Tóm tắt
Douglas Kivas thân là hoàng tử của vương quốc Empyrean, nhưng vì nhiều lý do, cậu không hề có hứng thú với ngôi vị.
Cứ ngỡ cuộc đời mình vốn được sắp đặt sẵn. Vì hai hoàng huynh là người tài trí - tài dũng, nên cậu đã nghĩ mình sẽ sống an nhàn mà không cần lo việc nước.
"Cuộc đời mình như một vở kịch do ông trời dựng lên vậy..."
Đó là cho đến khi, biến cố liên tục ập tới và đánh sập giấc mộng tươi đẹp của cậu.
"Nếu như đây là một cơn ác mộng, xin ông trời...Làm ơn hãy buông tha cho kẻ thấp kém như bùn đất này. Tôi không muốn đem lại sự chết chóc như vậy..."
Hành trình trải đầy sự thống khổ của vị hoàng tử Kivas đã được vén màn. Một vở kịch đẫm máu, một vở bi kịch đầy thảm thương nơi nhân vật của chúng ta rơi vào tuyệt vọng.
Hoặc, đó chỉ là trước khi cậu gặp cô ấy...
-
31/12/2023
-
01/01/2024
-
04/01/2024
-
07/01/2024
-
13/01/2024
-
04/02/2024
-
02/04/2024
-
05/01/2024
24 Bình luận
Thay mặt nhóm Vin and Zoi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng các tác. Một lần nữa, chúc mọi người một năm sum vầy, hạnh phúc và luôn vui tươi nhaa
Mong mọi người thông cảm.
Mình thấy văn phong cốt truyện cũng ổn áp á mấy đứa tiếp tục phát huy nha!
Dù mình hơi anti ảnh AI...( ´ ꒳ ` )
Mình dùng SeaArt AI nhé bác, sau đó thì enhance bên cái gì ở github mà quên tên r ;-;
Nhân tiện thì bác đọc thử đi, trong chap có ảnh của AI nhưng kiểu mình khi làm thành trắng đen thì không được đẹp như bìa ấy ;-;