• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 250 - Chuyên hóa phòng ngự và Tìm kiếm bạn đồng hành

2 Bình luận - Độ dài: 1,343 từ - Cập nhật:

Để mà nói, tầng 7 cũng chỉ vừa mới bước qua khỏi giai đoạn triển khai. Đối với nhóm Maple hiện đang ở trong một khu vực hoàn toàn mới, họ chỉ còn biết cách tự mình phải đi thu thập thông tin.

「Sao rồi? Hai đứa quyết định sẽ chọn ai làm bạn đồng hành chưa?」

Trông thấy Mai và Yui đang nhìn lên bảng thông báo để kiếm thêm thông tin, Maple gọi lấy cả hai

「Maple-san! E~to, vẫn chưa chị ạ. Vậy nên chắc là em sẽ cùng với onee-chan tự đi tìm thôi」

「Ra vậy sao~. Vậy thì có gì để chị giúp cho! Phải chứ, chị có thể bảo vệ cho hai đứa dù là ở bất kỳ chỗ nào mà!」

「Bọn em xin cảm ơn ạ. Chị giúp bọn em nhiều lắm đó」

Mai cúi đầu xuống cảm ơn, Yui trông thấy vậy cũng làm theo. Bên cạnh việc sử dụng Syrup để làm phương tiện di chuyển, cả hai cũng sẽ an toàn trước 【Tâm Trao Yêu Thương】 của Maple.

「Vậy thì đi thôi nào! Chưa thể trông thấy tận mắt thì sao mà quyết định chọn ai làm bạn đồng hành được phải không nào!」

「「Vâng!」」

Sau đó, cả ba cùng lên được thực hiện chuyến khám phá mới. Tầng 7 là nơi hiện diện của vô số loại quái vật, và miễn là đáp ứng đủ điều kiện thì một trong số chúng có thể trở thành bạn đồng hành của người chơi.

Nhằm để xác định liệu một con quái vật có thể trở thành bạn đồng hành hay không, mọi người cần để ý đến các ký hiệu bên cạnh thanh HP của con quái vật.

Maple kích hoạt 【Tâm Trao Yêu Thương】 và rồi cùng Mai và Yui đi xem xét từng loại quái vật.

「Dù gặp đúng loại mà chúng ta muốn trở thành bạn, nhưng vấn đề còn là làm sao để kết bạn với chúng nữa」

「Thật ha…… nếu phải đánh bại nó mới được thì nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ」

Mặc dù Mai và Yui đều mạnh trong khoản tiêu diệt quái vật, nhưng cái khó là khi vướng phải một số điều kiện đặc biệt. Do cả hai đều chuyên hóa về sát thương thuần túy, dẫn thứ rất nhiều thứ vượt quá khả năng của cả hai.

「Hay là chúng ta cùng tiến tới khu rừng đằng kia nhé? Em thấy trong rừng dường như có rất nhiều động vật các loại đó!」

「Phải đó! Làm vậy đi ha!」

Theo lời Yui, Maple đổi hướng và tiến về phía khu rừng trải dài nằm gần thị trấn.

Khu rừng âm u với rất ít tia sáng có thể lọt vào trong, cộng kèm với bạt ngàn những bụi cây rậm rạp.

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một số những con quái vật xồ ra tấn công nhóm Maple, nhưng chúng hiền đều còn chẳng đáng để Maple lưu tâm. Cả nhóm chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm quái vật có thể trở thành bạn đồng hành.

「A! Kia rồi kìa!」

「Ế~ ! ? Đâu đâu ! ?」

NhÌn theo hướng mà Yui đang chỉ tới, Maple trông thấy trên cành cây là một con quái vật nhỏ dạng chim. Bên cạnh thanh HP của nó là một biểu tượng biểu thị điều kiện để có thể kết bạn.

Tuy nhiên, chưa kịp để cho nhóm Maple có bất kỳ động thái nào, con chim nhỏ đã bay đi mất.

「A~....... nó bay đi mất rồi……」

「Ừ…… tiếc ghê…… lần tới cố gắng chuẩn bị vật phẩm sẵn sàng nhé!」

Trong lúc nói vậy, Maple lôi từ trong kho đồ ra một bịch “cám chim” với phần mô tả đề cập đến việc các loại quái vật dạng chim thích ăn thứ này.

「A~, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chọn một đứa duy nhất làm bạn đồng hay thôi…… vậy thì hai đứa tính sao?」

「Vậy thì, em sẽ thăm thú nhiều loại trước rồi mới quyết định sau vậy!」

「Em cũng vậy nữa…… nếu kết bạn với một đứa rồi lại rời bỏ nó thì nghe tệ lắm……」

「Vậy thì tiếp tục lên đường tìm kiếm bạn đồng hành thôi nào!」

Nhằm muốn khám phá thêm nhiều loại quái vật hơn nữa, cả ba ngày càng tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Dọc đường đi là những loài động vật trước đó đã bỏ chạy khỏi họ như chim hay sói, bên cạnh đó còn là rất nhiều những loài khác như bướm, ếch hay thằn lằn.

「Chắc hẳn ở quanh khu này chỉ có ngần này loại sinh vật thôi ha? Sang khu khác thì có lẽ sẽ có nhiều loại quái vật hơn nữa đó」

「Em đoán tầng này được chia thành nhiều khu vực khác nhau á…… Nhưng đối với em thì miễn cứ dễ thương là được thôi ạ」

「Cả em cũng giống như nee-chan nữa!」

「Nếu vậy thì vẫn cứ chốt khu vực này ha. Mà mặc dù chúng ta cũng đã lượn quanh khu này một lúc rồi……」

Có nhóc nào mà cả hai đang để ý tới chưa, khi mà Maple đang định hỏi vậy, bất chợt có một chú gấu vọt qua trước mặt cả ba. Khác hẳn so với bầu không khí từ rất nhiều lần họ trông thấy những chú chim nhỏ lúc trước, bé gấu chạy qua để lại những dấu chân tỏa sáng rực rỡ thành cả một con đường.

「Maple-san!」

「Ưm! Cùng đuổi theo bé nó thôi nào!」

Cả ba tiếp tục lượn quanh khu rừng trong lúc bám theo dấu chân của bé gấu. Mặc dù con đường mà càng nhóm đang men theo còn không phải là một lối mòn, để rồi đến khi những dấu chân bất ngờ biến mất thì họ cũng đã lạc mất bé gấu.

「Uu~, không được mất rồi. Bé nó nom có vẻ hiếm đó」

「Tiếc quá đi…… giá như chúng ta có thể bắt gặp lại ha」

「Maple-san! Nhờ chị cùng bọn em đi tìm thêm chút nữa với ạ!」

Dường như cả hai đứa đều đã tìm được bé có thể trở thành bạn đồng hành, Maple cũng vui vẻ đồng thuận theo.

「Tất nhiên rồi! Mà cộng thêm là không chỉ một lần đâu, chúng ta phải tìm ra bé nó những hai lần đó~!」

Thấy Maple nói vậy, cả Mai và Yui đều mỉm cười hạnh phúc.

「Hay là chúng ta có nên tìm lại ở phần sâu bên trong khu rừng không nhỉ? Mới nãy chúng ta vừa rời khỏi đó mà」

Chỉ là, mặc dù trông Maple như đang có thừa động lực để đi khám phá tiếp, Mai cất tiếng khi dường như trong đầu đang nảy lên một suy nghĩ khác.

「A…… Nhưng mà, với tốc độ di chuyển của chúng ta, em sợ là không theo kịp được bé nó mất……」

「Ừ~, bé nó chạy nhanh quá mà……」

Ngay cả khi Maple có kích hoạt 【Cuồng Bạo】 giữ khu rừng với cây cối rậm rạp này, toàn bộ cơ thể trở nên quá đồ sộ khiến cho họ cũng không thể di chuyển bình thường trong khu rừng được. Mặc dù 【Cuồng Bạo】 rất hiệu quả khi đối phó với người chơi hay quái vật, tuy nhiên đây không phải là thứ giúp cho họ có khả năng cơ động linh hoạt được.

「Rốt cuộc thì chúng ta vẫn phải quay lại để nhờ Izu-san xem có cách nào không thôi nhỉ. Chứ nếu để mà vuột mất bé nó lần nữa thì tiếc quá ha」

「Đành chịu thôi chị. Mong rằng chúng ta sẽ không phải là trâu chậm uống nước đục thôi」

「Hai đứa cứ yên tâm là sẽ ổn thôi! À mà, có gì thì lần tới nhờ Sally giúp cũng được á! Ai chứ Sally là nhanh lắm đó!」

Dứt lời, cả nhóm Maple cùng nhau quay về thị trấn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Support tận tâm vì quá rãnh :)))
Thank trans
Xem thêm