Hư không đại thụ
"Thần Rèn Gurba? À, ta nghe nói lão ta có xưởng rèn trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô. Chắc là ở đó."
"Ra vậy…... cảm ơn."
"Ồ, vậy thì, phí thông tin."
"…... hà."
Tôi đặt đồng tiền đồng vào lòng bàn tay người thám hiểm đang chìa ra tươi cười, và anh ta hài lòng uống rượu.
Bọn thám hiểm đúng là….
Nếu có một cô bé ngây thơ như Gard, tôi đã có thể tiết kiệm tiền rồi….
Tôi rời khỏi hội thám hiểm Gagiul ồn ào từ buổi trưa, và nhìn về phía nhà sắt xa xôi ở rìa thành phố.
"À, kia à. Đúng là sở thích của Gurba."
"Lão già đó vẫn ghét người như thường lệ."
"Không còn cách nào khác. 180 năm trước lão ta được gọi là thợ rèn đồ nguyền rủa…... lật mặt quá đáng mà."
"Nếu thấy có lợi cho mình, thì là Thần Rèn Gurba…... Con người thật thú vị."
Nidhogg trên vai lắc đuôi một cách khó chịu và nói đầy mỉa mai.
Tôi xoa đầu cô ta và đi về phía ngoại ô, một trạm kiểm soát xuất hiện giữa con đường dẫn lên đồi và thành phố.
Hai lính canh đứng ở đó, như thể không có ý định cho ai qua.
"Trạm kiểm soát…... sao."
"Có cả lính canh. Lão già đó đâu cần bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy."
Khi chúng tôi thì thầm và đến gần trạm kiểm soát,
"Dừng lại!"
"Ai đó?"
Đương nhiên, chúng tôi bị chặn đường.
Khi họ gõ đầu ngọn giáo xuống đất, họ nghi ngờ nhìn lên xuống cơ thể tôi.
"À…... ừm, tôi có việc với Thần Rèn Gurba…"
"Không có thông báo nào như vậy. Người không có giấy phép bị cấm vào."
Đương nhiên rồi.
Hơn nữa, tôi mặc một chiếc mũ trùm đầu rách nát, trông rất đáng ngờ.
Vậy…... phải làm sao đây.
"Làm thế nào để gặp trực tiếp?"
"…... không có cách nào khác ngoài việc đặt hàng vũ khí."
"Phải nộp đơn xin thủ tục chính thức cho lãnh chúa Gagiul, và chuẩn bị số tiền tương ứng."
"Vậy…... 50 đồng tiền vàng có đủ không…...?"
Khi tôi nói vậy, hai lính canh ngây người trong giây lát, và ngay giây tiếp theo, họ bật cười.
"Bwahahahaha! 50 đồng tiền vàng!? Thật là một trò đùa thú vị!"
"Tinh hoa của Thần Rèn Gurba…... đúng là dân nhà quê!"
"Nhà quý tộc quê mùa à?"
"Nếu vậy thì cậu thiếu kiến thức rồi, cậu bé."
"…... Vương, giết bọn nó không?"
"Tuyệt đối không được."
Khi tôi cảnh báo Nidhogg đang sát khí đùng đùng với âm lượng chỉ đủ để lẩm bẩm trong miệng, tôi ra hiệu "đừng động đậy" cho hai cấp dưới đang quan sát tình hình từ phía sau.
Nếu tôi không kiềm chế những lời nói và hành động bị coi thường, thì không phải tôi mà đối phương sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi xấu hổ gãi đầu, và hỏi một cách khiêm tốn nhất có thể.
"T, tôi xấu hổ quá…... vậy, không có cách nào khác sao…...?"
"Ừm…... à, đúng ra là có."
"Có sao?"
"Nhưng giờ hết rồi. Mới vừa rồi thôi."
"…... ý, ý anh là sao?"
Khi tôi hỏi, một trong những lính canh chỉ vào Đại thụ Gagiul nhìn thấy từ phía thành phố.
"Thanh kiếm của Thần Rèn Gurba cắm ở đó. Nếu người rút được thanh kiếm đó thì có thể gặp lão ta…... nhưng nó vừa bị rút rồi."
"Bởi tiểu thư của Bá tước Iron, lãnh chúa Gagiul của chúng ta."
"―――――Ra vậy."
Thanh kiếm đó là như vậy sao…?
…Chết tiệt, đáng lẽ mình nên thu thập thêm thông tin….
Tôi hơi chán ghét sự nông cạn của mình, mỉm cười vô hại và cúi đầu.
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền…... tiện thể, nhà Bá tước Iron ở đâu vậy?"
"Hả? Nếu vậy thì…... nhìn thẳng Đại lộ và Đại thụ Gagiul, rồi đi thẳng con đường phía sau."
"Nhưng, để gặp lãnh chúa cần thủ tục chính thức, và hầu như không được chấp thuận. Đặc biệt là gần đây…... hãy từ bỏ đi."
"Đúng, vậy thì…"
Rời khỏi chỗ đó, tôi chọn những con đường ít người qua lại nhất có thể và tự nhiên hợp nhất Nivle và Garm.
Bước vào con hẻm, tôi sắp xếp thông tin.
"…... tệ rồi. Mình giao kiếm và công lao cho người ta rồi…"
"Vương, có phải Vương nhầm lẫn…...?"
"Garm, hãy cẩn thận. Những chuyện ngoài dự tính của Vương không xảy ra đâu. Sẽ có kế hoạch thứ hai, thứ ba."
Không có đâu.
"Đúng không?"
Đừng có làm ra vẻ như "tôi hiểu rồi" như thế chứ.
"…... ừm, ờ ha."
Nhìn xem, tôi có thói quen làm ra vẻ ta đây mà.
"Trước mắt…... Nivle, dịch chuyển tức thời (teleport) thì sao?"
"Tôi đã tiêu thụ khá nhiều ma lực với Tăng tốc (Accelerate) vừa rồi, nên không thể làm ngay được. Ngay cả khi không có chuyện đó, xung quanh xưởng rèn đó có một kết giới ma phòng rất mạnh…... e là khó đấy."
"Chắc chắn rồi…"
"Vì có cả lính canh, chắc chắn họ cũng có biện pháp đối phó ma pháp."
"Ưm…... à! Vâng vâng!"
"Hử? Vậy thì, Garm-kun."
Khi tôi chỉ vào Garm đang nhảy nhót và cố gắng giơ tay lên, Garm tự tin nói như thể có ý tưởng hay.
"Vậy thì! Nếu Garm sủa thật to, hoặc Vương đóng băng cả thành phố bằng ma pháp, ông già Gurba có thể sẽ nhận ra!"
"Ừm, loại."
"Uể!?"
"Nếu làm vậy thì sẽ rất nổi bật…... và cũng có nhiều nạn nhân nữa. Chúng ta sẽ thật sự trở thành một băng đảng cực ác đấy."
"…... v, vậy à…"
"Ừm, tôi nghĩ việc thu hút sự chú ý cũng tốt thôi…... nhưng nếu xả ma pháp trong thành phố, danh tiếng sẽ xấu đi. Nếu muốn giải quyết êm đẹp…... thì không được làm vậy."
"V, vậy thì!"
"Loại luôn cả việc đánh ngất lính canh vì lý do tương tự. Với quy mô trạm kiểm soát đó, hệ thống giám sát chắc chắn hoàn hảo."
"Huhu…"
Tôi xoa tai sói để an ủi Garm đang rũ vai, và lên kế hoạch tốt nhất.
Sẽ phiền phức nếu khó gặp đến vậy, nhưng tôi nghe nói Quỷ vương có liên quan đến Helheim giả mạo.
Vậy thì, sự hợp tác của Gurba là không thể thiếu.
"Vậy thì, chúng ta chỉ có một nơi để đi."
"Vâng, nhà Bá tước Iron phải không ạ?"
"Họ nói có thủ tục phiền phức, nhưng ngươi định làm gì?"
"Ta đã nói rồi mà. Người rút kiếm là tiểu thư của Bá tước."
"À! Cô bé đó!"
Tôi nhớ đến cô gái sắt thép đã đường hoàng đàm phán.
Không ngờ cô ta lại là con gái của lãnh chúa.
"Cô bé đó biết chuyện ta rút kiếm. Nếu gặp được cô ta…... cô ta có thể giúp đỡ. Nếu không, chúng ta sẽ xem xét việc đột phá vũ lực――――dù sao thì, cứ đi thử xem sao."
■ ■ ■ ■
Đại thụ Gagiul.
Trong hư không đó――――ánh mặt trời chiếu rọi.
Thứ đã tiếp tục thai nghén từ 180 năm trước, đã bị cản trở sự ra đời bởi một sự kiện bất thường.
Đó là thanh kiếm của Gurba.
Do một kẻ ngu ngốc rút nó ra, thứ tình cờ trở thành một cái nêm phong ấn, nó lại bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời.
Hư không đại thụ biến thành một bí cảnh giả, chào đón sự ra đời của ác ma.
Thứ bên trong mở mắt, và từ từ hình thành cơ thể.
Quỷ cấp cao (Greater Demon)…... cấp bậc, ――――.
Với lý trí và mệnh lệnh chắc chắn…... nó sẽ sớm nảy mầm.
0 Bình luận