Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 02 - Luyện Tập (Lần 1)

78 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“…Luyện tập?”

“V-vâng”

Arisa khẽ gật đầu với gò má ửng hồng.

“Ưm, ngay từ đầu đã “làm” với môi thì…rất xấu hổ, thế nên…”

“Cái đó…quả thật, anh cũng nghĩ vậy”

Yuzuru đồng tình trong khi má hơi giật giật.

Sau đó nói thầm trong lòng.

Haiz, mình hấp tấp quá rồi…

Nghĩ kĩ lại thì, thường thì mọi người sẽ bắt đầu với những tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Nếu tự nhiên đòi hôn nàng một cách bất ngờ thì tất nhiên là sẽ bị phũ rồi.

Kh-không được… liêm sỉ còn đúng một tí…

Bất chấp việc đang cố tỏ ra như bình thường, nhưng thực tế Yuzuru chỉ đang lầm tưởng mình vẫn như mọi khi mà thôi…

Thực ra, cậu đã mất khả năng suy xét mọi thứ một cách bình tĩnh mà không hề hay biết.

“Yuzuru-san? Có gì sao anh?”

Arisa cất tiếng gọi Yuzuru đang im lặng.

Cậu “hoàn hồn” trở lại.

“Không, anh chỉ đang nghĩ… luyện tập thì chính xác là nên làm như thế nào?”

Yuzuru vội lấp liếm.

Còn Arisa, cô trả lời “chồng” trong khi đỏ mặt và nhỏ giọng.

“À, thì…hãy bắt đầu với những chỗ khác ngoài môi, như là…má chẳng hạn”

Yuzuru hướng ánh mắt về phía gò má của “vợ” theo phản xạ.

Nó trắng trẻo, và trông cũng có vẻ rất mềm mịn.[note43243]

Nếu chạm vào thì dường như sẽ có cảm giác đàn hồi và dễ chịu.

“Ừm, em nói đúng. Vậy thì từ…gò má…”

Yuzuru dang tay ôm Arisa vào lòng một cách tự nhiên hết mức có thể.[note43244]

Cô cũng nhắm mắt lại như mang ý chấp nhận.

Và…

“Q-quả thật là, ở gò má cũng không được!!”

Nghe Arisa nói thế, Yuzuru ngừng di chuyển.

Gò má mà Yuzuru sắp áp môi lên giờ đã đỏ như cà chua.

Arisa bối rối cục cựa, rồi ngẩng đầu nhìn lên Yuzuru với vẻ hối lỗi.

“Không, ừm…không phải là em không muốn được Yuzuru-san hôn, chỉ là…”

“Không sao đâu. Anh hiểu mà”

Cậu biết rõ là Arisa chỉ đang xấu hổ thôi.

… Chứ nếu không phải thế thì cậu khó lòng đảm bảo rằng mình sẽ không “gục”.

“Cảm giác cứ như ở môi là cao cấp, còn ở má là level trung cấp ấy nhỉ”

“Đúng vậy. Chúng ta là người mới, thế nên hãy bắt đầu với cấp độ của tân binh đi”[note43245]

Không rõ rằng liệu việc hôn hít nói chung có phân ra thành cao cấp hay trung cấp hay không, cơ mà…

Đó là cách mà Yuzuru và Arisa tiến bước.

“Nhưng chính xác thì…môt nụ hôn ở mức sơ cấp là như thế nào?”

“Cái đó…ừm…”

2 người vốn có ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm là Arisa và Yuzuru không nghĩ ra được nơi nào khác để hôn ngoài môi và má.[note43246]

Thế nên họ bắt đầu gặp rắc rối…

“Phải rồi. Vậy thế này thì sao?”

Như nghĩ đến gì đó, Yuzuru nhẹ nhàng nắm lấy tay Arisa.

Cô bối rối nghiêng đầu.

“Yuzuru-san?”

Cậu mỉm cười với “vợ” rồi nhìn vào bàn tay nõn nà của cô ấy.

Tuy thường rửa bát và làm những việc nội trợ khác, nhưng bàn tay Arisa vẫn rất sạch và không có vết nứt nẻ nào.

Móng tay của cô được cắt tỉa rất gọn gàng và trông cứ như đang tỏa sáng lấp lánh.

Trên những ngón tay mảnh mai ấy thậm chí còn không có lấy 1 sợi lông nào.

Trên ngón áp út là chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng mà Yuzuru đã tặng cô.

Rõ là Arisa đã chăm sóc nó hằng ngày một cách rất tốt.

Bàn tay của một cô gái trong sáng như tuyết trắng…[note43247]

“Ah…”

Yuzuru nhẹ nhàng hạ môi xuống.

Arisa kêu lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận được bở môi của “chồng” trên mu bàn tay mình.

“Thế này thì sao?”

“Cái đó…ổn ạ”

Arisa hơi quay mặt đi và trả lời trong khi tay còn lại thì đặt lên ngực.

Sau đó, một cách từ từ, cô chuyển ánh mắt về phía Yuzuru.

“Ừm… Anh có thể làm lại lần nữa được không? ... Và lần này thì trong tư thế khác”

“Tư thế khác?”

Arisa hơi gật đầu và đứng dậy.

Sau đó, cô chìa bàn tay về phía Yuzuru.

“Thì, em đã luôn…ngưỡng mộ chuyện này…”

“Uhm, anh hiểu rồi”

Yuzuru đứng dậy và quay về phía Arisa.

Sau đó, cậu quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Yuzuru nhìn Arisa và hôn tay cô một lần nữa.

“Em thấy sao?”

“…Thực sự rất tuyệt ạ”

u4754-a9ab44b8-f0b6-49c0-b68b-3c4db0555e88.jpg

Một tay Arisa nắm chặt và đặt trên ngực, và cô thì trả lời với vẻ mặt ngất ngây.

Mắt cô ướt át và cơ thể thì run lên vì vui sướng, một vẻ ngoài thực sự rất gợi cảm.

Yuzuru lại nhìn và hôn “vợ” lần nữa.

“Ưm…”

Thở ra một tiếng nhỏ, Arisa cục cựa người.

Chân cô run lên và sau đó khuỵu xuống.

Yuzuru nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Cậu đỡ Arisa đang có vẻ không còn sức lực và từ từ hạ lưng cô xuống.

Arisa được đỡ ngồi xuống một chiếc ghế.

Đầu gối cô dường như không còn chút sức lực nào.[note43248]

“…Thực sự “sướng” đến thế à?”

Yuzuru hỏi Arisa đang run rẩy cúi đầu.

Đôi tai đang lấp ló sau mái tóc màu lanh đã trở nên đỏ rực, tuy rằng gương mặt thì đã bị phần tóc mái che mất.

“…Vâng”

Đỡ người bằng cả 2 tay và thở dốc, Arisa trả lời.

Rồi cô từ từ nhìn lên.

“Chúng ta có thể tiếp tục vào lần tới được không?”

“Được rồi… Nhưng trước đó thì, em cũng phải làm nữa, Arisa”

Nói xong, Yuzuru đưa bàn tay ra.

Arisa khẽ gật đầu và nhẹ nhàng nắm tay “chồng”.

Rồi từ từ, trong khi rùng mình…

Cô áp nhẹ môi lên nó.

“Anh thấy sao?”

“Không tệ. Em thì sao…?”

Yuzuru hơi nheo mắt và trả lời.

Nhưng...vẫn chưa đủ để so sánh với màn quỳ gối hôn tay của cậu.

“Với em thì…cũng không tệ”

Còn Arisa, cô nàng có vẻ thích được hôn hơn là hôn.

Nó khác với những gì em nghĩ.

Cô nàng nghiêng đầu như muốn nói gì đó như thế.

“Mà, chúng ta sẽ còn cần luyện tập thêm”

“Đúng vậy. Ừm, em cũng sẽ xem xét”

.

Tạm thời thì, vụ luyện tập hôn hít đã kết thúc.

Arisa đã “hồi máu” và đứng thẳng người dậy.

“Nhân tiện thì, Yuzuru-san. Sắp đến mùa hoa anh đào nhỉ?”

Đột nhiên Arisa chuyển chủ đề.

Yuzuru cũng gật đầu đồng ý.

“Chúng cũng đang bắt đầu nở dần rồi”

Nhưng có vẻ còn cần thêm chút thời gian để đạt đến thời điểm xinh đẹp nhất.

Những nụ hoa non đã và đang dần hé nở ở khắp nơi.

“Chúng ta cùng đi ngắm hoa vào kì nghỉ xuân thì sao anh? … Chỉ 2 chúng ta thôi”

Đó là một lời mời hẹn hò hiếm thấy đến từ vị trí Arisa.

Cô hào hứng nắm chặt 2 tay.

“Em sẽ làm một bữa thật ngon cho anh”

“Anh vui vì điều đó lắm. Nhưng mà…”

Yuzuru gãi má, trong khi nhớ lại kế hoạch cho kì nghỉ xuân.

“Không được ạ?”

“Anh có kế hoạch vào kì nghỉ xuân rồi… Gia đình anh sẽ đi du lịch nước ngoài”

Hằng năm, vào kì nghỉ xuân, gia đình Takasegawa sẽ có một chuyến du lịch nước ngoài.

Vì cả chuyến bay lẫn khách sạn đều đã được đặt xong, nên cậu không thể nào không đi được.

Và mặc dù dành thời gian cho Arisa rất quan trọng, nhưng thời gian dành cho gia đình cũng quan trọng không kém.

“Em hiểu… Thế thì đành chịu rồi…”

Arisa rũ vai thất vọng.

Thực tế, Yuzuru định nói với Arisa rằng cậu đã có kế hoạch trong kì nghỉ xuân, và không thể hẹn hò với cô được…

Nhưng cậu lại hối hận vì đã làm “vợ” buồn một chút, và cũng vì đã từ chối lời mời của cô một cách bất đắc dĩ.

“Ờm, nhưng anh cũng không có bận hết kì nghỉ xuân luôn đâu, thế nên vài ngày đầu hoặc cuối thì chắc là rảnh…”

“…Không, anh vẫn cần chuẩn bị cho chuyến đi mà đúng không? Và em cũng chắc anh sẽ rất mệt khi trở về nữa. Em không thể ép anh ra ngoài được”

Cô nói trong khi lắc đầu.

Điều đó khiến cậu không khỏi băn khoăn, nhưng với người muốn đi ngắm hoa với Arisa là Yuzuru, thì điều đó cũng có hơi đáng thất vọng.

“Không, nếu chỉ là đi ngắm hoa thì không có vấn đề gì cả…”

“Vậy hãy làm thế vào tháng tư. Sau khi Yuzuru-san trở về. Vào thời điểm tốt nhất

Yuzuru gật đầu trước đề nghị của Arisa.

“Được mà. Ý kiến hay đó”

Hoa anh đào sẽ không tàn sớm quá…

Cũng không phải là chỉ có thể đi ngắm hoa anh đào vào kì nghỉ xuân, mặc dù cũng chỉ trong thời gian giới hạn.[note43249]

“Nhưng, du lịch…à. Anh đi đâu thế?”

“Lần này là New Caledonia”

“…Hể ~”

Rõ ràng là cô nàng không tưởng tượng được Caledonia là nơi như thế nào.

Arisa dường như không biết nên nói gì và trả lời một cách cho có, không ý kiến.

“…Ưm, em sẽ cô đơn lắm, thế nên anh gọi điện cho em nhé, có được không? Vài phút thôi cũng được”

Yuzuru gật đầu với yêu cầu đáng yêu của “vợ”.

“Anh biết rồi…anh cũng sẽ nhớ em lắm. Và anh cũng muốn nghe giọng em nữa”

“Hihi…”

Nghe Yuzuru nói, Arisa nhẹ mỉm cười.

Rồi cô chìa ngón tay út ra.

“Đó là một lời hứa, phải không anh?”

“Ừm, anh hứa”

Yuzuru và Arisa ngoéo 2 ngón tay vào nhau, một cách nhẹ nhàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Đang tả bánh bao à?
Đang tả bánh bao à?
[Lên trên]
Ôm riết quen rồi thì thành “tự nhiên”, chứ tui là tui méo biết “ôm tỏ ra tự nhiên” là như thế nào luôn đó =.=’
Ôm riết quen rồi thì thành “tự nhiên”, chứ tui là tui méo biết “ôm tỏ ra tự nhiên” là như thế nào luôn đó =.=’
[Lên trên]
*Cười nhếch mép*
*Cười nhếch mép*
[Lên trên]
Là méo có luôn thì có
Là méo có luôn thì có
[Lên trên]
Ok, chắc là “trong sáng” đấy (. ಠ ᴗ ಠ.)
Ok, chắc là “trong sáng” đấy (. ಠ ᴗ ಠ.)
[Lên trên]
Mới hôn mu bàn tay thôi mà đã thế…
Mới hôn mu bàn tay thôi mà đã thế…
[Lên trên]
Tùy chỗ ở NB mà hoa anh đào nở vào khoảng thời gian nào. Nhưng thời gian để ngắm hoa từ lúc nở rộ hết, đến lúc tàn chỉ vào khoảng đâu đó 1 tuần thôi.
Tùy chỗ ở NB mà hoa anh đào nở vào khoảng thời gian nào. Nhưng thời gian để ngắm hoa từ lúc nở rộ hết, đến lúc tàn chỉ vào khoảng đâu đó 1 tuần thôi.
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

TRANS
Ọt ọt sốc đường
Xem thêm
Trung cấp=má
Cao cấp=môi
Thế đặc cấp là gì :)))
Xem thêm
vếu chăng? =))
Xem thêm
tưởng dẫn vợ theo chứ
Xem thêm
Bluh bluh ọc ọc ọc sốc đường cmnr :((
Xem thêm
Ko hiểu sao đọc bộ này xong tôi cai đc haiten
Xem thêm
K tĩnh tâm đc khi đọc bộ này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Carbonhydrate trong mik nhieu qua roi chac uong vai lon lague qua
Xem thêm
Thank suger and trans
Xem thêm
Sao k dẫn theo luôn nhề
Xem thêm