Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 30 - Kem

35 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Buổi sáng ngày thứ 4 kì nghỉ lễ.

Yuzuru là người thức dậy trước.

Sau khi vươn vai, cậu nhìn sang bên cạnh.

Vị hôn thê trông đáng yêu như mọi khi của cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Hàng mi của cô rất dài, điều đó càng dễ nhận ra khi cô nhắm mắt lại.

Yuzuru chọc chọc vào má “vợ”.

“Ưm…”

Cô nàng phát ra tiếng kêu nhỏ.

Sau đó bắt đầu vặn vẹo, cục cựa.

Và rồi mở mắt ra.

Đôi mắt xanh ngọc bích ấy phản chiếu hình ảnh của Yuzuru.

“Ưm ~ … chào buổi sáng”

Arisa ngồi dậy, dụi mắt.

Dường như cô vẫn còn hơi ngái ngủ.

“Ah…chào buổi sáng”

Yuzuru nói và hôn lên má cô.

Mặt Arisa lập tức đỏ bừng.

Có vẻ cô nàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.[note43890]

.

“…Ừm, về những gì em đã nói và làm đêm qua…”

Trên bàn ăn sáng.

Arisa bắt đầu xoắn xuýt cơ thể khi nói.

Má cô có chút ửng hồng.

“Xin anh hãy vờ như chưa có gì nhé”

“Được rồi”

Nghe câu trả lời từ Yuzuru, Arisa trưng ra biểu cảm nhẹ nhõm thấy rõ trên mặt.

Nhưng nó cũng nhanh chóng biến thành lo lắng.

“Ưm…cũng không phải là em không thích hay gì…”

Cô lúng túng nói như để lấp liếm.

“Anh biết mà”

Yuzuru nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

Sau đó, cậu nói một cách từ từ để trấn an Arisa.

“Hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ thuần khiết như những học sinh em nhé”[note43891]

“…Vâng”

Arisa gật đầu với cậu.

.

Hôm nay là một buổi tập bơi khác cho Arisa.

Phần còn lại là bơi bướm, nín thở và bơi trong khi úp mặt xuống nước.

“…Thế nào anh?”

“Ừm, em đã làm rất ổn áp rồi”

Sau khi Arisa ngoi lên khỏi nước, Yuzuru trả lời câu hỏi của cô.

Và khuôn mặt cô nàng tan ra trong sung sướng.

Chuyện đó là hiển nhiên khi từ đầu Arisa đã có năng khiếu vận động. Và một khi đã nắm được cách thức, cô sẽ tiến bộ như ngồi hỏa tiễn.

Hiện tại thì cô đã có thể bơi được khoảng 1 nửa chặng đường 25m…

“Nếu gặp phải lớp bơi lần nữa thì em có thể xoay sở được rồi, đúng không?”

“Vâng… Giờ thì em thấy nhẹ nhõm vì lớp học bơi của em sẽ được suôn sẻ rồi”

Tại trường Yuzuru đang học, học sinh bắt buộc phải học bơi ở 1 trong 3 năm học.

Arisa dường như có kế hoạch hoàn thành nó trong năm 2 của mình.

“Anh chắc hôm nay em cũng khá mệt rồi. Chúng ta hãy đi tắm…rồi về nhà nào”

“Vâng. Hãy làm thế”

Hai người đi tắm lại để làm ấm cơ thể mình (mặc dù họ cũng không hoàn toàn thấy lạnh vì đó là hồ bơi nước nóng), rồi ra về.

“…Em cảm thấy hơi xót ruột”

Arisa thản nhiên nói.

Đúng là Yuzuru cũng hơi đói.

Trời đã về chiều, nên sẽ sớm đến giờ ăn tối… Nhưng ăn vặt chút gì đó cũng không hẳn là ý tồi.

“Em muốn ăn kem hay gì đó không?”

“Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi hả anh?”

“Không, anh định mua ở đó kìa”

Yuzuru chỉ tay vào máy bán hàng tự động.

Ở đó có bán kem với giá 200 yên trở xuống.

“Ah, em thấy rồi. Được đó”

Arisa nói với giọng hơi phấn khích.

“Cái này với cái này, khác nhau chỗ nào vậy anh?”

Cô nhìn vào những bức ảnh trên máy bán hàng và hỏi.

Quả nhiên, đây là lần đầu Arisa mua kem ở máy tự động.

“Cái này là kem cây, còn cái này là kem ốc quế. Đây là lần đầu của em à?”

“Vâng, đúng thế. Em chưa từng có cơ hội. Anh hay ăn lắm à, Yuzuru-san?”

“Không…khoảng 1 năm rồi anh chưa ăn kem ở máy bán hàng tự động”

Cậu không bao giờ tìm máy bán hàng để mua kem cả.

Nhưng khi nhìn thấy một cái máy bán kem thì sẽ mua…

Đặc biệt là sau khi làm những việc tốn sức.

Đúng là một ý tưởng kinh doanh tốt.

Cậu nghĩ thầm trong khi nhìn “vợ” nhấn nút mua kem.

Sau khi mua xong, họ quyết định ngồi cùng nhau tận hưởng trên một băng ghế gần đó.

Yuzuru chọn vị nho.

Vị của nó…như những loại kem thông thường khác. Không có gì đặc biệt.

“Yuzuru-san, Yuzuru-san”

Arisa giật giật quần áo “chồng”.

“Em muốn thử không?”

“Muốn ạ”

Khi Yuzuru đưa kem của mình cho cô, Arisa hơi hé miệng ra.

Và cắn vào cây kem cùng âm thanh giòn giã.

“Anh muốn thử của em không Yuzuru-san?”

“Vậy thì anh cũng ké miếng”

u4754-c34604d7-713d-4c08-a867-5ab681b8a089.jpg

Tiện thể, cậu cũng thử tí phần kem của Arisa.

Yuzuru cắn một miếng nhỏ.[note43892]

Nó có vị…như sô cô la bình thường.

2 người vừa đút nhau ăn kem vừa chim chuột, cuối cùng cũng hết cây kem.

“Nó ngon hơn em đã nghĩ”

Có vẻ Arisa thích món kem mua từ máy bán hàng tự động đầu tiên của cô nàng.

Trông có vẻ rất hài lòng.

“Em muốn thử vị khác vào lần sau”

“Được đó. Anh nghĩ ở trung tâm giải trí tổng hợp mà chúng ta đến lần trước cũng có máy bán kem…khi có cơ hội thì thử xem”

Ở các nhà ga cũng có loại máy bán kem nữa.

Đáng ngạc nhiên là, mấy cái máy bán kem, nếu muốn tìm thì chúng ở nhan nhản khắp nơi luôn ấy chứ.

“Vậy, chúng ta về nhé?”

“Ừm”

Hai người tay trong tay sánh bước dưới ánh chiều tà.

Và đột nhiên…Arisa lên tiếng.

“Hôm nay là kỉ niệm ngày đính hôn của chúng ta nhỉ?”

“Hả? … À, phải rồi”

Nghe Arisa nhắc, Yuzuru cũng nhớ lại.

Hôm nay là ngày mà cậu và Arisa đã đính hôn.

Nhưng, trên thực tế, đó chỉ là hôn ước “tạm thời”.

“…Anh quên đúng không?”

Nghe Arisa chất vấn, Yuzuru gãi đầu.

“À…ừm”

Không biết cổ có giận mình vì điều này không?

Thấy vẻ mặt lo lắng đó của Yuzuru, Arisa cười khúc khích.

“Mà, không sao đâu anh… Nó cũng đâu quan trọng bằng giáng sinh hay sinh nhật đâu”

Với Arisa, có vẻ cô không quan tâm lắm đến kỉ niệm ngày họ đính hôn.

“Cùng nhau ngủ một giấc là đủ để kỉ niệm mà… Chúng ta chỉ cần bên nhau như thế này là em đã đủ hạnh phúc rồi”

Nói xong, cô nắm chặt tay “chồng”.

Dường như đó là tín hiệu cho biết Arisa vẫn chưa muốn về nhà.

“Có một nơi mà em muốn ghé qua, được không anh?”

Arisa ngước lên nhìn Yuzuru, hỏi.

“Tất nhiên là được”

Cậu vô thức siết chặt tay người yêu.

_____

Trans: Chương sau là chương cuối cùng của vol 4.

Ghi chú

[Lên trên]
Để bữa nào thử với nóc nhà xem =))
Để bữa nào thử với nóc nhà xem =))
[Lên trên]
Tôi không chắc “học sinh” vẫn còn đi đôi với “thuần khiết” đâu bro à…
Tôi không chắc “học sinh” vẫn còn đi đôi với “thuần khiết” đâu bro à…
[Lên trên]
Tụi bay chơi trò này hoài ko thấy chán à?
Tụi bay chơi trò này hoài ko thấy chán à?
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Uống nước lọc mà cũng thấy ngọt ;((
Thanks trans
Xem thêm
Tsun à 🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
khánh sạn? :>
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trans toàn khoe ng yêu,thấy tủi thân vl;)
Xem thêm
đường ~~ x2 đường
Xem thêm