Phần Thánh Giáo Quốc
Lễ hội sinh nhật của quốc gia bạch ngà
0 Bình luận - Độ dài: 874 từ - Cập nhật:
Lễ hội sinh nhật của quốc gia bạch ngà
Trời quang đãng, ánh dương rực rỡ.
Ánh sáng chiếu xuống càng làm rực rỡ thành phố bạch ngà đó.
Thánh Giáo Quốc, quốc gia của phái cải cách Elf và loài người. Thánh đô 'Blanc' của quốc gia này.
Bên cạnh vẻ ngoài khá bế quan tỏa cảng, đây còn là thành phố thu hút vô số chủng tộc đến để nhận ân huệ từ thuật chiêm tinh gần như là tiên tri của 'Thiên Nữ', người nổi tiếng nhất Thánh Giáo Quốc.
"…Đến đây rồi…"
"Vương, ngài lẩm bẩm một mình không giống ngài chút nào! Hãy đường hoàng lên!"
Nidhogg, ở trạng thái rồng nhỏ quen thuộc trên vai tôi khi bước vào thành phố, dùng cánh đánh vào vai tôi trong áo khoác.
Tôi vội vàng xoa dịu Nidhogg đang dùng móng vuốt cắm chặt vào vai tôi, nói "xin lỗi, xin lỗi".
Mục đích chúng tôi đến quốc gia này có hai.
Một trong những mục đích là thu thập Jenom. Đương nhiên kết quả sẽ tôn trọng ý chí của anh ta, nhưng dù sao chúng tôi cũng phải gặp mặt và nói chuyện một lần.
Và mục đích thứ hai... dù không muốn, chúng tôi cũng phải nhận ân huệ từ thuật chiêm tinh của Thiên Nữ.
Nếu có thuật chiêm tinh của cô ta, chắc chắn chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến thân phận thật sự của Helheim giả mạo.
Tổng hợp hai mục đích này, nơi chúng tôi nên đến chỉ có một.
Đại Thánh Đường Thánh Giáo Quốc.
Tòa lâu đài của Thiên Nữ được xây dựng riêng biệt với cung điện nơi Giáo hoàng, quân chủ của quốc gia, sinh sống. Đó chính là Đại Thánh Đường.
Chắc chắn đó không phải là nơi dễ dàng tiếp cận... nhưng chúng tôi nên làm gì đây?
"Cậu bé à, chúng ta nên làm gì?"
"Ừm... nếu nói ra tên thì có khả năng, nhưng tôi muốn tránh càng nhiều càng tốt."
"Tôi đồng ý. Việc tùy tiện nói ra tên liên quan đến Helheim sẽ gây ra sự hỗn loạn không cần thiết nếu xét đến tình hình hiện tại... có lẽ chúng ta nên chuẩn bị thông tin và thù lao cho Thiên Nữ-sama thì hơn."
"Đúng vậy. Không chắc cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của tôi."
"Hay là chúng ta dùng vũ lực luôn đi!?"
"Rồng ngốc. Nếu làm vậy, tên của chúng ta sẽ lan truyền nhanh chóng và chúng ta sẽ không thể tìm kiếm Helheim giả mạo được nữa. Có lẽ đầu óc ngươi cũng nhỏ lại khi biến thành dạng đó nhỉ."
Móng vuốt của Nidhogg cắm chặt vào vai tôi hơn.
Dừng lại đi, đừng chọc Nidhogg khi nó đang ở trên vai tôi.
"Thôi nào, thôi nào. Tôi hiểu ý của Nidhogg. Thật lòng mà nói thì khá phiền phức. Nhưng chúng ta không nên gây thù chuốc oán với cô ta. Lần này chúng ta sẽ làm theo ý của Nivle."
"Fufufu, thật vinh dự."
"Thôi, cũng được. Khác với người phụ nữ ngực lép này, ta còn có những việc khác để làm mà! Hì, hì ha ha!"
Tôi vừa xoa đầu Nidhogg đang cố tỏ ra mạnh mẽ vừa bước đi.
Trước mặt chúng tôi là quảng trường phun nước và vô số gian hàng, rất đông người qua lại. Chúng tôi đang cố gắng tránh gây chú ý càng nhiều càng tốt, nhưng lượng người đông hơn tưởng tượng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
"Hình như... đông người quá nhỉ?"
"Thi Vương không biết sao?"
"Biết gì?"
"Tháng này là tháng kỷ niệm Quốc khánh Thánh Giáo Quốc và sinh nhật Giáo hoàng. Nói cách khác, đất nước này đang tổ chức lễ hội sinh nhật."
"À, ra vậy."
Ra vậy, có vẻ như chúng tôi đã đến đúng lúc cao điểm của sự náo nhiệt.
"Giờ chỉ là khởi động thôi... chắc vậy. Hai ngày tuần sau mới là chính thức."
"Thế này mà chỉ là khởi động... ghê thật."
"Tuần sau thành phố Blanc này sẽ còn náo nhiệt hơn với nhiều sự kiện và người hơn nữa."
"Uầy~."
Tuần sau sao, liệu có thực tế không khi gặp Thiên Nữ trước đó?
Hay là chúng tôi sẽ lợi dụng sự náo nhiệt của tuần sau để trà trộn vào...?
"Nivle."
"Có lẽ nên tập trung thu thập thông tin trong tuần này. Cần thời gian để tìm ra manh mối. Hơn nữa, những tình huống có lợi khi có nhiều người cũng có thể xảy ra."
"Được rồi."
Tôi cảm thấy má mình giãn ra khi nhìn Garm và Hoo-chan đang lấp lánh mắt nhìn các gian hàng ở quảng trường phun nước, và tôi thả lỏng.
"Vậy thì, tuần sau mới là chính thức. Tôi cũng sẽ tìm việc gì đó để làm."
"Vậy thì, tôi đi trước đây."
"Ta cũng có chút việc muốn làm. Ta đi trước một chút."
"Vậy thì ba ngày nữa, đầu tuần sau chúng ta gặp lại ở quảng trường phun nước nhé, giải tán."
Ngay khi tôi nói xong, hai người đã biến mất.


0 Bình luận