Lần cuối
Số từ
24.107
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
2.415
Tên khác:
Cánh đồng Hoa tuyết trắng

Tóm tắt

Các câu chuyện về những cô gái gọi là các Yukigami. Và các cuộc phiêu lưu của họ, về tương lai xa xôi, quá khứ bí ẩn, hay chính thực tại về họ. Những cô gái mang các năng lực lạ kì du hành qua vô vàn thế giới song song để tìm ý nghĩa cho sự tồn tại thực sự của mình, hoặc chỉ đơn giản là thực hiện mong muốn của bản thân.

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 1
Reviews mới
Tập 1
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ôm Kyuko nằm xuống che cả hai tai lại, lúc này mọi thứ chỉ còn tiếng rên rỉ the thé rồi nó vụt đi hé nhìn qua kẽ cửa dần đóng lại Ellis giật mình cô ngỡ ngàng.
Xem thêm
móng vuốt và các vũ khí sắc bén từ cánh tay quét ngang nhiều đòn nối nhau gần như áp đảo.
Truyện khá là bất ổn đấy.
Ưu điểm: Có cài cắm bí ẩn, miêu tả không gian, diễn tả bầu không khí, loáng thoáng một chút phông nền thần học. Yuri x tragedy
Điểm cần chê:
- Văn phong lủng củng, nhiều câu gom nhiều ý khiến giọng chững lại. Thiếu hụt biểu cảm hơi nặng về tổng thể.
- Cần nhồi info. Quá thiếu thông tin nên thành ra đọc nhiều khi chả hiểu cái gì. Sự nhập tâm câu chuyện và cảm nhận nhân vật bị triệt tiêu.
Xem thêm
AUTHOR
Hiếm thấy ai đập đi xây lại như này
Xem thêm
AUTHOR
Dạo này nhiều tác mới ha, sủi có hai tháng mà thấy mấy bộ ra lò rồi.
Btw, văn phong khá lạ và còn nhiều đoạn làm tôi chưa hiểu lắm (skill issue, maybe)
Tình tiết truyện thì tôi cũng thấy tác đang rush hơi nhanh (như Fushi cũng đã nói). Như đoạn đánh nhau với con quái thì tác hoàn toàn có thể miêu tả kỹ hơn và thêm những tình tiết hồi hộp hơn chẳng hạn, kết thúc quá nhanh quá nguy hiểm như vậy cũng làm tôi hụt hẫng đôi chút (vì tôi thích action mà :^)
Cũng nên miêu tả cả không gian xung quanh nhiều hơn nữa...
À suýt thì quên, đều là tác giả với nhau nên cùng cố gắng nhé :D
Xem thêm
AUTHOR
Cũng đồng ý với bạn nên có cảnh mô tả xung quanh nhiều và chi tiết hơn. Mình thấy cái không khí kỳ bí trong cách tả văn, nếu cảnh chi tiết hơn (mình khá thích các loại cảnh đổ nát, sụp vỡ, hoang vắng, vv) thì sẽ tăng cái cảm giác đó lên nhiều, làm đọc giả cảm nhận sự cô độc trong chuyến phưu lưu của Yuu.
Xem thêm
Thấy hai cái đánh giá có vẻ uy tín ms vào xem thử. Mà đã xem thì phải nhận xét tí, cụ thể như sau:
-Nhiều chỗ chấm phẩy hơi loạn, đọc chả hiểu mẹ j.
-Đối với tôi, quan điểm riêng của tôi thôi nhé, có nhiều câu cú lạ lùng, khó hiểu và khó theo dõi mạch truyện.
-Có do tôi ko quen, nhưng tôi thấy tình tiết truyện rush nhanh vl.
Xem thêm
AUTHOR
Ông đánh giá nhẹ nhàng chút, không người ta lại sợ:3
Xem thêm
Bạc quan điểm
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
AUTHOR
Mình thấy ý tưởng của bạn hay á, phong cách viết cũng tuyệt nữa, cảm giác cứ kỳ bí sao á. Gửi bạn 1 tim để ủng hộ ra tiếp chương mới. Và cũng như UNIVERSE đã comment rồi thì mình nghĩ bạn nên cập nhật tóm tắt càng sớm càng tốt trước khi bị mod sờ gáy.

Chúc bạn may mắn, và merry christmas.
Xem thêm
TRANS
Cập nhật luôn đi chứ kẻo không còn lần sau đâu
Xem thêm