả nam lẫn nữ, đẹp tới nỗi ai cũng phải mê mẩn họ. Còn lại, họ gần như không khác là bao so với con người, Eldrin hoặc các loài á nhân. Ngoài ra, họ là chủng tộc duy nhất không thể bị lão hóa, thể chất và nhan sắc của họ luôn ở độ tuổi 25.

Mục đích tồn tại ban đầu của Ma Tộc là đóng một vai trò như là hộ vệ, sứ giả của các vị thần đang cai trị Terra và dẫn dắt các chủng tộc. Để xứng đáng với những vai trò đó, một Ma Tộc thông thường sở hữu một trí tuệ siêu phàm. Họ vô cùng dẻo dai, họ còn có một sức mạnh cơ bắp đáng kinh ngạc. Đặc biệt, họ là chủng tộc đầu tiên sử dụng phép thuật, cũng là chủng tộc mạnh nhất về phép thuật, vì trí tưởng tượng và trí tuệ của họ vượt xa các chủng tộc khác.

Ma Tộc dường như là một tạo hóa hoàn hảo, không điểm yếu rõ ràng, nhưng điểm mạnh lại rất rõ ràng. Không như loài Eldrin, khả năng sinh sản của họ ngang ngửa với loài người. Gen của bọn họ cũng khá ăn khớp với nhân loại và hai chủng tộc này có thể có với nhau những đứa con lại với các gen trội và lặn thông thường của cha mẹ.

Có lẽ… điểm yếu “rõ ràng nhất” của họ so với Eldrin chắc là khả năng phân tích tình huống cấp bách không nhanh nhậy bằng. Họ không có khả năng tiên tri như loài Eldrin, cũng như khả năng thiện xạ thì thua xa chủng tộc Eldrin. Họ mà đứng hạng hai thì không ai lên được hạng một.

Lịch sử của họ tóm gọn như sau:

Sau khi các vị thần đã yên tâm rời khỏi Terra (3000 năm TCN), họ đã để lại cho các chủng tộc một di sản, chính là Ma Tộc để tiếp tục dẫn dắt họ. Cũng bắt đầu từ đây, hoạt động của bọn họ được chia ra thành nhiều nhóm lớn nhằm dẫn dắt muôn loài ở nhiều lục địa.

Năm 2000 trước Công nguyên, các giống loài trở nên thịnh vượng, đạt cấp độ tương đương như thời kỳ cần trung cổ. Phép thuật đã trở nên phổ biến với các chủng tộc khác. Hương đi phát triển đang theo đúng kỳ vọng của Ma Tộc đề ra. Thời gian này, Ma Tộc chia ra thành tám nhóm chính dưới quyền của Nữ Đế Seraphinius Valcor, hoạt động độc lập ở nhiều nơi và hình thành những văn hóa và tư tưởng riêng biệt. Dù vậy, bọn họ vẫn giữ nguyên mục tiêu chung của cả dân tộc.

Mọi thứ thay đổi cho đến năm 800 trước Công nguyên. Một sự kiện hi hữu xảy ra, một chủng loài hoàn toàn mới xuất hiện, đó chính là loài Korc. Không rõ nguồn gốc từ đâu, chúng tập hợp lại và tiến hành một trận “Dakgarok” cấp độ thế giới đầu tiên. Chúng ở khắp mọi nơi với quân số và trang bị khủng khiếp, ước tính lên đến gần 100 triệu con xuất hiện đồng loạt và tấn công mọi thứ.

Ma Tộc và các chủng tộc khác đã phải mất 400 năm để tiêu diệt hoàn toàn cuộc Dakgarok lớn chưa từng thấy này. Dù thắng cuộc, nhưng tổn thất lớn tới mức các loài khác trở lại thời kỳ đồ đồng. Ma Tộc thì xảy ra một cuộc nội chiến, đứng đầu là lãnh đạo nhóm ba Valerius Kael Luporion, kéo theo ba nhóm khác để chống lại quyền lãnh đạo tối cao của Nữ Đế Seraphinius Valcor vì sự mất lòng tin.

Cuộc nội chiến khốc liệt diễn ra trong chín năm với chiến thắng thuộc về bên Seraphinius Valcor, hầu hết di sản của Ma Tộc còn sót lại sau trận Dakgarok đầu tiên biến mất, các chủng tộc khác thì bị liên lụy rất nhiều từ cuộc nội chiến thảm khốc. Từ đó, hầu hết các chủng tộc đều xuất phát lại từ con số không, ngoại trừ nhân loại.

Khi Ma Tộc dưới quyền Seraphinius Valcor đã quá yếu, nhân loại đã vươn lên làm bá chủ nhờ sự giúp đỡ của các chủng tộc khác. Ngay từ lúc này, sự căm hờn với Ma Tộc trở nên mãnh liệt. Nhân loại đã đổ tội cho họ (cũng từ đây bị gọi là Ma Tộc để ám chỉ đến cuộc nội chiến đầy kinh hoàng của họ) đã không làm theo ý định của thần và phá hoại tất cả, lại khiến cho một cuộc chiến nữa lại tiếp tục diễn ra.

Năm 100 trước Công nguyên, cuộc đại chiến chính thức bắt đầu với tất cả chủng tộc khác đều theo phe nhân loại đấu với Ma Tộc. Tất nhiên, Ma Tộc dưới quyền Nữ Đế Seraphinius Valcor không thể nào phục hồi lại nhanh chóng trong vài trăm năm với những tổn thất kinh hoàng. Chỉ trong 5 năm, họ nhanh chóng bị áp đảo và thua trận, kết thúc bằng sự kiện chém đầu Nữ Đế Seraphinius Valcor, rồi chịu sự đô hộ của loài người trên đất thánh Infernia.

Tiếp tục trong khoảng 450 năm, Ma Tộc bị cai trị tàn bạo. Họ thường bị xem như là những món hàng hóa chứ không phải là một sinh vật có tri thức. Cụ thể, hầu hết đều bị đem đi buôn bán dưới hình thức nô lệ tình dục vì tỉ lệ cơ thể và nhan sắc của họ quá hoàn hảo. Một số Ma Tộc may mắn được sống một cuộc sống bình thường, nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát khắt khe.

Năm 345, có cai trị tàn độc thì ắt có cách mạng. Noire Bellemorte, một nữ Ma Tộc yêu đồng bào sau quá trình 40 năm học tập ở nhiều vương quốc loài người, đã quay trở lại đất thánh, thành lập nên một tổ chức cách mạng chuyên giải cứu đồng bào khỏi các phi vụ buôn bán.

Năm 452, Ma Vương Bellemorte Noire tự xưng, tuyên ngôn độc lập về một Vương triều Ma Tộc non trẻ đã khiến cả thế giới chấn động. Demintian—quốc gia hàng đầu thời đó—ngay lập tức đã tiến hành một cuộc xâm lược với quốc gia non trẻ này.

Thời đó, Đại Khả Hãn quốc Tengri đang có mối thù với Demintian. Batugetei Khadag Khan (Bạt Đồ Cát Khả Hãn), vua của Tengri, đã quyết định đồng ý lời cầu cứu của Noire để một tay suy yếu Demintian.

Dưới sự hỗ trợ của Tengri, Ma Tộc đã giành chiến thắng trường kỳ với Demintian trong suốt 40 năm. Kết cục, Demintian phải rút quân, Tengri thì thừa thắng sử dụng lực lượng bộ binh mạnh nhất thế giới của mình để đánh bại Demintian. Còn Ma Tộc thì yên bình trong hai nghìn năm, phát triển mạnh mẽ và bắt đầu bành trướng, gây ảnh hưởng lên các quốc gia loài người.

Đến năm 2500, sức mạnh của họ đã trở nên vô cùng lớn, trực tiếp đe dọa đến Đại Khả Hãn quốc Tengri. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cường quốc mới mang tên Rusa đã thay đổi mọi thứ hoàn toàn. Với lực lượng hải quân hùng mạnh, họ đã đi du hành khắp thế giới để thị uy sức mạnh.

Dĩ nhiên, Ma Vương Noire không hề thích điều này. Lo sợ một liên minh giữa Tengri và Rusa, cô bắt đầu gia tăng thêm ảnh hưởng của mình với các quốc gia loài người với mục đích tạo ra các liên minh để chống lại quốc gia này.

Ngày 7 tháng 4 năm 2514, căng thẳng giữa Rusa và Noire đã vượt tầm kiểm soát. Đệ nhất chiến tranh diễn ra với những bên tham gia. Vương triều Ma Tộc gồm: Mexia, Aguslia, Xamie và Công quốc Khagatah. Bên loài người gồm: Rusa, Tengri, Chin-ly, Jepao, Mudland, Cộng hòa Frais, Demintian.

Mặt trận diễn ra căng thẳng tại lục địa Velrika, Nam Altara và Oriental Meridian. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2517, chiến tranh kết thúc với thương vong lớn cho cả hai bên nhưng không một bên nào giành chiến thắng hoàn toàn.

Nếu cuộc chiến tranh tổng lực đầu tiên vẫn là chưa đủ thì Đệ nhị chiến tranh sẽ thay nó. Diễn ra từ ngày 1 tháng 9 năm 2530 đến ngày 2 tháng 9 năm 2545. Nhưng lần này khác ở chỗ có ba phe. Phe loài người vẫn là Rusa, Tengri là chủ chốt, nhưng các quốc gia khác gồm: Hexico, Solambas, Chin-ly, Đế quốc Remany, Braish và Liên bang Zavyedranskaya. Phe Ma Tộc vẫn như vậy, nhưng có thêm Soman và Japekistan. Phe thứ ba chính là loài Korc.

Chiến tranh kết thúc với liên minh giữa loài người và Ma Tộc chung tay đánh bại cuộc Dakgarok của lũ Korc. Chán với kiểu chiến tranh tổng lực truyền thống, Ma Tộc và Rusa bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh thay vì chiến tranh nóng.

Tới thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn là một chủng tộc vô cùng giàu mạnh và toàn diện. Một chấp mười không ngán một ai và vấn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh với Rusa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Link canva các quốc gia trên Terra: Canva
Xem thêm
liệu có ww3 ko nhỉ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tương lai...
Xem thêm