• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 29: Điểm Bất Thường

6 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

-Hồ Sơ Quan Sát Slime-

Hôm nay tôi bắt được hai con slime mới. Đây là những gì tôi tìm hiểu được về chúng.

Slime Đá

Kỹ năng: Hóa Cứng 2, Kháng Sát thương Vật lý 2, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 3, Ngụy Trang 10

 

Con slime này nhìn giống với một viên đá tự nhiên mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đúng như dự đoán, thức ăn của nó là đá. Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ điều gì đặc biệt từ loại đá mà nó ăn hoặc từ những khoáng chất có trong đó. Tuy vậy, khi tôi đưa cho nó một viên đá, nó liền chuyển hóa để trở thành một bản sao về cả màu sắc lẫn bề ngoài của viên đá đó. Để thử nghiệm, tôi đã nhắm mắt và xoay vài vòng trước khi đi tìm con slime của mình. Cũng nhờ có giao ước mà tôi đã tìm ra nó, nhưng nếu chỉ dựa vào thị giác thông thường, tôi có thể phải mất cả ngày. Bên cạnh đó, tôi còn phát hiện ra nó thích dạng ma lực hệ đất và hình dạng cơ thể của nó có thể được ảnh hưởng bởi ma pháp hệ đất. Tôi muốn tìm thêm nhiều slime đá hơn và cho chúng ăn thử quặng, đá quý và đá ma lực để xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Slime Cỏ

Kỹ năng: Cường hóa Sức sống 5, Quang hợp 5, Ăn uống 1, Hấp thụ 1, Tăng tốc Tăng trưởng 5, Phân tách 8, Ngụy Trang 9

Tương tự như con slime đá, loại cỏ mọc trên cơ thể con slime này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nếu nó ẩn nấp trong một bụi cây rậm rạp thì khó ai có thể phát hiện ra được. Khẩu phần ăn chính của nó là cỏ dại. Tôi đã thử cho nó ăn cả thảo dược lẫn độc dược nhưng nó đều tỏ ra không hứng thú. Tuy nhiên, nó lại ăn loại cỏ mũi giáo mà tôi đã thu thập trong khóa huấn luyện đợt trước. Cái đó có được tính là cỏ dại không nhỉ? Hiện tôi vẫn chưa thể đưa ra được kết luận gì, nên nếu có cơ hội tìm thêm nhiều con slime cỏ khác, tôi sẽ có thể so sánh chúng với nhau. Thật may là tôi có thể kiếm được rất nhiều cỏ dại và phân bón để nuôi chúng mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Loại slime này cũng sinh sôi rất nhanh nên tôi sẽ có cơ hội thử nghiệm chúng sớm thôi. Tôi cũng cho con slime cỏ ăn phân bón tạo ra từ slime ăn chất thải và nó dường như rất hài lòng. Slime lông tơ cũng thích phân bón nên tôi nghĩ tất cả những dạng slime thực vật đều có chung sở thích với nhau. Tôi muốn tiếp tục quan sát và làm thí nghiệm với chúng trong tương lai.

Đối với cả hai loại slime này, điều đầu tiên tôi cần phải làm là tìm thêm đồng loại của chúng. Mà nhân tiện, còn một loại slime khác mà tôi cũng muốn có thêm.

Slime Máu

Hiện chúng đang được theo dõi cẩn thận. Thật may là ảnh hưởng từ chất độc dường như đã biến mất. Tôi cũng đảm bảo rằng chúng đã phát triển loại kháng thể chống lại nọc độc của rắn bụi rậm. Mà bản thân chúng đã có khả năng kháng cự lại độc tố và bệnh tật ngay từ đầu rồi. Vì thế, có thể giả định rằng chúng cũng có kháng thể chống lại các chất độc và bệnh tật khác. Tôi muốn nghiên cứu thêm về lĩnh vực này trong tương lai.

Việc đầu tiên tôi cần làm là tìm thêm slime máu, tuy vậy chúng yêu cầu một lượng lớn thức ăn mới có thể phân tách được. Tiệm bán thịt của Sieg là nơi tốt nhất để tìm kiếm đồ ăn cho chúng, nhưng tôi đã lấy hết mọi thứ có thể từ ông ấy rồi, vì vậy tôi cần tìm một nguồn khác. Một trong những ứng viên hàng đầu trong danh sách của tôi là Công ty Thương mại Saionji, cũng là nơi buôn bán thịt. Nhưng để làm được như vậy, tôi cần nhờ một người từ tiệm giặt ở Lenaf trông coi vài con slime máu và xử lý hộ vấn đề này.

Còn đối với những địa điểm ở gần tôi, Hội Thám Hiểm cũng có một nơi đặc biệt chuyên dùng để phân loại xác động và quái vật. Trong buổi gặp gỡ tại khóa huấn luyện, tôi đã nghe nói rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nơi này miễn là họ trả phí từ trước. Tôi chưa từng dùng nơi đó trước đây nên cũng không rõ cách họ xử lý những bộ phận không cần thiết. Biết đâu tôi có thể lấy máu từ chỗ đó. Ngay cả khi chỉ còn mỗi xương và mảnh thịt thừa, chúng cũng có thể được dùng làm thức ăn cho những ma thú khác. Chả tội gì mà không hỏi.

◇◇◇

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc ghi chép những suy nghĩ của mình. Tôi đã ăn tối từ trước nên giờ chả còn mấy việc để làm trước khi lên giường đi ngủ. Tuy vậy, tôi lại tò mò muốn biết tình trạng những cây nấm của mình. Hôm qua lúc tôi kiểm tra, một vài cây nấm mỏng đã bắt đầu nảy mầm. Trước khi đi ngủ, tôi hướng về phía hành lang nơi có căn phòng trồng nấm.

Ngay khi tôi mở cánh cửa ngoài cùng mà mình mới lắp ngày hôm qua, tôi chợt nghe thấy một tiếng động lạ, như thể có một vật nhỏ đang cào lên mặt bên kia của cánh cửa. Tưởng rằng có chuột lọt vào, tôi bèn dùng phép Điều tra và phát hiện khoảng mười đến hai mươi thứ gì đó ở bên trong căn phòng. Nhưng chúng không phải là chuột mà là những vật nhỏ hơn nhiều. Tôi nhanh chóng gọi đàn slime dính của mình ra để đặt một cái bẫy dính ngay ngoài cửa.

◇◇◇

Tôi kiểm tra một lần cuối để đảm bảo cái bẫy sẽ hoạt động, sau đó thắp sáng căn phòng bằng ma pháp hệ ánh sáng và đóng cánh cửa phía sau mình lại. Sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì bên trong, tôi vội đá tung cánh cửa tiếp theo. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi không khỏi kinh ngạc: có một đám nấm đang chạy toán loạn. Trên mỗi cuống nấm lại có hai cái chân được gắn chặt vào đó. Chúng bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, cắm đầu vào tường và đồng loạt đổ rạp.

Tôi đoán rằng đây chính là loại nấm tẩu thoát. Tôi biết chúng được sử dụng trong việc bào chế thuốc, nhưng không ngờ chúng cũng là một dạng quái vật. Đó là những cây nấm đã bị biến đổi bằng ma lực và là nguyên liệu cực kỳ quý hiếm để tạo ra thuốc ma thuật. Loại thuốc này có tác dụng bổ sung vitamin và cải thiện thể trạng. Đáng chú ý hơn cả, những cây nấm này còn có thể tăng cường hiệu quả của các loại thuốc khác trong việc chữa bệnh. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm thuốc trở nên độc hại, do vậy người dùng cần phải cẩn trọng trước khi sử dụng chúng.

Loại nấm này còn khan hiếm hơn cả nấm thông thường, hơn nữa chúng có thể chạy rất nhanh, vì thế thu hoạch chúng không phải là một việc dễ dàng. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở vùng Đầm Lầy Numel, đặc biệt là trong mùa mưa. Nấm tẩu thoát không chỉ hiếm mà còn giúp kích thích sự phát triển của nấm trong khu vực xuất hiện chúng vào năm sau. Vì vậy loại nấm này được cho là sẽ mang lại may mắn cho những ai tìm thấy chúng.

Nhưng nếu chúng hiếm đến vậy thì tôi không hiểu tại sao mình lại thấy vài chục con đang chạy loăng quăng trước mặt. Tôi cứ nghĩ đây là một dạng quái vật nấm khác và dùng thử phép Thẩm Định Quái Vật.

Nấm Tẩu Thoát

Kỹ năng: Sản xuất Bào tử 6, Phân tán Bào tử 4, Chuyển động Chớp nhoáng 6

Kết quả là chúng đúng là nấm tẩu thoát thật. Kỹ năng của chúng cũng giải thích được tại sao ở những nơi chúng xuất hiện lại có nhiều nấm hơn vào năm tiếp theo.

Những cây nấm này chắc chắn phải mọc lên từ thùng trồng nấm của tôi. Khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra rằng chân và móng vuốt sắc nhọn của chúng là những đặc điểm duy nhất khiến chúng khác biệt so với những cây nấm thông thường mà tôi định trồng. Tôi chỉ đang cố trồng những loại nấm bình thường thôi, nhưng chắc hẳn chúng đã bị biến đổi bởi ma lực. Tuy nhiên, tôi không biết chính xác nguồn ma lực đó đến từ đâu. Tôi đã dùng ma pháp hệ nước để tưới cây, nhưng tôi không nghĩ thế là đủ để gây ra hiện tượng biến đổi. Vả lại, nấm tẩu thoát là một nguyên liệu quý hiếm, do đó không thể có chuyện chúng biến đổi chỉ từ một lượng năng lượng nhỏ như thế được.

Rồi tôi chợt nhận ra nguyên nhân có thể đến từ loại phân bón của slime ăn chất thải. Nếu theo giả thuyết cơ thể của slime được tạo ra từ ma lực, vậy thì phân bón mà chúng tạo ra cũng có thể chứa ma lực và đã gây ra hiện tượng này. Nếu đúng vậy thật thì tôi sẽ không thể trồng nấm bình thường được. Xét cho cùng thì cũng không phải là mất mát gì quá lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng.

Dù gì đi nữa, tôi vẫn cần phải bắt đám nấm tẩu thoát lại và nghĩ ra phương án xử lý chúng, còn những việc khác cứ để sau. Chúng đều là nguyên liệu bào chế thuốc, vì vậy tôi nghĩ sẽ để cho con slime thuốc ăn chúng. Tôi cũng cần phải làm thêm thuốc để giao lại cho bà Glissela, nên đây cũng là một lựa chọn khác. Tôi tiếp tục suy nghĩ nên làm gì với đám nấm tẩu thoát trong khi rượt chúng về hướng cái bẫy của mình như một chú chó chăn cừu.

◇◇◇

Một tiếng sau.

Tôi đã làm hỏng một việc, nhưng biết đâu đây lại là một điều tốt. Trên sàn nhà trong căn phòng pha chế thuốc là một con slime thuốc đang rất hài lòng sau khi được ăn nấm tẩu thoát. Ban đầu tôi chỉ cho nó một cây nấm, nhưng tôi lại vô tình hất đổ giỏ đựng nấm xuống sàn nhà trong lúc chuẩn bị trồng một thùng nấm mới. Con slime thuốc đã sử dụng những xúc tu của mình để bắt và ăn hết từ cây nấm này đến cây nấm khác, và trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã ăn hơn mười cây. Tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra nên mới cho nó ăn thử một cây, nhưng thật may là nó không bị bệnh. Tôi dùng phép Thẩm Định Quái Vật xem có gì thay đổi không.

Slime Thuốc

Kỹ năng: Sản xuất Thuốc 5, Kháng độc 3, Kháng bệnh tật 5, Kháng Sát thương Vật lý 1, Nhảy 3, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 3, Thông Thạo Giáo 1

Quả thực những cây nấm này đã có tác dụng rõ rệt. Kỹ năng Sản xuất Thuốc của con slime đã tăng lên hai cấp. Tôi cũng kiểm tra lại những loại thuốc mà nó có thể tạo ra.

+ Thức uống dinh dưỡng

+ Thuốc bổ sung Vitamin

+ Chất tăng cường tác dụng của thuốc

Ba loại này đã được thêm vào danh sách thuốc hiện có của nó[note52792]. Hiện tại, nó đã có khả năng tạo ra những loại thuốc có tác dụng tương tự với nấm tẩu thoát. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ được cách sử dụng chúng, đặc biệt là loại thứ ba. Bằng cách phản ứng với ma lực nằm trong thuốc, chất này có thể tăng cường hiệu quả của loại thuốc đó. Nhưng nếu tác dụng bị tăng lên quá mức, thuốc sẽ có thể trở thành chất độc, vì vậy tôi cần phải cẩn thận. Tôi không rõ loại chất này sẽ tăng hiệu quả đến mức nào. Những công thức hiện có của nấm tẩu thoát đã được áp dụng trong nhiều ứng dụng cụ thể, nhưng tôi không chắc liệu chất tăng cường trong slime thuốc có thể thay thế hoàn toàn chúng hay không. Do đó, tôi phải thử nghiệm để đảm bảo an toàn. Dù sao đi nữa, có vẻ như chúng đều không thể sử dụng ngay lập tức. Tôi quyết định viết lại tất cả những điều này để sử dụng trong thời gian tới.

◇◇◇

Khi tôi lấy thuốc làm cái cớ để đến thăm Thương Hội vào ngày hôm sau, Glissela đã rất sửng sốt.

“Cháu thực sự đáng kinh ngạc đấy, cháu biết không?” bà ấy nói. “Cháu chưa bao giờ làm ta ngừng bất ngờ cả. Ta có thể hiểu nếu cháu mang đến cho ta khoảng bốn đến năm cây nấm tẩu thoát, nhưng hơn ba mươi cây cùng một lúc á?” Và đó chỉ là những gì còn sót lại sau khi con slime thuốc của tôi ăn mất một phần.

“Cháu rất vui vì bà thích chúng.”

“Ta cứ nghĩ cháu chỉ định trồng nấm để ăn thôi. Vậy hóa ra chúng đều biến thành nấm tẩu thoát và giờ cháu không biết phải làm thế nào để trồng nấm bình thường à?”

“Đúng vậy ạ. Cháu nghĩ nếu trồng nấm mà không dùng đến ma thuật thì sẽ ổn thôi. Thế nên cháu đang tự hỏi liệu bà có thể cho cháu biết thêm về những loại phân bón không chứa ma lực không.”

“Ta chưa từng dùng phân bón chỉ dành cho nấm bao giờ cả. Theo ta thì trồng nấm là một sở thích khá kỳ quặc. Sao cháu không ăn luôn nấm tẩu thoát đi? Có vẻ như trước khi bị biến đổi, chúng cũng chỉ là nấm thông thường thôi, nên ta nghĩ chúng cũng ổn đấy chứ?”

“Nấm tẩu thoát có thể ăn được ạ?! Cháu chỉ biết về dược tính của chúng thôi.”

“Ừ thì, ta cũng chưa từng thử bao giờ. Với lại ta nghĩ chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích ý nghĩa hơn.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Nấm tẩu thoát có thể được dùng để bào chế nhiều loại thuốc khác nhau. Trong đó có những loại chữa được cả các căn bệnh thường được cho là vô phương cứu chữa. Giá trị của chúng có lúc lên đến 100,000 sute ngay cả khi mua ở địa phương. Con số này vẫn có thể tăng thêm tùy thuộc vào thời gian và địa điểm, vì vậy tôi có thể kiếm bộn tiền chỉ từ việc đó.

Nhưng cái tôi cần quan tâm ở đây là vị của nó như thế nào. Nếu chúng ngon hơn các loại nấm bình thường thì tôi chả có gì phải phàn nàn cả. Tôi chỉ sợ chúng gây ra tác dụng phụ nào khác sau khi ăn thôi.

“Ta có thể cung cấp cho cháu một số loại phân bón mà nông dân thường hay sử dụng. Nhưng cháu sẽ phải tự tìm hiểu xem chúng có hiệu quả đối với nấm hay không. Để đổi lại, ta sẽ lấy một cây nấm tẩu thoát và nhờ cháu pha chế thêm thuốc. Có đi có lại mà.”

“Cháu cảm ơn bà!”

“Đừng lo, ta sẽ kiếm lại vốn từ số thuốc đó thôi.”

Hai chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa trong lúc đợi nhân viên chuẩn bị nguyên liệu cho thuốc. Bỗng bà Glissela nhắc đến một việc khiến tôi phải chú ý.

“Trộm cướp? Ở quanh đây ấy ạ?”

“Nghe đâu có vài tin đồn rằng có một số kẻ khả nghi đang lởn vởn quanh khu vực này, nhưng chỉ có khoảng từ bốn đến năm tên thôi. Gần đây, có một băng cướp đã bị tiêu diệt ở Gaunago, nên có thể đây là những tàn dư của chúng. Ta không rõ liệu cháu có hứng thú với việc nhận nhiệm vụ ở quanh đây hay không, nhưng nếu ta là cháu, ta sẽ cẩn thận khi rời khỏi thị trấn này. Cháu trông giống như một con mồi hấp dẫn đấy, dù đó có là sự thực hay không.”

“Cảm ơn bà vì thông tin này ạ.”

Tôi quyết định sẽ đến Hội Thám Hiểm để hỏi thăm xem sao.

Ghi chú

[Lên trên]
Check Chương 3 Hồi 3 để biết thêm chi tiết :v
Check Chương 3 Hồi 3 để biết thêm chi tiết :v
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nếu có ai thắc mắc mình đã sủi đâu mất trong 1 tháng vừa qua thì... mình đi du lịch =)) mùa du lịch mà :v Với lại dạo này nghiện edit quá nên bỏ bê việc dịch xD
Xem thêm
bác edit bộ nào zị :))? hay là edit lại bộ này zạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Meow~Meow~Meow~: fushi no kami nhé, bấm vào tên mình sẽ ra một đường link =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời