Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 10 - Sinh Nhật Của Hôn Thê

56 Bình luận - Độ dài: 997 từ - Cập nhật:

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Một ngày chủ nhật giữa tháng 6.

“Chúc mừng sinh nhật, Arisa”

Yuzuru vừa nói vừa đón vị hôn thê của cậu vào nhà.

Thật ra thì vẫn còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật cô… nhưng họ quyết định tổ chức sớm vào chủ nhật, ngày mà Arisa sẽ đến nhà cậu chơi.

Dù sao vài ngày khác biệt vẫn nằm trong phạm vi cho phép.

“Quà của em đây… mặc dù nó vẫn giống hệt hồi trước”

Yuzuru vừa nói vừa đưa quà cho Arisa.

Món đồ bên trong giống hệt năm ngoái, một cái khăn và một bộ xà phòng tắm.

Mặc dù cậu đã chọn loại xà phòng khác nhưng món quà vẫn không khác nhiều lắm nên Yuzuru có chút lo lắng.

“Cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó”

Arisa vừa nói vừa cười đáp.

Vì đây là món quà của “chồng” nên chẳng đời nào cô lại bất mãn với nó cả.

…Nhưng nếu đây là một thứ gì đó kì cục thì lại là một chuyện khác…[note44156]

“Nhưng…”

“Hửm?”

“Em cũng muốn có… cái gì đó khác nữa…”

Arisa nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

Yuzuru khó hiểu.

“Cái gì đó khác?... À, nếu em muốn ăn bánh thì anh mua rồi đó”

“K-không phải thế…”

Arisa bối rối, ánh mắt có chút hoảng sợ.

Yuzuru khẽ mỉm cười và nói…

“Chúc mừng sinh nhật, Arisa”

Rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nàng “vợ” đỏ mặt.

“M-mồ… đừng có trêu em như thế chứ!”

“Không, chỉ là em dễ thương quá…”

“Hứ, em không quan tâm Yuzuru-san nữa! Em ghét anh!”

Và cô nàng quay đi

Giờ đến lượt Yuzuru gặp rắc rối.

“Anh xin lỗi mà Arisa. Tha thứ cho anh được không…?”

“…Anh thực sự thực sự muốn em tha thứ cho anh sao?”

“Thật!”

“…Anh sẽ làm mọi thứ chứ?”[note44157]

“Anh sẽ làm mọi thứ!”

“Vậy thì lấy cho em viên ngọc ở đầu rồng đi”

“Không, cái đó… hơi khó”

“Vậy thì anh lấy cho em viên ngọc trang ở cổ con rồng đi”

“Nếu là hàng giả thì, anh nghĩ là anh có thể…”

“Phải là hàng thật cơ”

‘Trời ạ, mou…’.

Nàng vợ khẽ hừ mũi

“Vậy thì cho em thứ tốt nhất… mà Yuzuru-san có thể nghĩ đến”

“Vậy thì quá dễ”

Yuzuru nói.

Rồi cậu nhẹ hôn lên môi vợ một lần nữa.

Arisa, người bị hôn, lại trừng mắt nhìn chồng với ánh mắt khắt khe.

“Anh nghĩ một nụ hôn là xong sao?”

“MỘT là không đủ hả?”[note44158]

“…Một nụ hôn, sao mà đủ được”

Giọng nói của cô “vợ” có chút bất mãn.

Và rồi anh “chồng” lại khóa môi “vợ” lần nữa.

Tiếp theo thì nhẹ nhàng hôn cô lần thứ ba, rồi lần thứ bốn…

Đến lần thứ năm và lần cuối cùng, nụ hôn của họ có chút lâu hơn.

Xong rồi… hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra…

Yuzuru hỏi “bà xã”, người giờ đã mềm nhũn toàn thân đến mức phải nhờ cậu đỡ lấy.

“Thế đã đủ chưa?”

“C-chỉ lần này thôi, em tha cho anh đó…”

Yuzuru lại tiếp tục khóa môi vị hôn thê, chả buồn để cô nói hết câu.

Đôi mắt Arisa tràn đầy hoang mang.

“N-này…”

“Trông em có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Lần nữa nhé?”

Nàng “vợ” đỏ bừng mặt lắc đầu lia lại.

Rồi cô ngồi thẳng lại, chỉnh quần áo cho thẳng thớm.

“M-mồ… Cuối cùng thì Yuzuru-san cũng chỉ muốn làm thế thôi chứ gì! Chịu anh luôn…”[note44159]

Miệng thì nói vậy nhưng dường như Arisa có vẻ rất vui.

Hiển nhiên là cô rất thích món quà của cậu.

.

Sau đó họ cùng ăn bánh, chơi game, học nhóm… xong lại cùng nhau ăn những món mà Arisa nấu.

Rồi khi cả hai rửa bát cùng nhau.

“…Sinh nhật của Yuzuru-san là vào tháng 10 đúng không?”

“Ừ”

Còn khoảng 4 tháng nữa.

“Anh có muốn gì không, Yuzuru-san?”[note44160]

“Muốn gì à? Thì… cái gì cũng được”

Tuy nhiên, câu trả lời “cái gì cũng được” lại là câu trả lời khó nhất quả đất.[note44161]

Yuzuru nghĩ một hồi rồi đáp.

“Anh sẽ rất vui nếu em làm một chiếc bánh cho anh”

Arisa trông có chút bối rối trước lời của cậu.

“Không… em sẽ chuẩn bị bánh riêng và quà riêng”

“Vậy à… em nói cũng đúng”

Năm ngoái, Arisa đã làm vòng tay tặng cho Yuzuru. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng nướng bánh tặng cậu nữa.

Đối với Arisa, bánh sinh nhật và quà sinh nhật là hai cái khác nhau.

“Em đang nghĩ làm cái gì đó tự làm, cơ mà… nếu năm nào em cũng đan khăn quàng hoặc găng tay thì anh cũng đâu có cần nhiều thế đâu, đúng chứ?”

“Anh thì… chỉ cần em tặng thì quà gì cũng được”

Dù sao thì, 2 hay 3 cái khăn cũng chẳng thành vấn đề với cậu.

“Phải rồi… nếu được thì anh muốn nó là một món đồ để dùng hàng ngày ấy”

Nói cách khác, là một món đồ gì đó giống như bộ xà phòng mà Yuzuru tặng cho Arisa.

Cô nàng cuối cùng cũng gật đầu và mỉm cười.

“Được rồi… để em nghĩ xem sao”

Sau đó Yuzuru đưa “vợ” về nhà.

Sau nụ hôn tạm biệt, Arisa bước vào nhà.

Rồi cô về phòng mình và khẽ lẩm bẩm.

“Tiền thì tính sao đây ta…?”

_____

Eng: Tôi nghĩ Yuzuru là kiểu sẽ thích “quà của anh là em nè~”.[note44162]

Trans: Đồng tình với trans Eng :))))

Thứ lỗi cho cái đầu đen tối của tôi chỉ nghĩ đến việc “đè xuống”, tại mèo đen sập rồi :(((

Edit: Thế thì e lên chùa tu vài hôm đi, xong xuống núi a nhả link mới của mèo đen cho (─‿‿─)

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Có ai nghĩ giống tôi không? :)))
Trans: Có ai nghĩ giống tôi không? :)))
[Lên trên]
Trans: Bao gồm cả việc đè em xuống :)))) // Edit: mấy chương còn lại để a lo, chú lên chùa vài hôm cho bớt “đen” đi =.=’
Trans: Bao gồm cả việc đè em xuống :)))) // Edit: mấy chương còn lại để a lo, chú lên chùa vài hôm cho bớt “đen” đi =.=’
[Lên trên]
Trans: Phải đè em xuống mới đủ :)))) // Edit: a nói thật đấy, lên chùa ở vài hôm đi ●_●
Trans: Phải đè em xuống mới đủ :)))) // Edit: a nói thật đấy, lên chùa ở vài hôm đi ●_●
[Lên trên]
Trans: Đã nghiện còn ngại :))))
Trans: Đã nghiện còn ngại :))))
[Lên trên]
Trans: Anh muốn em :))))
Trans: Anh muốn em :))))
[Lên trên]
Trans: Giống như khi các nàng nói “em ăn gì cũng được” :v // Edit: Một kiểu chơi khăm trá hình?
Trans: Giống như khi các nàng nói “em ăn gì cũng được” :v // Edit: Một kiểu chơi khăm trá hình?
[Lên trên]
Edit: Thằng nào không thích?
Edit: Thằng nào không thích?
Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Trans với edit hài vcl ')))
Thanks trans n edit
Xem thêm
Hảo ông Trans với Edit vl :)))
Xem thêm
Lên chùa đi Trans ơi
Thanks
Xem thêm
Sao cái bộ này ngày càng giống he----
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trungmeerc
Lột đồ ra rồi lấy cái dây quà cuốn quanh người và nói quà sinh nhật của anh là em :DD
Xem thêm
pro cũng như trans đi lên chùa vài hôm đi 🤣
Xem thêm
1 ngày hôn ít 10 lần ko nhỉ🤤
Xem thêm
Mua bcs là đc rồi sài hằng ngày lun vừa rẻ vừa s*ớng
Xem thêm
bậy =))) trảm tôi cũng thích lắm
Xem thêm
Yuzuru: sinh nhật vui vẻ, anh có thể tặng cho em 1 đứa con được không Arisa :))?
Xem thêm