Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 18 - Vị Hôn Thê Không Thể Nổi

37 Bình luận - Độ dài: 927 từ - Cập nhật:

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“Wow… nơi này rộng thật đấy”

Yuzuru cảm thán khi cậu đã thay xong đồ bơi và bước ra để nhìn cái hồ bơi trong nhà này.

Có 4 loại hồ bơi ở đây.

Hồ bơi trẻ em.

Hồ đi bộ dùng để tập thể dục.[note43621]

Hồ bơi bể sục.[note43622]

Và loại hồ bơi 25m để bơi lội.

Các phòng tắm và phòng xông hơi được đặt bên cạnh khu vực bể bơi trong nhà và kết nối trực tiếp với nó.

“Để anh phải chờ rồi, Yuzuru-san”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau cậu chàng.

Anh “chồng” quay lại và nhìn thấy “vợ” mình đang đứng đó trong bộ đồ bơi.

“…Không, anh cũng chỉ vừa mới xong thôi”

Vừa nói, cậu vừa nhìn chăm chú vào bộ đồ bơi của Arisa.

Cô đang mặc đồ bơi, không phải loại hai mảnh, vì cô sẽ học bơi và đây là một spa chăm sóc sức khỏe.

Trông nó khá là đơn giản và phổ thông với màu vải đen và viền đỏ.

Cũng chẳng lạ gì nếu như cô định dùng bộ đồ bơi này cho lớp học bơi ở trường, hoặc đó chính là bộ đồ bơi mà cô chuẩn bị để học.

Người ta nói người đẹp thì mặc gì cũng đẹp…

Bộ đồ bơi hợp đến một cách hoàn hảo với Arisa, làm nổi bật lên màu da và thân hình của cô.

Bầu ngực tròn và đầy đặn trong khi vòng eo thì thon gọn.

Bụng dưới của cô có chút lộ ra nhưng đôi chân dài miên man kia thực sự rất đẹp.

Yuzuru cảm thấy bản năng của một thằng đàn ông khỏe mạnh đang dần bị đánh thức…

“Yuzuru-san, anh đang nhìn đâu vậy?”

Mặc khác, có lẽ vì phát hiện ra ánh nhìn của chồng…

Arisa trừng mắt giận dữ nhìn lại cậu…

“K-không, anh xin lỗi…”

Yuzuru xin lỗi, nghĩ một chút trước khi thêm vào.

“Anh chỉ đang ngắm em thôi mà”

“…Vậy à”

Arisa nhìn ra chỗ khác và trả lời với giọng kiểu không quan tâm.

Nhưng dường như gương mặt của cô đỏ lên một chút.

u4754-f648a7f6-ff6b-49d4-adcb-26f1a93bb326.jpg

“Nhanh lên nào”

Khẽ lên giọng, cô lúng túng dẫn trước.

Yuzuru cũng nhanh chóng đi theo nàng.

…Chu cha mạ ơi, lưng cô ấy cũng đẹp nữa.

Lưng của Arisa để lộ do thiết kế của bộ đồ bơi, có lẽ để làm giảm sức cản của nước, thực sự rất đẹp.

Nếu nhìn xuống một tí, mông nàng cũng lộ ra khá rõ.

Và may thay, vì Arisa không có mắt đằng sau lưng, nên cô cũng chẳng để ý được cái ánh mắt của “chồng” mình.[note43623]

Cô nhảy vào nước.

Yuzuru cũng theo sau.

“…Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Hm…”

Yuzuru nghĩ ngợi một hồi.

“Trước tiên, anh muốn xem em ở trình độ nào nên thử tự bơi anh xem đã”

“…Eh?”

Arisa lúng túng nhìn cậu.

“Em sẽ chìm đó”

“…Chân em vẫn chạm sàn mà?”

“Chỉ 30cm là đủ để chìm rồi”[note43624]

Chắc chắn con số đấy không đủ nguy hiểm đối với người bình thường.

Nhưng không nhìn thì sao biết được?

“Anh sẽ giúp em mà”

“…vậy thì nếu em không thể lên sau 10 giây thì nhớ cứu em”

Cô hít một hơi thật sâu rồi chìm xuống nước.

Và rồi cô nàng bắt đầu vùng vẫy chân tay một cách loạn xạ.

“…”

Trông cô nàng chẳng khác gì một con bọ bị rơi vào hồ cả.

May mắn thay, cô không bị chìm.

Và 10 giây sau, Arisa đứng lên.

Rồi chậm rãi nói với Yuzuru.

“Em không nổi được”

Để bơi được, thì trước tiên phải nổi được.

Vậy nên đây là một vấn đề khá nghiêm trọng.

“Em có thể nổi mà không di chuyển tay hay chân được không?”

“…Em sẽ không nổi đâu”

“Nếu em chìm, anh sẽ cứu em”

“…Anh nhớ đấy nhé”

Nói rồi, cô nàng đạp chân vào đáy bể.

Giang tay giang chân ra, và rồi…

Chậm rãi từ từ chìm xuống nước.[note43625]

Một lúc sau, Arisa đứng dậy.

Không hiểu sao, cô phồng má nhìn cậu.

Yuzuru không nhịn được mà cười khúc khích.

“Rồi… anh nghĩ là anh hiểu lí do rồi”

“…thật không?”

Arisa nghi ngờ nhìn cậu.

Trông cô có vẻ không tin tưởng lắm

“Anh định nói là em không đặt nhiều sức vào ư? …Em không nghĩ là bề rộng hay trọng lượng cơ thể của em sẽ thay đổi chỉ vì thế đâu”

Hiển nhiên, cô cũng đã từng nhận được những lời hướng dẫn như vậy.

Nhưng kết quả thì… vô dụng.

“Anh sẽ cố dạy cả lí thuyết lẫn thực hành nhiều nhất có thể, không chỉ bằng trực giác đâu”

Nghe vậy, Arisa khẽ gật đầu, trên gương mặt cô vẫn còn chút nghi ngờ.

_____

Sakuragi Sakura:

Arisa-chan, làm bạn với nước đi nào.

Nếu mà được nói thế thì, vâng! Arisa chính là kiểu sẽ vừa gật đầu vừa nói thầm trong bụng “Nước thì làm gì có suy nghĩ mà bạn với chả bè”.

Trans: Tôi muốn đi bơi!! Cũng muốn nhìn thấy ai đó nhà tôi mặc đồ bơi!!!!! Cơ mà có ai công nhận chap này mà lên anime thì hết xảy con bà Bảy luôn không :)))))

Edit: Chạy deadline cho xong đi rồi làm cho xong bộ này để tui chạy bộ khác nè, quắn quéo hoài  ┐( ̄ヘ ̄)┌    

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: theo tôi biết thì nó tốt cho thai phụ thì phải.
Trans: theo tôi biết thì nó tốt cho thai phụ thì phải.
[Lên trên]
Trans: Giống cái bể nước nóng, nhưng mà nó có bong bóng sục lên.
Trans: Giống cái bể nước nóng, nhưng mà nó có bong bóng sục lên.
[Lên trên]
Trans: Chứ nếu không là gái chém luôn :)))) // Edit: Are u sua?
Trans: Chứ nếu không là gái chém luôn :)))) // Edit: Are u sua?
[Lên trên]
Trans: :)))) Rốt cuộc trình bơi lội của gái tệ đến mức nào vậy?
Trans: :)))) Rốt cuộc trình bơi lội của gái tệ đến mức nào vậy?
[Lên trên]
Trans: Cảnh này lên anime thì miễn chê (≧▽≦) // Edit: Như cảnh tự sát chứ hay ho gì đâu… =.=’
Trans: Cảnh này lên anime thì miễn chê (≧▽≦) // Edit: Như cảnh tự sát chứ hay ho gì đâu… =.=’
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

TRANS
(๑♡⌓♡๑)
Xem thêm
Thanks trans n edit
Xem thêm
tks trans và edit
Xem thêm
thanks trans + edit
Xem thêm
┐( ˘_˘)┌
Xem thêm
mang tạ sinh học nên không thể nổi được
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
trans kiểu nhân cơ hội phát cơm cún mặc cho sự can ngăn vô điều kiện từ edit :))))
Xem thêm
Edit bất lực với trans =))
Xem thêm
Lưng n9 ngon quá😈
Xem thêm