Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 54 - Sư tử ăn thịt người

3 Bình luận - Độ dài: 1,141 từ - Cập nhật:

IS: Mình đang phân vân giữa dịch tên skill có nên xài tiếng hán việt không. Mình không muốn nó giống như truyện kiếm hiệp

Nên mong mn hãy góp ý cho mình.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

___________________________

Vẫn cái âm thanh giựt điện như hồi Feat với Bolt tới, một con thú to lớn hiện lên trong tầm nhìn và dần dần tiếp cận tôi.

“Haa!?”

...... không phải...... chứ.

Một con sư tử lông đỏ chà bá xuất hiện trước mặt tôi.

Bự bằng con voi hông ta? À mà tôi chưa nhìn gần con voi nên cũng không chắc nữa.

Mà nó cũng cỡ cỡ đó ấy.

===Trạng thái===

【Tên】

【Chủng tộc】Hồng Vương sư (Takumi’s Contracted beast)

【Tuổi】7

【Cấp】33

【Kĩ năng】

Hỏa ma pháp | Vuốt cào | Hống | Đột kích | Co

rút | Tầm nhìn trong đêm | Cảm nhận hiện diện

=====

Uwaa~ …… Một con thú bá đạo vừa xuất hiện thì phải

Tôi ngay lập tức dừng thẩm định, không nghi ngờ gì nữa, nó là thú do Hoả thần cho.

Đây là một con S-rank. Hơn nữa, nó là một quái vật tàn bạo mà người ta hay gọi bằng những cái tên khác như [Sư tử ăn thịt người], [ sư tử khát máu] hay [Ác quỷ đỏ]

Chả biết nói gì luôn, mà...... dẫn con này theo nổi không ta?

Nhìn cỡ nào đi nữa, thì trông cũng đáng sợ lắm sao?

“Mi được điều bởi Hoả thần đúng không?”

“Garuru”

chỉ cần gầm một tiếng nhẹ cũng thấy rất mạnh mẽ. Chắc là vì kích thước của nó của nó chăng?

「Ah~ Quan tâm tới ta nha. Umm, Phải rồi…… Vector. Ngươi sẽ là Vector」

“Garu”

Nó đang vui sao? Nhìn thì dữ tợn mà hiền phết.

Ah~ Vector. Mi biến nhỏ lại được không? Ta chả thấy được mặt mi nếu mi cứ to thế đâu”

“Gàrú”

Khi tôi nói như vậy, Vector chiếu sáng nhẹ và trở thành con sư tử lớn.

A~...... Dù có biến thành kích thước của một con chó to thì nó vẫn là một mèo đỏ.

......Cũng chả thể thay đổi được việc nó là Hồng Vương sư dù có trở nên bé hơn?

“”Vector~?””

“Gàrú”

Allen và Elena đã lại gần với Vector trước khi tôi nhận ra. Không chỉ có mấy nhóc mà cả mấy thú nữa.

“Allen, Elena. Giờ thì Vector sẽ tham gia với chúng ta từ hôm nay nên hoà thuận nhá~”

“”Un””

“Cả Joule, Feat với Bolt nữa”

“Wafu” “Gâu” “Pii”

Bỏ qua chuyện ngoại hình đi, tôi phải chuẩn bị cho Vector một cái vòng ngay. Có nên lấy giống với bọn Joule không ta?

◇ ◇ ◇

Tôi dùng ma thuật “Tắm rửa”  và “Giũ khô”  để dọn lại cái về ngoài ướt sũng của chúng tôi.

Sau đó tôi đã chuẩn bị đồ cho Vector--- Một cái vòng cổ và tay tương tự của Joule và Feat.

“Lại đây này~”

“Wafu”

“Đây nữa~”

“Gâu”

Vector trở nên quen thuộc với mọi người và bắt đầu chơi trên bãi biển đầy cát.

Ngay bây giờ, Allen và Elena đang ném những quả bóng bằng gỗ, và các con thú giao ước của tôi đang tìm kiếm chúng.

「Vector too~」

「Here comes~」

『Garu』

Sau lượt của Joule với Feat là của Vector. Mà—

“”Are~?””

“O, oi? Mi đi đâu thế Vector~?”

Vector bỏ qua chiếc bóng và bắt đầu chạy nhanh đi. Ngay đó nó biến mất khỏi tầm nhìn tôi.

Có nên dí theo không? Đang lo suy nghĩ thì Vector ngay lập tức trở lại.

“.........?”

N? Vector đang ngậm về cái gì ấy...... Wwha!!?

“Uwa! Vector. Cái gì trong miệng mi thế!?”

Thứ mà nó ngậm là một con người.

Là phụ nữ. Vector ngậm cổ cô ta và kéo lê cả cơ thể về.

Do nhìn từ xa, tôi đã nghĩ nó là máu vì có màu đỏ. Nhưng nhìn kỉ lại thì đó lại là mái tóc đỏ của cô ta.

Đừng có doạ ta thế chứ...... lúc đó tôi cứ nghĩ rằng Vector đã cắn chết ai đó ấy.

 Khi Vector quay về phía tôi, goron, nó thả người đó khỏi miệng mình xuống mặt đất.「Nà, này! Are you all right!?」

Tôi xác nhận xự an toàn của cô ta trước.

Cô ta không trả lời nên tôi lắc cổ chút. Vẫn con sống nhưng mà…….. cô ta bị ngất sao?

“.........Zzz”

Cô ta đang ngủ...huh?......

““Đang ngủ~?””

“...... chắc là thế”

Munyamunya, tôi có thể nghe được tiếng thở của cô ta. Sao cô ta vẫn ngủ được hay thế nhỉ?

Hay cổ có thực sự chỉ ngủ không? Nhưng tôi đâu thấy cổ bị thương gì đâu~

“Uu...... đói quá......”

...... Cô ta đói này. Vô tư quá~

Xem trạng thái cô ta trước rồi tính---

=====

Trạng thái

【Tên】Vivian

【Chủng tộc】Quỷ (Vampire)

【Thiên chức】Gián điệp

【Tuổi】147

【Cấp】54

【Kĩ năng】

Phi dao | Phóng kĩ

Ám ma thuận | Ma thuật sinh hoạt

Phân giải | Thám thính | Ẩn náu | Phi thân

Bước đi thầm lặng | Nhìn trong đêm

Bẻ khóa | Loại bỏ cạm bẫy | Điều chế

Kháng sát thương ma pháp | Kháng trạng thai bất thường

【Danh chức】

Công chúa hoa hồng

=====

Xem xong sợ luôn.

Cô ta là demon! Hơn nữa còn là vampire! (IS: Hốt nó về cho bố :V)

Demon trên Aetherdia cũng được đối xử như những Elves và Dwarves. Không thù hận con người hoặc thờ cúng Maou muốn hủy diệt thế giới ...... họ không phải là những sinh vật như vậy. Số lượng ít hơn các chủng tộc khác trong khi sống lâu hơn.

Liếc sơ qua thì cổ chả khác gì con người. Nhìn cứ như cùng tuổi với tôi nhưng lại 147 tuổi rồi. Không biết vòng đời của một Vampire là bao nhiêu nhỉ? Có thể họ sống qua 1000 năm không?

Đống skill cũng ghê nữa!

Chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Nhưng đống skill đó như là ám sát là nghề nghiệp gia đình của cô ta ấy. Chuẩn điệp viên luôn

“Vector, có phải người này gục ở đằng kia không?”

“Gàrú”

“Hiểu rồi”

Vector hãnh diện kêu lên vì lí do gì đó. Nó hoàn toàn đã muốn giúp một tay rồi.

“Mà Vector này. Kéo lê như thế không tốt đâu. Đây là bãi cát nên mi có thể làm cô ta bị thương đấy”

“Garu~n”

Vector tỏ ra chán nản này.

“À, à ta không có giận mi đâu. Chỉ là hãy cần thận vào lần kế thôi, được chứ?”

“Gàrú!”

Tôi không tức giận, nhưng tôi phải kỷ luật nó, vì vậy chắc nó sẽ không đi nhặt những thứ kỳ lạ. Tôi nghĩ như vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thông báo nhỏ là tầng hầm nhà tôi còn dư 1 slot , nếu bạn không chê thì ...
Xem thêm
nhặt loli thì có được tính la kỳ la không
Xem thêm