Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 45 - Hầm ngục mới

5 Bình luận - Độ dài: 1,256 từ - Cập nhật:

Đây là chap 45 mình đã hứa. Và chap extra về Elena thì.....

Edit hết ồi mà piếng đăng thôi.

Chờ trong sự thèm khát đi nha :3

Và giờ, chúc mọi người đọc vui vẻ.

_________________________________

Chia tay với Kaiser, bọn tôi quay về Lăng Hải Lam (*Blue Water Shrine*).

Và sáng hôm sau.

“Mọi người rời đi à? Hãy ở lại thêm một chút nữa đi. Chúng tôi vẫn chưa bài tỏ lòng thành của mình mà”

“Không không, như vậy là đủ rồi”

“Hẳn Takumi-sama đã có kế hoạch rồi. Chúng ta không nên ép ngài ấy làm gì. Mà nhớ quay lại đây nhá”

“Ừ, tôi sẽ đến thăm lần sau”

“Hứa rồi đấy”

Tôi đáp lại lời của công chúa Miko, Gard-san và Mirena-san rồi hứa rằng sẽ quay lại.

◇ ◇ ◇

“Allen, Elena~ đừng đụng cái đó”

“”Vâ~ng””

Trong lúc bơi lên bề mặt, một con sao biển lòe loẹt với những đốm tím nhỏ――Sao biển Axit xuất hiện.

Nó có chứa độc tê liệt.

Chạm trực tiếp vào nó sẽ khiến toàn bộ cơ thể bạn tê liệt, nhưng không gây chết người. Còn đá nó trong lúc mang giày da thì không vấn đề gì.Nhưng mà như mong đợi, phải chăng tôi bảo vệ quá mức hai em ấy quá không?

Chiến với nó khi ở dưới nước bằng thủy thuật hay phong thuật thì khó lắm, nên tôi lấy Thủy kiếm (*Water Katana*) từ <Kho vô hạn> rồi chém thẳng vào nó. Tôi kết thúc ngay trong một đòn vì đây chỉ là 1 con quái rank E.

Trộn độc tê liệt của con này với vài loại thảo dược sẽ tạo nên thuốc mê. Hơn nữa, đó là một con quái vật có vật liệu không đáng giá thời gian phải bỏ ra cả.

Mà ở đây cũng khó để lấy độc nên tôi bỏ nó vào <Kho vô hạn>.

“Ah, Cua-san~”

“Đánh bại Cua-san~”

Lần này là cua cát. Có 3 con. Allen với Elena vui vẻ xông vào đánh bại toàn bộ.

Tôi định giúp vì có tới 3 con, mà hai đứa diệt toàn bộ trong 1 hơi. Vốn dĩ đã không cần thiết.

“............ Are?”

Trong lúc đang lên, tôi nhìn thấy một tảng đá ngầm. Nó trông...... có vẻ quen thuộc......

Nếu có vẻ quen thuộc, điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng từ kiến ​​thức cấy ghép. Lục lại kí ức, tôi ngay lập tức nhớ ra.

Đúng rồi! Là một cái hầm ngục!

Tảng đá đó là cổng vào hầm ngục.

Thứ 53 “Hầm ngục của những làn sóng”. Một hầm ngục thủy cấp trung bình. Tôi bọn tôi ngừng lại vì ngay trước mắt là một hầm ngục không nên bỏ qua.

Vào cổng, có một đường dẫn nước xấp xỉ 50m bên trong. Dĩ nhiên là không sao vì đã có vòng tay, vậy người không có nó thì không vào được nổi bên trong?

Về việc lặn thì tôi chả biết tí xì, nên cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ không ổn nếu phải lặn qua một quảng đường dài thế này. 10 giây khi bơi ở tốc độ tối đa? Cũng có người nín thở được trong nhiều phút, vậy thì cũng không phải là không thể, huh...

Con đường hạ xuống một chút, một đường cụt sao.

Có đèn phía trên. Dường như chúng ta có thể ra khỏi đó.

Khi tôi thận trọng nhìn xung quanh từ mặt biển, có một nơi giống như tòa nhà. Đây có vẻ là điểm khởi đầu của dungeon. Tôi có thể nhìn thấy một thiết bị dịch chuyển ở trung tâm.

Trước tiên, tôi nâng Allen và Elena lên rồi tự mình leo lên khỏi mặt nước.

Kiểm tra thẻ guild, 『Hầm ngục thứ 53 “Sazami” 0/30 tầng』đã được ghi nhận.

Có một cánh cổng ở phòng trong của căn phòng. Không còn bất kì đường nào khác nên nó chỉ có thể là đường dẫn tới tầng đầu tiên của hầm ngục.

“GIờ thì chúng ta làm gì đây?”

Vào được dungeon, tôi cũng đã rời khỏi môi trường nước nơi mà tôi vừa làm quen. Thật sự thì tôi đã định xuống thành phố Bailey để nghỉ ngơi.

“”Vào thôi~””

Allen và Elena đã sẵn sàng tiến vào.

Dù không thể hiện ra sự mệt mỏi, nhưng cũng chỉ mới có 5 tuổi.

Chúng không mệt, nhưng tôi muốn nghỉ như thường, mà...

“”Được khô~ng?””

“............”

Tôi cảm thấy như Allen và Elena đọc được suy nghĩ của tôi.

...... suy nghĩ của tôi có được viết lên mặt không nhỉ?

Hơi lo đấy.

“N~ Vậy, chúng ta sẽ chỉ đển tầng thứ 10. Khi đến được dó thì sẽ về nghỉ ngơi ở thành phố”

“”Un!””

Hầm ngục của những làn sóng này có tổng cộng có 30 tầng.

Vì là một Dungeon trung cấp, sẽ có thiết bị dịch chuyển ở mổi 10 tầng. Nó giúp ta có thể tiếp tục di tiếp trong lần kế. Như thế sẽ không mất thời gian để đi lại từ đầu dù chúng tôi có ra ngoài nghỉ ngơi.

Giờ thì bắt đầu chinh phục dungeon này thôi.

Mà, trước đó―――

“Tới trưa rồi nên ăn trước rồi đi nhá”

“”UN! Ăn trưa~!””

“Mấy đứa muốn ăn gì nào?”

“”N~......””

N~ với tôi thì tôi muốn ăn một thứ gì đó âm ấm.

Khi ở Hải Lăng Thần――thức ăn chuinh1 của người cá chỉ là sashimi cá và sao biển, rau và salad tảo biển.

Ngon nhưng lại không ấm áp gì hết.

“”Furench Tosto!””

Tôi đang nhớ lại thức ăn ở Hải Lăng Thần, Allen và Elena đã chọn xong. Chúng muốn French Toast với thật nhiều mật ong.

Chúng không tự nói, nhưng đối với 2 đứa “French Toast = thật nhiều mật ong”.

“Vậy...... làm French Toast với một nồi súp nóng nhá?”

“”Un””

“Mấy đứa giúp anh làm French Toast được không?”

“”Sẽ giúp~””

Khi tôi bỏ trứng và đường vào bát, Allen đè bột trong cái bát bằng cả hai tay như tôi từng làm, còn Elena thì bắt đầu đánh trứng.

Vì French Toast là món khoái khẩu của Allen và Elena, tôi đã làm nó khá nhiều và nhờ 2 đứa giúp mỗi lần.

Trứng được đánh xong, tôi cho thêm sữa vào. Lần này thì Elena đè bột trong cái bát còn Allen thì đánh lên.

“”Xong~””

“Cảm ơn hai đứa”

Chúng đã thông thạo việc đánh trứng rồi.

Tôi ngâm bánh mì vào hỗn hợp trứng do Allen và Elena làm, Cho bơ vào chảo rồi bắt đầu làm. Xong, tôi đặt bánh mì lên đĩa rồi cho mật ong lên.

Còn súp, tôi vẫn còn từ lần trước. Hâm nó lên, và.

Yosh! Xong.

“Xong rồi đây~”

“”Vân~g””

“Ăn thôi, itadakimasu”

“”Itadakima~shu””

____________________________

Spoil extra 5:

Elena là Elena.

Quan trọng, cái tên, Oniichan đã cho

Onii~chan là, Takumi Onii~chan

Elena, yêu, Onii~chan

Allen cũng như thế,

Chúng mình yêu Onii~chan.

Onii~chan, Allen và Elena, dựa dẫm vào.

Elena, sẽ làm thật chăm!

Để, có thể làm Onii~chan cười

“Xong xuôi rồi. Anh sẽ ở với Allen và Elena bao lâu cũng được”

“”Un......””

Không muốn bị tách ra đâu.

Mãi mãi, bên cạnh Onii~chan, chỉ vậy thôi.

Nếu Elena có phép thuật, Onii~chan sẽ, vui?

Elena sẽ vì Onii~chan, cố gắng hết sức của Elena!

Vì vậy, ở bên cạnh Elena, được không?

__________________________

P/S: Spoil cho thèm chơi :V 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Aww, đọc lại spoil mà thấy ấm lòng quá
Xem thêm
Hmm, Elena yêu oniichan thì được nhưng Allen thì có vẻ đáng quan ngại về phần giới tính.
Xem thêm
Theo các thánh sống trong bể muối thì có lỗ là đc. Còn mình thì xin kiếu
Xem thêm
hmmm, Máu s nổi dậy
Xem thêm