Lần cuối
Số từ
5.422
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.917

Tóm tắt

Trên ngọn đồi phủ đầy hoa trắng, đã nở ra một mối nhân duyên kì lạ giữa hai người vốn chẳng thân quen. Nhưng chuyện tình ấy lại mỏng manh như vòng đời của cánh hoa kia, chớm nở chớm tàn, vừa đẹp đẽ cũng vừa bi thương...

Xem thêm
Chú thích thêm

Oneshot mình viết từ lâu, giờ edit lại :3

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Bạch Hoa cổ thụ
Bạch Hoa cổ thụ
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi cayduathan600
TRANS
Cốt truyện không mới nhưng ổn, cách hành văn còn khá non tay, chưa gây được nhiều cảm xúc cho người đọc. Có một số nơi cần khoảng lặng để cảm xúc bộc lộ nhưng tác lại để nó trôi đi khá suông, đáng tiếc. Hy vọng tác làm tốt hơn ở tác phẩm kế.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã cho nhận xét ạ, mình xin tiếp nhận và sửa đổi. Dù sao đây cũng là truyện mình viết từ lâu rồi nên bản thân mình cũng cảm thấy nó chưa được hoàn hảo cho lắm. Mình sẽ cố gắng ở sản phẩm tiếp theo ạ! :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi An Nhiên Hạ Huyệt