Lần cuối
Số từ
802.932
Đánh giá
5,00 / 7
Lượt xem
2.880.349
Tên khác:
嘆きの亡霊は引退したい ~最弱ハンターによる最強パーティ育成術~
Strange Grief Wants to Retire ~ The Weakest Hunter Dreams of a Hero ~
Let This Grieving Soul Retire! Woe is the Weakling Who Leads the Strongest Party
Hồn ma than khóc muốn nghỉ hưu ~ Kẻ yếu nhất lãnh đạo Party mạnh nhất~

Tóm tắt

Tồn tại trên khắp thế giới là những Relic <<Thánh tích>> với quyền năng đặc biệt.

Của cải, danh tiếng và sức mạnh.

Theo đuổi vinh quang, một thời đại nơi các Treasure Hunters <<Thợ săn kho báu>> điên cuồng khám phá các Shrine Treasure <<Đền kho báu>> bất chấp nguy hiểm.

Cùng với những người bạn thơ ấu, Cry chia sẻ giấc mơ trở thành thợ săn, Trong chuyến thám hiểm đầu tiên, cậu nhận ra rằng trong 6 người bọn họ, cậu là kẻ duy nhất không có tài năng.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuyến hành trình của họ.

“Thật quá sức mà. Mình muốn nghỉ cái nghề nguy hiểm này ngay. Mình bỏ đây.”

“Được, hiểu rồi. Nói cách khác bọn mình phải mạnh hơn để thay cho cả phần cậu nữa chứ gì. Thử thách hay lắm.”

“Đừng lo Cry-chan. Bọn mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu mà.”

“Ah dừng lại. Nếu anh dẫm lên đó anh sẽ bị thổi bay đấy. Cẩn thận nhé, Thủ lĩnh?”

Được bảo vệ bởi những người bạn thuở nhỏ siêu mạnh, ỷ lại vào đàn em và các thợ săn khác – họ nhắm đến việc trở thành người hùng và đạt lấy báu vật.

Liệu Cry có thể bình an nghỉ hưu không đây?

Xem thêm
Chú thích thêm

Link eng: https://foxaholic.com/novel/strange-grief-wants-to-retire-the-weakest-hunters-hero-dream/

Link raw: https://ncode.syosetu.com/n6093en/

Tiến độ: 2 hoặc 3 chương 1 tuần. Vào các ngày thứ tư, sáu, hoặc chủ nhật.

=================================================

Donate

Momo: 0906285225

Zalopay: 0934457283

BIDV: 12810000976679

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Thuật ngữ + Giới thiệu nhân vật (Có Spoil)
  2. 02.Arc 1: Vô ảnh
  3. 03.Arc 2: Đỉnh nhất
  4. 04.Arc 3: Sát long giả
  5. 05.Arc 4: Kì nghỉ
  6. 06.Arc 5: Cáo
  7. 07.Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
  8. 08.Arc 7: Lời nguyền
  9. 09.Short Story
Reviews mới
Thuật ngữ + Giới thiệu nhân vật (Có Spoil)
Arc 1: Vô ảnh
Arc 2: Đỉnh nhất
Arc 3: Sát long giả
Arc 4: Kì nghỉ
Arc 5: Cáo
Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Arc 7: Lời nguyền
Short Story
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (9399)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1572 Bình luận

Dịch cái này có dc tiền ko vậy? Để tui dịch vài chap cho, mấy bữa nay đang rảnh.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
có tiền, tiền đình
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Sau khi cày lại n lần thì tui cũng hiểu hơn về main của bộ này. Thực sự tác giả đã rất thành công khi xây dựng một main với tính cách, hành động tạo ra rất nhiều tiếng cười cho độc giả. Nhưng ẩn sâu trong đó, qua những chi tiết, lời kể về quá khứ, về hành động nhỏ của main. Thì ta cũng thấy main cũng là một người có tinh thần trách nhiệm thợ săn rất cao. Khi hoài niệm về các cuộc phiêu lưu với bạn mình, anh ta cũng rất tự hào vì Cry Andrich từng là một thợ săn kho báu. Hay trong chi tiết main từ chối ghi tên vào danh sách hoàn thành nhiệm vụ vì anh ta không muốn nhận phần chia trong khi không làm gì, dù như vậy sẽ khiến cậu ta gặp rắc rối trong vấn đề chỉ tiêu. Hay cậu ta luôn trốn tránh công việc vì biết bản thân không đủ năng lực và sẽ làm liên lụy tới người khác. Cả việc từ bỏ tiền tuyến vì sợ làm liên lụy tới bạn mình, nhưng lại không nghỉ hưu vì không muốn mấy người bạn từ bỏ giấc mơ. Rồi chi tiết thu hút lời nguyền để bảo vệ thành phố, câu giờ cho bạn mình nghĩ cách... Mặc dù có thể còn nhiều chi tiết chưa biết về quá khứ của main, nhưng cho đến hiện tại, t thấy main thực sự đáng thuơng hơn là đáng trách. Một người từng có ước mơ, tinh thần thợ săn mãnh liệt. Một người luôn quan tâm đến người khác, nhất là quan tâm đến bạn bè. Nhưng tác giả lại không muốn main mạnh hơn, xậy dựng hình ảnh main vô tình cho ta thấy hơi thảm hại. Nhưng dù sao nó cũng là tinh hoa của bộ truyện, và các chi tiết trên về main khiến mình còn yêu quý nhân vật này hơn nữa. Hi vọng main sẽ tiếp tục phiêu lưu với bạn mình trong tương lai.
Xem thêm
Off 1 năm quay lại dịch 2 chap xong mất tích tiếp. Ác vãi nhồn....
Xem thêm
yes sir trán trở lại rồi, hú hú khẹc khẹc
Xem thêm
Uầy mới đọc xong vol 8 bên eng, cry vẫn đỉnh như ngày nào. Câu hỏi vol này là: làm thế nào để đánh bại 1 vị thần toàn năng?
Xem thêm
để 1 thần khác vả nó còn mình đi ngủ :))
Xem thêm
Vì quá ghiền nên mình tự dịch tự đọc trên fb, sẵn tiện học tiếng Anh, mọi người muốn có thể xem trước 😬 ( tìm tên, avatar y hệt )
Xem thêm
TRANS
Chờ khi nào truyện này không ra chương đủ 3 tháng thì bạn đăng lên đây cũng được. Mình thấy dịch kha khá rồi đấy, ít người biết đến thì cũng tiếc.
Xem thêm
TRANS
Mà bản Eng này dịch láo thiệt, bạn trans được kể cũng giỏi.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Vl đọc Eng giờ mới biết bên đấy dùng MTL ạ, ngôi kể cứ loạn xà ngầu mà chẳng thèm sửa. Giới tính thì không thống nhất được, lúc chưa biết về nhân vật cứ tương thẳng anh ấy/cô ấy vào. Cộng thêm quả ghi tên nhân vật sau mỗi câu thoại nữa, cringe vãi, đây là tiểu thuyết chứ có phải bản thảo diễn kịch đâu.
Xem thêm
TRANS
Vẫn tin rằng trans đang tích chap để xả 1 lượt 😎
Xem thêm
Làm ơn ra chap mới hmu hmu
Xem thêm
Trans ơi còn sống ko 🥲🥲
Xem thêm
Tưởng ngoi lên rồi ai dè trans lặn nữa, ngoi lên lấy hơi để lặn tiếp à 🥲🥲
Xem thêm