Lần cuối
Số từ
2.121
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
357

Tóm tắt

Kiếm đã đâm, không thể rút lại. Mũi kiếm chỉ vào ai, tức xem như kẻ đó là quân thù.

Dẫu bản thân phải trở thành nghịch đồ. Dẫu trước mặt từng là đồng chí.

Đã đâm kiếm, thì không được do dự.

Xem thêm
Chú thích thêm

Một chiếc văn ngắn ngủi, xem như lời cảm phục của tôi dành cho một người chiến binh kiêu hùng...

Nói vậy thôi, chứ người chiến binh đó vốn dĩ không có thật. Tôi đã lấy cảm hứng từ một nhân vật hư cấu. Câu chuyện này được thêu dệt nên từ lòng yêu mến của tôi dành cho nhân vật đó.

Trong tác phẩm có một số chi tiết, hình ảnh mà tôi đã "vay mượn" câu chuyện của nhân vật gốc. Phần còn lại tôi đã cố gắng chỉnh sửa, về bối cảnh, văn phong và cốt truyện, cốt để tránh bị các quản trị viên đánh một gậy. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý kiến gì nếu người nào đó nhận ra được nguồn gốc của nó và bảo rằng tôi "đạo văn". Dù sao thì, ý tưởng này cũng chỉ là mượn về rồi nắn lại theo ý thích của tôi.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận