Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.15 - 28

Chapter 24: Thu nhận trang bị

19 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

| Gahahahaha! Xin lỗi vì đã để cô một mình, cô bé! |

| Un. |

|| Tôi nghĩ tôi đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một vũ khí rồi, thay vào đó, ông có thể làm cho tôi mội cái bao kiếm, được không? ||

| Ou! Tôi sẽ làm bao kiếm tốt nhất mà cậu từng thấy! |

|| Dù gì đi nữa, chúng tôi cũng không thể trả quá nhiều cho ông.......Chúng tôi cũng muốn mua những thứ khác nữa. ||

| Thế à ~? Cậu có bao nhiêu tiền? |

|| Trừ đi số tiền dành cho chỗ ở và thuốc men, khoảng cỡ 150,000 Gorudo ||

Chắc chúng tôi sẽ mua những trang bị giá rẻ, nhưng Gallus lại là một thợ rèn ma thuật nổi tiếng. 150,000 có lẽ quá ít mặc cho có mua những thứ rẻ nhất trong cửa hàng đi nữa.

| Thật à. Được rồi, bởi vì tôi thích 2 cô cậu, tôi sẽ bán cho cậu một bộ trang bị và một cái bao kiếm với chừng đó tiền. |

|| Thật chứ? Ông cứu chúng tôi rồi. ||

| Không sao! Thế thì, kiểu áo giáp nào mà cô em đây thích là gì? Dù cho tôi chỉ là một thợ rèn, nhưng tôi cũng khá tốt trong da thuộc đấy. Dù cho có muốn loại gì đi nữa, cũng không có bất cứ điều gì đáng lo. |

|| Hmm. Được rồi, Em thích như thế nào? ||

| Vâng, giáp nhẹ đi. |

| Vậy giáp da nhé. Bên cạnh đó, tôi đề nghị nên đóng thêm chút thép vào để bảo vệ những vùng quang trọng. |

| Vâng. |

| Giáp đầu thì cỡ thế nào đây? |

| Cháu không muốn, chẳng ngầu chút nào. |

| Thế thì, bông tai có hiệu ứng ma thuật cho người thú thì sao? Có những loại không gây đau nhức đâu, nếu cô em thích. |

| Nn. |

| Được rồi. Đợi một chút, đây này. |

Gallus lấy nhiều loại trang bị ra từ tủ. Chúng khá đa dạng về chủng loại.

| Có thứ nào lọt vào mắt của cô không. |

Tên: (Giáp ngực Hỏa Ngưu cách tân) Remodeled Breastplate of the Flame Bull

DEF: 88

Độ bền: 330/330

Hiệu ứng: Kháng hỏa (Fire Resistance) ↑ Low

Tên: Găng tay Liệt Vuốt Miêu cách tân (Remodeled Gauntlet of the Paralysis Clawed Cat)

DEF: 39

Độ bền: 160/160

Hiệu ứng: Kháng va chạm (Impact Resistance) ↑ Low, Kháng tê liệt (Paralysis Resistance) ↑ Low

Tên: Giày của Wyrm độc (Boots of the Poison Wyrm)

DEF: 52

Độ bền: 200/200

Hiệu ứng: Kháng độc (Poison Resistance) ↑ Low

Tên: Bông tai Mithril của Miêu tộc (Mithril Earring of the Cat Tribe)

DEF: 10

Độ bền:100/100

Hiệu ứng: Kháng ma pháp (Magic Resistance) ↑ Low

Nếu mặc nguyên bộ trên, DEF sẽ tăng lên 189 đơn vị.

Yếu hơn trang bị của Chủ Hội, nhưng so sánh với hầu hết những mạo hiểm giả xung quanh thị trấn thì nó khá mạnh. Tốt hơn so với những gì mà tôi đã nghĩ là sẽ nhận được.

Màu chủ đạo là đen, Hợp với Fran hơn dự kiến. Thêm vào đó, hai bộ quần áo không có bất kì DEF nào cũng được cho riêng con bé.

| Có ổn không khi đưa cho chúng tôi những trang bị mạnh như vậy? |

| Không vấn đề gì. Những mạo hiểm giả mạnh nên được trang bị bằng những trang bị tương đương. Hơn nữa, cá nhân tôi lại thấy những thứ này còn không đáng để kể đến nếu so sánh với bản thân cô bé và cậu, thậm chí có chút chướng mắt. Được, dù gì đi nữa, không có chuyện bỗng nhưng tôi bị khang hiếm mặt hàng sau vụ này đâu ,vì thế đừng lo lắng quá. |

|| Được rồi, Fran? ||

| Cảm ơn ông. |

| Hãy trở lại vào tương lai. Dù gì đi nữa, không phải khi nào tôi cũng có thể được nghiên cứu một vũ khí có trí tuệ như cậu |

|| Không phải hơi biến thái sao? ||

| Đừng để ý đến nó. Để phục vụ cho việc tăng cấp Thẩm định (Appraisal) và Phân loại (Discernment) của ta ấy mà. |

|| Được rồi, nếu là như vậy....... ||

| Các cô cậu cũng có thể mang nguyên liệu đến đây cho tôi. Nếu mang đến, tôi sẽ giảm giá thành của những trang bị làm từ chúng. |

Câu nói của ông ấy đã khiến cho tôi nhớ lại những nguyên liệu có được từ đám Ma thú mạnh. Bởi tôi không bán chúng cho Công Hội, chẳng phải rõ ràng là tốt hơn nếu đưa chúng cho ông ấy?

| Nguyên liệu. |

|| Đúng rồi. Tôi muốn ông làm ra những trang bị từ những nguyên liệu mà tôi đang cầm đây mà không gây sự chú ý. ||

| Hou. Phải đưa ra điều kiện đó, hẳn chất lượng của nó rất đáng kể. |

|| Chúng không từ những con ma thú vớ vẩn, mà có được từ những con có mức độ đe dọa D và C trở lên. ||

Không lạ gì nếu nguyên cả một Quốc gia sẽ hành động nếu có con ma thú ở mức độ đe dọa cấp C nào xuất hiện. Dù cho chỉ một con lại gần thị trấn, chắc chắn quân đội sẽ được cử đến.

Ngay cả với những Mạo Hiểm Giả, yêu cầu cần ít nhất phải có 3 nhóm - hơn 15 người – mang thẻ Bạc mới tiêu diệt được chúng.

|| Có bất cứ phòng trống nào mà chúng ta có thể sử dụng không? ||

| Yeah, có một cái ở kia. Cậu có mang theo chúng không? |

| Có. |

| Vậy hẳn là cậu có túi vật phẩm (item bag)? Nhưng đâu... |

Không có bất kì cái túi nào có thể nhìn thấy ở Fran. Hiện tại, cô bé chỉ mang mỗi quần áo, dép, và tôi.

|| Đó là nhờ khả năng của tôi. ||

| Hiểu rồi, thú vị thật........Một thanh kiếm có khả năng của một túi vật phẩm ........Ngay cả tôi cũng không thể hiểu tại sao........ |

Trong khi ông ấy thầm thì với chính mình, chúng tôi đã được dẫn đến một căn phòng trống. Về bản chất, nhìn vào là có thể liên tưởng ngay đến một nhà kho. Nền nhà bẩn, trần nhà cao, và khu vực rộng lớn. Không phải tôi đang than phiền gì đâu.

|| Vậy, tôi sẽ lấy chúng ra. ||

Tôi lấy ra lông, nanh và vuốt của Cuồng Hổ (Tyrant Saber). Tiếp theo là nanh độc và vảy của Song trùng Xà (Doppel Snake), kế đến là mai và da của Bộc Quy (Blast Tortoise). Chỉ với chừng đó, căn phòng đã đầy ắp bởi nguyên liệu.

Về những nguyên liệu từ con Slime Chúa (Slime Lord) khổng lồ, tôi để chúng trong kho chứa và cũng chỉ đơn giản là cho ông ấy biết về nó. Dù gì đi nữa, cả căn phòng cũng sẽ bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng nhầy nhớt nếu tôi lấy nó ra.

| Cái quái......?! Cậu đã giết chúng hả? Ngay cả khi chúng là những ma thú ở đẳng cấp cao có mức độ nguy hiểm xếp loại C và D?"

|| Ừ.... ||

| Một mình? |

|| Đúng, chỉ mình tôi. Khi đó tôi di chuyển bằng cách dùng Siêu Năng lực (Telekinesis). |

| Hahahahahaha! Thật đáng sợ! Cậu hẳn phải có kĩ năng rất đa dạng. |

|| Nếu khả năng cơ bản của ai đó yếu, thì linh hoạt trong phong cách chiến đấu chính là chìa khóa. ||

| Nếu là những thứ này, thì...........Những trang bị có khả năng khủng khiếp có thể được tạo ra. Chúng sẽ ở mức độ không thể tìm thấy ở bậc đồng. |

Như mong đợi, dù sao đi nữa, chúng cũng từ ma thú mạnh mà ra."Tuy nhiên, hầu hết chúng điều là da. Tôi không thể gánh vác một mình. Tôi sẽ phải phối hợp với ai đó. Và sau đó, thì tên đó sẽ......."

|| Um, ông ơi? ||

| Oops, xin lỗi. Bởi đã từ rất lâu rồi tôi mới được nhận một công việc thú vị như thế, tôi đã quá hào hứng. Tôi tự hỏi là các người còn có thể khiến cho ông già này ngạc nhiên đến mức nào nữa! |

Trong khi nói như thế, một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt ông ấy.

| Thế thì, cô bé có chấp nhận không? |

| Vâng, Dĩ nhiên! |

|| Tuy vậy, nó được tạo ra bởi một thợ thủ công lành nghề. Cỡ bao nhiêu thì đủ thế? ||

| Đúng ............. Ngay cả khi với những nguyên liệu đã được cung cấp, giá chắc sẽ không dưới 2,000,000 Gorudo. |

// 4 tỉ vnđ, ahihi. //

|| Nghiêm túc ư? Chúng tôi không thể nào kiếm ra được chừng đó. ||

| Về nguyên liệu.......... Sẽ ổn không nếu tôi mua chúng? |

| Aah, không vấn đề gì cả. |

| Thế thì, cuộc thương lượng sẽ trở nên đơn giản. Thừa quá nhiều nguyên liệu cần thiết để làm trang bị cho cô bé, vì thế ta sẽ mua số còn lại. Về giá cả, thế nào khi quyết định bằng việc hoàn toàn cắt đi chi phí thủ công? |

|| Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. ||

| Vâng, chấp thuận. |

|| Cỡ bao lâu thì xong? ||

| Nó sẽ mất một tháng. |

|| Lâu hơn dự tính. ||

| Cậu đang nói gì thế? Chừng đó là đã được nói bớt đi rồi đó! Dĩ nhiên là do những nguyên liệu này. Chúng hết sức lạ, nhưng khá may là có đủ nguyên liệu thô để thử nghiệm nhiều cách khác nhau. |

|| Vậy chắc không thể mong đợi gì hơn được nữa. Em nghĩ sao, Fran? ||

| Nn. Em mong chờ chúng. |

| Ou! Để nó cho tôi! |

Gallus đã bắt đầu chuẩn bị một vài thúng sắt để đựng cơ thể của con Slime Chúa. Slime dường như hữu ích theo một cách nào đó.

| Tôi đã tìm kiếm, nhưng........trong xác của chúng không có viên ma thạch nào? |

| Vâng, không có. |

| Thật hả. Tệ thật. |

|| Những viên ma thạch cũng có thể được dùng cho việc chế tạo? ||

| Ou. Trong khi chế tạo. ta có thể trộn chúng vào. Ví dụ, việc sử dụng nanh của Song Trùng Xà này sẽ đảm bảo hiệu ứng kháng độc cho áo giáp, với vũ khí, sẽ tạo nên hiệu ứng gây độc. Tuy nhiên, chúng sẽ được tăng cường khi được xúc tác với những viên ma thạch của chính nó. Sử dụng những viên đá khác cũng mang lại cùng một hiệu ứng, nhưng nguyên liệu có mối liên hệ tự nhiên với ma thạch của bản thân nó, tất nhiên sẽ tốt hơn. |

Nghĩ về những viên ma thạch có thể có được những công dụng như thế.......Thật đáng tiếc, chúng đã bị hấp thụ bởi tôi. Trong tương lai nên giữ lại những viên ma thạch có những kỹ năng mà tôi đã sở hữu. Chúng có thể được hấp thụ từ kho chứa bất cứ lúc nào nếu chúng được cho là không cần thiết.

|| Tôi sẽ cẩn thận trong tương lai. ||

| Ou, thế thì tốt. |

|| À, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên rời đi bây giờ. ||

| Bye bye. |

|| Tôi xin lỗi vì sẽ làm phiền ông vào những ngày tới. ||

| Hahaha! Hãy mong đợi thành phẩm! Nhớ 3 ngày sau đến lấy bao kiếm. |

|| Đã hiểu. ||

Bởi chúng tôi đã cung cấp nguyên liệu nên có thể mong đợi những trang bị mạnh từ chúng. Thật tốt khi gặp được ông ấy.

| Em trông tuyệt đấy, Fran. Rất hợp với một Mạo hiểm giả. |

| Cảm ơn anh. |

| Việc tiếp theo......Em cần đồ lót không? |

| ? Dạ không. |

|| T – Thật sao? ||

Bởi vì con bé đã nói thế, nên chắc ổn thôi, nhỉ?

Không, không ổn chút nào cả. Đã nói đến đồ vải và đồ lót thì những tên đàn ông như tôi không thể sớ rớ được, nhưng nếu tôi bỏ cuộc ngay tại đây, tôi sẽ kết thúc trong việc trốn chạy công lý cả đời! Và, Fran sẽ đánh mất phẩm chất của một cô gái chân chính mất!

Ngay đây và bây giờ, tôi phải trở nên kiên quyết!

|| Không tốt chút nào cả, chúng ta phải đi mua đồ lót thôi! ||

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ích lợi của 1 thanh kiếm :CÓ thể ngắm gái thay đồ mà Ko lo đến vc bị chửi là biến thái ,vì T CÓ phải là người đâu :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cứ như người cha lo cho con gái :)))
Xem thêm
Nô lệ trong cái xã hội thối nát này thì lấy đâu ra đặc quyền được mặc đồ lót, cho miếng vải rách khoác lên mình là ngon rồi
Xem thêm