Tác giả viết càng hay thì dịch giả càng vỡ đầu Khó thì vl luôn ấy Không phải là Light Novel Nếu được xếp hạng, ta sẽ xếp nó là Heavy Novel
Tiến độ bộ này tối đa cũng chỉ 200 -300 từ mỗi ngày thôi :(
tập này là cái tập hack cheat vl nhất trong các tập Doraemon :) oánh nhau không lại nên sửa đổi quá khứ :))))) cheat vl cheat :)) đáng lẽ 2 con Shizuka với Rimuru phải bị Cảnh Sát Thời Gian gô cổ vì tội "chỉnh sửa quá khứ" rồi :)) đúng kiểu "không giải quyết được vấn đề thì giải quyết kẻ đưa ra vấn đề" :rofl: :rofl:
Đúng rồi. Hack công khai ngay từ đầu nên về sau người đọc thấy mấy vụ sửa quá khứ để thay đổi hiện tại/tương lai nó bình thường :v
góc hơi xàm: ở một góc độ khác, nếu coi tương lai có Sewashi (nobito) là thực tại thì việc Nô lấy em gái Jaian mới là không đúng lịch sử, nên phải gửi Mon về fix lại, nếu không có Mon thì cảnh sát thời gian sẽ phải vào cuộc để fix, hoặc thực tại của Sewashi sẽ nát.
Thật sự thì tên bảo bối của Doraemon trong này cũng khác hoàn toàn với bản dịch của Kim Đồng, vấn đề ta đang phân vân là nên để theo bản dịch Kim Đồng cho nó dễ gần hay nên để đúng chính xác?
79 Bình luận
Khó thì vl luôn ấy
Không phải là Light Novel
Nếu được xếp hạng, ta sẽ xếp nó là Heavy Novel
Tiến độ bộ này tối đa cũng chỉ 200 -300 từ mỗi ngày thôi :(
Nhưng với kẻ quen đọc HV như ta thì bộ kia dễ đọc dễ hiểu hơn một chút :(
Ta chưa nói drop thì tức là không drop =.="
Vẫn đang đang hóng
Và vẫn ấn tượng với một tóm tắt đầy chất thơ ca
Drop thì không, nhưng dạo này ta
lườibận nên không làm đượcđúng kiểu "không giải quyết được vấn đề thì giải quyết kẻ đưa ra vấn đề" :rofl: :rofl:
góc hơi xàm: ở một góc độ khác, nếu coi tương lai có Sewashi (nobito) là thực tại thì việc Nô lấy em gái Jaian mới là không đúng lịch sử, nên phải gửi Mon về fix lại, nếu không có Mon thì cảnh sát thời gian sẽ phải vào cuộc để fix, hoặc thực tại của Sewashi sẽ nát.