• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 249 - Chuyên hóa phòng ngự và Tầng 7

3 Bình luận - Độ dài: 753 từ - Cập nhật:

Vừa mới tiến lên tầng 7, cả nhóm Maple đều đã vội vã thẳng tiến tới nhà hội để còn sớm được đi khám phá xung quanh. Cả tám người sau đó tản ra đi thăm thú khắp thị trấn.

Nằm tại trung tâm thị trấn là một cái cây khổng lồ cao đến chọc trời, trong khi bao bọc khu vực này là những tuyến đường thủy và những con đường đá tinh xảo nối dài. Và khi ngước nhìn lên, cảnh tượng mà mọi người trông thấy là những ngôi nhà trên cây được nối với nhau thông qua những cây cầu gỗ, hình thành nên một mô hình thị trấn vô cùng phức tạp.

「Được rồi~! Cùng đi khám phá thôi nào~!」

Maple chạy đi như đang rất muốn khám phá thị trấn mới này. Và sau đó, trong lúc vừa đi dọc trục đường chính vừa ngó nghiêng xung quanh, cô đã sớm nhận ra điểm khác biệt của thị trấn này so với thông thường. Ở đây, tất cả các NPC đều có mang một vài con vật theo bên mình.

「Ô~! Kiểu giống như Syrup sao!」

Maple trò chuyện với các NPC để kiếm thêm thông tin, thăm thú các cửa hàng rồi cuối cùng là trở về nhà hội. Đợi sẵn Maple khi cô trở lại tại nhà hội là các thành viên còn lại mà hiện cũng đã nắm rõ mục đích của tầng này.

「Oi~! Mọi người~! Thế nào rồi?」

Maple lao tới một cách đầy hồ hơi như đang muốn kể thật sớm cho tất cả mọi người.

Trông thấy Maple tỏ ra như vậy, Sally bắt đầu tổng hợp lại thông tin rồi nói.

「Chào cậu về. Mà chắc hẳn là Maple cũng biết rồi đó, tầng 7 này rốt cuộc là một nơi mà cho phép chúng ta có thể nuôi những con thú cưng giống như Oboro hay Syrup đó」

「Phải phải! Và đồng thời cũng có rất nhiều cách để kết bạn với chúng nữa!」

Mọi thông tin mà cả tám người tìm được đều không thuộc dạng như phải có liên quan tới bất kỳ sự kiện đặc biệt nào. Tuy vậy, mọi người chia sẻ rằng sẽ có thể sử dụng nhiều cách khác nhau như kết bạn, đánh bại hoặc tặng vật phẩm để thu phục đám quái vật.

「Chỉ là, việc phải sử dụng 【Cầu Treo Liên Kết】 để kết bạn thì vẫn không đổi, đồng nghĩa rằng mình sẽ không thể có thêm đứa nào khác ngoài Oboro nữa」

「......?」

「À, chắc hẳn là cậu chưa kiểm tra nhỉ? VIệc triển khai tầng 7 cũng đi kèm với bổ sung hiệu ứng mới cho 【Cầu Treo Liên Kết】 để mỗi người chỉ được có một cái mà thôi」

Trong trường hợp giới hạn một chiếc nhẫn đối với mỗi người chơi, đối với Maple và Sally đã có Syrup và Oboro rồi thì họ sẽ không thể có thêm chiếc nhẫn nào khác nữa.

「Vậy sao…… Ừm, dẫu sao thì mình đã có Syrup rồi mà!」

「Vậy thì chắc là chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người ở tầng này nhé?」

「Ưm! Làm vậy đi!」

Do Maple và Sally đều đã có quái vật đồng hành sẵn, cả hai có thể chạy đi giúp sáu người còn lại.

「Các cậu giúp tôi rồi. Chứ nếu mà phải đánh bại quái vật hùng mạnh mới thu phục được nó thì đúng là khó cho tôi quá」

「A~, trước mắt là chúng ta nên đi khám phá một cách khái quát đã, dường như trên tầng 7 này rộng lắm đó」

Khi nhìn vào những khu vực nằm cách xa thị trấn, mọi người đều có thể trông thấy rằng có đủ thứ môi trường ngoài kia như những ngọn núi lửa hay những vách núi chót vót phủ đầy tuyết.

「Chúng ta nên xác định loại quái vật muốn kết bạn trước rồi sau đó tìm kiếm nó thì sẽ hay hơn đấy. Mà như là mình thì tính sao đây nhỉ……」[note58379]

「Chẳng biết có loại quái vật nào thuộc dạng hỗ trợ hệ thống sản xuất không ha……」

「Chúng mình cũng cùng cố gắng lên thôi nào! Onee-chan!」

「Phải đó, Yui」

Từng người từng người bắt đầu mường tượng về người bạn đồng hành còn không biết mặt của mình, sau đó họ bắt đầu thu thập thông tin về từng khu vực cũng như xu hướng quái vật ở các khu vực đó.

Ghi chú

[Lên trên]
nhắc lại hệ thống xưng hô kẻo đọc bị loạn, Maple/Sally/Kanade là Mình-Cậu, Kasumi/Chrome/Izu là Tôi-Cậu, Mai/Yui là Em-Anh/Chị
nhắc lại hệ thống xưng hô kẻo đọc bị loạn, Maple/Sally/Kanade là Mình-Cậu, Kasumi/Chrome/Izu là Tôi-Cậu, Mai/Yui là Em-Anh/Chị
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Người có Pet sẵn nên nhàn nhã cơ mà cũng phải tìm gì đó phát triển pet thôi
Thanks trans!
Xem thêm
Temʕ •• ʔ
Xem thêm